Hãy dành một chút cho Berbatov...

Thứ Hai, 15/03/2010 21:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Những trang báo, những câu chuyện bên tách trà mấy ngày gần đây đều xoay quanh Wayne Rooney, tiền đạo người Anh đang có phong độ ghi bàn rất ấn tượng. Nhưng hãy dành một chút trong câu chuyện đó cho Berbatov...

1/9/2008, Berbatov trở thành niềm hy vọng mới của Manchester United. Nhưng chỉ một thời gian sau, với những gì đã thể hiện anh trở thành "nỗi thất vọng" số 1 của đội chủ sân Old Trafford. Nhiều người chê Sir Alex Ferguson đã mang về một chân sút kém cỏi. Thậm chí cả nhà cầm quân người Scotland cũng đã từng cảm thấy bất ngờ với những màn trình diễn tồi tàn của cậu học trò mới, dù cho ông cũng có lúc đứng ra bênh vực cầu thủ này. Các CĐV thất vọng ê chề với số bàn thắng ít ỏi không như mong đợi của tiền đạo người Bulgari. Tottenham thì sung sướng ra mặt sau khi bị Berbatov nhất định dứt áo ra đi và đang thể hiện một phong độ nghèo nàn... Tất cả đều chống lại Berbatov.

Ngoài sự xuất sắc của Rooney, Berbatov cũng xứng đáng được nhận những lời tán dương

Nỗi thất vọng càng dày lên theo ngày tháng, khi mà Sir Alex vẫn nhất mực tin tưởng vào Berbatov đến nỗi chấp nhận để Tevez ra đi và ưu ái cho cầu thủ này chiếc áo số 9 trước đó, nhưng tiền đạo người Bulgari vẫn tiếp tục thể hiện một hình ảnh xấu xí. Ở mùa giải năm nay, Berbatov không thường xuyên được ra sân. Sir Alex không còn cách nào khác là phải chơi với sơ đồ chỉ có một mình Wayne Rooney trên hàng công. Thật may là trong mùa giải năm nay, tiền đạo người Anh bỗng nhiên thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng và có vẻ như không ghi bàn là... không chịu được. Chính vì thế nên không ai khác, Rooney là cái tên đáng nhắc đến nhất ở MU trong thời điểm này. Tuy nhiên, nếu công bằng hãy dành một chút thời gian nho nhỏ trong những câu chuyện phiếm về bóng đá hàng ngày cho Berbatov, một cầu thủ có đẳng cấp.

Đúng là cựu tiền đạo Tottenham thi đấu không xuất sắc ở MU, thậm chí nhiều người còn nói rằng Berbatov là một mẫu cầu thủ lười biếng, không hợp với lối chơi tốc độ và di chuyển liên tục như ở MU. Đề tài này đã được đưa ra "mổ xẻ" không ít lần. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách cụ thể về lối chơi của Berbatov, không thể phủ nhận tiền đạo người Bulgari sở hữu một nhãn quan mà không nhiều cầu thủ có được. Thêm vào đó, Berbatov có một khả năng chuyền bóng rất nhạy cảm và một phong cách khá lãng tử, đặc biệt trong những tình huống xử lý bóng.

Trong trận đấu giữa MU và Fulham tối chủ nhật vừa qua, tiền đạo người Bulgari tiếp tục chứng minh kỹ năng điêu luyện của mình khi được tung vào sân ngay từ đầu. Khả năng khống chế, giữ bóng và kiến tạo của Berbatov được cụ thể hóa một cách tối đa trong trận đấu này. Điển hình trong số đó phải kể đến tình huống ghi bàn của Rooney ở phút thứ 83. Từ đường chuyền xa của Carrick, Berbatov khống chế hoàn hảo và dùng kỹ thuật khéo léo, cũng như tốc độ để thoát khỏi "thế gọng kìm" của hai cái bóng áo trắng bên phía Fulham, sau đó chuyền bóng như đặt để Rooney hoàn thành pha phản công một cách hoàn hảo.
 
Trong trận đấu này, Berbatov không chỉ kiến tạo cho đồng đội mà trực tiếp mang về bàn thắng cho đội nhà bằng pha đánh đầu cận thành từ quả tạt của Park Ji-Sung ở phút thứ 88. Dù cho chỉ trong một trận đấu, nhưng không thể phủ nhận Berbatov là một tài năng và hẳn sẽ còn rất đóng góp nhiều cho MU trong thời gian tới. Sau trận đấu này, Berbatov đã hết lời khen ngợi Rooney với phong độ tuyệt vời. Tuy nhiên, anh cũng rất xứng đáng được nhận những lời tán dương.

Ngoài ra, sự chuyên nghiệp cũng được Berbatov thể hiện một cách rất đáng nể. Mặc dù thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị cùng với Michael Owen, nhưng không vì thế mà Sir Alex cũng như các CĐV của "Quỷ đỏ" phải chứng kiến bộ mặt khó chịu của tiền đạo này. Thay vào đó là một thái độ rất cam chịu và một tinh thần vì tập thể. Có thể Berbatov sẽ không thể trở thành một huyền thoại ở Old Trafford, nhưng chắc chắn không ai ở MU ghét bỏ anh, một người luôn chơi bằng trái tim mỗi khi được ra sân, chỉ đơn giản là sự gắn kết với các đồng đội khác chưa thật sự ấn tượng. Trong những lời ca ngợi MU đặc biệt là Rooney trong thời gian này, hãy dành cho Berbatov một chút giúp anh có thêm sự tự tin và động lực để hoàn thành tốt giấc mơ còn dang dở ở Old Trafford.

Hải Anh

0 thích.

Bình luận (23)

avatar đội bóng
Chẹp, giờ mới hiểu vì sao ManU hay bị chê là nhiều fan phong trào Ngay cả khi cầu thủ đội nhà đá hay cũng nhiều người nhắm mắt cho rằng thiếu đẳng cấp. Kể từ 10 trận gần đây Ber đã chăm di chuyển hơn, tỷ lệ ghi bàn cũng cao hơn, khả năng kiến tạo thì càng ghê gớm hơn. Các bạn fan phong trào của ManU có ai để ý rằng chính Ro10 đã bỏ lỡ cơ hội mà Ber chuyền chọc khe cực khôn ngoan cho anh thoát xuống đối mặt thủ môn ở trận Everton (lẽ ra nâng tỷ số lên 2-0 và có thể kết thúc trận đấu đã khác). Có ai thèm nhớ Ber đã phối hợp 1-2 và chuyền rất nhạy cảm cho Fletcher thoát xuống đối mặt thủ môn ở trận Fulham vừa rồi (mà sau đó F24 chuyền cho Ro10 và bị hậu vệ phá ra). Thử nghĩ xem có bao nhiêu cầu thủ thay vì nói "tôi sẽ cố gắng tiếp tục ghi bàn" mà nói rằng "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tạo cơ hội cho Rooney ghi 40 bàn thắng mùa này" (dù rằng chính bản thân anh ta chứ không phải Rooney là người bị chửi vì ghi ít bàn). Buồn cười thay cho những fan chỉ biết hằng tuần ngồi đếm số bàn thắng của Rooney mà làm lơ đi những cố gắng của một cầu thủ đang dần tìm lại bản thân mình ở đội bóng. Mặc dù ghét cụm từ "fan phong trào" nhưng tôi thừa nhận ManU chẳng thiếu gì fan phong trào
Manucian  (bragelonne110@yahoo.com.vn) (06:45 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo dõi Berba không hờ hững từ khi anh xuất hiện ở ManU. Mình thấy anh giỏi ở kỹ thuật cá nhân, khả năng giữ bóng tốt và những bàn thắng có mấy quả khá lãng tử. Tuy nhiên kỹ năng đánh đầu của Berba là ... dở. Những pha anh bỏ lỡ ăn mười mươi lại thường đến từ cái đầu của anh. Không biết vì sao, chắc tại suy nghĩ nhiều nên ... quên cảm giác bóng bằng đầu chăng ? Anh có chiều cao lý tưởng, nhưng sức bật lại khá yếu trong phần tranh chấp không chiến. Theo mình, đó là 2 yếu điểm nổi bật nhất của Berba. Còn lối chơi thì mỗi người có phong cách khác nhau. ManU cũng bớt đơn điệu hơn nhờ sự đa dạng của cá nhân. Tuy rằng xem có thấy khó nhìn, nhưng cố gắng cảm nhận theo khía cạnh chiến thuật, sẽ không còn cảm thấy ... bức xúc lắm. Loạt trận gần đây thì Berba có đóng góp công sức nhiều hơn vào những bàn thắng của Rooney, gián tiếp và trực tiếp. Đó là sự thay đổi tích cực và cũng nên động viên Berba hơn nữa. Nếu có chấp nhận lu mờ để Rooney bật sáng, thì cũng là điều bình thường ở ManU theo câu hành động: "ONE FOR ALL, ALL FOR ONE". Và mình cũng biết, Berba chưa hài lòng với chính mình. Vậy thì chúng ta hãy kiên nhân thêm nữa. Sợ là khi Berba bùng nổ, thì ... khen không đủ lời nữa í chớ . Nếu mà Berba vẫn không khá hơn so với kỳ vọng, thì sẽ không còn ai đủ sức chờ nữa, kể cả Sir AF. Berba hiểu điều đó và mình thấy anh í đang cố gắng không rơi vào kết cục ấy. Nếu đã tin yêu ManU, thì hãy tin và thương những con người đang chiến đấu vì nó nha .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (04:43 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy lối chơi của Berbav có bóng dáng của Denis Bergkamp. Giá như Berbav tự tin quyết đinh chọn Ars như anh muốn thay vì để bố anh quyết định chon ManU... Dù sao thì Berbav vẫn là mẫu càu thủ đáng được tôn trọng vì sự lãng mạn trong lỗi chơi của minh
Elnino  (elnino1108@gmail.com) (09:16 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Berbatov sẽ trở thành huyền thoại của MU.Tôi thấy bài này viết cho anh với một chút sự thương hại.điều đó quá là quá bất công với anh.MU cần có một cầu thủ có lối chơi tao nhã, nhãn quan chiến thuật tốt như anh.Tôi không nghĩ có nhiếu tiền đạo có khả năng chơi bóng đủng đỉnh, hiệu quả và rất chuyên nghiệp như anh.I love berbatov.you are the red devil indeed.
khanhvu  (atvuhuukhanh@yahoo.com) (09:59 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi Berba vẫn chơi tốt tại MU. Có thể mọi người kỳ vọng Berba phải ghi bàn liên tục như Rooney nhưng phải thừa nhận rằng Berba là cầu thủ chơi kỹ thuật nhất MU tại thời điểm này. Những pha chạm bóng của anh rất tinh tế và nhạy cảm, khả năng làm tường 1-2 rất tốt. Những lời chỉ trích Berba là không hoàn toàn chính xác.
Nguyen  (smarttiger2010@yahoo.com) (10:27 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
giá như Dimirta Berbatov đọc được bài viết này. Fan MU luôn ủng hộ anh
nguyen trong manh  (langtucausang_90@gmail.com) (11:28 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai xem Ber thi đấu àm thấy thích thì đúng là hơi lạ thật. Đồng ý là mọi người không nên nói quá nhiều vào Rooney, tuy nhiên Ber thì ở một đẳng cấp khác. Còn tính chuyên nghiệp thì ngoài Ber ra ở Mu còn rất nhiều cấu thủ khác không phải riêng gì anh, mà nêu Ber có "quậy phá" thì cũng sẽ ngồi ngoài cả đời vì đó là Cách làm của Sir Alex
Nguyễn Trung Thành  (thelast_swordman@yahoo.com) (10:52 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trên chặng đường đấu loại trực tiếp ở Champions League, chỉ cần mỗi trận anh ghi 1 bàn quyết định từ 100 cơ hội anh có được, và cuối cùng là 1 pha lập công xấu xí ở Bernabeu để mang về chiến thắng cho Manchester United thì Dimitar Berbatov sẽ mãi mãi là cái tên được ca ngợi ở Old Trafford. Hãy tin anh ấy, vì điều đó là cần thiết.
Nam Trần  (namtn@wru.vn) (11:06 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 tập thể luôn ngắm đến 1 mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Trong công việc hằng ngày cũng vậy, không bao giờ bạn làm được việc gì từ A cho đến Z một mình. Bạn luôn cần phải có 1 nhóm để thực hiện công việc và mục tiêu cuối cùng là hoàn thành công việc thật tốt. Trong 1 nhóm không ai toàn diện tất cả các kỹ năng nhưng mỗi người có 1 tài năng nhất định và đó là mô hình hiệu quả nhất cho 1 nhóm hoạt động. Vậy có cần phải cần thiết dè bỉu một người trong nhóm không khi mà anh ta vẫn đóng góp công sức của mình vào cái thành quả cuối cùng. Nhiều người nói Berbatov vật vờ. Tov ở Tot, anh ta đá ở vị trí Tiền đạo chủ lực, tất cả các đường bóng mục tiêu cuối cùng là tìm đến Tov, bên cạnh anh có 1 cầu thủ nhanh nhẹn như Kean làm chim mồi thu hút. Tov ở Manu là 1 vị trí khác. Anh mang đến cái mà theo Sir là Manu đang thiếu. Tov về khi vẫn còn đó Tevez, vẫn còn đó Ronaldo, vẫn còn đó Rooney, Manu vửa trải qua 1 mùa giải tuyệt với với cú đúp PL và CL. Vậy mà sao Sir vẫn nằng nặc mang Tov về. Ông già, ông lẩm cẩm, hay ông thừa tiền tiêu bừa, hay có lẽ Tov "phím" với Tot nâng giá lên 30.75 triệu để được "hoa hồng"?. Rõ ràng Sir không cần ở Tov cái càn quét của Rooney hay 1 phần nào đó ở Tevez, ông không cần ở Tov 1 chân sút chủ lực như Ronaldo đang làm lúc đó. Vậy thì Tov mang lại cái gì cho Manu. Bàn thắng ư? Kĩ thuật điêu luyện ư? Kiến tạo ư? Có ai để ý rằng trong một thế trận cần tấn công ép đối thủ, trong đội hình Manu không bao giờ thiếu Tov (trừ phi trấn thương). Có Tov, các đường bóng tấn công của Manu có thêm sự bất ngờ. Cái anh có là cái mà Scholes hay Giggs đều có. Đó là cái nhãn quan tổ chức tấn công, khi mà Scholes hay Giggs đã xế chiều không thể đi hết cùng Manu cả 1 cuộc hành quân dài thì miếng ghép Tov là cần thiết. Hơn nữa hãy xem cách hành xử của Tov, anh ngồi trên ghế dự bị không một lời kêu ca phàn nàn. Tov tôn trọng sự bố trí của Sir dù vị trí thi đấu khá lạ lẫm so với anh. Đang từ 1 người đợi bóng ghi bàn thì anh chuyển sang trở thành người làm bóng. Không kêu ca, vẫn nỗ lực phấn đấu để thi đấu tốt hơn. Vẫn cắn răng chịu đau ra sân khi đội bóng cần mình, chắc không ai quên được trận thua bạc nhược Fullham mùa bóng trước, Tov thi đấu và rời sân vẫn phải ôm 1 bao đá chườm cái chân sưng vù... Tinh thần, lòng quyết tâm như thế không hiểu có xứng đáng là 1 quỷ đỏ hay không hay cũng chỉ là những lời mà theo những người "tự cho là hiểu biết" đã phán...
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (11:30 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai từng theo dõi Berbatov từ khi anh ở Leverkusen đến Tottenham đều hiểu anh là tiền đạo có sự tinh tế,nhãn quan chiến thuật và hơn cả là kĩ thuật xử lí bóng trong phạm vi hẹp ở đẳng cấp rất cao.Ở anh tôi thấy dáng dấp của Zidane hào hoa ngày nào.Có thể ở MU phải bùng nổ như Becks,CR7 hay Roooney hiện giờ thì người ta mới chú ý thì phải.Mà Berbatov không thuộc típ cầu thủ như vậy.Anh âm thầm đóng góp vào lối chơi chung nhờ tài kiến tạo siêu đẳng,khả năng giữ bóng tuyệt vời của mình.Vai trò của anh có thể ví như của Rooney khi còn CR7 vậy.Vì thế đừng trông mong một sự bùng nổ về bàn thắng nơi anh lúc này.
deco  (tuto_57@yahoo.com) (11:38 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Soap - 5/22/2012 10:56:36 PM
Tóm lại là bà Esperanza này là Madridista
Bảo Chi Lâm - 5/22/2012 10:48:29 PM
Tự tin sao phải xoắn! Tài giỏi thiếu gì nơi thể hiện! Sao anh cứ tỏ ra lép vế thế! Đừng để người ta nói mình năng lực có hạn!
Cules37 - 5/22/2012 10:57:42 PM
Điểm 10 cho Ro điệu tôi thấy còn hơi thấp nếu tính theo thang điểm 100. Với những đóng góp to lớn trong những "trận cầu đỉnh cao" thì chú này xứng đáng với điểm 20/100. Fan Real vỗ tay .
NXT - 5/21/2012 12:26:22 PM
Búp bê có lối chơi cống hiến tuyệt vời chỉ cần ổn định tâm lý và quả giao bóng thì búp bê sẽ là nữ hoàng đích thực
an - 5/22/2012 8:37:09 PM
Chơi bóng chỉ lo trụ hạng mà báo chí cũng ca ngợi ầm ỉ quá.