"Hoàng tử" Milito mơ ước ghi bàn tại World Cup

Thứ Hai, 24/05/2010 07:36 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Người hùng của Inter Milan, Diego Milito thừa nhận anh đang nghĩ tới những bàn thắng tại VCK World Cup 2010, giải đấu lớn nhất hành tinh đầu tiên mà anh được tham dự.

Milito đang nghĩ tới World Cup -Ảnh Getty
Chuyển tới đầu quân cho Inter Milan từ Genoa trong mùa hè năm 2009, Milito đã để lại một dấu ấn lớn trong cú ăn 3 lịch sử của đội bóng thành Milan. Với 51 trận ra sân mùa này, Milito có tổng cộng 30 bàn thắng trong số đó có những pha lập công quý hơn "vàng mười". Chính anh là tác giả của bàn thắng vào lưới của Roma trong trận chung kết Coppa Italia, ghi bàn duy nhất trong trận cuối cùng của mùa giải trước Siena và lập một cú đúp trong chiến thắng 2-0 ở trận chung kết Champions League trước Bayern.

Phong độ chói sáng của Miligol khiến Diego Maradona không thể làm ngơ. HLV trưởng ĐT Argentina đã quyết định trao cho anh một suất trong đội hình 23 tuyển thủ tới Nam Phi . Vấn đề với Milito lúc này là anh sẽ phải thể hiện ra sao trước mắt của "El Diego". Hiện tại tuyển Argentina đang có quá nhiều những tiền đạo giỏi và đó là lý do Milito phải chiến đấu để tìm kiếm cho mình một vị trí chính thức.

"Hiện tại mục tiêu của tôi là ghi được những bàn thắng tại VCK World Cup sắp tới. Tôi muốn giúp ĐT Argentina có được một kết quả tốt tại Nam Phi. Tôi phải nhấn mạnh rằng chơi cho ĐTQG là một vinh dự cá nhân lớn giành cho tôi.", trích lời của Milito trên Ole.

Được biết, tuy đã gần bước sang tuổi 30 nhưng đây mới là lần đầu tiên Milito được dự một VCK World Cup. "Hoàng tử" của Inter từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Genoa hay Zaragoza nhưng ở những CLB hạng trung bình, Milito không được đánh giá nhiều về khả năng. Hiện tại, với phong độ chói sáng trong màu áo Inter, đã đến lúc Milito chứng minh anh cũng sẽ là một ngôi sao trong đoàn binh hùng mạnh của ĐT Argentina mà Diego Maradona đang có.

Ở một diễn biến khác liên quan đến ĐT Argentina, tiền đạo Carlos Tevez cũng thừa nhận đang làm tất cả những gì có thể để tìm lại được phong độ tốt nhất trên đất Nam Phi sắp tới. Trên Sporting Life, tiền đạo số 1 của Manchester City tâm sự:  "Tôi đang cố gắng để có được phong độ cao. Điều này thật quan trọng. Tại trung tâm huấn luyện, tôi tin mình đang tiến bộ tằng ngày và đã sẵn sàng để chơi bóng. Sự tự tin càng được đẩy lên cao khi tôi được khoác trên mình chiếc áo của ĐTQG."

Nhật Quang (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Bạn hoàng le nói đúng, tình hình này của Arg, thấy rõ phương châm " tấn công hay là chết". Theo danh sách 23 cầu thủ như thế này, Arg chỉ có 1 lối đá,,đó là tấn công dù bất cứ đối thủ là ai,, do vậy,, 2 vị trí của Samuel và Macherano là cực kỳ quan trọng,, đây mới là 2 then chốt thành bại của Arg mùa này. tiền vệ công, thực ra tớ thấy ko lo lắm, messi đá lùi, đá tự do cũng cực hay mà. Nhìn hàng công của Arg,, sướng thật,, hi vọng ngọn lửa vẫn cháy trong những đôi chân này, nếu như thế, chúng ta lại dc chứng kiến 1 WC có thể khiến các fan phát rồ lên dc.
goodnews4u  (goodnews4u@gmail.com) (08:19 25/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với 23 cầu thủ đã được chọn, nếu Argentina đá sơ đồ 4-3-3 thì cũng ngon. Thủ môn: Romero/Andujar; Hậu vệ: Otamendi, Demichelis, Samuel, Heinze; Tiền vệ: Mascherano, Di Maria, Veron; Tiền đạo: Messi, Higuain, Milito. Nếu đá như vậy thì vị trí của Mascherano sẽ rất quan trọng, nếu anh này đá kém thì gãy hết cả đội tuyển, nhưng dù sao bù lại hàng tấn công sẽ cực khủng, thử hỏi trên thế giới hiện nay có đội nào có thể đứng vững trước hàng tấn công như vậy? Milito đang đá rất hay, gợi nhớ đến hình ảnh của Batigol nhưng năm tháng đỉnh cao, thậm chí nếu nói về kĩ thuật đi bóng, qua người Milito có thể hơn Batigol về sự uyển chuyển, mệm mại. Tuy nhiên vấn đề là Milito không có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ đội tuyển, nhưng dù sao một cầu thủ thích nghi rất nhanh với môi trường mới như anh có lẽ điều đó không quan trọng, xem Milito đá mùa bóng đầu tiên ở Inter thì biết. Nếu để anh đá dự bị thì quả thật sẽ rất lãng phí, giống hồi WC 2002, Crespo đã phải làm dự bị cho Batigol vì Bielsa cho rằng 2 cầu thủ này có lối đá quá giống nhau, không thể xếp trong cùng đội hình xuất phát dù Crespo đang là tiền đạo đắt giá nhất thế giới lúc bấy giờ.
hoangle  (ln_hoang2001@yahoo.com) (11:08 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc anh và đội tuyển Argentina thành công, hoàng tử àh. Lại những bàn thắng quý hơn vàng nữa chăng,, sao kỳ WC này,, Argentina làm ta có cảm giác ảo ảo làm sao đó,, có vẻ,, điên thiệt,, nhưng củng sôi sục thiệt,, 1 đội bóng đáng xem ở WC lần này. Hi vọng họ sẽ ko làm tan nát trái tim các fan sớm quá
shan  (goodnews4u@gmail.com) (08:49 24/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Soap - 5/22/2012 10:56:36 PM
Tóm lại là bà Esperanza này là Madridista
Bảo Chi Lâm - 5/22/2012 10:48:29 PM
Tự tin sao phải xoắn! Tài giỏi thiếu gì nơi thể hiện! Sao anh cứ tỏ ra lép vế thế! Đừng để người ta nói mình năng lực có hạn!
Cules37 - 5/22/2012 10:57:42 PM
Điểm 10 cho Ro điệu tôi thấy còn hơi thấp nếu tính theo thang điểm 100. Với những đóng góp to lớn trong những "trận cầu đỉnh cao" thì chú này xứng đáng với điểm 20/100. Fan Real vỗ tay .
NXT - 5/21/2012 12:26:22 PM
Búp bê có lối chơi cống hiến tuyệt vời chỉ cần ổn định tâm lý và quả giao bóng thì búp bê sẽ là nữ hoàng đích thực
khán giả - 5/22/2012 10:32:49 PM
Chính sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả TH đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ!