Argentina sau cú sốc trước Nhật : Messi-mania!

10/10/2010 11:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Messi dắt bóng, Messi quăng chân dứt điểm, đá phạt hàng rào cũng Messi, và kết quả là... một con số 0. Ở Saitama, đội bóng áo sọc xanh da trời lại bộc lộ hình ảnh của chính họ ở World Cup 2010: thất bại vì phụ thuộc quá nhiều vào Messi (Messi-mania).

Cả nước Nhật lên cơn sốt vì sự hiện diện của Messi, và Sergio Batista cũng chẳng hẹp hòi gì mà giữ anh trên ghế dự bị. Thực tế, trong suốt 90 phút ở Saitama, "số 10" vẫn là người chơi hay nhất, tham gia vào mọi đợt tấn công, sẵn sàng kiến tạo, đồng thời tung chân dứt điểm mỗi khi có thể. Song phong độ xuất sắc của thủ thành Wakashima, khả năng bọc lót khá tốt của các hậu vệ chủ nhà cũng như sự thiếu may mắn đã khiến Messi không thể có được thứ mà anh cần nhất: bàn thắng.
   
Khó có thể trách Batista vì cách bố trí sắp xếp đội hình của ông. Sơ đồ 4-2-3-1 là một cách tiếp cận hợp lý trong hoàn cảnh cả Banega và Gago đều chấn thương. Với việc đưa D'Alessandro đá chính ngay từ đầu, Batista cũng không giấu giếm ý định phát huy khả năng dẫn dắt thế trận của tiền vệ này như cái cách mà anh đã thể hiện trong màu áo CLB. Thế nhưng D'Alessandro đã gây thất vọng. Anh chìm nghỉm trước hàng phòng thủ chơi rất chặt chẽ của ĐT Nhật Bản trước khi bị thay ra ở hiệp hai, nhường chỗ cho Pastore vào sân. Vị trí trung phong cũng là một nỗi thất vọng khi Diego Milito tiếp tục không tìm được tiếng nói chung với những vệ tinh xung quanh, còn người vào thay anh là Higuain thì bị khóa chặt.

Trong hoàn cảnh ấy, những đợt tấn công của Argentina vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào những đợt tấn công biên của Messi và Tevez, song hàng tiền vệ 5 người mà Zaccheroni bố trí đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ hạn chế không gian của hai ngôi sao này, và buộc họ phải tung ra những cú dứt điểm từ xa không quá nguy hiểm. Cơ hội đáng chú ý nhất trong một pha phối hợp giữa bộ đôi này đã bị Tevez bỏ phí bởi cú dứt điểm thiếu tinh tế khi đối mặt với Wakashima.

   
Argentina phụ thuộc quá nhiều vào Messi- Ảnh Getty
Trong những phút cuối của trận đấu, Batista đã quyết tâm dốc canh bạc tấn công khi đưa Lavezzi vào thay Burdisso. Argentina đã thi đấu chỉ với 3 hậu vệ, 1 tiền vệ phòng ngự và... 6 cầu thủ tấn công: Di Maria, Messi, Pastore, Tevez, Higuain và Lavezzi. Hiệu quả thì chưa thấy đâu, song sự mất cân bằng về mặt đội hình suýt chút nữa khiến họ thua bàn thứ hai sau pha phản công đầy tốc độ và kỹ thuật của Maeda, chân sút đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở J-League.  


Batista vẫn đáng được trao cơ hội
    
Khi Batista giúp Argentina quật ngã những nhà đương kim VĐTG Tây Ban Nha 4-1, Liên đoan AFA vẫn nhìn ông bằng một ánh mắt ngờ vực. Và trận thua Nhật Bản rõ ràng đã khiến chiến lược gia này mất diểm nghiêm trọng trong con mắt của các quan chức CLB.
   
Nhưng liệu có nên chấm dứt thời gian tạm quyền với Batista chỉ vì một cú ngã ở Saitama. Về lý thuyết, đó là một cú sốc đối với người hâm mộ bóng đá xứ tango, nhưng rõ ràng Nhật Bản đã chiến thắng một cách rất xứng đáng với dấu ấn rõ rệt về mặt chiến thuật của Zaccheroni, một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm và từng dẫn dắt 3 đội bóng lớn của Serie A là Juve, Inter và AC Milan. Rõ ràng Zaccheroni không quá lời khi tuyên bố trước trận rằng ĐT Nhật Bản có thể thắng nếu áp dụng đúng đấu pháp của ông, và thi đấu với tinh thần của những Samurai. Ngoài ra, thất bại của Argentina một phần xuất phát từ những thay đổi liên tục ở trung tâm hàng tiền vệ khi Cambiasso và Bolatti lần lượt rời sân vì chấn thương.
   
Đó có thể là một liều thuốc đắng nhưng dã tật đối với ĐT Argentina ở thời điểm hiện tại. Nó giúp cho đôi chân của các cầu thủ sớm chạm đất sau chiến thắng ngây ngất trước những nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha hồi tháng trước. Còn nhớ hồi mùa hè vừa rồi, Argentina của Maradona cũng thi đấu đầy cảm hứng và đẹp mắt nhất ở VCK, nhưng sau đó, họ đã phải rời giải trong cay đắng khi thảm bại 0-4 trước Đức ở vòng tứ kết.  

Tuấn Cương

Đội hình ĐT Argentina (4-2-3-1)

Romero - Burdisso (Lavezzi 77), Demichelis, G Milito, Heinze - Mascherano, Cambiasso (Bolatti 44, Di María 83) - Messi, D'Alessandro (Pastore 59), Tévez - Diego Milito (Higuaín 33).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm