Thông cáo chính thức của FIFA cho biết họ sẽ “tiến hành điều tra đối với hai ủy viên trong Ban chấp hành FIFA để xem liệu họ có vi phạm các nguyên tắc đạo đức của tổ chức này hay không” và không loại trừ việc áp dụng các “biện pháp khẩn cấp” với các trường hợp này. Thậm chí, Chủ tịch Sepp Blatters còn tuyên bố “Cuộc điều tra cũng có thể mở rộng đến các Ủy viên khác của FIFA”.
![]() Adamu chỉ là một, nhưng còn nhiều kẻ khác nữa? - Ảnh: Internet |
FIFA chưa công bố quốc gia nào sẽ phải chịu sự giám sát, trong tổng số 4 ứng cử viên vận động đăng cai World Cup 2018 (Anh, Nga, 2 liên minh TBN – BĐN và Hà Lan – Bỉ) và 5 ứng viên khác cho World Cup 2022 (Qatar, Australia, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc). Thế nhưng tờ Sunday Times cũng đã tuyên bố thêm rằng có ít nhất 6 quan chức FIFA, bao gồm cả những người đương nhiệm lẫn những người đã rời cương vị, có dính líu đến scandal này.
FIFA đã được cung cấp thông tin, và dù họ chưa chính thức tiết lộ danh tính những kẻ nhúng chàm, thì theo Sunday Times, 2 nguyên Ủy viên Ban chấp hành FIFA Amadou Diakite và Slim Aloulou là những người đã tư vấn mức giá để mua phiếu bầu cho các bên vận động đăng cai. Hiện tại, cả 2 Ủy viên bị buộc tội chính thức, Adamu và Emarii đều đang chờ điều trần trước Ủy ban các vấn đề Đạo đức của FIFA, do luật sư Aludio Sulser, một cựu tuyển thủ Thụy Sĩ, chủ trì. Nếu những cáo buộc đưa ra là chính xác, các Ủy viên “nhúng chàm” có thể bị xử phạt theo Bộ luật FIFA, bao gồm cả hình phạt tối cao “cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá”.
Hiện tại, các Ủy viên nằm trong diện tình nghi vẫn phủ nhận động cơ của mình trong các vụ đòi hối lộ. Ông Temarii cho rằng mình đã sai lầm trong việc diễn đạt ý định với các phóng viên về số tiền 2.3 triệu euro trao tay để tài trợ một học viện bóng đá ở Aukland, New Zealand: “Tôi tự tin về sự chu đáo của mình, nhưng tôi đã sai lầm khi diễn đạt ý định của mình theo cách như thế. Tôi đã yêu cầu Chủ tịch FIFA điều tra thêm, và việc Ủy ban đạo đức làm rõ mối quan hệ giữa tôi và các Quốc gia đăng cai có ý nghĩa rất quan trọng với tôi”.
Chưa hết, tờ Sunday Times cũng dẫn lời Temarii rằng chính có 2 quốc gia đăng cai đã chủ động đề nghị “mua” phiếu bầu bằng cách “bơm” cho LĐBĐ Đại Tây Dương, do ông làm Chủ tịch, từ 10-12 triệu euro. Về phần mình, Adamu cũng một mực bảo rằng ông ta “tình nguyện” bầu cho châu Mỹ tổ chức đăng cai World Cup 2018, nhưng sẽ chỉ cân nhắc họ ở vị trí ứng viên số 2 để đăng cai World Cup 2022. Thế nhưng vào thứ 6 tuần trước, LĐBĐ Mỹ đã rút lui khỏi cuộc vận động đăng cai World Cup 2018 để tập trung vào VCK World Cup 2022.
|
Các Ủy viên đã bị “gài bẫy” Các phóng viên của tờ Sunday Times đã khéo léo đưa các Ủy viên bị tình nghi ăn hối lộ vào tròng bằng cách đóng giả những người ủng hộ cho các quốc gia đăng cai để đưa ra những lời đề nghị “ma”. Cụ thể, phóng viên “chìm” của tờ Sunday Times không trực tiếp đề nghị trả tiền mặt cho Adamu, mà chỉ đứng ra giới thiệu cho ông ta những công ty của Mỹ sẵn sàng đầu tư 800000 euro cho việc xây 4 SVĐ ở Nigeria. Thực chất, các phóng viên không hề có mối liên hệ gì với Ủy ban vận động đăng cai của Mỹ, và lời đề nghị của họ chỉ là cách “gài bẫy” đối với Adamu. Tất cả những diễn biến của vụ trao đổi đều được bí mật quay và ghi âm lại. |
