(TT&VH)- Eric Cantona tái xuất với bóng đá cùng nhiệm vụ đưa New York Cosmos trở lại thời kỳ hoàng kim trong quá khứ. Nhưng có vẻ việc đó còn rất xa vời…
Hôm thứ Tư, huyền thoại sống của M.U được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của New York Cosmos. Đây là lần đầu tiên ông quay lại với môn thể thao Vua sau khi bất ngờ giải nghệ ở tuổi 30 vào năm 1997. Cantona sẽ cùng chủ tịch Paul Kemsley, cựu phó chủ tịch của Tottenham, GĐĐH Rick Parry, GĐĐH cũ của Liverpool, và Terry Byrne, HLV cũ của David Beckham có nhiệm vụ xây dựng lại Cosmos - một trong những đế chế nổi tiếng nhất trong những năm 1970 và sụp đổ vào 1985. Bộ sậu mới đầy danh tiếng này sẽ nhận khoản tiền đầu tư lên tới 250 triệu USD từ ngân hàng Inner Circle – quỹ đầu tư đặc biệt cho thể thao của New York.
Bất chấp những nhân vật nổi tiếng đứng đầu CLB như chủ tịch danh dự Vua bóng đá Pele hay huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer, New York Cosmos đang gặp khó khăn trong việc gia nhập giải VĐQG Mỹ. Sẽ phải rất tốn kém để trở thành thành viên của MLS và còn phải chờ đợi các giấy phép ít nhất là 2 năm nữa. Như trường hợp của đội bóng rổ New York Mets. Họ đã phải bỏ ra 75 triệu USD để hoàn tất các thủ tục mà MLS yêu cầu và như vậy tài chính sẽ là trở ngại đầu tiên cho chủ tịch Kemsley và GĐĐH Cantona. Đó là chưa kể Cosmos hiện nay chưa có cầu thủ và SVĐ. Những khu đất ở dải Queens và Long Island đã được cân nhắc và riêng việc xây một SVĐ mới dự đoán ngốn tới 250 triệu USD.
Hiện tại MLS chỉ bao gồm 18 đội (16 của Mỹ và 2 của Canada). Nhưng sau thành công của “Chú Sam” tại kỳ World Cup vừa qua, người dân Mỹ nhanh chóng chú ý tới môn thể thao không được coi là số 1 tại khu vực. Điều này khiến BTC của MLS cân nhắc việc gia tăng số lượng đội bóng lên thành 20 CLB. Đó sẽ là cơ hội thuận lợi để New York Comos tái xuất.
“Mục tiêu là đưa một đại diện của New York trở thành đội bóng thứ 20 tại MLS”, Dan Courtemanche – phó giám đốc marketing và truyền thông của MLS – nói, “Có nhiều ƯCV và New York Cosmos là một trong số đó. Chúng tôi đã có những buổi họp rất hiệu quả với Paul Kemsley và Rick Parry. Đó thật sự là ƯCV ấn tượng. Họ quyết tâm và cam kết sẽ phát triển thương hiệu dựa trên di sản Cosmos. Nhưng cho dù Cosmos có SVĐ mới vào ngày mai, họ vẫn phải đợi ít nhất là 2 năm nữa để sẵn sàng tham dự MLS. Việc giải đấu có 20 đội sẽ được hoàn tất trong 3 đến 5 năm nữa”.
Cosmos & cuộc cách mạng bóng đá ở Mỹ
Eric Cantona được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của New York Cosmos- Ảnh Getty
Trong thời kỳ hoàng kim của mình, Cosmos đã thu hút được rất nhiều dân chúng Mỹ bất chấp khi đó bóng rổ hay bóng bầu dục mới kéo được người hâm mộ tới sân. Thành công của nó trong những năm 70 cũng có thể được so sánh với trường hợp David Beckham đến với LA Galaxy. Vụ chuyển nhượng đã gây chấn động trên thế giới năm 2007. Hiện tại New York – thành phố lớn nhất của Mỹ - có khoảng 13 triệu dân nhưng bóng đá bị bỏ ngỏ, không được khai thác và lép vế hoàn toàn với các giải đấu nhiều lợi nhuận như NFL (bóng bầu dục), NHL (khúc côn cầu) hay NBA (bóng rổ).
New York Red Bulls, trụ sở tại New Jersey, là đội bóng duy nhất đại diện cho New York nhưng chẳng tạo được mấy ấn tượng. Vì vậy New York rất vui mừng khi Cosmos ra đời, hay đúng hơn là tái sinh. Người phát ngôn của Red Bulls nói: “New York sẵn sàng đón đội bóng thứ 2 và nghĩ rằng khu vực Queens là nơi Cosmos có thể đặt trụ sở. Tại đó có nhiều người Ecuador, Brazil, Mexico và các quốc tịch khác. Điều này thật thú vị”.
Chủ tịch danh dự của Cosmos là Pele – một nhân vật nổi tiếng toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực Bắc và Nam Mỹ. Tên tuổi của ông được kỳ vọng sẽ tạo ảnh hưởng lớn tới người dân ở thành phố này. Trong khi đó, nhờ mối quan hệ của Cantona, Cosmos đang lên kế hoạch đá giao hữu với M.U vào mùa Hè tới. Tất nhiên khi đội bóng đã mua đủ lực lượng. Họ còn muốn King Eric thuyết phục Beckham gia nhập BLĐ của mình. Thậm chí trở thành cầu thủ của Cosmos khi hợp đồng của anh với LA Galaxy hết hạn vào cuối mùa giải tới. Dù sao đó cũng là những việc của tương lai. Còn hiện tại, New York Cosmos đã rất thành công trong việc cho thế giới biết họ là ai.
|
Dải ngân hà của Cosmos + Pele: Vua bóng đá tưởng chừng đã nghỉ hưu khi đến Mỹ vào năm 1974. Nhưng siêu sao của Brazil vẫn tỏa sáng và giành chức vô địch Bắc Mỹ năm 1997 rồi mới giã từ bóng đá từ đấy. + Franz Beckenbauer: Đây cũng là CLB cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại người Đức. Ông đến Mỹ với tuyên bố không phải vì “một nắm đô la”. Beckenbauer giúp CLB giành 3 danh hiệu vô địch Bắc Mỹ. + Carlos Alberto: Một người Brazil khác đến với New York trong hai giai đoạn từ năm 1977 đến 1982. Ông là nhà VĐTG năm 1970. + Dennis Tueart: Kém nổi tiếng hơn những người đồng đội tại Cosmos nhưng vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý ở thời điểm đó. Ông chơi bóng tại Mỹ từ năm 1978-80 và ghi được 26 bàn sau 47 trận. Tueart quay về Anh thi đấu cho Man City rồi treo giày tại quê nhà. |