M.U: Phòng thủ, tấn công & lời cảnh báo cho các "đại gia" thành London

Thứ Hai, 15/03/2010 18:52

(TT&VH Online) – Với chiến thắng 3-0 trước Fulham, Man United đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới hai đối thủ cạnh tranh của thủ đô London là Chelsea và Arsenal.

Những chiến thắng của Arseanl và Chelsea trước Hull và West Ham đã tạo ra áp lực không nhỏ tới Man United. Không những vậy, đội bóng của HLV Alex Ferguson lại không có được thành tích tốt trước Fulham trong các lần đối đầu gần đây. Tuy nhiên, 90 phút của trận đấu vừa qua đã cho mọi người thấy được rằng ĐKVĐ giải ngoại hạng đã lấy lại được phong độ tốt nhất.

Cầu thủ M.U có chiến thắng quan trọng để chạy đua với các đối thủ ở giải ngoại hạng Anh

Từ tuyến phòng ngự tới hàng tấn công, đội bóng của HLV Alex Ferguson đã không cho đối thủ một cơ hội nào. Bất cứ nhà vô địch nào cũng cần có một hàng phòng ngự chơi chắc chắn cùng hàng tấn công ghi bàn đều đặn. Đây là những yếu tố then chốt đưa một đội bóng lên ngôi vô địch. Chiến thắng 3-0 trước Fulham đã chứng minh cho mọi người thấy “Cỗ máy Đỏ” đang hoạt động hiệu quả. 

"Sát thủ" Rooney một lần nữa trở thành nhân vật chính của trận đấu khi lập được cú đúp. Trong khi đó, trung vệ Vidic đã đánh dấu sự trở lại ở giải ngoại hạng bằng một phong độ không thể hoàn hảo hơn. Cách đây một năm, phong độ tuyệt vời của Vidic đã góp công không nhỏ vào thành tích giữ sạch lưới trong 11 trận của Man United. Mọi chuyện sẽ trở nên tích cực hơn nếu Vidic có thể tái hiện được phong độ như mùa bóng trước. Trong trận đấu vừa qua, Vidic đã chơi xuất sắc trong tình huống cản phá Zamora dứt điểm ở hiệp 2. Nếu Zamora ghi bàn trong tình huống đó, trận đấu sẽ trở lại thế cân bằng và mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn cho Man United trong những phút cuối.
 
Sau gần năm tháng, Man United mới lại có sự phục vụ của bộ đôi Ferdinand và Vidic ở trung tâm hàng hậu vệ. Thiếu vắng hai cầu thủ trụ cột này, tuyến phòng ngự của Man United chơi không thực sự chắc chắn. Dù vẫn còn Brown và Evans bị chấn thương nhưng những khó khăn ở hàng phòng ngự của M.U tạm thời đã trôi qua.

Giờ đây, tất cả mọi người sẽ tập trung vào Rooney, cầu thủ đang hướng tới thành tích ghi trên 42 bàn trong mùa bóng này. Mối quan ngại của Chelsea và Arsenal sẽ ngày càng tăng nếu Rooney tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng trong các vòng đấu tới. Bên cạnh đó, Berbatov đã chứng mình rằng anh có thể hỗ trợ tốt cho Rooney ghi bàn. Cầu thủ người Bulgari tỏ ra khá thoải mái khi phục vụ Rooney và luôn ưu tiên các cơ hội ngon ăn cho tiền đạo người Anh.   

Một năm đã trôi qua, Man United đã mất C.Ronaldo và Tevez. Tuy vậy, sức mạnh của “Quỷ Đỏ” dường như không bị giảm sút đi là mấy.

A.H (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Khác với mọi năm, Đây sẽ là giai đoạn mà Manu tách top! mình tin là manu sẽ thắng tất cả các trận còn lại để ghi tên mình lịch sử.
mailinh  (linh_maiduy@yahoo.com) (10:33 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mùa trước con CR7, MU ghi ít bàn hơn, mùa này CR7 đi(Tevez thường ngồi dự bị nền tầm ảnh hưởng ít) MU ghi nhiều bàn thắng hơn, rõ ràng MU mùa trước quá phụ thuộc vào Ronaldo, đến Rooney cũng phải phục vụ cho anh ta.Thua barca trong CK C1 cũng là do Ronaldo thi đấu không đúng phong độ. Mùa này MU tấn công cân bằng hơn nhiều hết cánh phải, cánh trái, trung lộ. Nói chung mùa này MU có tính đồng bộ hơn
Super_MU  (cuong.pes@gmail.com) (07:46 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tít báo viết quá to tát; cứ như là "Dọa nạt" ấy.Đọc mà lo thay cho Chelsea và ASN quá.Đừng lo Các bạn nhé , năm nay sẽ có cuộc đua tới phút cuối cùng.
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (11:44 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong top 3, MU có hàng thủ tốt nhất và hàng công chỉ kém Arsenal. Với hiệu số bàn thắng bại cao nhất, MU đã thể hiện mình xứng đáng với danh xưng "đương kim vô địch" và "ứng cử viên vô địch" một cách thuyết phục nhất. Có thấy những gì MU đang có được, lại càng ghi nhớ những nỗ lực của các cầu thủ "đóng thế" khi các trụ cột vắng mặt; họ đã chiến đấu và duy trì cho MU có được một vị trí không thể thuận lợi hơn khi chào đón sự trở lại của các trụ cột. Đến giờ, người ta càng hiểu hơn vì sao Sir Alex có thể để Ronaldo và Tevez ra đi. Vì đơn giản, MU là một đội bóng!
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:03 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Và MU ko ROONEY, thì ko gì cả!
Tuan Ga  (tuanmiti@gmail.com) (09:39 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ còn 8 vòng nữa, EPL sẽ khép lại. Thời gian đến rồi đi cứ tựa gió thổi vèo. Khiến núi lửa đỏ ManU luôn ủ sóng, để tuôn chảy những dòng nham thạch nóng rực con mắt. Thức tỉnh sau cơn ngái ngủ kéo dài! Để giờ đây, trải ra dưới chân những con quỷ đỏ thân yêu , là những điều tốt đẹp đang hiện hữu. Đáng giá cho niềm tin cùng sự chia sẻ buồn vui và động viên của fans với ManU trên từng bước đã đi qua >. Thời gian đang chứng thực điều này (mong là mình không bị lêu lêu nha). Phải đánh đổi những mất mát và đau thương, để ta lại nhìn nhau hạnh phúc, ManU nhỉ . Cũng như mình muốn nhắc lại 1 câu gần đây đã ghi: ManU hãy tiếp tục gây áp lực. Cho Chelsea biết, để vô địch không phải chuyện dễ dàng . Ngày phán quyết sắp đến, địa điểm là sân OT. Nơi đó, ai thắng sẽ trở thành vua . Trong hoàn cảnh truy đuổi sát rạt của chú em Arsenal. Để cản bước họ, ManU cần lấy mạng của những ai đã đánh bại mình ở lượt đi nữa. Chờ xem, ManU có rửa hận được không? Ah, điều này thì mình tin ở ManU .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (08:55 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

lavangroi - 2/15/2012 8:46:53 AM
Comment kiểu này thì còn nói gì nữa! Không liên quan gì đến Real vẫn lôi vào phỉ báng???
Visca el Barca - 2/15/2012 8:00:17 AM
ĐT Anh chưa đá mà đã mất Don Fabio rồi.Rooney bị cấm 2 trận. Và bây giờ Scholes muốn tham dự EURO 2012. Tình hình này thì khả năng xách vali về nước sớm là rất cao với Tam sư
Trần Hoàng - 2/15/2012 8:50:18 AM
Thế thì rõ rồi các bác VPF nhé, tập trung vào chuyên môn thôi hay lại tiếp tục kiện tụng tiếp nhỉ?. Chia buồn với Fan hâm mộ bác K...
Nguyễn Tùng - 2/15/2012 3:44:49 AM
Các cules cuồng đang định làm kỷ lục dislike hay sao thế? Tham gia comment có văn hóa một chút đi. Toàn đi spam nhảm nhí rồi ăn gạch mà vẫn thích. Lạ thật!
Thế Anh - 2/15/2012 8:39:11 AM
@ nhatubantre: "Được là nhân viên VPF, một tổ chức chuyên nghiệp như thế ai chả muốn"... đúng thiệt là...!?! Có cái công văn quản lý không xong, còn kêu là thất lạc... Đúng là tâm lý số đông. Chịu...