Milan mất Nesta hết mùa: Lo cho hàng thủ

Chủ Nhật, 14/03/2010 12:42

(TT&VH) - Những ai đã theo dõi MU đánh tan nát hàng thủ Milan ở Champions League cách đây 4 ngày có thể thấy rõ những lỗ hổng trong khâu phòng ngự của đội bóng đỏ đen khi vắng Alessandro Nesta, cũng như khoảng trống tinh thần mà hậu vệ hào hoa ấy bỏ lại. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn: Anh có thể vắng mặt trong phần còn lại của mùa bóng vì chấn thương đầu gối.
    
Từ thảm họa Old Trafford

Thảm bại ấy là lỗi của toàn đội, nhưng xét về mặt tình huống, những bàn thua tới tấp đều là lỗi trực tiếp của hàng thủ. Ở bàn mở tỉ số, Daniele Bonera đã mắc sai lầm sơ đẳng trong chống bóng bổng: Anh không đứng chắn hướng mà Rooney đón quả tạt, và thậm chí không tì đè hòng khiến đối phương mất thăng bằng, dù đủ thời gian để thực hiện điều ấy. Kết quả: Từ một khoảng cách không quá gần, Rooney vẫn thoải mái lắc bóng đi đủ lực và hiểm để hạ Abbiati. Bàn thua thứ 2 đến sau một sai lầm khác của Thiago Silva, để Nani tăng tốc xộc thẳng xuống biên và thực hiện đường chọc khe thẳng vào trung lộ cho Rooney băng xuống ghi bàn. 2 bàn còn lại đến khi Milan đã vỡ trận, và hàng thủ của họ lúc ấy đã hết sức đề kháng.



Nesta có thể vắng mặt trong phần còn lại của mùa bóng vì chấn thương đầu gối.

Bonera sẽ phải hỏi Nesta cách phán đoán và kèm người trong bàn thua đầu tiên, và Thiago Silva sẽ phải xem lại hàng trăm băng hình để biết hậu vệ 33 tuổi người Italia đã bịt các lỗ rò ở tuyến phòng ngự một cách thông minh và an toàn như thế nào ở vị trí thấp nhất. Tất nhiên, như đã nói, sự thiếu vắng Nesta chỉ là một phần nguyên nhân thất bại của Milan. Thế nhưng, khi anh không chỉ vắng mặt trong một trận đấu, vấn đề trở nên trầm trọng hơn rất nhiều.

Điểm chết trong phần còn lại của mùa bóng

Nesta đã bị rách dây chằng đầu gối trong buổi tập trước thềm trận lượt về MU – Milan, và tuyên bố lạc quan nhất của các chuyên gia y tế về thời gian bình phục của chấn thương nguy hiểm này là 45 ngày, nếu hậu vệ người Italia muốn phục hồi mà không cần tới phẫu thuật. Trường hợp xấu nhất là anh phải nghỉ hết phần còn lại của mùa bóng.


Tức dù thế nào, Milan cũng sẽ phải chấp nhận vắng Nesta trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Như đã nói, hàng thủ Milan đã vỡ vụn trước MU với các giải pháp chắp vá khi thiếu Nesta: Bonera không thể chơi cặp tốt với Thiago Silva, và bản thân 2 trung vệ ấy cũng cần sự có dẫn dắt về mặt tinh thần nhờ sự có mặt của Nesta. Khi Leonardo thay Bonera (Seedorf vào) ra sân và kéo Flamini về chơi trung vệ trước MU, Milan càng sa lầy trong khâu phòng thủ.


Bonera và Thiago Silva là những hậu vệ có kỹ năng phòng ngự tốt, nhưng đều chơi thiên về sức mạnh và thường đưa ra những quyết định sai lầm. Nesta đã sa sút nhiều so với thời đỉnh cao, nhưng khả năng đọc tình huống sắc sảo và kinh nghiệm dày dạn của anh có thể bù đắp tốt cho sự “phổi bò” của các trung vệ kia.


Mùa này, các giải pháp phòng thủ ở biên của Milan là cực kỳ chắp vá, với những hậu vệ cánh hoặc vốn xuất thân là… tiền vệ (Abate, Antonini…), hoặc đã già (Jankulovski, Favalli). Điểm tựa cho hàng thủ chỉ là sự xuất hiện của Nesta ở trung tâm. Khi điểm tựa ấy mất đi và các giải pháp để vá lỗ hổng mà anh để lại vẫn còn là một dấu hỏi lớn, chưa lúc nào hàng thủ Milan tỏ ra mong manh như lúc này.     Và đều đáng nói là với tuyến phòng ngự đang suy yếu thấy rõ về cả phong độ lẫn lực lượng ấy, Milan sẽ chạm trán những hàng công hàng đầu ở Serie A trong phần còn lại của mùa bóng: Genoa (44 bàn), Cagliari (43 bàn), Juventus (42), Napoli (35)…Với Nesta, Milan là đội bóng có hàng thủ tốt thứ 2 Serie A (26 bàn thua, chỉ hơn 1 bàn so với đội đứng đầu Inter). Nhưng bây giờ thì…?


Phạm An
    

Chờ 48 tiếng cho chấn thương của Nesta

Tất nhiên, 48 tiếng không thể là thời gian mà Nesta có thể bình phục chấn thương. Đó là thời hạn mà BLĐ Milan đã công bố trên trang chủ CLB rằng sẽ công bố chính thức tình trạng chấn thương của trung vệ này với báo giới. Tuyên bố này được đưa ra tối qua. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đã xem phim chụp chấn thương cho Nesta, nếu không phẫu thuật, anh sẽ vắng mặt ít nhất cho đến cuối tháng 4 và sẽ chỉ có thể đá cho Milan trong 3 trận cuối cùng của mùa giải ở Serie A, trước Fiorentina (sân nhà), Genoa (sân khách) và Juventus (sân nhà).


0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Nesta là một thiên tài. Trong mắt tôi anh ấy là trung vệ xuất sắc nhất mọi thời đại. Những Rio, Terry, Vidic so với anh chỉ là cậu bé học việc mới nổi sau này Những hậu vệ ấy rất hay rất tốt nhưng để có được cái phong lưu tuấn tú như Nesta thì phải xách dép chạy dài. Đó là sự thật Chắc chắn mà vẫn hào hoa. Lối đá thông minh tuyệt vời. Đó là Nesta Trung vệ xuất sắc xưa nay hiếm
vietdung14  (tieudongta_bkdn@yahoo.com) (10:22 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Hate fun son - 2/13/2012 9:14:43 PM
Tôi sẽ rất ghét Suarez nếu anh ta bắt tay Evra, rất may là anh rất đàn ông, thể hiện quan điểm lập trường đến cùng. Vì vậy, I LOVE SUAREZ FORREVER.
changhiu - 2/14/2012 12:06:45 AM
@MrTeaFerguson nên xin lỗi Liv vì Ferguson phát ngôn không đúng mực và gây sức ép lên FA phạt Suarez. Như thế đầu óc mọi người đều thoải mái.
shinichi_81 - 2/14/2012 2:20:35 AM
điều quan trọng là Maradona và Pele không thi đấu cùng nhau bao giờ bạn ạ. Và hơn hết, cuộc chiến hay nói đúng hơn là sự mâu thuẫn của họ là việc khẳng định ai là số 1 trong mắt người hâm mộ chứ...
thuongthoi - 2/13/2012 8:10:09 PM
Trận này cho thấy khả năng điều chỉnh trận đấu của Pep yếu kém đến mức nào. Sau 20 phút đáng lẽ phải thay Roberto và Pedro ngay lập tức. Roberto thì lặn mất tăm, không cầm được bóng, thế mà vẫn được...
luu nguyen - 2/14/2012 1:13:19 AM
Nhắn gởi tất cả những ai còn đang ngụy biện cho S7: PBCT đã gây một vết thương lớn cho nhân loại, hãy thật thận trọng và có trách nhiệm khi các bạn bình luận về cuộc chiến chống lại tội ác đó.S7 có...