Trước giờ ra sân ở Stamford Bridge, Mourinho lại "chơi đòn tâm lý"

Thứ Hai, 15/03/2010 13:36

(TT&VH Online) – Trước trận lượt về vòng 1/16 Champions League, “Người đặc biệt” Jose Mourinho lại phát động một cuộc chiến tâm lý nhằm vào HLV Ancelotti.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định rằng sân Stamford Bridge là “sân nhà” của ông chứ không phải của HLV Carlo Ancelotti. Phát biểu trước khi cùng cả đội lên đường san London, HLV Mourinho cho biết: “Ai cũng biết rằng tôi chưa từng thua ở sân Stamford Bridge. Thành tích của tôi tại đó là không thể phủ nhận. Đó là những năm tháng không thể nào quên của tôi với Chelsea”.
 

HLV Mourinho, 47 tuổi, nhấn mạnh rằng ông sẽ không để cảm xúc ảnh hưởng trong lần đầu tiên quay trở lại sân Stamford Bridge. Cựu HLV của Chelsea cho biết thêm: “Tôi sẽ không để tình cảm của mình ảnh hưởng tới lý trí. Tôi sẽ chỉ ngồi trong băng ghế HLV và chỉ đạo trận đấu. Nhưng tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng Chelsea là một phần rất quan trọng của cuộc đời tôi. Không có ai giúp Chelsea giành được danh hiệu ngay trong năm đầu dẫn dắt đội bóng. Nhưng tôi đã làm được, tôi đã đi vào lịch sử”.

Được biết, khi còn dẫn dắt Chelsea, HLV Mourinho chưa từng nếm mùi thất bại tại sân Stamford Bridge. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với thành tích của HLV Ancelotti trong mùa bóng năm nay. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Italia, sân Stamford Bridge không còn là một pháo đài bất khả xâm phạm. Chelsea mới đây đã bị Man City đánh bại ngay trên sân nhà với tỷ số 4-2.

HLV của Inter cũng khanửg định rằng đội bóng của ông sẵn sàng chơi đôi công với Chelsea, chứ không chăm chăm bảo toàn tỷ số: “Tôi luôn muốn giành chiến thắng. Đó là lý do tại sao tôi lại có được thành tích tuyệt vời tới vậy”.

Trong khi đó, tiền đạo Didier Drogba tuyên bố rằng anh và các đồng đội sẽ chấm dứt chuyến phiêu lưu của người thầy cũ tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu. “Voi rừng” Drogba khẳng định: “Sự trở lại của Mourinho thật đặc biệt. Chúng tôi từng chia sẽ những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi từng có những khoảnh khắc không thể nào quên. Nhưng chúng tôi phải làm tất cả để giành quyền vào chơi vòng tứ kết. Hãy gạt tình cảm sang một bên”.
 
Trà My (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (18)

avatar đội bóng
Dù Chelsea của mình hôm nay thắng thua ra sao chưa biêt, cuối mùa có vô địch hay ko cũng chưa biết, nhưng mình thích nhất là cứ gặp Asenal là nã đạn từ 4- 5 quả thế mới xướng. Asenal No 1? Quá hài.
The Blues  (nguyenngocdinh09@Gmail.com) (11:00 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tỷ số sẽ là 2 - 2, Terry là cầu thủ ấn định tỷ số bằng pha đánh đầu phản lưới nhà phút 90+4. Bay khỏi C1 tiếp tục đánh dấu chuỗi trận cực kỳ thất vọng tiếp theo bằng trận thua khó hiểu 0-2 trước Blackburn tại PL cuối tuần này. Arsenal một mình một ngựa băng băng về đích PL còn Barca vô địch C1. Bóng đá đẹp một lần nữa lên ngôi.
Arsenal.No1  (Arsenal.No1@yahoo.com) (02:07 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu cả 3 CLB NHA vào tứ kết thì CL năm nay chả hóa ra đáng chán lắm sao! Chel sẽ thắng, nhưng với tỷ số 3-2
Tiền vệ  (nam78@ymail.com) (10:54 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea hãy chứng tỏ uy quyền của PL tại đấu trường CL !
vanchungsg  (vanchungsg@yahoo.com) (09:52 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Trung Úy : Inter thành tích C1 chỉ sau Real??? Inter mới chỉ có 2 cup C1 liên tiếp 1963-1964 thôi bạn à.Họ xếp sau cả MU,Barca,Ajax,Liv,AC,Real.. >>> Bạn Trung Úy hình như rất ít xem bóng đá !
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (09:40 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea sẽ đá hay hơn rất nhiều, vì họ mạnh hơn Int. Và thực tế là như vậy, họ làm chủ thế trận, có nhiều cơ hội và kết quả cuối cùng ...chỉ thua Int có một bàn và...bị loại. Thế thôi, cực kỳ đơn giản <_<
Fonseca  (huongthu140@yahoo.com.vn) (12:29 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi bắt Inter đi tiếp!
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (09:59 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước khi đến sân Stamford Bridge để gặp lại các học trò củ ông Mourinho có quyền "to mồn". Nhưng sau 90 phút trên sân Inter+Mourinho sẻ biến thành con"Hổ Giấy". Chelsea sẻ làm mọi cách để hạ gục, thậm chí là huỷ diệt Inter mà không quan tâm Mourinho muốn gì, cần gì, hù gì hoặc thậm chí: hát hay nói gì!!!
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (08:34 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi cái ông KienNT này, Người ta huênh hoang khoác lác kệ người ta, không thích thì ra chỗ khác đọc, sao cứ phải vào đọc rồi ca thán. Trong vũ trụ này cái gì cũng có 2 mặt đối lập, bóng đã cũng thế có đội đá đẹp có đội đá phòng ngự tiêu cực, có những hlv "đáng kính" ko biết nổ thì cũng sẽ có những hlv nổ Thế có công nhận ông ấy là hlv xuất sắc nhất của Chelsea không nào Nhìn Ancelotti kìa, chưa nổi một mùa mà đã thua 1 trận thảm bại trên sân nhà trước Mancity ( hình như thua 4 quả hay sao ấy nhỉ mình cũng không nhớ rõ nữa ...). Trong khi đó Jose dẫn dắt Chelsea gần 4 -5 mùa có thấy thua trận nào trên sân nhà ở PL ko ? HLV nào làm được điều này trên cái thế giới này ??? Ko một ai cả trừ Jose
Anh Duc  (cau_be_ct@yahoo.com) (07:42 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ghét nhất cái người cứ bô bô rằng tôi đã làm được cái này, tôi đã làm được cái kia. Đó là sự khác biệt giữa Mourinho và những hlv đáng kính của làng bóng đá thế giới.
KienNT  (thanhkien@rocketmail.com) (06:30 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

bùi hiền - 2/15/2012 9:00:11 AM
Ấy, làm gì mà mong manh dễ vỡ thế. Bóng đá mà hay thì phải xem chứ sao lại tẩy chay? Đó đâu phải là thái độ đàng hoàng của người hâm mộ. Hay là bạn thích xem đánh nhau, còn bóng đá thì ?
thắng - 2/15/2012 8:54:43 AM
Không phải đặt 1 chân vào Tứ kết mà là đã vào vòng tứ kết.
Người hâm mộ - 2/14/2012 11:46:55 PM
Với việc đổi bắt đổi tên giải, VFF thực sự muốn gì???
Visca el Barca - 2/15/2012 8:00:17 AM
ĐT Anh chưa đá mà đã mất Don Fabio rồi.Rooney bị cấm 2 trận. Và bây giờ Scholes muốn tham dự EURO 2012. Tình hình này thì khả năng xách vali về nước sớm là rất cao với Tam sư
123 - 2/15/2012 8:53:42 AM
Nhìn qua trang La Liga thấy comment ầm ầm, qua lại Seria A thấy đìu hiu vắng vẻ. Có vẻ Mou đi đâu thì làm cho giải đó có sức hút hơn