Hành tinh bóng đá

Hà Lan – Hungary 5-3: Chất Premier League

31/03/2011 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Chỉ có 5 cầu thủ hiện đang chơi ở Premier League ra sân trong đội hình xuất phát ở trận đấu giữa Hà Lan và Hungary ở bảng E vòng loại Euro 2012, nhưng họ đã đóng góp tới 6 trong số 8 bàn thắng tại Amsterdam Arena.

Cầu thủ ở Premier League đã góp tới 6 trong số 8 bàn thắng tại Amsterdam Arena- Ảnh Getty

Robin van Persie, tiền đạo đang khoác áo Arsenal, mở tỉ số cho đội chủ ở phút 13. Zoltan Gera, chân sút đang phục vụ Fulham, lập một cú đúp trong vòng 25 phút hiệp 2 để gỡ hòa cho Hungary, nhưng Dirk Kuyt, cầu thủ kỳ cựu của Liverpool, vẫn kịp ghi 2 bàn chỉ từ phút 78 đến 81 để mang về chiến thắng cho Hà Lan. Ở trận này, Van Persie tiếp tục đá cắm với Sneijder ở ngay phía sau, còn hai bên cánh là Afellay và Kuyt. Trung tâm hàng tiền vệ được trao cho de Jong, người đang khoác áo Man City và van der Vaart, tiền vệ kiến tạo đã trở thành thần tượng ở Tottenham.

Đội khách ra quân với Priskin và Rudolf trên hàng công, nhưng như mọi khi, tiền vệ 31 tuổi Gera (Fulham) vẫn là linh hồn trong các đợt tấn công của đội bóng mà HLV Sandor Egervari đang dẫn dắt. Hầu như mọi đường lên bóng của Hungary đều phải qua chân anh. Nhưng chất Premier League không chỉ thể hiện qua những cái tên trên bảng tỷ số mà còn ở cách phòng ngự ngờ nghệch của cả hai đội, nhất là Hà Lan. Sau giờ nghỉ, đội khách trở nên tự tin một cách kỳ lạ còn hàng thủ chủ nhà đã làm van Marwijk tức điên với những sai lầm khó chấp nhận.

Âu đó cũng là cái giá cho những thay đổi so với World Cup 2010, giải đấu mà Hà Lan đã giành vị trí á quân. Gần gũi với truyền thống tổng lực hơn, và không còn những trận thắng 1-0 nhàm chán như ở Nam Phi cũng đồng nghĩa với chấp nhận nhiều bàn thua hơn và đành lấy công bù thủ.

T.T


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm