(TT&VH) - Hòa Jordan chẳng khác nào một thất bại đối với đội tuyển Nhật. Không chỉ là vì họ mất 2 điểm, mà trận hòa này còn khiến một niềm tin khác sụp đổ.
Báo chí châu Á mấy ngày qua đều nhắc đến vấn nạn chấn thương của đội Nhật Bản (họ mất ít nhất 5 cầu thủ quan trọng vì chấn thương). Nhưng nếu nhìn vào đội hình ra quân của họ trước Jordan, không còn ai nhớ đến cuộc khủng hoảng nhân sự ấy nữa: Quá nửa đội hình của Nhật Bản đang chơi ở nước ngoài, thậm chí là đang chơi rất thành công. 2 cánh hàng thủ là Uchida (phải), đang chơi cho Schalke ở Bundesliga, và Nagamoto (trái), đang đá cho Cesena (Italia). Tuyến tiền vệ có Daisuke Matsui (Grenoble, Pháp) đá trụ. Đáng kể nhất là hàng công, với Makoto Hasebe (Wolfsburg, Đức), Keisuke Honda (CSKA, Nga) và đặc biệt là Shinji Kagawa, nguồn cảm hứng của Dortmund, đội đang dẫn đầu Bundesliga. Trên băng ghế chỉ đạo cũng là một HLV châu Âu tên tuổi: Alberto Zaccheroni.
![]() Nhật Bản (áo xanh) hòa hú vía với Jordan - Ảnh Reuters |
Nhưng đội tuyển Nhật đầy chất châu Âu ấy lại không thể hiện được bất kỳ phẩm chất chơi bóng nào mà người châu Âu tôn sùng, trước đội hạng 104 Thế giới Jordan. Nhật Bản vẫn dùng lối chơi bóng ngắn và trao nhiệm vụ đột kích tạo khoảng trống cho các tiền vệ công giàu kỹ thuật như Kagawa và Honda, nhưng phần lớn các quyết định tấn công của họ đều bất hợp lý.
Jordan phòng thủ bằng cách thu hẹp cự ly đội hình để hỗ trợ nhau hiệu quả, nhưng khi chưa kéo giãn được hàng thủ kín đặc ấy ra, Nhật Bản vẫn quyết định tăng tốc, và tấn công như húc đầu vào đá. Về mặt cá nhân, các cầu thủ Nhật cũng tự đánh mất mình: Keisuke Honda từng khiến Đan Mạch khóc thét với một quả đá phạt 30 mét kiểu “tên lửa hành trình” ở World Cup 2010 (Nhật thắng 3-1), nhưng khi bị Jordan dẫn trước, anh đã đá chệnh khung gỗ 3-4 mét từ những quả phạt ở cự ly chừng 20-25 mét. Kagawa là sức sống của Dortmund trong giai đoạn lượt đi mùa này ở Bundesliga, nhưng trước những hậu vệ cao to của Jordan, anh trở thành một cậu bé con chơi một thứ bóng đá lắt nhắt.
Cách Nhật “hút chết” trước Jordan không khác là mấy so với phương pháp chính họ sử dụng để giành một chiến thắng lịch sử trước Argentina (1-0, Okazaki) 3 tháng trước: Phòng ngự tập trung và chiến thắng nhờ cơ hội gần như là duy nhất trong cả trận. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của đội Nhật dưới thời HLV Zaccheroni. Và chiến thắng ấy thực tế cũng không quá bất ngờ, bởi thực tế cho thấy Nhật đã làm quen một cách xuất sắc với tư thế một đội cửa dưới với màn trình diễn rất thành công ở 3 kỳ World Cup vừa qua.
Nhưng ở Asian Cup, họ luôn là đội cửa trên (thập niên đầu thế kỷ mới, Nhật vô địch 2 lần các năm 2000 và 2004). Và cách họ “ứng xử” khi ở thế cửa trên đang trở nên rất “có vấn đề” trong 4 năm đổ lại: Asian Cup 2007, họ hòa Qatar 1-1 ở trận mở màn vòng bảng, đá phản lưới nhà mở tỉ số cho… Việt Nam ở lượt trận thứ 2 (Suzuki 8`, Nhật thắng lại 4-1), và thua cả 2 đối thủ chính là Saudi Arabia (2-3, bán kết) và Hàn Quốc (penaty, tranh giải 3).
Bây giờ, vấn đề ấy lại xuất hiện ở trận hòa Jordan. HLV Zaccheroni từng bảo: “Đến TBN còn thua trận mở màn World Cup (thua Thụy Sĩ 0-1), nhưng vẫn vô địch”. Đúng thế, nhưng một cú sẩy chân khác với một lỗi hệ thống tồn tại qua 4 năm.
Phạm An
HLV Saudi Arabia bị sa thải vì thua Syria Nhật Bản vẫn còn may mắn chán so với Saudi Arabia: Á quân Asian Cup 2007 đã bất ngờ thất thủ 1-2 trước Syria, bất chấp việc tiền đạo Yasser Al-Qahtani, chân sút đã ghi đến 44 bàn sau 96 trận cho Saudi Arabia, vẫn có mặt. Ngay sau thất bại trước Syria, LĐBĐ Saudi Arabia đã lập tức ra quyết định sa thải HLV người BĐN Jose Peseiro. Cục diện bảng B trở nên hết sức phức tạp, sau khi 2 đội tuyển sở hữu 6 chức VĐ châu Á là Nhật Bản và Saudi Arabia đều vấp ngã.
