Milan giành chiến thắng trong ngày buồn của Beckham

Thứ Hai, 15/03/2010 08:30

(TT&VH Online) – Bàn thắng duy nhất của Clarence Seedorf ở những phút bù giờ đã giúp Milan đánh bại Chievo với tỷ số 1-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 28 Serie A đêm qua, qua đó thu hẹp khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng Inter Milan xuống còn 1 điểm.

Ở trận lượt đi, Chievo cũng từng khiến Milan phải toát mồ hôi mới giành được chiến thắng nhờ hai bàn thắng muộn của Alessandro Nesta, người không thể góp mặt trong trận đấu này vì chấn thương. Cũng như ở trận lượt đi, Chievo đã khiến Milan gặp rất nhiều khó khăn với lối chơi đeo bám khó chịu cùng hàng phòng ngự với số đông nhằm kiếm 1 điểm trên sân khách.


Seedorf ăn mừng bàn thắng quý giá cho Milan

Milan vẫn kiểm soát bóng rất tốt, nhưng vấn đề là họ không thể xuyên thủng được hàng thủ đối phương. Trước khi Seedorf ghi bàn thắng quý giá ở những phút bù giờ, Milan có đúng một cơ hội nguy hiểm có thể chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 57 với pha dứt điểm má trong chân phải đầy kỹ thuật của Ronaldinho nhưng bóng lại tìm đến cột dọc. Khi Chievo tưởng như đã bỏ túi 1 điểm thì bàn thắng đã đến với Milan ở phút bù giờ đầu tiên. Seedorf, người được tung vào sân thay Pirlo, trở thành kẻ cứu rỗi cho Milan với pha đột phá dũng mãnh cùng cú sút rất căng vào góc cao, khiến Sorrentino hoàn toàn bó tay. Với chiến thắng không mấy thuyết phục nhưng quan trọng này, Milan đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Inter xuống còn 1 điểm khiến cuộc đua tới Scudetto trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Tuy vậy, chiến thắng của Milan đã không được trọn vẹn khi David Beckham bị chấn thương nặng ở gót chân trái và phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng, tức là tiền vệ người Anh sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải cũng như tại World Cup 2010 sắp tới.


Beckham nằm sân trong đau đớn

Phát biểu sau trận đấu, HLV Leonardo lấy làm tiếc vì chấn thương của cậu học trò người Anh. “Chấn thương của Beckham khiến chúng tôi thật sự rất buồn. Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt, mà trận đấu với Chievo đã chứng tỏ điều đó. Tôi sẽ không ăn mừng chiến thắng như thường lệ bởi chấn thương khủng khiếp của Beckham”, Leonardo bày tỏ.

Chiến lược gia người Brazil cũng hết lời ca ngợi Seedorf, người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Milan giành trọn 3 điểm trước Chievo. “Seedorf đang lấy lại phong độ cao nhất và thật khó để loại anh ấy ra khỏi đội hình trong thời điểm này. Tôi biết Milan chỉ còn kém Inter 1 điểm, nhưng chúng tôi cần phải tiến lên một cách bình tĩnh. Đây là một mùa giải kỳ lạ và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra”, Leonardo đánh giá.

BXH sau vòng 28

CLB

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

HS

Điểm

Inter

28

17

8

3

28

59

AC Milan

28

17

7

4

21

58

AS Roma

28

15

8

5

16

53

Palermo

28

13

7

8

6

46

Juventus

28

13

6

9

6

45

Sampdoria

28

12

8

8

1

44

Genoa

28

12

6

10

3

42

Napoli

28

10

11

7

2

41

Cagliari

28

11

6

11

5

39

Fiorentina

28

11

5

12

2

38

Bari

28

10

8

10

0

38

Parma

28

10

7

11

-8

37

Chievo

28

10

5

13

-2

35

Bologna

28

9

8

11

-5

35

Catania

28

7

10

11

-2

31

Udinese

28

8

7

13

-6

31

Lazio

28

5

11

12

-10

26

Livorno

28

6

6

16

-20

24

Atalanta

28

5

7

16

-17

22

Siena

28

5

7

16

-20

22

MV (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Chievo có 1 bàn thắng hoàn toàn hợp lệ nhưng lại bị thổi việt vị, có xem mới thấy sự thiên vị nhàm chán luôn dành cho AC Milan.
tiamo  (tiamo@gmail.com) (04:41 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lạ nhỉ, sao chẳng thấy nhắc gì đến việc Chievo đã có 1 bàn thắng không được công nhận trong tình huống HOÀN TOÀN KHÔNG VIỆT VỊ (xem hình). http://images.virgilio.it/sg/sportuni/upload/mil/0023/milan_chievo416.jpg Và tiếp tục, 7 phút bù giờ cho AC Milan
admin  (admin@gmail.com) (04:36 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@vietdung14:Thuỷ Top theo mình là boy 100% đấy bạn.Chỉ là góp chút hài hước cho diễn đàn vốn đã quá nhiều tranh cãi giữa các fan thôi mà.Relax đi!
deco  (tuto_57@yahoo.com) (11:48 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình nghe tin Becks lâm nạn, mà cảm thấy xót. Khao khát cống hiến của Becks luôn làm mình khâm phục . Chúc Becks mau bình phục và đừng bi quan quá nha. Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay mà .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (04:21 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nghe nói Becks bị đứt gân gót chân, anh ấy đã khóc khi rời sân, hix hix
United  (caodainghia@yahoo.com) (01:11 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin chia buồn tới Beck,anh và owen đã chiến đấu cật lực trong mùa giải qua để sòng phẳng cạnh tranh 1 vị trí trong tuyển.tôi nói riêng và hàng triệu người nói chung sẽ thật buồn khi lần đầu tiên trong khoảng 12 năm qua ko thấy 2 anh trong màu áo tuyển đá wc...! Mong đây ko phải là kết cục buồn cho Beck và Owen!
Hoàng việt thắng  (hv_thang1992@yahoo.com) (11:39 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
một kết thúc quá buồn cho Becks, dù sao anh cũng đã có một sự nghiệp đáng tự hào. Chúa phù hộ anh, Beckham!
Luân Nguyễn  (deepblue_omnhach@yahoo.com) (11:08 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Trời không cho không ai một cái gì". => Becks tài năng nhưng không phải là không có may mắn. Hình như những năm cuối đời của sự nghiệp cầu thủ-Chúa không còn đứng về phía anh một khát vọng PS Thủy Top là ai? Đây là báo thể thao văn hóa chứ có phải là hàng chợ hoặc mấy blog của mấy bé 9x "tự sướng" đâu mà từ bài báo này sang bài báo khác cứ anh đẹp trai mãi vậy.Thích sự chú ý hả?
vietdung14  (tieudongta_bkdn@yahoo.com) (09:57 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hổng biết chừng đây là cơ hội để anh Becks đẹp trai tham gia vào chiến dịch lật đổ nhà Glazer của các fans MU. Ủng hộ anh Becks đẹp trai, dù ai có cho rằng "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" cũng được. Yêu MU, Yêu anh Becks đẹp trai!
Thuỷ Top  (truongsontruongsa@gmail.com) (09:12 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA