Huntelaar: Tâm bão Da cam

10/10/2010 12:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Bàn thắng duy nhất quyết định chiến thắng trước Moldova là pha lập công thứ 6 của Klaas Jan-Huntelaar cho đội tuyển Hà Lan, giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại EURO 2012 sau 3 lượt trận đầu tiên. Hiệu suất 2 bàn/ trận ấy nói lên rằng anh là họng pháo không thể thiếu của Hà Lan vào thời điểm này. Nhưng mọi chuyện có đơn giản như thế?

Người Hà Lan chưa bao giờ thiếu những trung phong hạng nhất. Họ lên ngôi ở EURO 1988 với cú vô lê kinh điển vào lưới Liên Xô của Van Basten, tiền đạo được coi là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá xứ hoa Tulip. Sau khi anh giải nghệ, Hà Lan vẫn tiếp tục sản sinh ra một loạt những chân sút có khả năng đi khắp châu Âu và rải bàn thắng như… máy bay ném bom, vào thập niên cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ này.

Có thể kể đến Dennis Berkamp, Patrick Kluivert (cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Hà Lan trong lịch sử, với 40 lần lập công), Roy Makaay, Van Nistelrooy…Giai đoạn đầu của thập niên này, Hà Lan thậm chí còn “khủng hoảng… thừa” ở hàng công. Thế nhưng bây giờ, họ khan hiếm những cầu thủ đẳng cấp thế giới ở vị trí trung phong.

Đó là điều kiện để Huntelaar… tỏa sáng: Chân sút của Schalke là một tiền đạo giỏi, nhưng anh không quen với áp lực phải cạnh tranh. Ở Ajax, mọi đường triển khai tấn công đều có điểm đến cuối cùng là Huntelaar, và anh ghi bàn không ngừng nghỉ. Sang Real Madrid, tiền đạo này lập tức thui chột khi phải cạnh tranh với Higuain. Điều tương tự xảy ra ở Milan (anh bị Borriello và Pato
Huntelaar đã ghi bàn trong trận gặp Moldova- Ảnh Getty
ném lên ghế dự bị), và khi chỉ phải chạy đua với một Raul già cả và quá sa sút ở Schalke, anh trở lại là một cỗ máy ghi bàn (đã nổ súng 5 lần qua 7 trận cho Schalke trên mọi đấu trường mùa này).


Tương tự, khi đội tuyển Hà Lan đang ở vào giai đoạn khan hiếm trung phong, Huntelaar như được giải tỏa. Van Nistelrooy vẫn được gọi trong đợt tập trung lần này, nhưng ở tuổi 34, anh chỉ là phương án tình thế. Cởi bỏ được áp lực phải cạnh tranh, Huntelaar nổ súng dồn dập: Một hat-trick vào lưới San Marino, cú đúp ở trận gặp Phần Lan, và bây giờ là bàn duy nhất trước Moldova.

Cũng phải kể đến vai trò của đội ngũ làm bóng xuất sắc ở đội tuyển Hà Lan. Van der Vaart, Sneijder, Dirk Kuyt đều sở hữu cho mỗi người 2 đường chuyền thành bàn trong 6 pha lập công của Huntelaar. Đó là một cỗ máy tấn công đáng ao ước, với vai trò ngày càng được khẳng định của Huntelaar.

Vậy là người Hà Lan đã có thể xoa tay hài lòng rằng họ đã có một “truyền nhân” mới kế tục sự nghiệp dội bom? Điều này chỉ đúng một nửa, nếu xét trên hiệu suất ghi bàn hiện tại của Huntelaar. Thực tế cho thấy ngoài việc chịu áp lực cạnh tranh kém, tiền đạo của Schalke là một hung thần của các đội bóng nhỏ và các nền bóng đá hạng 2 ở cấp CLB (giải VĐQG Hà Lan và Bundesliga), nhưng chỉ là một chân sút yếu bóng vía ở những môi trường đỉnh cao thật sự.

Vì thế, những San Marino, Moldova, hay thậm chí là Phần Lan vẫn chưa phải là những đối thủ thực sự để kiểm chứng sự trưởng thành của Huntelaar. Sau chiến thắng trước Moldova là trận gặp Thụy Điển, đối thủ chính của Hà Lan ở bảng đấu này, và đó mới là lúc người ta chờ đợi Huntelaar. Kỹ năng ghi bàn của anh là không phải bàn nữa, nhưng để trở thành tâm bão Da cam, Huntelaar còn phải hoàn thiện bản lĩnh, tâm lý thi đấu và biết bùng nổ trong thời điểm quyết định. Đúng là người Hà Lan đang thừa mứa những người châm ngòi (đến một chân sút như Kuyt cũng đã chuyển sang đá cánh), nhưng với nhiệm vụ ghi bàn hiện tại, đội tuyển áo Da cam chỉ có thể chờ đợi thêm sự tiến bộ trong tương lai của Huntelaar.

Phạm An

6 Với bàn thắng vào lưới Moldova, Huntelaar cũng kéo dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của anh lên con số 6, tính cả trong màu áo ĐTQG Hà Lan và CLB Schalke. Năm 2010 cũng là năm mà anh “mắn” bàn thắng khi chơi cho ĐTQG nhất, với 8 pha lập công sau 9 lần ra sân, hơn một bàn thành tích tốt nhất trước đó là 7 bàn/ 9 trận lập được vào năm 2008. Hiệu suất ghi bàn của Huntelaar, xét tổng thế, cũng rất ấn tượng, với 22 bàn sau 38 lần chơi cho Hà Lan

Những chân sút hàng đầu vòng loại

6 bàn - Huntelaar (Hà Lan)
5 bàn - Miroslav Klose (Đức)
3 bàn - Jerrmain Defoe (Anh), Gerlegy Rudolf, Adam Slazai (Hungary), Yossi Benayoun (Israel), Nikola Zigic (Serbia), Tim Matavz (Slovenia).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm