Anh thắng đậm, Italia ngược dòng thành công, Pháp thua đau

Thứ Bảy, 04/09/2010 07:32

(TT&VH Online) - Cú hat-trick của Defoe cùng pha lập công của tiền vệ trẻ A. Johnson đã giúp Anh có được sự khởi đầu thuận lợi ở vòng sơ loại Euro 2012.

Ngay ở phút thứ 2, mành lưới của đội khách đã rung lên. Từ nỗ lực bất thành của A.Cole, Defoe đã có mặt kịp thời để sút tung lưới thủ môn Mihaylov mở tỷ số cho "Tam Sư".

Các cầu thủ Anh ăn mừng chiến thắng - Ảnh Getty

Những tưởng bàn thắng mở tỷ số sớm sẽ giúp Anh có một trận đấu dễ dàng nhưng lối chơi phòng ngự chắc chắn của Bulgaria đã không cho các cầu thủ chủ nhà nhiều cơ hội trong hiệp 1. Trong trận đấu này, HLV Capello đã bố trí Milner chơi bên cánh trái song tiền vệ của Man City thường xuyên xuất hiện ở khu vực giữa sân để phối hợp nhóm với Barry và Gerrard. Tuy nhiên, sự hiệu quả là điều còn thiếu trong các pha ban chuyền của những tiền vệ Anh. Bên cạnh đó, lối chơi phòng ngự của Anh, đặc biệt là từ vị trí của G. Johnson, vẫn tạo ra cảm giác bất an cho người hâm mộ ở đầu trận. Nếu không có sự cảnh giác của thủ môn J. Hart ở phút 18 thì hậu vệ phải của Liverpool đã lóng ngóng "đốt" lưới nhà trước một pha tạt bóng không mấy nguy hiểm của S. Petrov.

Chứng kiến lối chơi bế tắc của các học trò, HLV Capello liên tục ra sát đường biên để đốc thúc các cầu thủ Anh luân chuyển trái bóng nhanh hơn nữa. Dù giải ngoại hạng Anh mới diễn ra được ba vòng song các cầu thủ chủ nhà tỏ ra khá uể oải và không có được tinh thần thi đấu quyết liệt. Mỗi khi lên tới vòng cấm địa của Bulgaria, những pha tấn công cuối cùng của "Tam Sư" lại đi vào "ngõ cụt" vì những đường chuyền ẩu, hoặc các pha tạt bóng "vu vơ" vào vòng cấm địa của đối phương.

Hiệp 1 khép lại bằng tình huống dứt điểm của Milner. Tuy nhiên, đây lại là nỗ lực cá nhân của cầu thủ đang khoác áo Man City. Sau khi đi bóng qua hai cầu thủ, Milner đã nhằm vào góc xa khung thành của Bulgaria, thay vì chuyền vào vòng 16m50 cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

Sau giờ nghỉ giải lao, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn hơn khi Bulgaria bắt đầu đẩy cao đội hình chơi tấn công. Những đợt tấn công nhằm vào vị trí của G. Johnson đã phát huy hiệu quả khi tiền đạo Popov có cơ hội dứt điểm ở phút 51. May cho "Tam Sư" là cú dứt điểm của tiền đạo bên phía đội khách đã đi chệch khung thành của Hart trong gang tấc. Trước đó, Rooney đã có có pha dứt điểm khá điệu nghệ. Nhận bóng của Defoe, Rooney không tung ra một cú sút căng mà chủ động bấm bóng từ cự ly khoảng 18m. Thủ môn Mihaylov đã phải lùi về rất vất vả để đẩy cú sút của Rooney.

Phút 60, các cổ động viên của Anh trên sân Wembley đã lại có dịp ăn mừng bàn thắng thứ hai của Defoe. Xuất phát từ một pha phản công nhanh, Rooney chọc khe thông minh để Defoe băng xuống đối mặt với thủ thành Mihaylov. Cầu thủ của Tottenham đã rất bình tĩnh dứt điểm qua hai chân của thủ môn bên phía Bulgaria để nâng tỷ số lên 2-0 cho "Tam Sư".

Không giống như trận đấu giao hữu với Hungary, HLV Capello đã yêu cầu Gerrard không chơi quá cao trong trận đấu này. Gerrard thường xuyên xuất hiện phía trên hàng phòng ngự của tuyển Anh cùng với Barry. Trong thế trận như vậy, lối chơi tấn công của Anh có thể phát huy hiệu quả một khi hai cánh chơi tốt. Tuy nhiên, Theo Walcott không để lại nhiều dấu ấn trên sân. Khác xa so với những trận đấu bùng nổ vừa qua trong màu áo Arsenal, Walcott đi bóng thiếu sắc sảo và không có được những pha kiến tạo ngon ăn cho bộ đôi tiền đạo Defoe - Rooney trong cả trận. Đây cũng là lý do tại sao HLV Capello đã rút tài năng trẻ của Anh ra sân sớm và trao cơ hội cho A. Johnson.

Dù không ghi được bàn thắng nào song những đóng góp của Rooney trong chiến thắng của "Tam Sư" khá rõ nét. Trong hai tình huống ghi bàn  tiếp theo của A. Johnson ở phút 83 và Defoe ở phút 86, Rooney đều đóng vai trò "chim mồi" khi hút các hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho các đồng đội băng lên dứt điểm.

Chiến thắng 4-0 trước Bulgaria là sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho thầy trò Capello. Ba điểm giành được không chỉ giúp Anh có được sự chuẩn bị tốt cho chuyến làm khách trên sân của Thụy Sĩ vào giữa tuần tới mà còn giúp "Tam Sư" sớm quên đi thất bại ở World Cup 2010.

Cũng thất bại ở giải bóng vừa kết thúc ở Nam Phi như Anh, tuyển Italia đã phải rất vất vả mới vượt qua được đội bóng tí hon Estonia. Cầu thủ S. Zenjov đã sớm mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 31 nhưng khoảnh khắc lóe sáng của Cassano ở phút 61 và pha lập công của Bonucci ở phút 63 đã mang về chiến thắng đầu tiên với tỷ số 2-1 cho đội bóng của HLV Prandelli.  

Không có được sự khởi đầu hoàn hảo như Anh hay Italia, tuyển Pháp của HLV Blanc đã thúc thủ 0-1 trước Belarus ngay trên sân nhà. Đội hình chắp vá của tuyển Pháp đã thi đấu không thực sự ấn tượng trước đội bóng tới từ Đông Âu. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Pháp đã bị "trừng phạt" bởi pha lập công của Kislyak ở phút 86.

* Cầu thủ ghi bàn trận Anh-Bulgaria: Defoe 2', 60', 86', A. Johnson 83'.  

Đội hình ra sân:

+ Anh: Hart; G Johnson, Jagielka, Upson (Gary Cahill 57'), A Cole; Walcott (A. Johnson 75'), Gerrard, Barry, Milner; Rooney, Defoe (A. Young 88').

+ Bulgaria: Mihaylov; Manolev, Ivanov, Stotanov, Minev; Peev, Angelov, S Petrov, M Petrov; Bojinov (Rangelov 63'), Popov.

Kết quả một số trận đấu khác:

Bỉ - Đức: 0-1

Andorra - Nga: 0-3

San Marino - Hà Lan: 0-5

Liechtenstein - TBN: 0-4

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Thuy sĩ là núi hay ko tôi ko dám bình luận nhưng sư tử Anh nếu "nhai" được cũng hơi đau răng, mỏi hàm đấy
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (11:28 04/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thế đội nào duy nhất ở NAM PHI thắng TBN_Đương kim VĐTG. Cứđợi đến thứ 3 thì biết là mèo hay hổ ngay thôi
kakaista  (secret_monica@yahoo.com.vn) (10:40 04/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
kakaista (secret_monica@yahoo.com.vn) Xem đá bóng bao giờ chưa mà bảo Thụy sĩ là "ngọn núi" thế !
fansBlue  (fans@yahoo.com) (08:36 04/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Còn cả "ngọn núi" ở ZURICH đang chờ đón "tam mèo" đấy, vượt qua đi rồi ca ngợi vẫn chưa muộn
kakaista  (secret_monica@yahoo.com.vn) (05:01 04/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đâu phải Upson. Hay nhất là Jo Hart. Từ nay khỏi phải chọn ai nữa. Truyền hình Cáp Hà Nội phát trận Pháp trên 1 kênh, trận Anh trên 2 kênh. Xem đã mắt!
Lê Đình Cường No.1  (thuy6999@gmail.com) (12:43 04/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
giá như ĐT Anh chơi như ở trận gặp Bul hôm qua (tấn công rất có đường nét và các cầu thủ chơi đúng sức) NHM họ đã ko đau khổ cho dù họ có thất bại
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (10:01 04/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ đã đội tuyển Anh chỉ nên đưa hoặc Gerard hoặc Lampard vào đội hình. Đưa cả 2 vào rối hàng tiền vệ!
callsaigon  (callsaigon@yahoo.com) (09:37 04/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tiếc thật hôm qua ko xem hết trận để chứng kiến Adam Johnson ghi bàn vì cùng lúc còn xem cả TBN và Pháp thi đấu (dùng sopcast mà). Hôm qua hơi tiếc cho Rooney vì nếu thủ môn Bul ko cảnh giác số 10 của tuyển Anh đã có 1 pha làm bàn siêu đẳng từ pha bấm bóng rất kĩ thuật. Chúc mừng Adam và hi vọng từ trận đấu này anh chứ ko phải Walcott mơí là lựa chọn số 1 bên hành lang phải của Tam sư
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (09:30 04/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA