Hành tinh bóng đá

CH Ireland - Nga 2-3: Một thất bại đáng tự hào của Ireland

10/10/2010 10:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu lòng can đảm, năng lượng và tinh thần không bao giờ khuất phục là những yếu tố cần thiết cho một vòng loại Euro 2012 thành công, Cộng hòa Ireland xứng đáng có chỗ ở Ba Lan và Ukraine sau những gì họ đã thể hiện trong cuộc đọ sức với Nga trên sân Aviva tại Dublin.

Không may cho đội bóng của HLV Giovanni Trapattoni, họ đã chơi 70 phút đầu tiên ở Dublin quá chệch choạc và tưởng chừng như sẽ bị đối phương bóp nghẹt. Những điểm yếu của Ireland, đặc biệt ở hàng thủ, bị khai thác tối đa bởi một tuyển Nga mỗi khi chơi tấn công là không thèm đếm xỉa đến việc quay trở lại. Giờ thi đấu đầu tiên, những cầu thủ đến từ Đông Âu đã làm mát mặt ông thầy người Hà Lan Dick Advocatt khi trình diễn thứ bóng đá tổng lực ấn tượng không kém nơi bắt nguồn trường phái này ở quê hương Advocatt.


Ireland đã chiến đấu kiên cường trước Nga - Ảnh: AP
Dẫu vậy, Ireland vẫn chiến đấu ngoan cường và đưa trận đấu đến một kết thúc đầy kịch tính với hai bàn gỡ của Robbie Keane và Shane Long. Bàn đầu tiên là một quả phạt đền đầy tranh cãi, nhưng hóa ra ông trọng tài người Hà Lan Kevin Blom không chỉ cho các cầu thủ chủ nhà sự an ủi, mà là hy vọng hồi sinh thật sự. Kể từ khoảnh khắc đó, cuộc vây hãm và công phá dữ dội khung thành đối phương của Ireland bắt đầu. Để rồi rốt cuộc Sean St Ledger hẳn đã thấy đội bóng của anh xứng đáng nhận thêm một phả phạt đền nữa khi trung vệ đang khoác áo Middlesbrough này bị kéo ngã trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, Blom rõ ràng không thể cắt còi một lần nữa sau sự rộng rãi quá đáng của ông cho đội chủ nhà trong phả phạt đền thứ nhất.


Nói đi cũng phải nói lại, một bàn gỡ hòa sẽ là may mắn quá nhiều cho Ireland. Trong hầu hết thời gian của trận đấu, những người Nga đã khiến họ trông thật thảm hại. Đội bóng của Advocatt chiếm ưu thế ở hàng tiền vệ, có những hậu vệ cánh hết sức năng nổ tạo nên một mặt trận tấn công tốc độ cao, trôi chảy và đầy tự tin. Đội chủ nhà thiếu sự tinh tế, bị lấn át ở tuyến giữa và không có một đội hình chất lượng bằng. Nhưng bù lại, các cầu thủ Ireland đã chiến đấu như những chú sư tử trong 20 phút cuối cùng. Có vẻ như tràng la ó kéo dài trên các khán đài sân nhà sau giờ nghỉ đã làm lay động đội bóng áo xanh, để rồi họ thay đổi, dù đã quá muộn, để biến những tiếng huýt sáo thành một màn vỗ tay vang dội khi 90 phút ở Dublin kết thúc.


Một điểm cộng khác, 20 phút cuối trận đấu tại Aviva sẽ được Trapattoni lấy làm mục tiêu cho đội bóng áo xanh trong trận đấu ngày thứ ba của họ gặp Slovakia. Sau lượt trận thứ sáu, tình hình bảng B hiện đang rộng mở, khi Slovakia, Nga và Ireland mỗi đội đều có 6 điểm sau 3 trận. “Vào giờ nghỉ, tôi đã nói với các cầu thủ: Lòng tự trọng của các cậu đâu”, Trapattoni nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Họ đã phản ứng lại rất tốt và hai bàn thắng có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, nhưng nó cũng quan trọng về mặt thực tế (hiệu số bàn thắng). Chúng tôi sẽ khởi đầu lại vào thứ ba”. Khởi đầu, dựa trên những gì diễn ra trong trận gặp Nga, thực sự là rất quan trọng với Ireland vào thời điểm này.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm