Chelsea – Inter: 0-1: Bản lĩnh Mourinho!

Thứ Tư, 17/03/2010 04:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Dù phải làm khách trên sân Stamford Bridge, nhưng dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Inter Milan đã có một trận đấu vô cùng bản lĩnh, chắc chắn và khoa học đúng như phong cách của chiến lược gia người Bồ Đào Nha để đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0 nhờ công của Eto’o, qua đó giành quyền vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận.

Dù đang dẫn trước 2-1 và cần bảo vệ lợi thế mong manh này, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn tung ra sân một đội hình giàu sức tấn công với bộ ba Milito-Eto’o-Pandev ở tuyến đầu trong khi Sneijder đá hộ công. Bên phía chủ nhà, HLV Carlo Ancelotti có hai sự vắng mặt đáng tiếc là Petr Cech trước khung thành và Ashley Cole bên cánh trái.

Ngay từ những phút đầu tiên, Chelsea đã dồn lên tấn công, nhưng Inter mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút xa của Sneijder nhưng bóng lại đập trúng người một hậu vệ đội chủ nhà. Ngay lập tức, Chelsea cũng có pha đáp trả với pha dứt điểm tầm xa chệch cột dọc trong gang tấc của Ballack. Sau những phút đầu chơi ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn, hai đội bắt đầu tỏ ra thận trọng khiến trận đấu dù vẫn ở tốc độ cao nhưng không có nhiều pha bóng đáng xem. Hàng tiền vệ của cả hai đều chịu khó tranh chấp và vào bóng quyết liệt khiến trận đấu trở nên vỡ vụn.


Mourinho đã chiến thắng Ancelotti ngay tại Stamford Bridge

Không phát huy được hiệu quả trong những tình huống tấn công trung lộ, đội khách thường xuyên triển khai tấn công ở hai cánh, đặc biệt là cánh phải với sự hiện diện của Eto’o và Maicon. Tuy nhiên, những pha tạt bóng vào trong vòng cấm của các các cầu thủ Inter đều không thắng được những hậu vệ cao to, không chiến tốt của đội chủ nhà. Phải đến khi Terry mắc sai lầm với pha phá bóng hụt ở phút 33, Eto’o mới có cơ hội dứt điểm bằng đầu từ pha tạt bóng chính xác của Maicon bên cánh phải, nhưng tiền đạo người Cameroon lại bỏ lỡ rất đáng tiếc. Trong khi đó, Chelsea cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của Cesar bởi hàng tiền vệ của đội chủ nhà đã không thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp đạn cho hàng công, đặc biệt là Lampard, người được bố trí chơi cao nhất.

Những phút cuối hiệp 1, Chelsea bất ngờ tấn công dồn dập khiến hàng thủ Inter chao đảo.  Phút 41, Malouda có pha đi bóng khéo léo vượt qua hai cầu thủ Inter trước khi dứt điểm, rất may cho Inter là trung vệ Samuel đã kịp băng ra cản phá. Chỉ hai phút sau, nếu Anelka dứt điểm chính xác hơn sau pha kiến tạo thông minh của Drogba, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Trong tình huống này, thủ thành Julio Cesar đã chơi xuất sắc khi dùng chân cản phá cú sút của Anelka.


Drogba đã có một trận đấu đáng thất vọng khi tịt ngòi và bị truất quyền thi đấu

Kết thúc hiệp 1 mà không ghi được bàn thắng, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng và cũng như trong những phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà đã chơi tấn công khá ấn tượng với sự năng nổ của Drogba và đặc biệt là sự nguy hiểm của Malouda. Tiền vệ người Pháp đã chơi rất hay kể từ đầu trận với ít nhất hai pha dứt điểm về phía khung thành Cesar. Nếu thủ thành người Brazil không chơi xuất sắc, Malouda đã có bàn thắng sau pha đi bóng và dứt điểm rất căng bên cánh trái ở phút 52.

Bị dồn ép, nhưng Inter cũng có cơ hội từ những pha phản công chớp nhoáng. Phút 59, sau một pha phối hợp với Maicon, Pandev có cơ hội đối mặt với thủ thành Turnbull, nhưng Zhirkov đã kịp băng về cản phá cú sút của tiền đạo người Macedonia. Chỉ 6 phút sau, đến lượt Milito khiến Mourinho phải ôm mặt tiếc nuối khi dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế đối mặt với thủ môn đối phương sau đường chuyền cực kỳ thông minh của Sneijder. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng các học trò của Mourinho không hề tỏ ra lép vế, trái lại, họ còn thi đấu có phần lấn lướt sao với Chelsea. Trong nửa đấu hiệp 2, Inter đã có ít nhất 3 cơ hội có thể ăn bàn, nhưng đều bỏ lỡ.


Eto'o đã tỏa sáng đúng lúc để đánh bại Chelsea

Ba phần tư thời gian của trận đấu đã trôi qua mà Chelsea vẫn chưa có được bàn thắng, HLV Ancelotti quyết định chơi canh bạc dốc túi khi đưa thêm một tiền đạo là Kalou vào sân thay thế cho hậu vệ trái Zhirkov. Như vậy, lúc này Chelsea chỉ còn chơi với 3 hậu vệ là Alex, Terry và Ivanovic để dồn sức cho hàng công. Tuy vậy, hiệu quả còn chưa thấy đâu, Chelsea đã phải nhận bàn thua sau một pha phối hợp xuất sắc của các cầu thủ Inter. Từ giữa sân, Sneijder phóng ra một đường chuyền như đặt cho Eto’o băng xuống khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới Turnbull, mở tỷ số cho Inter Milan. Chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng, Eto’o đã chứng tỏ tại sao Inter lại cần anh để chinh phục Champions League.

Để đối phương chọc thủng lưới ngay trên sân nhà, Chelsea buộc phải ghi 3 bàn thắng nữa để đi tiếp hoặc sút tung lưới Cesar ít nhất 2 lần để đưa trận đấu tới hai hiệp phụ, một nhiệm vụ quá khó đối với đội chủ sân Stamford Bridge. Khó khăn càng thêm chồng chất với Chelsea sau khi Drogba bị truất quyền thi đấu ở phút 86 vì có hành vi trả đũa đối với Motta của Inter. Nếu Eto’o chính xác hơn ở tình huống dứt điểm ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Inter đã có một chiến thắng hoành tráng hơn, nhưng chiến thắng 1-0 là quá đủ để đội bóng của Jose Mourinho giành quyền vào tứ kết một cách thuyết phục với chiến thắng chung cuộc 3-1.

+ Đội hình thi đấu:

Chelsea: Turnbull, Ivanovic, Terry, Alex, Zhirkov (Kalou 74’), Mikel, Ballack (Joe Cole 62’), Lampard, Malouda, Anelka, Drogba.

Inter: Cesar, Maicon, Zanetti, Lucio, Samuel, Motta (Materazzi 90+2), Cambiasso, Sneijder (Mariga 85’), Pandev (Stankovic 75’), Milito, Eto’o.

+ Bàn thắng: Eto’o 78’

+ Thẻ đỏ: Drogba 86’

MV

Ở trận đấu còn lại rạng sáng nay, một đội chủ nhà khác là Sevilla cũng phải ôm hận trước CSKA Moscow khi để thua với tỷ số 1-2. Chung cuộc đội bóng Nga giành quyền đi tiếp với chiến thắng 3-2.


0 thích.

Bình luận (85)

avatar đội bóng
Rất vui khi nhận được hồi âm của ilikefootball.Tôi ít được xem bóng đá Ý nên không nhớ tên các cầu thủ của Inter, chỉ nhớ tên HLV Jose Mourinho! Quả thực người Bồ rất tài năng trong Bóng đá. Tài năng Bóng đá Bồ Đào Nha toàn là người có vần "ô" không à. Này nhé : HLV H.Calisto, HLV J.Mourinho, Cầu thủ C.Ronaldo...Tôi hy vọng một ngày nào đó cả 3 nhân vật này sẽ cùng hội ngộ với fan Bóng đá người Việt chúng ta trong một Lễ Hội Bóng Đá do VFF tổ chức!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (08:36 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này công nhận Inter đá hay nhưng Inter lại dính nhiều thẻ quá, trận tới lại vắng Lucio thật đau đầu cho Mou. Bản lĩnh của Inter giờ tốt hơn nhiều rồi nhưng hàng tiền đạo còn non lắm không biết tiến xa được không?
Cơn Lốc Miền Đông  (con_loc_mien_dong@yahoo.com.vn) (07:23 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình chỉ xem trận Che vs Inter từ phút 50 trở đi. Và chứng kiến một Inter làm con ma ám đội chủ nhà sân SB . Không tìm thấy Chelsea trong chính bản thân và lối chơi của họ, mà lại thấy ở ... Inter . Tréo ngoe cái sự đời sân cỏ. Có lẽ cái bóng của Mourinho bao trùm lên Chel quá lớn, để ngày hội ngộ cả thành SB phải phục dưới chân ông. Người thầy vẫn ngạo nghễ tự tin thế và học trò thì ... không trưởng thành bao nhiêu từ khi ông ra đi. Nói ra điều này chắc Chel cảm thấy đau hơn, nhưng đó là cảm nhận của mình. Nó hiện quá rõ trong mấy chục phút mình theo dõi. Inter là đội chơi hay hơn, cả thủ lẫn những đường phản công. Và nếu các chân sút của Inter có duyên hơn, hẳn Chelsea đã phải nhận thảm bại tương tự trận thua ManC còn nóng hổi mới đây. Nhưng thua sát nút không có nghĩa là Chelsea oan ức, thiệt thòi điều gì. Vì bạn đã chơi thua kém Inter về mọi mặt. Trận đấu mà bạn cần phải tỉnh và khôn ngoan hơn khách. Nhưng bạn đã sập vào chính cái bẫy tự giăng. Nhưng trận đấu này lẽ ra sẽ đẹp hơn, xúc cảm hơn nếu các cầu thủ 2 bên không căng thẳng quá mức. Những chiếc thẻ vàng cứ tung ra từ tay trọng tài và chốt bằng chiếc thẻ đỏ tặng Drogba, đóng dấu chắc nịnh số phận của Chelsea nay đã thuộc về Tử Thần. Chia buồn cho số phận bạc mệnh của Chelsea tại đấu trường CL S và chúc mừng bạn Inter đã vượt qua được cửa ải Chelsea - mối tình một thuở của Mourinho. Nhân tiện, chúc mừng CSKA Moscow đã đánh bại chủ nhà Sevilla - đội thứ 2 của TBN, để đi tiếp bằng bàn thắng khá đẹp của cầu thủ Nhật . Bóng đá công bằng đó chớ, khi đêm qua các vị khách mới là nhân vật chính và xứng đáng được ngợi khen. Để Seria A và Nga có chủ xị góp mặt thi tài. Còn đêm nay, sẽ chứng kiến nốt 2 chủ nhân cuối cùng của vòng Tứ Kết. Có lẽ không thoát khỏi 2 cái tên Barcelona và Bordeaux? Sau đó là màn bốc thăm cặp đấu Tứ Kết. Những lá thăm định mệnh sẽ lại xúi đẩy ai chuốc oán ghi thù nữa đây?
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (04:53 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Ancelotti : Ance không giỏi nhưng mà có 02 cái cúp C1 rồi đó, bộ sưu tập coi như đủ rồi đó, thiếu mỗi cái UEFA làng thôi. Còn you có cái gì chưa. Fans của ai mà đi chê người ta, mới HLV blues có 1 mùa mà đòi gì cho nhiều. Hỏi Fegie hòi xưa HL MU xem mùa đầu tiên được gì.
Megadeth  (thanh@yahoo.com) (05:30 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cám ơn các tất cả các bạn đã chúc mừng chiến thắng khó nhọc của Inter ! Sau bao năm tủi nhục, “Khôn Nhà Dại Chợ” - cái danh mà anti-fans thường xuyên “ưu ái” dành tặng cho Inter, nay, Inter mới có dịp nở mày nở mặt (1 chút) với bạn bè! Con đường phía trước vẫn còn dài và lắm chông gai, Inter còn phải hoàn thiện mình nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành ước nguyện CL bấy lâu của mình. Một thời gian ngót nữa đời người ! Chúc mừng Inter ! Chúc mừng “Mr Special One” Mourinho ! Tôi vui, nhưng niềm vui của tôi là thế này : Một lần nữa, chân thành cảm ơn tất cả các bạn, bạn Nguyên Long và chia vui cùng Interinho fans ! FORZA INTER!!!!!!! PAZZA INTER AMALA!!!!!!!
Ilikefootball  (everfootfootball@yahoo.com.vn) (06:18 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cám ơn các bạn đã chúc mừng chiến thắng “bất ngờ” của Inter ! Cám ơn Lão Bao, Nguyễn Tuệ, Nguyễn Lê, Hạnh Dzuy,…… đã nhiều lần ủng hộ Inter chúng tôi trong những lúc khó khăn nhất và tin tưởng Inter sẽ vượt qua khó khăn trong những thời khắc quyết định. Các bạn thật đáng quý! Tôi rất hạnh phúc! FORZA INTER!!!!!!! PAZZA INTER AMALA!!!!!!!
Dolongdao  (dolongchiton@yahoo.com.vn) (06:35 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Inter hội tụ đủ kĩ thuật và sức mạnh , kết hợp được cơ bắp và hoa mỹ , 2 đội đấu với nhau ( đều là người cử Mou cả ) nhưng inter với Sneijder là điểm nhấn của tuyến giữa , nếu mà Milito với Eto'o bén thì có lẽ Che phải đem thúng mà lượm banh
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (02:56 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng chiến thắng đầy bản lĩnh của Inter. Xin chia buồn với các fan của Chel! Ông bạn KT này cũng bị làm sao giống như ông Đaxaep ấy nhỉ. Ở đây đang bình luận CL. Có ai nói ASN mơ chức vô địch EPL ở đây nhỉ!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (02:58 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea thua trận xứng đáng, Inter đá hay như thế còn gì. Ancelotti và Drogba đều ngả mũ khâm phục rồi. Nếu ko fải Chelsea mà là CLB Anh khác mà ai cũng biết thì thể nào cũng tại trọng tài, tại chấn thương, tại đối phương chơi phòng ngự... chính vì thế đến giờ mới nhiều anti fan. Còn đố ai tìm được đội bóng mạnh nào trong bóng đá hiện đại ko bao giờ chơi phòng ngự. Phòng ngự như Inter hôm qua cũng là nghệ thuật
hoang.tran  (hoang2509@gmail.com) (03:17 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi không thích Mourinho nhưng thừa nhận thắng lợi của HLV này là xứng đáng.
Hô răng  (lemlolem@gmail.com) (04:00 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Soap - 5/22/2012 10:56:36 PM
Tóm lại là bà Esperanza này là Madridista
Bảo Chi Lâm - 5/22/2012 10:48:29 PM
Tự tin sao phải xoắn! Tài giỏi thiếu gì nơi thể hiện! Sao anh cứ tỏ ra lép vế thế! Đừng để người ta nói mình năng lực có hạn!
Cules37 - 5/22/2012 10:57:42 PM
Điểm 10 cho Ro điệu tôi thấy còn hơi thấp nếu tính theo thang điểm 100. Với những đóng góp to lớn trong những "trận cầu đỉnh cao" thì chú này xứng đáng với điểm 20/100. Fan Real vỗ tay .
NXT - 5/21/2012 12:26:22 PM
Búp bê có lối chơi cống hiến tuyệt vời chỉ cần ổn định tâm lý và quả giao bóng thì búp bê sẽ là nữ hoàng đích thực
khán giả - 5/22/2012 10:32:49 PM
Chính sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả TH đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ!