Vòng 28 Ligue 1: Ánh sáng Europa League

Chủ Nhật, 14/03/2010 13:00

(TT&VH) - Trong giai đoạn mà Bordeaux gặp rất nhiều khó khăn, Marseille, cũng như Lyon và Montpellier, đang được trao vào tay cơ hội bứt phá. Nếu như Lyon được khích lệ nhờ chiến tích khó tin trước Real Madrid ở Champions League, thì đội quân của HLV Didier Deschamps cũng đang có tinh thần tốt sau màn trình diễn ở vòng 1/8 Europa League.

Chỉ trong 3 ngày, Marseille thể hiện 2 diện mạo trái ngược: Ép sân toàn diện trước Lorient ở Ligue 1, và gồng mình chống cự những đợt tấn công liên tiếp của một Benfica đang có phong độ cực tốt ở Europa League. Cùng là những trận hòa, nhưng việc chia điểm với đội bóng BĐN đem đến những tín hiệu tích cực hơn hẳn: Họ đủ bản lĩnh để không bị nung chảy trước sức nóng ở Da Luz, và hàng công bộc lộ 2 điểm tích cực đã không xuất hiện trước Lorient.


Đó là sự tỏa sáng của Ben Arfa và khả năng chắt chiu cơ hội của Marseille. Họ đã mở cả một trận địa pháo trước Lorient (20 cú sút) chỉ để đổi về… 1 bàn thắng, và dính đòn từ một pha bóng cố định trong tổng cộng… 4 cú sút đội khách đã tung ra (Koscielny ghi bàn). Trước Benfica, Marseille đã biết kiên nhẫn hơn khi có cơ hội, và vào thời điểm Niang lẫn Brandao đều bị phong tỏa, Ben Arfa đã vào sân và đem đến sự khác biệt.



 Lille đang rất hưng phấn sau chiến thắng trước Liverpool ở Europa League.

Marseille đã tìm được sự khích lệ tinh thần vào một thời điểm then chốt của mùa giải: Họ không những đang phải cạnh tranh với Bordeaux ở Ligue 1, mà còn sẽ đụng độ đội bóng xứ rượu vang trong trận chung kết Cúp LĐ diễn ra vào cuối tháng này. Mùa trước, chính nhờ danh hiệu đầu tiên này làm tiền đề, Bordeaux đã mở một cuộc bứt phá ngoạn mục., với 11 trận thắng liên tiếp để lên ngôi cuối mùa. Phía trước họ là Toulouse, đã sa sút quá nhiều mùa này là tiếp tục mất chân sút đáng giá nhất (cũng đã sa sút rất nhiều) là Andre-Pierre Gignac, và đó là cơ hội không thể tốt hơn cho thầy trò Deschamps “mở máy”.

Ánh sáng Europa League không chỉ soi rọi cho Marseille, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho Lille trong chặng đường sắp tới. Chiến thắng ngay trên sân nhà của thầy trò Rudi Garcia trước Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Europa League thậm chí còn đáng biểu dương hơn, bởi đội bóng bị đánh bại là một trong những gã khổng lồ giàu truyền thống bậc nhất ở châu Âu, và Lille chỉ là một chú ngựa ô ở giải đấu khiêm tốn Ligue 1.


Cũng như Marseille, sự khích lệ từ mặt trận Europa League đến đúng vào lúc Lille đang có dấu hiệu chững lại ở Ligue 1, sau một giai đoạn bùng nổ đến mức đã từng khiến ngay cả Bordeaux cũng phải dè chừng. Grenoble là một “con mồi” không thể lý tưởng hơn cho đội bóng của Rudi Garcia tiếp tục phục hồi phong độ lẫn tinh thần, cho những trận cầu căng thẳng thực sự còn lại của tháng 3 (lượt về Europa League với Liverpool và 2 trận gặp Bordeaux, Montpellier ở Ligue 1).


Dự đoán cùng chuyên gia
Cựu tuyển thủ Pháp Marcel Desailly

Lille – Grenoble        2-0
VA – Rennes        1-1
Toulouse – Marseille    0-1
    An Ngọc Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.