(TT&VH) - Dù World Cup 2010 đã kết thúc cách đây 4 tháng nhưng những tuyển thủ Ghana vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng 50,000 đô la cho mỗi thành viên như đã hứa. Một vài cầu thủ quan trọng tại ĐTQG đã lên tiếng buộc tội ngân hàng nước mình đã gây khó khăn và trì hoãn trong việc thanh toán.
Tuy nhiên ngân hàng quốc gia Ghana phủ nhận mọi cáo buộc trên: "Chúng tôi không thể thanh toán số tiền lớn đến như vậy khi vẫn còn các mâu thuẫn trong sự hướng dẫn của Bộ thể thao với các luật lệ quốc tế" người phát ngôn của ngân hàng nói, "Điều này đi ngược lại với các thông lệ khi trả cho một cá nhân số tiền mặt lớn hơn 10,000 đô la trong mỗi một lần giao dịch". Ngân hàng cho biết đã thông báo những bất cập này tới Bộ trưởng thể thao và dự định sẽ tạo tài khoản cá nhân cho các cầu thủ hoặc thanh toán bằng séc. "Điều này là phù hợp với thông lệ quốc tế và còn đảm bảo những vấn đề an ninh khác".
Tại Nam Phi, Ghana suýt trở thành là đội bóng đầu tiên của Lục địa đen vào tới vòng bán kết nếu không phải chịu trận thua "oan uổng" trước Uruguay.
Tuy nhiên ngân hàng quốc gia Ghana phủ nhận mọi cáo buộc trên: "Chúng tôi không thể thanh toán số tiền lớn đến như vậy khi vẫn còn các mâu thuẫn trong sự hướng dẫn của Bộ thể thao với các luật lệ quốc tế" người phát ngôn của ngân hàng nói, "Điều này đi ngược lại với các thông lệ khi trả cho một cá nhân số tiền mặt lớn hơn 10,000 đô la trong mỗi một lần giao dịch". Ngân hàng cho biết đã thông báo những bất cập này tới Bộ trưởng thể thao và dự định sẽ tạo tài khoản cá nhân cho các cầu thủ hoặc thanh toán bằng séc. "Điều này là phù hợp với thông lệ quốc tế và còn đảm bảo những vấn đề an ninh khác".
Tại Nam Phi, Ghana suýt trở thành là đội bóng đầu tiên của Lục địa đen vào tới vòng bán kết nếu không phải chịu trận thua "oan uổng" trước Uruguay.
H.D