Sacchi: Mourinho đã làm thay đổi Calcio

Thứ Năm, 18/03/2010 20:57

(TT&VH Online) – Với chiến công cùng Inter Milan loại Chelsea khỏi Champions League, Jose Mourinho vừa được cựu HLV lừng danh Arrigo Sacchi ca ngợi là người đã làm nên một cuộc cách mạng cho bóng đá Italia.

Sacchi cho rằng “Người đặc biệt” Mourinho đã thay đổi các trận đấu ở Serie A từ phòng ngự tiêu cực sang lối chơi tấn công phóng khoáng.

“Mourinho thật tuyệt vời. Ông ấy đã thay đổi khuôn mẫu của bóng đá Italia. Chúng ta luôn chơi phòng ngự chặt chẽ và sau đó là những pha phản công nhanh. Nhưng Mourinho đã thuyết phục mọi người rằng Inter của ông ta có thể chơi tấn công ở tốc độ 1000 dặm/giờ để làm nên chiến thắng trước Chelsea. Và thực tế điều đó đã xảy ra”, Sacchi nhận định trên tờ La Gazzetta Dello Sport.


Cũng liên quan tới Mourinho, HLV người Bồ Đào Nha vừa để ngỏ khả năng quay trở lại Premier League khi tuyên bố rằng hợp đồng của ông với Inter Milan hiện tại có điều khoản cho phép ông tự do ra đi bất cứ lúc nào.

Mourinho cho biết: “Tương lai của tôi cốt ở chỗ tôi có làm tốt làm tốt công việc của mình cho đến cuối mùa bóng hay không, sau đó chúng tôi sẽ xem xét. Hợp đồng của tôi rất đơn giản. Tôi còn 3 năm ràng buộc với Inter trong đó có một điều khoản cho phép tôi được rời khỏi đây bất kỳ lúc nào tôi muốn”.

Tiết lộ này của Mourinho chắc chắn đang “đánh động” cả làng bóng đá châu Âu bởi có rất nhiều CLB tiếng tăm sẵn sàng rải thảm đón HLV người Bồ Đào Nha về dẫn dắt. Manchester City, Liverpool hay thậm chí Manchester United được cho là muốn có sự phục vụ của “Người đặc biệt”. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid cũng sẵn sàng sa thải Manuel Pellegrini để lôi kéo Mourinho. Khi được hỏi về khả năng quay trở lại Premier League, Mourinho thủng thẳng: “Ai mà biết được, có thể tôi sẽ dẫn dắt một đội bóng Anh khác trong tương lai’.

MV (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (15)

avatar đội bóng
Bạn Tùng, bạn Tuấn Ngọc, chắc giờ thì biết ai đúng ai sai rồi nhỉ ???
Vuducanh  (Vuducanh20081979@yahoo.com.vn) (08:52 14/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Tùng: Cảm ơn bạn đã có chút lời, mình chỉ đính chính một chút thôi: Thứ nhất mình không hề thiếu tôn trọng với Sacchi, mà mình chỉ coi những lời nói của ông giống như bánh snack, ăn chơi và nghe cho vui mà thôi, chính vì thế mà mình không hề nhắc tới chuyện ông ta là huyền thoại của Milan. Thứ hai: Mình chỉ dám nói là bình loạn vì thực sự trình độ mình chỉ đến thế nên không dám bạo ngôn là bình luận. Còn việc bạn tôn trọng báo TTVH thì bạn cũng không biết mình tôn trọng, yêu mến nó như thế nào đâu và mình cũng chỉ comment duy nhất trên trang này thôi. Thứ ba: Mình chưa bao giờ nói bạn là fans của Barca...hết Thứ tư: Những gì bạn bình luận về bóng đá, lối chơi hay đẳng cấp gì đó thì mình...không có ý kiến. Mình nghĩ mọi việc nên kết thúc ở đây để cho báo còn đăng những comment mới của các bạn khác. Trân trọng bạn vì được hiểu biết thêm về năng lực và kiến thức bóng đá của bạn. Chào thân ái.
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (08:13 20/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@harakiri: Mình biết A. Sacchi là ai chứ, mình cũng biết ông ấy đem bao nhiêu chiếc cup C1 về cho Milan. Nhưng ông ấy khen Mou như vậy nên mình chỉ thấy cái tên đó giống như một loại bánh snack, ăn chơi cho vui chả có tác dụng gì cả. Còn việc Mou thắng Ance ở đây mình nói về khái niệm giữa hiểu và quá hiểu, vì thế sẽ tạo ra sự khác biệt. Mà ở CL thì sự khác biệt nhỏ cũng tạo ra sự khác biệt lớn và lần này Mou đã dùng chính điều đó để đưa Inter đi tiếp, khi họ gặp phải đối thủ thực sự sừng sỏ mà Mou "hiểu ít hơn" mà vẫn có thể thắng thì tung hô...chưa muộn. Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình.
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (12:03 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đồng ý với bạn Tuấn Ngọc. mou rất giỏi làm người ta phân tâm, Carletto đã thua mùa này. Nhưng... tất nhiên là phải nhưng rồi, CL đâu có bao giờ kết thúc đúng không? Vậy thì cứ đợi mùa sau sẽ rõ. Forza Carletto !!!
Rossonerri  (vinceoffv@yahoo.com) (05:57 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@tung: Thưa thật với bạn Tung (mình không biết tên bạn là Tung hay là Tùng) là mình không dám nói là bình luận mà chỉ nói là "bình loạn" thôi, bình luận chỉ dùng cho nhà báo thể thao chuyên nghiệp thôi. Có thể từ ngữ mình dùng "thô thiển, mộc mạc" và khó hiểu quá nên các bác và các bạn thông cảm. Về việc mình nói Sacchi ví von là Mou giúp cho Inter chơi với tốc độ...1.000dặm/giờ thì thấy...hãi quá, vì A. Sacchi khen...kinh quá và nói thật là nghe rất...thiếu trung thực và ông ta đang phát biểu trong trạng thái quá...hưng phấn vì chỉ có Inter sống sót vào tứ kết. Bạn nói luôn là MU chỉ là hạng hai so với Barca thì mình nghe như "sét đánh ngang tai"#. Bạn cứ thử hỏi tất cả HLV trên thế giới này xem họ dám xếp MU ở hạng hai so với Barca không nhỉ. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn là Barca hoàn hảo hơn so với MU ở thời điểm hiện tại nhưng mà MU chỉ là hạng hai thì nghe...buồn cười quá... Thưa bạn Tung thân mến trong bóng đá hiện tại không có chỗ cho đẳng cấp số 1 và số hai đâu. Bạn cứ nhìn cái cách Lyon làm cho RM khổ sở như thế nào thì bạn sẽ không phát biểu như thế. Ngay cả Barca cũng sợ gặp phải trường hợp như RM nên đá với Stuttgart với tinh thần "tập trung cao độ". mình thích thái độ tôn trọng đối phương của Barca hơn là cái cách của một số fans Barca là "coi trời bằng vung". Thân mến và cảm ơn bạn đã góp ý cho mình.
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (07:12 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ tuấn ngọc Mình là Tùng. Bạn nói hiểu rõ về Sacchi mà bạn lại dùng từ Snack để mô ta 1 HLV huyền thoại và thiếu sự tôn trọng như vậy ??? Đối với bạn là bình loạn, còn với tôi là bình luận. Tôi bỏ thời gian vào đây để bình luận vì tôi thích bóng đá và tôn trọng báo TTVH chứ tôi cũng chẳng tham gia diễn đàn nào khác. Các chuyên gia mà bạn nói đôi khi tuổi đời và xem bóng đá còn ít hơn tôi. 1 số trong họ bình luận chẳng có ý tưởng gì. Ngoài ra, tôi làm 1 công việc rất gần với các nhà báo nên tối hiểu tính chất công việc của họ, đôi lúc "vẽ con kiến thành con voi" ... Trong bóng đá đúng là thắng thua ko thể nói trước. Nhưng nếu phân hạng thì ngừơi ta cũng phải có 1 thang để so sánh. Tôi đánh giá MU chỉ là hạng 2 so với barca dựa trên thế trận họ triển khai khi đá với các đội bóng lớn tại mùa bóng này, cũng như phong độ con người họ có ko có gì đặc biệt. Ko tin bạn xem MU-Liv cuối tuần này sẽ thấy. MU mạnh nhất là năm ngoái và năm kia, đó là đỉnh cao của họ trong thời Feb. For Sure! Tôi ko phải là fan của Barca, nếu là fan tôi sẽ nhận. Bạn có nói trận Real-Lyon tôi nói luôn. Real thua bởi vì họ chủ quan 1 phần và nếu bạn xem Real thường xuyên mùa này thì sẽ thấy Real thường chơi tốt hiệp 1 bao gồm cả trận đá với Barca. Nhưng tại sao hiệp 2 lại luôn đuối? tất cả vì Pellegrinio: 1. Ông không chuẩn bị tốt thể lực cho các cầu thủ Real. 2. Khả năng đọc trận đấu kém và thay người tầm thường nên khi các đối thủ bắt bài, Real rất khó đá. Real bị loại tôi cho là tốt, vì Real cần 1 HLV đẳng cấp hơn nữa tầm Mourinho, Benitez chứ không thể Pellegrini.
Tung  (tungttvn@yahoo.com) (12:42 20/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói chung là Inter chỉ mới vượt qua được Chelsea mà nói một cách hình tượng thì đội hình của chel là "Binh già lính thiếu" thì chưa thể nói lên được gì cả. Tôi cũng chả đánh giá thấp chiến thắng của Mou (mặc dù tôi là một fan của Mou) nhưng Mou vốn nổi tiếng là rất tập trung vào chi tiết nên có thể thấy rõ được cầu thủ chel đá như thế nào, chạy kiểu nào, sút ra sao, nói chung là tất tần tật thói quen đá đấm của cầu thủ chelsea (chỉ có 2 vị trí trong đội hình chel là Mou chưa làm việc đó là Anelka, Zhirkov). Mà nói thật nhé cái sân SB bao nhiêu mét, khi nào Lamrpard hay Ballack sẽ sút có lẽ Mou cũng tính luôn rồi. Do đó nếu để ý kỹ trận đấu vừa rồi thì ngoài chiến thuật hợp lý và hậu vệ Inter nói chung là chơi tốt thì gần như tất cả các điểm nóng của Chel đều bị hậu vệ Inter can thiệp kịp thời trong tích tắc. Nói thật là ngay cả việc ngăn cản Drogba thì có lẽ để cho chắc ăn thì Mou chỉ đạo theo kiểu "Cứ vật nó xuống cho chắc ăn" nhất là trong các pha phạt góc, nói thật là xem buồn cười chịu không nổi cái trò đó. Cũng chính vì thế mà Drogba đâm ra cáu bẩn và chơi xấu, theo "ngu ý" của tớ thì cũng nằm trong tiên liệu của Mou, chỉ tiếc rằng Mou tính hơi sai tí vì Drogba bị đuổi..."trễ quá", đuổi sớm hơn tí thì đỡ...đau tim. Nhưng mà khen Mou như kiểu của Sacchi thì... bốc quá, làm gì mà đá tới tốc độ...1.000dặm/giờ, nói thế không khéo hãng Ferarri nó..kiện bây giờ. Nếu Inter mà đá với Barca hay với MU mà được như thế thì đây xin...ngả mũ Ps: không biết mình có lộn không hình như cái tên Sacchi này nghe quen lắm...giống tên một loại bánh snack của Pepsi thì phải.
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (10:58 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mourinho là 1 HLV tài năng, cá tính, khao khát chinh phục các thử thách và không có thói quen ra đi khi chưa cùng đội bóng đạt được những danh hiệu cao nhất. Chắc chắn, ông sẽ chỉ rời Inter sau khi vô địch CL, như đã làm với Porto. Tất nhiên, nếu ông chủ của Inter không đủ kiên nhẫn đợi đến lúc đó thì lại là chuyện khác. Nếu rời Inter, tôi nghĩ điểm đến tiếp theo sẽ là 1 đội bóng lớn (có thể là Real, vì Mourinho chưa có dịp làm HLV ở TBN). Nhưng chắc chắn, Mou đi đến đâu ở đó sẽ có những cuộc đấu hấp dẫn cả trong và ngoài sân cỏ.
phantom  (blackjack032009@gmail.com) (11:25 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu về lại Anh, chắc ông sẽ cầm MU, nếu ông sang TBN ông sẽ cầm ...Real. Vì rất đơn giản chỉ 2 đội đó là đủ tiền, đủ quân, hợp vói cách cầm quân, để ông tha hồ "xào nấu" ra những thành tích không kém SAF và Del Bosque.
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (12:37 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước trận Inter và Chelsea diễn ra, nhiều người bảo Inter sẽ thua, khi Inter thắng rồi lại bảo là do Mou quá hiểu Chel hay Chel đã quá yếu rồi. Hic, Chel đang cạnh tranh chức vô địch ngoại hạng Anh mà mấy bồ, là đội có khả năng cao nhất đoạt 2 danh hiệu cao quý nhất nước Anh mà, đâu có yếu đâu. Mà Mou hiểu Chel thì các cầu thủ Chel cũng hiểu Inter, và Ance biết Inter còn trước Mou nữa mà. Hãy công nhận là Mou tài năng đi, còn xem đá bóng mà ko biết Sacchi thì mấy ông fan Milan buồn bạn lắm đó.
harakiri  (harakiri_09@yahoo.com) (08:09 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Duy Gia - 2/14/2012 10:04:22 AM
Hợp đồng này không sai. Hán Văn Tình viết: "Hợp đồng 20 năm, công ty kia ký khi không có giấy phép kinh doanh truyền hình, VFF ký không được sự đồng ý của tất cả các CLB dẫn đến hợp đồng sai...":...
Bà xã number1 - 2/14/2012 10:39:18 AM
Đúng là Scholes lớn tuổi hơn Xavi, nhưng so về đẳng cấp thì Scholes thua xa Xavi. Đẳng cấp của Scholes giỏi lắm cũng chỉ cỡ Schweinsteiger của Bayern thôi, còn lâu mới bằng đc Xavi.
thanh - 2/14/2012 10:58:32 AM
Quan trọng là ông Kiên bắt thế nào, đúng hay sai chứ không phải ông ấy là con ai và quen biết ai. Bóng đá chuyên nghiệp rồi, nhưng xem ra logic nhà báo còn yếu lắm
bmt - 2/14/2012 9:14:42 AM
Đồng ý với "kthanh  (thanhtrang@yahoo.ca)". Nếu sân nào cũng tổ chức bán vé, thì hỏi rằng được bao nhiêu sân có nhiều CĐV vào sân để xem trận đấu? Do là không mất tiền nên cũng rủ nhau vào cho...
NHU - 2/14/2012 10:51:23 AM
"TIẾNG LÀNH ĐỒN GẦN,tiếng dữ đồn xa"  SAO LẠI ĐI TRÁCH MEDIA