Dư âm trận Chelsea - Inter: Mourinho mãn nguyện, Ancelotti "ngả mũ"

Thứ Tư, 17/03/2010 08:30

(TT&VH Online) - Không giấu được cảm giác mãn nguyện sau chiến thắng có thể xem là lịch sử trước đối thủ hùng mạnh và cũng là đội bóng cũ ông từng cầm quân với biết bao dấu ấn, Mourinho hết lời ca ngợi các học trò sau khi vượt qua Chelsea ngay tại Stamford Bridge để cầm vé vào tứ kết Champions League.

"Chúng tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Không chỉ trên phương diện chiến thuật mà cả thái độ thi đấu của các cầu thủ nữa. Thú thật là cho tới trước khi Eto'o ghi bàn tôi cảm thấy có đôi chút lo ngại vì chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Lẽ ra Inter phải có bàn thắng trước khi Eto'o ghi bàn", "Người đặc biệt" bày tỏ sau trận đấu.

Mourinho đã thắng Ancelotti  ngay tại Stamford Bridge

Mourinho cũng cho biết ông và các cầu thủ hoàn toàn ý thức rõ về nhiệm vụ của Inter tại London: "Chelsea là một đội bóng mạnh. Chúng tôi biết nếu không kiểm soát được trận đấu bằng cách cầm bóng trong chân thì Inter không có cơ hội. Và các cầu thủ của tôi đã làm được điều đó", vẫn lời Mourinho.

Trong niềm vui lớn lao sau chiến thắng cực kỳ ý nghĩa này, chiến thuật gia người BĐN nhấn mạnh rằng Inter xứng đáng có mặt ở tứ kết Champions League: "Chúng tôi đánh bại Chelsea cả 2 lượt trận và xứng đáng giành quyền đi tiếp. Không có chuyện Inter ăn may ở đây. Tôi biết để chống lại Chelsea, chúng tôi không thể phòng ngự suốt 90 phút. Không thể đá vì một trận hòa 0-0. Tôi biết mọi thứ về Chelsea. Cách họ tiếp cận trận đấu là có thể tiên liệu được. Để đánh bại họ, tôi bố trí một đội hình tấn công để Chelsea không thể ghi bàn. Tất cả những gì các cầu thủ cần là niềm tin vào tôi và mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ", Mourinho nở nụ cười thật tươi sau chiến công đáng nhớ ở London.

Về phần mình, Carlo Ancelotti không thể nói gì hơn là chúc mừng Inter và thừa nhận rằng đội bóng Italia đã có một trận đấu xuất sắc: "Chúng tôi không thể chơi như ý muốn. Họ gây sức ép rất mạnh lên hàng tiền vệ Chelsea và khiến chúng tôi gặp khó khăn. Inter đá rất hay. Phòng ngự chắc chắn và phản công sắc sảo. Tôi nghĩ Chelsea đá tốt hơn trong trận lượt đi nhưng không lặp lại được điều đó ở Stamford Bridge. Inter xứng đáng đi tiếp. Chúc mừng họ".
 
HT(Tổng hợp) 
0 thích.

Bình luận (24)

