Hành tinh bóng đá

Cứu vãn danh dự màu áo Lam

01/08/2010 11:56 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đánh bại U-19 TBN 2-1 trong trận chung kết, những tuyển thủ trẻ Pháp đã trả được món nợ đã vay trước chính thế hệ ấy cách đây 2 năm ở giải U-17 Thế giới (TBN thắng Pháp 4-0 trong trận chung kết), đồng thời gột rửa chiếc áo Lam đã bị các đàn anh của họ làm vấy bẩn với scandal ở Nam Phi.

*Bóng ma của quá khứ
 

Các cầu thủ trẻ U-19 Pháp ăn mừng chức vô địch - Ảnh AP

“Thật tuyệt vời, Platini đã chúc mừng tôi” – Đội trưởng Gueida Fofana trả lời phóng viên với đôi mắt bừng sáng, sau khi hãnh diện giương cao chiếc Cúp VĐ được trao từ tay ngài Chủ tịch UEFA và nhận chiếc ôm nồng nhiệt từ bà Yama Rade, Quốc vụ khanh Thể thao Pháp. Tiền vệ của Le Havre vui sướng đến mức đã… ngớ ra khi phóng viên hỏi rằng Platini đã nói những gì: “Tôi không thể nhớ được lời của ông ấy nữa”. HLV Francis Sremecki nhìn vẻ bối rối của cậu học trò và phì cười: “Có lẽ cậu ấy vừa trải qua một bộ phim với những tình tiết không thể tin nổi, gây ra những cảm xúc quá mạnh và sự ngạc nhiên lớn”.

Quả thật, đội bóng của Smerecki có thể đã thua trận, thậm chí là thua rất đậm: Họ bị U-19 TBN áp đặt hoàn toàn thế trận trong 45 phút đầu tiên, thủng lưới khá sớm (nhạc trưởng Sergio Canales phát động tấn công, Pacheco chọc khe cho Rodrigo ghi bàn), và không ai dám tin rằng sau một hiệp đấu gần như không chạm nổi bóng sau những pha đan chuyền của TBN, hình hài nhà VĐ lại lớn lên nhanh đến thế trong U-19 Pháp chỉ sau 15 phút giải lao giữa giờ.

Sergio Canales và các đồng đội, với tư chất vượt trội, thực sự đã “dạy” cho các cầu thủ trẻ của Pháp những bài học  về nghệ thuật kiểm soát và chuyền bóng, theo lời chính HLV Smerecki. Vào giờ nghỉ, đội trưởng Gueida Fofana thậm chí đã nói về thảm kịch 2008, khi thế hệ hiện tại đã bị người TBN quần cho mệt lử trong trận chung kết U-17, trước khi chịu thua 0-4.

*Hồi sinh

Thế nhưng vào hiệp 2, U-19 Pháp đã lột xác, với sự xuất hiện lần lượt của Yannis Tafer (46`, thay Griezmann) và Lacazette (70`). “Niềm tự hào, sự nhiệt tình, sự tươi mới, tất cả xuất hiện cùng lúc” – HLV Smerecki xúc động phát biểu sau trận. Gilles Sunu cân bằng tỉ số 1-1, và 5 phút trước khi hết giờ, tiền vệ trẻ thuộc biên chế Chelsea Gael Kakuta có một pha đi bóng xuất sắc, trước khi căng ngang của Lacazette bay người đánh đầu đem về chiếc Cúp VĐ cho U-19 Pháp.

Sau 5 năm, người Pháp mới một lần nữa nếm trải hương vị đăng quang ở giải U-19 châu Âu. Chung kết giải năm 2005 diễn ra tại Bắc Ireland, Pháp đánh bại Anh 3-1 trong trận chung kết để lên ngôi, với thế hệ của Yoann Gourcuff, Abou Diaby và Hugo Lloris, khi ấy đều mới 18 tuổi. Thế nhưng cả 3 cầu thủ kể trên đều đã bị trừng phạt sau scandal bỏ tập ở Nam Phi.

Điều đáng mừng là màn trình diễn ở giải U-19 châu Âu lần này đã chứng tỏ rằng nước Pháp không hề thiếu những tài năng trẻ để lãnh trách nhiệm gột rửa những vết bẩn mà thế hệ hiện tại đã vẩy lên màu áo Lam. Thậm chí, trong đội hình đã đăng quang ở giải U-19 cách đây 5 năm, vẫn còn những người có thể được gọi để thay thế cho những Toulalan, Gallas, hay Abidal: Younes Kaboul và Yohan Cabaye.

Và chức VĐ này như một cơn gió mát lành thổi vào bầu không khí ảm đạm hiện tại, đem đến những hy vọng mới cho người Pháp trên chặng đường tìm lại ánh hào quang quá khứ. Ánh hào quang của thế hệ 1998.

Phạm An




Pháp - Tây Ban Nha 2-1

U19 Pháp: Diallo; Nego, Faure, Mavinga, Kolodziejcak; Coquelin, Fofana; Sunu (Lacazette 69’), Griezmann (Tafer 46’), Kakuta; Bakambu.

U19 TBN: Álex; Montoya, Bartra, Pulido (Ezequiel 86’), Planas; Oriol, Thiago, Keko (Muniain 62’), Canales, Pacheco; Rodrigo (Rochina 72’).

Bàn thắng: Sunu (50’), Lacazette (85’) - Rodrigo (18’)

Các nhà VĐ trong lịch sử giải U-19 châu Âu
Giải trẻ châu Âu được tổ chức từ năm 1948, nhưng dành cho lứa U-18. Đến mùa 2001-2002 mới dành cho lứa U-19. Các nhà VĐ từ đó đến nay:
2008-2009 Ukraina
2007-2008 Đức
2006-2007 TBN
2005-2006 TBN
2004-2005 Pháp
2003-2004 TBN
2002-2003 Italia
2001-2002 TBN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm