(TT&VH Online) - Không lâu sau khi trở về Tây Ban Nha, tiền vệ Andres Iniesta đã có những phát biểu về bàn thắng quan trọng giúp đội nhà đăng quang ở World Cup 2010.
Trong trận chung kết World Cup 2010 vừa qua, bàn thắng mà tiền vệ Iniesta ghi được đã bị các cầu thủ Hà Lan phản ứng dữ dội khi cho rằng cầu thủ của Barcelona đã nhận bóng trong tư thế việt vị. Tuy nhiên, trọng tài Howard Webb không nghĩ như vậy và ông đã công nhận bàn thắng cho Tây Ban Nha.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi trở vê quê hương, tiền vệ Iniesta thừa nhận rằng anh nghĩ mình đã việt vị khi nhận bóng cũng như ghi bàn thắng mang về chiến thắng quý hơn vàng cho Tây Ban Nha. Hãng Reuters dẫn lời Iniesta cho hay: “Tôi đứng chờ đường chuyền từ Cesc Fabregas và tôi rất hài lòng khi nhận được đường kiến tạo tuyệt vời như thế. Fabregas rất nhanh chân khi nhận thấy tôi đứng một mình. Tôi thực sự nghĩ rằng mình đã rơi vào tư thế việt vị, song vẫn tôi chủ động đỡ bóng rồi sút. Sau đó, tôi biết trái bóng đi vào lưới”.
Bàn thắng ghi được ở phút 117 của Iniesta đã giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên đăng quang ở giải vô địch bóng đá thế giới. Khi được hỏi về cảm xúc của mình sau khi ghi được một bàn thắng quan trọng như vậy, tiền vệ của Barcelona bày tỏ: “Thật khó để diễn tả. Tôi chỉ có thể nói rằng mình rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc… khi được chơi thứ bóng đá tấn công và ghi bàn, đặc biệt là những bàn thắng quan trọng. Có thể mang tới sự hạnh phúc cho hàng trăm triệu người là một điều gì đó vô giá. Đó là vinh dự của môn bóng đá. Hạnh phúc của mọi người là vô giá”.
Trước khi tới Nam Phi tranh tài ở World Cup 2010, Iniesta đã trải qua một mùa giải khó khăn ở Barcelona khi anh liên tục dính chấn thương. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của HLV Del Bosque đã giúp Iniesta sớm lấy lại được phong độ. “Gã mặt trắng” chia sẻ”: “Mùa giải vừa qua thật khó khăn. Sau đó, tôi dự World Cup với không ít khát khao và tham vọng. Tôi từng hy vọng rằng Tây Ban Nha sẽ đứng lên sau trận thua 0-1 trước Thuỵ Sĩ. Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ và kết thúc như mọi người đã biết”.
![]() Tiền vệ Iniesta - Ảnh Getty |
Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi trở vê quê hương, tiền vệ Iniesta thừa nhận rằng anh nghĩ mình đã việt vị khi nhận bóng cũng như ghi bàn thắng mang về chiến thắng quý hơn vàng cho Tây Ban Nha. Hãng Reuters dẫn lời Iniesta cho hay: “Tôi đứng chờ đường chuyền từ Cesc Fabregas và tôi rất hài lòng khi nhận được đường kiến tạo tuyệt vời như thế. Fabregas rất nhanh chân khi nhận thấy tôi đứng một mình. Tôi thực sự nghĩ rằng mình đã rơi vào tư thế việt vị, song vẫn tôi chủ động đỡ bóng rồi sút. Sau đó, tôi biết trái bóng đi vào lưới”.
Bàn thắng ghi được ở phút 117 của Iniesta đã giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên đăng quang ở giải vô địch bóng đá thế giới. Khi được hỏi về cảm xúc của mình sau khi ghi được một bàn thắng quan trọng như vậy, tiền vệ của Barcelona bày tỏ: “Thật khó để diễn tả. Tôi chỉ có thể nói rằng mình rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc… khi được chơi thứ bóng đá tấn công và ghi bàn, đặc biệt là những bàn thắng quan trọng. Có thể mang tới sự hạnh phúc cho hàng trăm triệu người là một điều gì đó vô giá. Đó là vinh dự của môn bóng đá. Hạnh phúc của mọi người là vô giá”.
Trước khi tới Nam Phi tranh tài ở World Cup 2010, Iniesta đã trải qua một mùa giải khó khăn ở Barcelona khi anh liên tục dính chấn thương. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của HLV Del Bosque đã giúp Iniesta sớm lấy lại được phong độ. “Gã mặt trắng” chia sẻ”: “Mùa giải vừa qua thật khó khăn. Sau đó, tôi dự World Cup với không ít khát khao và tham vọng. Tôi từng hy vọng rằng Tây Ban Nha sẽ đứng lên sau trận thua 0-1 trước Thuỵ Sĩ. Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ và kết thúc như mọi người đã biết”.
Anh Hiển (Tổng hợp)
