Mino Raiola: Trưởng lão của thị trường chuyển nhượng

Thứ Năm, 02/09/2010 19:02

(TT&VH Online) -Thông thạo bảy ngoại ngữ và lúc nào cũng giống một khách du lịch, Mino Raiola được nhiều lãnh đạo các câu lạc bộ bóng đá vị  nể, thậm chí sợ hãi, khi đụng đến vấn đề chuyển nhượng mà có nhân vật đặc biệt này tham gia.  

Trong thế giới của những người đại diện cho các cầu thủ bóng đá, Mino Raiola thực sự nổi lên như một “rara avis” (trường hợp ngoại lệ). Ăn vận bình thường với vẻ của một khách du lịch, ông thường tham dự  những cuộc họp “nhiều triệu đô la”. Không ai nói rằng đằng sau người đại diện chả có vẻ gì là sang trọng này lại ẩn chứa một nhà triệu phú đang phất lên như diều gặp gió. Câu chuyện về Raiola và sự thông minh của ông trong các cuộc đàm phán cứ loang mãi trong thế giới mua bán cầu thủ bóng đá. 


Mino Raiola được giời truyền thông chú ý - Ảnh AP 
 “Mino Raiola là con người chẳng biết sợ là gì”, nhiều nhân vật có máu mặt đã thốt lên như vậy. Trong thị trường chuyển nhượng bóng đá đầy rẫy những cạm bẫy và sự lừa lọc bẩn thỉu, Raiola đã học cách luồn lách một cách ngon lành. Chỉ có như vậy mới có thể hiểu được sự trưởng thành chóng mặt của một người mà chỉ cách đây vài năm vẫn còn làm việc ở một quán ăn do bố mình điều khiển. Tại Amsterdam, Raiola đã bắt đầu thiết lập các mối quan hệ với những cầu thủ bóng đá thường đến quán ăn nói trên. Một số người đại diện đã từng gặp gỡ với Raiola đều đánh giá “tay cò này đặc biệt nhanh nhạy và rất dễ làm các lãnh đạo đội bóng phải lúng túng và bị động” với chính sách “chẳng cần ngoại giao làm gì”. “Tôi không tạo ra các vấn đề hoặc yêu cầu các cầu thủ của tôi tạo ra điều đó. Nhiệm vụ của tôi chỉ là giúp họ vượt qua bất cứ khó khăn trở ngại nào”, Mino Raiola thường nói. 

Ở Inter, tay cò Mino Raiola đã từng làm cả HLV Jose Mourinho và Chủ tịch Morrati phải đau đầu, giống như điều vừa xảy ra với Pep Guardiola của Barca. Trong thời Ibrahimovic còn ở Italia, Raiola từng chỉ trích “người đặc biệt” quá bảo thủ. “Inter chơi một thứ bóng đá đậm chất phòng thủ và Ibra luôn luôn phải đóng vai trò là người giải quyết mọi vấn đề. Giá cậu ấy mà ở Barcelona hay Real Madrid của Tây Ban Nha, chắc cậu ấy sẽ ghi tới 40 bàn và có nhiều khả năng đút túi Quả bóng Vàng”,  tay cò nổi tiếng thế giới cả gan chỉ trích cả lối chơi của Inter và HLV người Bồ Đào Nha. Sau này, Raiola còn cáo buộc các HLV không biết cách tận dụng “một trong những cầu thủ chạy cánh tốt nhất thế giới” khi nói tới Maxwell. Cuối cùng, người đại diện này cũng không ngần ngại đứng ra bảo vệ Balotelli khi Materazzi cho rằng Balotelli chỉ nên có mặt ở trên khán đài trong cuộc đối đầu Inter-Chelsea. “Tôi không thích lời khuyên của Materazzi về việc Balotelli cần ở đâu trong trận Inter-Chelsea. Tôi tự hỏi cô vợ của Mourinho đang ở đâu trong trận đấu đó”, Raiola phản ứng. 

Khi Ibrahimovic ở Barcelona, Raiola chọc ngoáy “từng giọt một” vào phòng thay đồ của đội bóng xứ Catalunya. Khi Ibra phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, người đại diện này lại trở thành một nhân vật chính bằng cách tấn công trực diện Leo Messi và Pep Guardiola. Về người dẫn dắt Barca, Raiola cho rằng “sau khi CLB đã bỏ ra 70 triệu để mua Ibra, thật lạ lùng là người ta lại không yêu quý anh ta nữa” “nếu đúng vậy, có lẽ Guardiola cần phải đi bệnh viện tâm thần”. Sau này, tay cò này còn nói thêm: “Pep cũng chả hoàn chỉnh như người ta tưởng đâu, ông ta có vấn đề với chính mình đấy”.

Raiola đã trở thành cái loa phóng thanh ầm ĩ về sự thất vọng của Ibra, một điều gây khó chịu của Guardiola ở phòng thay đồ và cho Messi ở trên sân cỏ. Tay cò này thậm chí còn khuyên David Villa, khi còn  ở Valencia:     Nếu đến Barca để chơi ở vị trí của Ibrahimovic, tốt nhất là nên ở nhà. Nếu cứ đến thì chuẩn bị tinh thần ngồi trên ghế dự bị. Nếu vẫn muốn như thế thì xin mời”. Cuối cùng,  mối quan hệ giữa hai con người đầy cá tính như Raiola và Guardiola đã kết thúc như thế nào thì mọi người đều rõ. Raiola mất ngủ với các cuộc xung đột, còn Guardiola cứ áp dụng luật làng mà chơi, đơn giản vì “ở đây, tôi là người quyết định”. 

Khang Chi (Theo Sport )

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
@Peregrino Ibra là thương vụ lỗ của Barca. Đội bóng nào cũng có những vụ lỗ như vậy. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Kaka trong bệnh viện, mong anh bình phục và hy vọng anh không là "sai lầm trầm trọng" của Perez.
Minh Tú  (khoaitayratngon@yahoo.com.vn) (05:28 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Pep đã quyết định mang về và quyết định bán đi Ibra (chứ không phải là Laporta nào đó, điều này chắc đúng vì Sport là báo thân Barca, chẳng nhẽ lại nói sai cho thần tượng xứ Catalan). Vào thời điểm quyết định, đó là điều chính xác nhưng nếu nhìn tổng thể thì đó là sai lầm trầm trọng. Nhưng dẫu sao thì giáo viên và nhà buôn là hai nghề khác nhau.
Peregrino  (peregrino@yahoo.com.vn) (10:35 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài viết hay thế này mà không ai bình luận à?
Bình  (mr_binh88@yahoo.com.sg) (09:04 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ăn nhằm gì so với trùm cò N.T.Đ...
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (11:32 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Raiola chỉ là học trò của cò Đ... ở Vleague mà thôi
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (11:25 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...