Spurs có thực sự hút sao?

Thứ Sáu, 03/09/2010 11:43

(TT&VH) - Nhân sự kiện Van der Vaart gia nhập Tottenham vào phút chót bất chấp TTCN mùa Hè 2010 đã đóng cửa không giao dịch nữa. Chúng ta cùng nhìn lại một số điểm nhấn của đội bóng thành London

1. Lương bổng


Spurs có thực sự hút sao?, Ảnh Getty

Tottenham bỏ ra rất nhiều để mua sắm, nhưng không phải để đưa về những tên tuổi sáng giá. Chỉ có Chelsea và mới đây là Man City tiêu nhiền tiền trên TTCN hơn Tottenham kể từ năm 2003. Lý do rất đơn giản, ngôi sao lớn kèm theo mức lương lớn và điều này sẽ khiến ngân quỹ đội bóng trở nên phình to không thể kiểm soát nổi.

Lấy một phép so sánh đơn giản, M.U trả Nemanja Vidic 90 nghìn bảng/tuần trong bản hợp đồng mới để giữ chân trụ cột này ở lại. Trong khi Man City trả lương cho các cầu thủ đội 1 của mình ở mức gấp 1,5–2 lần con số này. Ở sân White Hart Lane, chỉ có một ngoại lệ là Luka Modric với mức lương 70 nghìn bảng/tuần cũng đã khiến các quan chức tại đây phải “lè đầu lắc cổ”.

2. Hủy diệt Young Boys

Sau trận thua 2-3 trước Young, Tottenham đã “lo sợ” và họ cuống cuồng tìm những nhân tố mới. Nhưng trận thắng mỹ mãn trên sân nhà đã làm thay đổi mọi kế hoạch. Chủ tịch Daniel Levy cảm thấy vô cùng tự tin với đội hình hiện tại, còn Peter Crouch thì tuyên bố đội bóng của mình “cóc” sợ đối thủ nào cho dù có là ĐKVĐ Inter Milan hay Real Madrid. Và vì vậy, hoạt động mua bán của Tottenham dường như đã kết thúc trước thời hạn TTCN mùa Hè đóng cửa 1 tuần, thời điểm họ đánh bại Young Boys 4-0 ở lượt về.

3. Mua rẻ, Bán đắt

Đó là cách làm quen thuộc và phù hợp với tính chất của một doanh nhân như chủ tịch Levy. Khoản tiền xấp xỉ 50 triệu bảng từ khi bán bộ đôi đắt giá nhất của CLB, Berbatov và Carrick, cho M.U dường như vẫn còn nằm trong tài khoản của Levy tại ngân hàng. Ông đã tới Đức để rồi bay về với cái lắc đầu khi biết cái giá của Dzeko là 35 triệu bảng. Ông phớt lờ lời đề nghị 20 triệu bảng cho Ashley Young và cuối cùng từ chối Klaas-Jan Huntelaar vì cho rằng tiền đạo người Hà Lan không có tương lai tại White Hart Lane.

4. Chính sách chuyển nhượng “không tưởng”

Thật là khó miêu tả cách làm của Tottenham trong 48 giờ cuối cùng của TTCN. Liên hệ và đưa ra những lời đề nghị khó tin cho tất cả các mục tiêu trong mùa hè của mình. Từ những cái tên ở nước ngoài như Dzeko, Forlan hay Suarez, Giuseppe Rossi cho đến các cầu thủ của Premier League như Ryan Babel, Adebayor, Micah Richards đều được “mặc cả” lại. Cuối cùng, họ cũng bất ngờ thành công với thương vụ Van der Vaart. Họ chỉ phải mất 8 triệu bảng trong khi con số trước đo mà Real Madrid đòi là 18.

5. Tài trợ từ áo đấu

Tottenham cho biết họ thu được 30 triệu bảng từ 2 nhà tài trợ trong mùa Hè này. Một là với hãng Autonomy cho tới 8/7 và tiếp đến hãng Investec ngày 17/8. Vậy điều này tác động đến những hoạt động mua bán của đội bóng thủ đô như thế nào? Sau khi chính thức có tiền tài trợ, họ ký hợp đồng với Gallas vào ngày 22/8, dưới hình thức chuyển nhượng tự do.

Nhật Minh

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Hoan: cám ơn bạn nha. Lâu nay quen miệng rồi xin rút kinh nghiệm và sửa chữa ngay
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (01:19 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn yêu Tottenham mà gọi họ là Tot sẽ khiến nhiều CĐV White Hart Lane buồn lắm, họ thích được nghe Spurs hơn vì đó là nickname (đại khái là biệt danh ấy). Nếu gọi tắt tên cho dễ mình cũng không thích "người yêu" Tottenham gọi như thế, nghe trong tiếng Việt giống từ "Tót". Eo ôi, thử rùng mình xem, trận đấu Tottenham gặp Birmingham sẽ được đọc to như thế nào: Tot vs Bir, có nghĩa "Tót" gặp ..."Bết".
hoan  (hoanga@gmail.com) (12:58 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tot có 1 vị chủ tịch cáo già và 1 chiến lược vô cùng hợp lí. Chúc họ thành công
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (12:09 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Crough à nhớ những lời anh nói nha. Tôi yêu Tot và hi vọng họ thành công nhưng chỉ nghĩ là họ sẽ giữ vững vị trí tại top 4 PL và vượt qua vòng bảng tại CL mà thôi. Nếu gặp Barca, Milan hay Bayern e rằng Crough ngất mất
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (12:00 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Phạm Văn Lương - 2/13/2012 9:12:11 AM
Bầu Kiên muốn sự công khai minh bạch. Vậy thôi. Tôi ủng hộ VPF.
Cules37 - 2/13/2012 9:00:30 AM
Liga giờ đã là của Real. Barca không buông xuôi nhưng khoảng cách 10 điểm là quá lớn. Các Cules rất buồn nhưng cũng không vì thế mà không chúc mừng Real. Real vô địch là xứng đáng.
Thái Sơn - 2/13/2012 9:02:03 AM
Đông hà....anh đã nhiều lần bảo em rồi ...tâp làm người lớn đi...càng lúc anh thấy em càng lúng túng nhận định của em vẫn kg có gj mới mẻ...em thật sự kg muốn lớn lên hay sao?
Tiếng cười - 2/11/2012 10:22:00 PM
Tôi thấy thế nào đó, không được bình thường lắm, sao lại cười nhiều thế nhỉ? Từ sáng đến tối!
Khai nguyenducle - 2/13/2012 9:01:26 AM
Phim hay.TTVH nen co nhieu bai viet nhu vay hon nua!