Drogba: Inter có thể tiến xa ở Champions League

Thứ Tư, 17/03/2010 09:50

(TT&VH Online) – Chứng kiến chiến thắng thuyết phục của Inter Milan trước Chelsea, Didier Drogba đã hết lời ca ngợi đối thủ và khẳng định rằng đội bóng của Jose Mourinho có thể tiến xa ở Champions League mùa này.

Trong khi Samuel Eto’o là người hùng của Inter Milan với bàn thắng duy nhất vào lưới Chelsea, giúp các nhà ĐKVĐ Italia thẳng tiến vào vòng Tứ kết, thì một chân sút được kỳ vọng khác trong trận đấu này là Didier Drogba lại gây thất vọng khi chơi mờ nhạt và bị truất quyền thi đấu vì trả đũa Thiago Motta. Tuy vậy, ngôi sao người Bờ Biển Ngà vẫn tỏ ra lịch sự khi nói về thất bại của Chelsea và thừa nhận rằng Inter xứng đáng với chiến thắng.


Drogba lầm lũi rời sân sau khi bị truất quyền thi đấu

“Tôi cho rằng Inter đã có một trận đấu xuất sắc và họ xứng đáng giành chiến thắng. Có lẽ chúng tôi bị trả giá vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội có thể ghi bàn trong trận lượt đi ở Milan. Tối nay, Inter đã chơi tốt hơn chúng tôi và họ hoàn toàn có thể tiến xa tại Champions League mùa này”, Drogba phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, “người hùng” của Inter, Samuel Eto’o lại tỏ ra khiêm tốn khi nhận xét về mình dù chính chân sút người Cameroon là tác giả bàn thắng duy nhất cho đội khách.

“Tôi không nghĩ chiến thắng này đến nhờ bàn thắng của tôi, bởi một cầu thủ không thể làm nên sự khác biệt. Đây là nỗ lực của cả tập thể. Điều quan trọng là chúng tôi phải tiếp tục chơi như vậy”, Eto’o cho biết.


Eto’o cũng lý giải lý do tại sao anh lại chơi dạt cánh trong trận đấu đêm qua. Tiền đạo người Cameroon giải thích: “Mourinho đã nói chuyện với tôi và muốn tôi chơi dạt ra cánh nhiều hơn. Đây không phải là vấn đề đối với tôi bởi tôi có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào để phục vụ cho đội bóng. Wesley Sneijder chính là sự khác biệt trong trận đấu này khi anh ấy kiến tạo hai cơ hội rất thuận lợi cho tôi. Ở tình huống thứ nhất tôi không thể đánh bại thủ môn trong tư thế một đối một, nhưng ở cơ hội thứ hai tôi không thể bỏ lỡ”.

Chấm điểm trận Chelsea - Inter (Theo Goal):

Chelsea: Turnbull (6,5), Ivanovic (6), Terry (5), Alex (5,5), Zhirkov (6,5), Mikel (5,5), Ballack (5), Lampard (5,5), Malouda (6), Anelka (5), Drogba (5).

Inter: Cesar (6), Maicon (8), Zanetti, Lucio (7), Samuel (7,5), Motta (6,5), Cambiasso (7), Sneijder (9), Pandev (6,5, Milito (6,5), Eto’o (7).

MV (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
Thank Billhien và Nam đã trả nhời. Nhưng việc rút Sneijder để thay vào bằng một cầu thủ mới toanh trong khi cả trận sneijder là cẩu thủ phòng thủ hay nhất (vì anh ta cầm bóng và tranh chấp bóng hiệu quả nên hàng tiền vệ của chelsea mới bị đẩy về sau). Còn gần cả 10 phút tính cả thời gian bù giờ, nếu inter không gây sức ép được tiếp tục mà bị gỡ lại một bàn thì rất tai hại. Tôi thì lại cho rằng ông ta (Mou) rút số 10 ra bởi ông ta muốn có bàn thắng nữa. Và pha xuống bóng của Samu là một ví dụ. Chelsea ào lên vì không còn sneijder, và Samu có cơ hội
linhtinhmuc  (linhtinhmuc@yahoo.com) (11:13 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Drogba:và chúng tôi chỉ thua mỗi đội vô địch Inter chứ gì!Tội nghiệp quá!
fan Blue  (vanchungha@yahoo.com) (09:23 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Tuấn Ngọc: ơ thế bạn bảo Chelsea đã già ư?. Thế mà đầu mùa tôi bảo Ancelotti ăn sẵn khi nhận Chel gồm các ông "ba mươi" (30) đã thành danh, rồi ông sẽ thất bại và ra đi giống như ông đã thất bại, rời con tầu đắm AC (mùa 2008-2009) mà ko ai tin đấy!.
LeHoang  (hoangle08@gmail.com) (04:32 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này Inter giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Ancelotti hoàn toàn thất bại và bất lực trong việc lựa chọn và thay đổi chiến thuật. Sai lâm lớn nhất của Ance là để Anelka đá chính khi anh đã liên tiếp tịt ngòi từ cuối tháng 1 (mới ghi được 8 bàn, ít hơn cả Becbatov 2 bàn mặc dù luôn được đá chính từ đầu mùa giải). Trong trận thua Man City, Ance mắc sai lầm khi thay Carvalho ra để đá với sơ đồ 4 tiền đạo, kết quả là Chelsea nhận thêm 2 bàn thua. Trong trận này cũng vậy, khi mà tuyến giữa chưa kiểm soát được thế trận, Ance lại thay một hậu vệ bởi một tiền đạo. Gần đây Chelsea thường thiên về tấn công bên cánh trái, nơi có tiền vệ cánh Malouda hỗ trợ bởi Asley Cole hoặc Zhirkov nhưng trong trận này, mỗi khi có bóng là Malouda bị vây bởi hai cầu thủ Inter nên anh không thể tung ra những đường chuyền chính xác như trong trận gặp Wesh ham. Bên cánh phải, Ivanovic không có nhiều cơ hội tham gia tấn công còn Anelka thì chỉ nhận bóng, vẽ vời đôi chút rồi lại chuyền về. Tuyến giữa của Chelsea do không có kỹ thuật giữ bóng tốt lên thường lúng túng khi bị áp sát. Tấn công cánh không hiệu quả, phối hợp đan lát nơi trung lộ không phải sở trường, Chelsea hoàn toàn bất lực trong tấn công. Về phía Inter, họ đã có một trận đấu tuyệt vời với chiến thuật hợp lý của Mourinho. Đáng khen nhất là Maicon, Lucio, Samuel, Eto'o và đặc biệt là Sneijder. Eto'o lại một lần nữa ghi những bàn thắng quyết định tại CL, Mourinho hoàn toàn chính xác khi đặt niềm tin vào anh. Ance được đưa về Chelsea chính vì mục tiêu CL nhưng thật đau cho Abramovic khi lần đầu tiên dưới chiều đại của ông mà Chelsea không vào được bán kết.Sau khi bị loại Chelsea sẽ dồn toàn lực vào PL và FA Cup. Nếu không có được 2 danh hiệu này thì Ance cũng sẽ phải khăn gói ra đi. Real và Chelsea là ứng cử viên số 2 và 3 cho chức vô địch và đều đã bật bãi. Trận chung kết sẽ là sự góp mặt của 2 trong 4 đội: MU, Arsenal, Barca, Inter. Xét về thực lực tại châu Âu và lịch sử giải đấu thì nhiều khả năng MU hoặc Barca sẽ có được chiếc cúp bạc CL danh giá mùa này.
LTT  (tuanlt@yahoo.com) (04:28 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@tuan ngoc: akak, giờ mà đi nói chuyện 3-4 năm trước. botay
