Nhà Glazer lại lên kế hoạch "cứu" Man United

Thứ Năm, 18/03/2010 18:55

(TT&VH Online) – Nhà Glazer đang cân nhắc việc tiến hành vòng tái cơ cấu tài chính thứ hai nhằm cắt giảm bớt khoản nợ khổng lộ mà Man United đang phải gánh.

Những ông chủ người Mỹ hy vọng rằng kế hoạch mới sẽ triệt tiêu tham vọng của nhóm Red Knighhts, vốn gồm những tỷ phú và doanh nhân đang lên kế hoạch tập trung khoảng 1,5 tỷ bảng để mua lại quyền sở hữu Man United. Những thông tin ban đầu cho biết nhà Glazer đang thảo luận cách giảm bớt số tiền lãi trong tổng số tiền mà nhà Glazer đã đi vay mượn (PIK), vốn có thể lên tới 588 triệu bảng. Nhà Glazer hy vọng có thể thanh toán xong khoản nợ này vào năm 2017.

Những thành viên trong gia đình Glazer

Trước đây, nhà Glazer chưa bao giờ tỏ ra quan tâm tới PIK. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của nhóm Red Knights, vốn có thể nắm quyền sở hữu Man United bằng việc mua lại chính số này, những ông chủ người Mỹ đang tiến hành các biện pháp bảo vệ “tài sản” của mình ở Anh. Khoản nợ PIK, vốn đang ở mức 202,1 triệu bảng theo những số liệu mới nhất, có mức lãi suất khá cao khoảng 14,25%/năm.

Nhà Glazer hiện vẫn chưa quyết định lựa chọn xem ngân hàng nào sẽ có trách nhiệm bao quát quá trình tái cơ cấu tài chính của Man United. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ là ngân hàng J.P.Morgan, một cái tên đáng tin cậy đối với những ông chủ người Mỹ của Man United. Theo các chuyên gia, nhà Glazer có nhiều cách để tái cơ cấu lại PIK. Một nguồn tin thân cận với gia đình này cho biết họ đã sẵn sàng tiếp cận với một vài nhà đầu tư, những người cũng sẵn lòng chi đậm để mua cổ phần của Man United. Nguồn tin này cho biết: “Nhà Glazer đã tiếp cận với nhiều nhà đầu tư về một thỏa thuận”.

Tuy vậy, có vẻ như nhà Glazer vẫn chưa thực sự muốn bán cổ phần của Man United mà chỉ muốn kêu gọi thêm sự đầu tư, qua đó có thể cắt giảm được PIK. Nguồn tin trên cho biết thêm: “Chắc chắn rằng nhà Glazer sẽ rất bận rộn trong thời gian tới. Họ sẽ phải tìm cách thuyết phục các nhà đầu tư bỏ tiền ra”.

Được biết, khoản lãi suất hàng năm có thể tăng lên 16,25% nếu khoản nợ của Man United không được giải quyết trước 16/8. Do vậy, những ông chủ người Mỹ của Man United đang gấp rút thảo luận về vòng tái cơ cấu tài chính thứ hai. 

Anh Hiển (Theo Times)
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Đúng là mỗi lần nhìn hình nhà Glazer lại thấy 2 cái..."đầu hói". Càng ngày càng thấm thía câu "nắm kẻ có tóc chứ ai nắm người trọc đầu". Nhà Glazer ai cũng hói thì hỏi làm sao cái nhóm Red knight nắm được tóc nhà này...đúng là có tay cũng như không nên đành phải "pó tay".
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (11:06 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứu MU cũng chính là cứu nhà Glazer thôi! Nhà kinh doanh nào cũng phải tìm cách đi lên trong khủng hoảng, đó là quy luật khắc nghiệt của cuộc sống rồi. MU giờ như là con gà đẻ trứng vàng (dù cho bây giờ chỉ có kim cương mới cứu nỗi Glazer) bỏ ra thì tuyên bố die sớm àh ?
Pensée  (pensee93@yahoo.com) (09:04 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Diep - 2/14/2012 3:16:18 PM
Các CLB khác muốn làm kịch sỹ cũng không được, lúc nào cũng phải ngả mũ trước BARCE
bbq - 2/14/2012 3:06:05 PM
NÊN NHẮC LẠI CM NÀY ĐỂ NÓI VỀ REAL/MOU:Chiến lược về Bóng đá của Real đã bắt đầu có hiệu quả.Real chơi phong phú,đa dạng,nguy hiểm và có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp.Trước áp lực có phần vô lý của...
FCB - 2/14/2012 12:42:35 PM
Thiếu văn hóa hay không thì vào diễn đàn của FCBVN và RMVN là biết ngay ấy mà. Nói cho bạn biết trên FCBVN không bao giờ có 1 câu nói tục, 1 lời lẽ vô văn hóa (có là ban nick ngay), còn RMVN thì sao?...
Albicelestes - 2/14/2012 3:02:58 PM
Đây, "lời vàng ý ngọc" của một cầu thủ chưa bao giờ góp mặt được vào một trận bán kết (chứ đừng nói chung kết) nào ở đội tuyển đó.
Walle - 2/14/2012 11:19:37 AM
Đây là 1 ví dụ cụ thể của cái gọi là "tư duy ao làng",hay "lấy bụng ta suy ra bụng người" .Bạn Cẩu Đầu Đao rất xứng đáng có 1 chân trong VFF (vì bạn nghĩ rất giống họ