avatar đội bóng
@fans(vanchung@ymail.com: hahaha ... Bao Mỗ chưa hiểu căn cứ vào đâu mà bạn "đóan chẳng sai ..." như vậy? Dù sao đi nữa cũng cảm thấy vui khi Bao Mỗ vẫn được bạn nhớ đến dù không ít lần "đụng độ tóe lửa" trên forum này.
Bao Thanh Thiên  (Baothanhthien_vn73@yahoo.com) (04:41 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bao đại nhân đã trở lại!Tôi đoán chẳng sai!Arsenal trở lại đường đua thế nào cũng có Bao mỗ theo sau!Arsenal chắc gì vào được chung kết mà đòi chọn đối thủ là Inter!Tôi nghĩ cả hai lượt tới là out cả!
fans  (vanchung@ymail.com) (05:49 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này Inter giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Ancelotti hoàn toàn thất bại và bất lực trong việc lựa chọn và thay đổi chiến thuật. Sai lâm lớn nhất của Ance là để Anelka đá chính khi anh đã liên tiếp tịt ngòi từ cuối tháng 1 (mới ghi được 8 bàn, ít hơn cả Becbatov 2 bàn mặc dù luôn được đá chính từ đầu mùa giải). Trong trận thua Man City, Ance mắc sai lầm khi thay Carvalho ra để đá với sơ đồ 4 tiền đạo, kết quả là Chelsea nhận thêm 2 bàn thua. Trong trận này cũng vậy, khi mà tuyến giữa chưa kiểm soát được thế trận, Ance lại thay một hậu vệ bởi một tiền đạo. Gần đây Chelsea thường thiên về tấn công bên cánh trái, nơi có tiền vệ cánh Malouda hỗ trợ bởi Asley Cole hoặc Zhirkov nhưng trong trận này, mỗi khi có bóng là Malouda bị vây bởi hai cầu thủ Inter nên anh không thể tung ra những đường chuyền chính xác như trong trận gặp Wesh ham. Bên cánh phải, Ivanovic không có nhiều cơ hội tham gia tấn công còn Anelka thì chỉ nhận bóng, vẽ vời đôi chút rồi lại chuyền về. Tuyến giữa của Chelsea do không có kỹ thuật giữ bóng tốt lên thường lúng túng khi bị áp sát. Tấn công cánh không hiệu quả, phối hợp đan lát nơi trung lộ không phải sở trường, Chelsea hoàn toàn bất lực trong tấn công. Về phía Inter, họ đã có một trận đấu tuyệt vời với chiến thuật hợp lý của Mourinho. Đáng khen nhất là Maicon, Lucio, Samuel, Eto'o và đặc biệt là Sneijder. Eto'o lại một lần nữa ghi những bàn thắng quyết định tại CL, Mourinho hoàn toàn chính xác khi đặt niềm tin vào anh. Ance được đưa về Chelsea chính vì mục tiêu CL nhưng thật đau cho Abramovic khi lần đầu tiên dưới chiều đại của ông mà Chelsea không vào được bán kết.Sau khi bị loại Chelsea sẽ dồn toàn lực vào PL và FA Cup. Nếu không có được 2 danh hiệu này thì Ance cũng sẽ phải khăn gói ra đi. Real và Chelsea là ứng cử viên số 2 và 3 cho chức vô địch và đều đã bật bãi. Trận chung kết sẽ là sự góp mặt của 2 trong 4 đội: MU, Arsenal, Barca, Inter. Xét về thực lực tại châu Âu và lịch sử giải đấu thì nhiều khả năng MU hoặc Barca sẽ có được chiếc cúp bạc CL danh giá mùa này.
LTT  (tuanlt@yahoo.com) (04:44 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này Inter giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Ancelotti hoàn toàn thất bại và bất lực trong việc lựa chọn và thay đổi chiến thuật. Sai lâm lớn nhất của Ance là để Anelka đá chính khi anh đã liên tiếp tịt ngòi từ cuối tháng 1 (mới ghi được 8 bàn, ít hơn cả Becbatov 2 bàn mặc dù luôn được đá chính từ đầu mùa giải). Trong trận thua Man City, Ance mắc sai lầm khi thay Carvalho ra để đá với sơ đồ 4 tiền đạo, kết quả là Chelsea nhận thêm 2 bàn thua. Trong trận này cũng vậy, khi mà tuyến giữa chưa kiểm soát được thế trận, Ance lại thay một hậu vệ bởi một tiền đạo. Gần đây Chelsea thường thiên về tấn công bên cánh trái, nơi có tiền vệ cánh Malouda hỗ trợ bởi Asley Cole hoặc Zhirkov nhưng trong trận này, mỗi khi có bóng là Malouda