hùng  (thaihungthanh@yahoo.com) (04:11 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rất đồng ý với bạn Mit! Mình là fan của Chelsea và Chelsea hôm qua thua là chính xác! Chealse chỉ có thể đánh bại Inter hay các đối thủ lớn khác cần phải có Essien và Ashley Cole! Trong đó Essien mới là quan trọng nhất! Thiếu Essien, người thay thế Mikel làm quá tệ! Thiếu hẳn sự một lá chắn trước hàng hậu vệ và thiếu hẳn nốt trung chuyển cho hàng tiền vệ, thiếu hẳn người cầm trịch trận đấu! Zhikov chỉ là tình huống tạm thời khi vắng A.Cole và quá tệ trong khâu tấn công! Các trụ cột Chelsea đã qua rồi bên kia sườn dốc sự nghiệp, nếu không bổ sung cho nhân sự, thì khó cho Chelsea mộng bá vương Châu Âu, kể cả Premire League !
DuySon  (bk_duyson81@yahoo.com) (03:59 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Che$ và Real đều giống nhau là Họ thích nói trước...rồi chính họ bước k qua được...cứ im lìm mà tiến có hay hơn k...cứ nói trước cuối cũng thì bị loại
Mit  (acquymaunong@yahoo.com) (02:46 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu như chelsea đá với trận này là chelsea của 3-4 năm về trước thì Inter sẽ không có cơ hội. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của terry, lampard, Drogba, Ballack đã cống hiến hết cho những năm tháng đó rồi. Chelsea không thể uy hiếp Inter bằng những pha phạt góc mà terry rất hay ghi bàn, bằng những cú sút như búa bổ của Lampard từ ngoài vòng cấm địa, bằng sức mạnh của Drogba và bằng sự chắc chắn của tuyến giữa với essien và công thủ toàn diện của Ashley cole thì làm sao đá bại được Inter vốn được dẫn dắt bởi HLV đã quá hiểu mình. Chelsea cho thấy rằng họ chỉ có chiêu gây sức ép duy nhất từ các pha tạt cánh của Malouda thì hôm qua cũng bị bắt bài. Xét một cách công bằng Ance đã làm tốt công việc của mình. Thử nghĩ xem đội hình thì mất thủ môn tốt nhất, hậu vệ cánh tốt nhất, tiền vệ đánh chặn tốt nhất trong khi đó những trụ cột hiện tại thì không còn giữ được phong độ như xưa. Inter thì có được những con người tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu này. Xem hôm qua mới thấy, không hiểu Abramovich nghĩ gì nhỉ, vẫn những con người ấy chinh chiến 7-8 năm rồi không hề thay đổi. không hề có sự bổ sung hiệu quả để nâng chất đội hình, Zhirkov ư, hay Anelka, quá ít cho những tham vọng, quá ít cho chiều sâu đội hình. tôi vẫn thực sự không hiểu tại sao Abramovich lại im lặng đến thế trên thị trường chuyển nhượng, thà như MU còn dễ hiểu vì họ có khá nhiều nhân tố trẻ tự đào tạo và được nâng chất dần. Liverpool thì không có tiền thì...không nói, Arsenal cầu thủ trẻ thì...dư dùng...vài năm. Nếu cứ như thế này thì năm sau chelsea...gay thật
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (02:13 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@linhtinhmuc: mình ko hỉu mấy câu hỏi của bạn có ý gì ko? Bởi vì nó ... wá hiển nhiên. Vào những phút cuối trận, cái cần là sự chắc chắn của hàng tiền vệ, nên rút Sneijder - 1 tiền vệ công ra và thay bằng McDonald - 1 tiền vệ thủ là hợp lí. Về sau này, Mourinho lại tiếp tục tung vào Materazzi - 1 trung vệ 'chém đinh chặt sắt' điển hình để gia cố thêm hàng thủ. Khi đó Zanetti đc đẩy lên cao để tận dụng khả năng giữ banh và đột phá, cốt yếu cho giữ banh xa khu vực nguy hiểm và đe dọa hàng thủ đã dâng cao của Chelsea. 1 trận đấu tuyệt vời của Inter Milan! Mong rằng Inter sẽ gặt hái được thêm những thành công ở đấu trường CL
billhien  (hidroman001@yahoo.com) (01:05 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Anh Duc: Anh ơi MU của em vừa thắng Fulham mà
Win Nguyen  (ngchienthang@gmail.com) (01:01 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca