02h45 ngày 17/3, Sevilla – CSKA Moskva: Đi vào lịch sử

Thứ Ba, 16/03/2010 13:07

(TT&VH) - Dù Sevilla hay CSKA lọt vào tứ kết thì đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử họ được góp mặt trong top 8 đội mạnh nhất châu lục. Liệu lịch sử sẽ đứng về phía Sevilla hay CSKA?

Tỷ số 1-1 trên sân khách đem lại chút lợi thế cho Sevilla. Nhưng trên sân nhà, họ không mưu cầu một trận hòa 0-0 để giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách, bởi cách tư duy đó thật quá nguy hiểm. Tiền vệ người Argentina Perotti tuyên bố: “Ưu tiên của chúng tôi là ghi bàn thắng”.

Sevilla đang nắm lợi thế trước trận lượt về

Sevilla cũng phần nào được tiếp thêm niềm tin để thực hiện mục tiêu đó nhờ vào sự trở lại của Luis Fabiano. Tiền đạo người Brazil mới bình phục chấn thương và đã được tung vào sân thay người từ trận hòa Deportivo 1-1 tại Liga cuối tuần qua. Dù không ghi bàn, song Fabiano cũng để lại dấu ấn với một cú đánh đầu chạm xà ngang, một bằng chứng cho thấy anh vẫn chưa đánh mất đi bản năng săn bàn, dù liên tục phải chống chọi với những chấn thương.

Tại Champions League mùa này, Fabiano mới có mặt trên sân tổng cộng 333 phút. Thế nhưng, anh cũng đã ghi được 2 bàn, và đặc biệt là có tới 4 đường chuyền quyết định, chỉ kém 1 lần so với Arshavin của Arsenal. Thế nên, sự trở lại của Fabiano sẽ là một nguồn động viên rất lớn đối với đội chủ nhà, đặc biệt trước một trận đấu quan trọng như thế này.

Ngoài Fabiano, Sevilla còn có 2 tiền đạo tài năng khác là Negredo và Kanoute. Thế nhưng, chân sút người Brazil luôn được trông đợi nhiều hơn cả. Kanoute đã xuống sức thấy rõ trong 2 mùa giải gần đây do có dấu hiệu của tuổi tác. Negredo, tác giả của bàn thắng ở trận lượt đi cho Sevilla, thì chưa phải một cỗ máy ghi bàn đích thực. Hơn nữa, Negredo đã bị đau nhẹ ở trận gặp Depor cuối tuần qua. Do đó, nhiều khả năng Fabiano sẽ đóng vai trò trung phong cắm duy nhất, được hỗ trợ bởi Navas và Perotti từ 2 cánh, phía sau là Renato.

Bên phía CSKA, HLVLeonid Slutsky hứa hẹn đội bóng của ông sẽ trình diện một gương mặt khác hẳn so với lượt đi. Bởi trận đấu ở Moskva mới là trận chính thức đầu tiên của CSKA sau 3 tháng nghỉ Đông. Còn từ đó tới nay, họ đã chơi thêm 2 trận nữa ở giải quốc nội (thua Rubin 0-1 và thắng Amkar Perrm 1-0). Thế nhưng, có lẽ, chừng đó vẫn chưa đủ để họ “nóng máy”, và đội đi vào lịch sử sẽ là Sevilla?

Dự đoán: 1-0

Nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ: Fernando Navarro (Sevilla); Chidi Odiah, Milos Krasic, Yevgeny Aldonin (CSKA).

Đội hình dự kiến

Sevilla: Palop - Stankevicius, Fazio, Dragutinovic, Fernando Navarro - Zokora, Romaric – Navas, Perotti, Renato - Luis Fabiano.

CSKA: Igor Akinfeyev -Vasily Berezutsky, Ignashevich, Berezutsky, Shchennikov - Semberas, Honda, Mark Gonzalez, Milos Krasic - Mamayev; Necid.
 
Thùy Vy
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

asd - 2/14/2012 10:59:45 PM
Gặp Barca cóng giò nhưng vẫn ghi bàn ở mỗi trận SKĐ, ko cóng thì Messi đáng xách dép.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca
Lò Thị Ló - 2/14/2012 10:54:36 AM
Không ! Anh không phải là kẻ giết người vì nếu như thế chắc chắn anh đã ngồi tù. Anh chỉ giết đi hình ảnh một Real hào hoa. Anh hãy xem Fernando Hiero - một trung vệ mẩu mực của CLB này, anh ấy vững...