bị vây bởi hai cầu thủ Inter nên anh không thể tung ra những đường chuyền chính xác như trong trận gặp Wesh ham. Bên cánh phải, Ivanovic không có nhiều cơ hội tham gia tấn công còn Anelka thì chỉ nhận bóng, vẽ vời đôi chút rồi lại chuyền về. Tuyến giữa của Chelsea do không có kỹ thuật giữ bóng tốt lên thường lúng túng khi bị áp sát. Tấn công cánh không hiệu quả, phối hợp đan lát nơi trung lộ không phải sở trường, Chelsea hoàn toàn bất lực trong tấn công. Về phía Inter, họ đã có một trận đấu tuyệt vời với chiến thuật hợp lý của Mourinho. Đáng khen nhất là Maicon, Lucio, Samuel, Eto'o và đặc biệt là Sneijder. Eto'o lại một lần nữa ghi những bàn thắng quyết định tại CL, Mourinho hoàn toàn chính xác khi đặt niềm tin vào anh. Ance được đưa về Chelsea chính vì mục tiêu CL nhưng thật đau cho Abramovic khi lần đầu tiên dưới chiều đại của ông mà Chelsea không vào được bán kết.Sau khi bị loại Chelsea sẽ dồn toàn lực vào PL và FA Cup. Nếu không có được 2 danh hiệu này thì Ance cũng sẽ phải khăn gói ra đi. Real và Chelsea là ứng cử viên số 2 và 3 cho chức vô địch và đều đã bật bãi. Trận chung kết sẽ là sự góp mặt của 2 trong 4 đội: MU, Arsenal, Barca, Inter. Xét về thực lực tại châu Âu và lịch sử giải đấu thì nhiều khả năng MU hoặc Barca sẽ có được chiếc cúp bạc CL danh giá mùa này.
LTT  (tuanlt@yahoo.com) (04:28 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chia vui cùng với Dolongdao bằng hữu nhé. Inter đá rất tốt trong trận đấu đêm qua. Nhân tiện cũng cảm ơn Dolongdao về lời chúc mừng Bao Mỗ trong trận thắng của Arsenal trước Porto vừa qua. Hy vọng nếu Inter có gặp Arsenal thì cũng tại trận chung kết CL chứ không mong muốn là ở vòng tứ kết hoặc bán kết. P/S: dạo này BTT bận rộn quá, chỉ đủ thời gian kịp lướt qua các bài viết và một số comment liên quan đến Arsenal mà không thể sắp xếp được thời gian cùng chia sẻ với diễn đàn. Có lẽ cái số của Bao Mỗ nếu càng quan tâm thì Arsenal lại càng trồi sụt thất thường, cho nên đành phải đứng xa xa mà nhìn vậy.
Bao Thanh Thiên  (Baothanhthien_vn73@yahoo.com) (01:50 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tối qua xem thất vọng quá. thất vọng nhất là việc thay Ballack bằng Joe Cole. rồi còn Anelka nữa chứ. đôi khi mình có cảm tưởng anh ta không có mặt trên sân bóng. cái lối chơi bế tắc...bây giờ thì chỉ còn mỗi Ngoại Hạng thôi. cố lên Chelsea. đừng để MU, ARS qua mặt. haizzzzzzzzz
ndtan  (hongnhungden_vt89@yahoo.com) (12:59 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Inter ngày càng tiến bộ và càng nguy hiểm. Đây là thời điểm khó khăn của Chel, scandar, chấn thương,.... nhưng tôi vẫn luôn đánh giá cao Chel, tôi yêu barca và thú thật Chel là rào cản đáng ngại nhất. Mong Chel sẽ vô địch PL năm nay.
Trungd  (trungdca@yahoo.com) (12:57 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thông cảm cho Roby, chắc bạn ấy coi bóng đá đẹp quen rồi nên hiểu biết về bóng đá có hạn, ko biết dc cái hay, đa dạng trong bóng đá
vô danh  (shinigami_x2@yahoo.com) (12:36 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lần trước khi Liver bị loại từ vòng bảng, có bạn đã dự đoán mùa này mỗi vòng C1 sẽ tiễn 1 đội bóng Anh. Có vẻ như điều đó vẫn đang linh nghiệm. Nếu tứ kết MU gặp Ars thì hay biết mấy!!!
nth2410  (nth2410@gmail.com) (12:17 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lần đầu tiên mới thấy được một Inter lạnh lùng và bản lĩnh đến vậy! Inter là đội đá hay hơn đi tiếp là xứng đáng rồi
Bụi đường  (nanchoran@yahoo.com) (12:07 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA