Robben lại tỏa sáng ở Bayern: Tiếc không, Real Madrid?

Thứ Hai, 15/03/2010 15:14

(TT&VH) -  Ở Santiago Bernabeu, Real Madrid bị Lyon cầm chân và đội hình “Galacticos” đắt giá của Chủ tịch Florentino Perez đành ngậm ngùi rời đấu trường Champions League ngay từ vòng 1/8, lần thứ sáu liên tiếp. Trong khi đó, ở Artemio Franchi, Arjen Robben lại tỏa sáng với một cú “nã đại bác” từ bên ngoài vòng cấm, giúp Bayern vượt qua Florentina, giành vé dự vòng tứ kết giải đấu danh giá số một châu Âu.

Chưa dừng lại ở đó, Robben lại tiếp tục bùng nổ với một cú đúp, giúp Bayern lội ngược dòng thành công trước Freiburg (2-1) để vững vàng trên ngôi đầu bảng Bundesliga. Nhìn “dải ngân hà” đắt giá của mình “mất điện” trước Lyon, rồi lại nhìn Robben tỏa sáng ở Bayern, chẳng biết “Bố già” Perez có cảm thấy tiếc nuối vì đã hắt hủi ngôi sao người Hà Lan, cố tống khứ anh khỏi Santiago Bernabeu bằng mọi giá trong mùa Hè vừa qua?

Robben tỏa sáng cả ở Champions League lẫn Bundesliga trong màu áo Bayern

Arjen Robben là một ngôi sao, một tiền vệ - tiền đạo chạy cánh đẳng cấp thế giới, đó là điều mà có lẽ không ai dám phủ nhận. Nhưng trong mắt của Perez, anh mang hai cái “tội” lớn: Thứ nhất, anh hay dính chấn thương vì sở hữu “đôi chân pha lê” và thứ hai, anh là bản hợp đồng của Ramon Calderon, cựu Chủ tịch Real Madrid và là đối thủ không đội trời chung với “Bố già”. Thế là, ngay sau khi đắc cử chức Chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Perez đã cố gắng thanh toán hết bằng cách bán tháo những cầu thủ mà Calderon đã từng đưa về sân Santiago Bernabeu. Sau nhiều ngày tìm chốn nương thân không thành, Robben đã quyết định về với Bayern khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè sắp sửa đóng cửa. 25 triệu euro, vụ mua bán này được giải quyết chóng vánh, như cách mà Robben nhanh chóng gây ấn tượng ở Bundesliga.

Trong trận đấu ra mắt, Robben vào sân từ hiệp hai và đã lập một cú đúp để giúp Bayern thắng giòn giã ĐKVĐ Wolfsburg 3-0, trận thắng đầu tiên ở Bundesliga dưới triều đại của huấn luyện viên Louis van Gaal. Mặc dù bị chấn thương hành hạ song Robben vẫn luôn tỏa sáng mỗi khi được ra sân, đặc biệt là ở cuối giai đoạn lượt đi, đầu giai đoạn lượt về mùa giải này. Ghi 6 bàn trong 6 trận liên tiếp trên cả 3 đấu trường, Robben là đầu tàu đưa Bayern lên ngôi đầu bảng ở Bundesliga, lọt vào vòng tứ kết Champions League và vòng bán kết Cúp quốc gia Đức. Cú “ăn ba” trong mùa giải này vẫn đang ở trước mắt Bayern và dĩ nhiên, công đầu thuộc về Robben. Đêm thứ Bảy vừa qua, Robben lại lập nên một cú đúp, giải cứu thành công một Bayern đang bị tân binh Freiburg bủa vây ngay trên sân nhà Allianz Arena, đòi lại ngôi đầu bảng từng bị Schalke tạm chiếm trước đó.

Khi Franck Ribery liên tục vắng mặt vì chấn thương trong thời gian dài thì Robben đã thay tiền vệ người Pháp trở thành “nhạc trưởng” mới của Bayern, dẫn dắt đội bóng số một nước Đức vượt hết khó khăn này, tìm đến chiến thắng khác. Khi được HLV Van Gaal trao cho nhiệm vụ thực hiện các cú đá phạt mà Bayern được hưởng ở gần vòng cấm đối phương, Robben đã hoàn thành hết sức xuất sắc. “Chào hàng” bằng cú sút phạt “không tưởng” vào lưới Tim Wiese ở trận thắng Bremen 3-2, cho đến Bayern giờ Robben đã ghi 3 bàn từ những tình huống bóng chết bên ngoài vòng cấm. Ngoài ra, anh cũng đã có 3 bàn khác ở bên trong vòng cấm, từ chấm phạt đền. Những con số thống kê này là niềm mơ ước của “dải ngân hà” Real Madrid vừa “mất điện” ở Champions League trước một Lyon không cùng đẳng cấp. Thử hỏi người Madrid có buồn? Thử hỏi Perez có hối tiếc?

Van Nistelrooy cũng tỏa sáng

Tuần qua, nhiều cầu thủ Hà Lan khác đang thi đấu ở Bundesliga đã đồng loạt tỏa sáng. Mark van Bommel và Arjen Robben ghi hai bàn giúp Bayern đánh bại Fiorentina ở vòng 1/8 Champions League còn Joris Mathijsen và Ruud van Nistelrooy cũng ghi hai bàn giúp Hamburg tạm dẫn Anderlecht 3-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League. Đáng nói hơn, Van Nistelrooy là “hàng thải” của Real Madrid, hệt như trường hợp của Robben. Mới đến Hamburg trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng “Van Gol” đã nhanh chóng để lại dấu ấn. Không tính trận Leverkusen - Hamburg vừa diễn ra trong đêm qua, Van Nistelrooy đã 5 lần đá cho đội bóng mới, chơi tổng cộng 166 phút và ghi được 3 bàn thắng, ở Bundesliga cũng như Europa League, đạt hiệu suất xấp xỉ 55 phút/bàn.

Giá như, nếu còn Robben và Van Nistelrooy trong đội hình, thì biết đâu Real Madrid đã không bị Lyon loại một cách đau đớn và nhục nhã ở vòng 1/8 Champions League, để lại vết nhơ 6 năm liên tục không lọt vào nổi vòng tứ kết của giải đấu mà họ đang nắm giữ kỷ lục với 9 lần đăng quang?

6 Arjen Robben đã có 6 đường chuyền quyết định ở mùa giải này, 5 tại Bundesliga và 1 tại Cúp quốc gia Đức.

13 Robben đã ghi được 13 bàn thắng ở mùa giải này, 10 tại Bundesliga, 1 tại Cúp quốc gia Đức và 2 tại Champions League. Trong số này, có 3 bàn Robben ghi từ chấm phạt đền.

24 Robben đã thi đấu cho Bayern tổng cộng 24 trận, gồm 17 trận ở Bundesliga (16 trận đá chính), 1 trận ở Cúp quốc gia (1) và 6 trận ở Champions League (5).

116 Cú sút phạt thành công, quân bình tỷ số 1-1 của Robben trong trận thắng Freiburg 2-1 có tốc độ lên tới 116 km/h.
 
Đông Hà
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Nếu không sở hữu đôi chân pha lê thì Robben xứng đáng là cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới, có lẽ còn hay hơn cả Ronaldo.
phuong  (phuong2985@gmail.com) (08:08 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hỏi nhà báo một câu nhé, giữ Robben lại thì cho anh ta đá ở đâu? Bộ ngũ huyền ảo Kaka-Ronaldo-Robben-Benzema-Higuain chăng Nếu đá thế thật thì e rằng Real còn không được đá vòng loại trực tiếp UCL nữa kìa. Bán Robben là đúng, cho Ruud đi là đúng. Sai ở chỗ không gặp thời, không gặp may, sai ở chỗ xây nhà từ nóc như Guti nói "ít cầu thủ có tinh thần R.Madrid"... vậy nên thua thôi Tớ ghét Real thì ghét kinh thật, khinh Real thua đau thật, nhưng tài kinh doanh và buôn bóng đá của Perez thì tớ không dám và tớ cũng tin rằng không có mấy người đủ tư cách khinh thường ông ta đâu
Manucian  (bragelonne110@yahoo.com.vn) (08:06 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bảo tiếc thì cũng tiếc, nhưng nên nhớ Robben lĩnh 1 khoản lương không phải là nhỏ, Real đã bỏ ra cả một đống tiền mua cầu thủ nên cũng cần cân đối thu chi, lương khủng mà ngồi dự bị thì cũng phí.
Tú Ân  (nhtcfc@yahoo.com) (06:15 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real là no1 mà. tất nhiên là trên cả phương diện bạc đãi cầu thủ và lãng phí tài năng.
dinh dinh  (tuanvigova@gmail.com) (05:26 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Làm bóng đá, ngoài tiền thì cần phải có cái đầu.
cuongnm  (minhcuongniit@gmail.com) (04:04 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...