02h45 ngày 18/3, Barcelona – Stuttgart: Barca không chỉ có mình Messi

Thứ Tư, 17/03/2010 11:30

(TT&VH) - Sau cú hat-trick siêu đẳng vào lưới Valencia cuối tuần qua, hẳn Lionel Messi sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm của trận đấu đêm nay. Nhưng chắc chắn, các hậu vệ Stuttgart sẽ càng để ý “chăm sóc” ngôi sao người Argentina kỹ càng hơn nữa. Và đó sẽ là dịp để những đối tác bên cạnh Messi, là Henry và Ibrahimovic khẳng định chỗ đứng của mình…

Nhân tố Henry

Ở lượt đi, Barca hẳn đã bất ngờ với những gì đội bóng Đức thể hiện, bởi thay vì bố trí “xe bus” trước khung thành, HLV Cristian Gross chủ động chỉ đạo các học trò chơi tấn công, tích cực săn bóng, bắt chặt các ngòi nổ Xavi và Messi. Chính Stuttgart là đội đã mở được tỷ số, và nếu may mắn thì họ còn có thể giành được chiến thắng.

Thế nên, một khi “Thiên nga trắng” duy trì được tinh thần như ở trận đấu cách đây 3 tuần, Barca hẳn sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng ở Nou Camp. Cũng không phải ngẫu nhiên mà những đối thủ chọn lối chơi tương tự, như Almeria, và phần nào là Valencia trong hiệp 1 trận đấu cuối tuần qua đã thành công với chiến lược đó.

Barca không chỉ có mình Messi...

Trong bối cảnh ấy, Pep Guardiola sẽ phải tìm ra những phương án tấn công mới mẻ, ít nhất so với trận lượt đi. May thay, hiệp hai của trận gặp Valencia cũng đã cho Pep một lời gợi ý. Đó chính là sự xuất hiện của Thierry Henry, người vào thay Bojan Krkic sau giờ nghỉ của trận đấu nói trên. Sự tích cực di chuyển của tiền đạo người Pháp khi đó đã giúp hàng công của Barca tạo được nhiều khoảng trống hơn hẳn so với hiệp một, và chính Henry đã 2 lần tạo điều kiện cho Messi lập công.

Mùa này, đã có lúc Henry bị xem như một “kẻ bỏ đi”, nếu như xét tới hiệu quả ít ỏi mà anh đóng góp cho Barca từ đầu mùa. Sự nổi lên của cầu thủ trẻ Pedro cũng khiến cựu tiền đạo của Arsenal rơi vào quên lãng, và quãng thời gian còn lại của mùa giải được xem là thời điểm để Henry đếm ngược cho tới ngày chia tay Nou Camp. Tuy nhiên, đẳng cấp và kinh nghiệm của “số 14” không dễ dàng mất đi, bất chấp lý do tuổi tác hay tinh thần. Nếu được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, anh vẫn sẽ giúp ích được rất nhiều cho Barca. Và Pep hy vọng, 45 phút hiệp hai ở trận đấu với Valencia vừa qua sẽ giúp Henry tỏa sáng trở lại.

Và cả Ibra?

Ngoài Henry, một cầu thủ khác cũng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trở lại là Zlatan Ibrahimovic. Sau thời gian đầu bùng nổ, tiền đạo người Thụy Điển đã chơi như một quả bóng bị xì hơi rất trong thời gian gần đây. Phong độ di xuống cũng đã dẫn tới sự nóng giận và thiếu kiềm chế, vốn bị xem như cố tật của cầu thủ này, mà điển hình là chiếc thẻ đỏ do trả đũa đối phương trong trận hòa Almeria 2-2 cách đây hơn một tuần, khiến Barca đánh mất ngôi đầu bảng Liga vào tay Real Madrid.

Thế nhưng, giống như Henry, Ibra không hẳn đã trở thành kẻ bỏ đi. Việc bị treo giò trong trận đấu với Valencia cuối tuần qua có thể được coi như là khoảng lặng cần thiết để Ibra nhìn lại bản thân. Và cũng cần nhớ, chính anh là người đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Barca ở trận lượt đi, bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được tại các vòng knock-out từ trước tới nay.

Đã từng có một số ý kiến cho rằng Ibra không thích hợp với lối chơi giàu chất kỹ thuật của Barca. Tuy nhiên, không ai yêu cầu anh phải có những cú qua người như của Messi, mà Ibra có thể đóng vai trò điểm tựa ở phía trên để bật bóng với các đồng đội, hòng mở cánh cửa dẫn tới khung thành đối phương, cũng như có mặt đúng lúc để dứt điểm, mà bàn gỡ hòa ở lượt đi, từ đường chuyền bằng đầu của Pique là một ví dụ điển hình.

Nói tóm lại, ít ra thì so với trận đấu trên đất Đức, Pep đã có thêm những phương án tấn công mới, thay vì chỉ biết trông cậy vào những cầu thủ nhỏ con như Messi, Xavi, Iniesa theo suy nghĩ thông thường của nhiều người. Đúng là Stuttgart đã gây bất ngờ ở lượt đi, đúng là cả Real Madrid cũng mới bị loại ở vòng 1/8 này. Nhưng đây là Nou Camp chứ không phải là Bernabeu, và mục tiêu của Barca là vào chung kết trên chính sân đấu của đại kình địch vào ngày 22/5.
 
Dự đoán: 3-0
 
 

Lực lượng

Barcelona: Puyol có vấn đề về thể lực, nhưng vẫn có thể đá chính ngay từ đầu.

Stuttgart: Aleksandr Hleb và thủ quân Cedar Tasci bị chấn thương nhẹ, nhưng vẫn có thể ra sân.

Nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ: Carles Puyol, Gerard Pique (Barcelona); Timo Gebhart (Stuttgart).

Đội hình dự kiến

Barcelona: Valdes – Dani Alves, Pique, Puyol, Abidal – Toure, Xavi, Iniesta – Henry, Messi, Ibrahimovic.

Stuttgart: Lehmann - Celozzi, Tasci, Delpierre, Molinaro - Gebhart, Kuzmanovic, Khedira, Hleb - Cacau, Pogrebnyak

8 Barca đã toàn thắng trong 8 lần gần nhất tiếp các đội bóng Đức, bao gồm cả chiến thắng 4-0 trước Bayern Munich ở vòng tứ kết Champions League mùa trước. Bayern Munich cũng là đội bóng cuối cùng của Đức mỉm cười khi rời sân Nou Camp. Tại vòng bảng mùa giải năm 1998, “Hùm xám” đã vượt qua Barca 2-1.

1-1 Barca cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự giống như mùa bóng trước. Đội bóng của HLV Guardiola đã để Lyon cầm hòa 1-1 trong trận lượt đi nhưng khi trở về Nou Camp, Barca đã hủy diệt đội bóng của Pháp với tỷ số 5-2.

2-0 Tại vòng bảng Champions League mùa bóng 2007-2008, Barca đã giành chiến thắng 2-0 trước Stuttgart trên sân nhà bằng hai pha lập công của Puyol và Messi. Còn trong chuyến làm khách trên đất Đức, Stuttgart đã vươn lên dẫn trước từ phút thứ 3 nhờ công của Antonio Da Silva nhưng Barca đã lội ngược dòng thành côngvới các bàn của Giovani Dos Santos, Samuel Eto'o và Ronaldinho.
 
 
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
4-0 chiến thắng thuộc về Barca. Có ai nói gì nữa không? Trọng tài có thiên vị không? Messi kém hay không? Chắc vẫn còn kém vì chỉ ghi được mỗi 2 bàn thôi chứ gì? Hay tại Stuttgart quá yếu? Tui nói trước luôn nhé, Stuttgart không yếu đâu, 5 lần vô địch Đức, lần gần nhất là 2007, 3 cúp quốc gia Đức. Không yếu hơn Lyon đâu nhé.
Phong Van  (phongvan215@yahoo.com) (05:28 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nghe nói HR bị chấn thương tay!Chắc BC bị loại quá!
fans  (vanchung@ymail.com) (06:05 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca sẽ không giống Real, tình thế của họ khác nhau và bản thân họ cũng khác nhau nhiều Stuttgart e không phải là đối thủ, nhiều khả năng Barca sẽ thắng cách biệt.
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (05:32 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả dự đoán 3-0, rồi coi chừng Barcelona lại tạch như Real khi ông Ramos cũng đoán tỷ số ấy trước Lyon
Chí Phèo  (nguyenvu@yahoo.com) (01:58 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nhà báo nhà ta cứ khéo lo đâu đâu. Yên tâm mà ngủ để mơ những lời khen hay nhất dành cho Barca vào thứ 6
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (01:55 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đây là điều hiển nhiên , hiển nhiên như trái đất vẫn quay thôi.Không khéo tối nay lại" Sôi hỏng bỏng không". Còn nữa LƠ TƠ MƠ là LIGA trắng tay đấy.
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (12:26 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đúng ! Noucamp không phải là Bernabeu. Và tối nay tui sẽ ngồi cày PES2010 trên PS3, dùng Barca cày nát tất tần tật chướng ngại vật đúng như thực tế trên sân cỏ đêm nay.
aomatsu83  (aomatsu83@yahoo.com) (11:42 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

lavangroi - 2/15/2012 8:46:53 AM
Comment kiểu này thì còn nói gì nữa! Không liên quan gì đến Real vẫn lôi vào phỉ báng???
Visca el Barca - 2/15/2012 8:00:17 AM
ĐT Anh chưa đá mà đã mất Don Fabio rồi.Rooney bị cấm 2 trận. Và bây giờ Scholes muốn tham dự EURO 2012. Tình hình này thì khả năng xách vali về nước sớm là rất cao với Tam sư
Trần Hoàng - 2/15/2012 8:50:18 AM
Thế thì rõ rồi các bác VPF nhé, tập trung vào chuyên môn thôi hay lại tiếp tục kiện tụng tiếp nhỉ?. Chia buồn với Fan hâm mộ bác K...
Nguyễn Tùng - 2/15/2012 3:44:49 AM
Các cules cuồng đang định làm kỷ lục dislike hay sao thế? Tham gia comment có văn hóa một chút đi. Toàn đi spam nhảm nhí rồi ăn gạch mà vẫn thích. Lạ thật!
Thế Anh - 2/15/2012 8:39:11 AM
@ nhatubantre: "Được là nhân viên VPF, một tổ chức chuyên nghiệp như thế ai chả muốn"... đúng thiệt là...!?! Có cái công văn quản lý không xong, còn kêu là thất lạc... Đúng là tâm lý số đông. Chịu...