Chelsea-West Ham 4-1: "The Blues" lấy đà trước cuộc chiến với Inter

Thứ Bảy, 13/03/2010 23:54

(TT&VH Online) - Chiến thắng nhẹ nhàng 4-1 trước West Ham không chỉ giúp Chelsea lấy lại ngôi đầu từ tay Man United mà còn là sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho trận đấu quan trọng sắp tới với Inter ở Champions League.
 
Bước vào trận derby thủ đô London với West Ham, Chelsea không có được những phương án tốt nhất ở tuyến phòng ngự. Hậu vệ phải Ferreira vẫn phải thi đấu ở hàng lang trái do A.Cole vẫn đang điều trị chấn thương, còn thủ môn số 3 Turnbull đã có cơ hội bắt chính lần đầu tiên tại giải ngoại hạng mùa bóng năm nay. Mặc dù vậy, Chelsea là đội đã nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng nắm quyền kiểm soát trận đấu.


Pha đánh đầu mở tỷ số của Alex - Ảnh Getty

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng cầu thủ tốt hơn, Chelsea đã tạo ra được một sức ép đủ lớn về phía đội khách. Chỉ trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, khung thành của thủ môn Green đã liên tục bị chao đảo bởi những pha hãm thành của Chelsea. Hết Drogba, Malouda rồi Lampard nỗ lực dứt điểm để mở tỷ số. Tuy nhiên, phải tới phút 16, Chelsea mới có được bàn mở tỷ số. Từ đường tạt bóng chuẩn xác bên cánh trái của Malouda, trung vệ Alex băng lên đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới thủ môn Green.

Nhờ bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Chelsea lại có dịp triển khai lối đá chậm ở giữa sân và tận dụng những pha phản công nhanh. Dù chỉ bố trí ba cầu thủ đã ở hàng tiền vệ nhưng tuyến giữa của “The Blues” thi đấu hoàn toàn chủ động trước các cầu thủ khách. Lampard vẫn là “linh hồn” trong mọi đường lên bóng của đội chủ nhà. Phút 27, từ pha phản công nhanh, Drogba chuyền bóng để Lampard băng lên dứt điểm. May cho West Ham là trung vệ Upson đã kịp thời can thiệp trước khi Lampard có thể tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách 4m.

Phút 30, West Ham bất ngờ có được bàn san hòa tỷ số. Người lập công chính là một “người cũ” của Chelsea, tiền vệ S.Parker. Từ đường kiến tạo của Dyer, Parker đã tung ra một cú volley đẹp mắt khiến cho thủ môn Turnbull chỉ biết đứng nhìn.

Bất ngờ có được bàn gỡ hòa, các cầu thủ West Ham đã chơi tự tin hơn rất nhiều. Dù vẫn để Malouda hoành hành bên hành lang cánh trái nhưng hàng phòng ngự của đội khách chơi khá tỉnh táo trước những pha tấn công của Chelsea. Phút 41, tiền đạo cánh người Pháp tung ra cú dứt điểm từ bên cánh trái. Tuy nhiên, cú sút của Malouda lại đi không chính xác. 


Cú sú san hòa tỷ số tuyệt đẹp của Parker - Ảnh Getty

Dường như 15 phút nghỉ giải lao chưa đủ để HLV Ancelotti truyền “lửa” cho các học trò. Trước lối chơi quyết liệt và áp sát rất nhanh của đội khách, các cầu thủ chủ nhà đã không còn nhiều khoảng trống để tổ chức tấn công nhanh. Tuy nhiên, trong một tình huống tổ chức phòng ngự thiếu tập trung, West Ham đã để thua bàn thứ hai. Các cầu thủ khách đã quá tập trung tới Terry, Drogba ở khu vực cấm địa và để cho Malouda thoải mái chỉnh bóng bên cánh trái trước khi tung ra đường chuyền như đặt cho “Voi rừng” đánh đầu dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1.

Kết quả các trận đấu khác:

Tottenham – Blackburn: 3-

Birmingham – Everton: 2-

Bolton – Wigan: 4-0

Burnley – Wolves: 1-

Stoke – Aston Villa: 0-0

 Không muốn kịch bản như hiệp 1 tái lập, HLV Ancelotti tung J.Cole vào sân thay cho Anelka, cầu thủ chơi mờ nhạt trong trận này, với hy vọng tạo ra những nét mới trong thế trận tấn công. Phút 74, Mikel đi bóng từ giữa sân rồi tung ra cú sú khá căng về phía khung thành thủ môn Green. Tiếc cho cầu thủ người Nigieria là bóng đã đi chệch trong gang tấc. Ba phút sau, Malouda đã hoàn tất một trận đấu xuất sắc của mình bằng pha lập công nâng tỷ số lên 3-1.

Có thể nói cầu thủ bị “soi” nhiều nhất trong trận đấu này chính là thủ môn trẻ Turnbull. Do cả Cech và Hilario bị chấn thương nên nhiều khả năng cựu thủ môn của Middleborough sẽ bắt chính trong trận lượt về vòng 1/16 Champions League giữa Chelsea và Inter vào giữa tuần tới. Trừ cú sút không thể cản phá của Parker, Turnbull trận này đã chơi tròn vai khi ra vào hợp lý và không phải làm việc quá vất vả do West Ham tấn công khá yếu ớt.

Tưởng chừng như tỷ số trận đấu sẽ dừng lại ở 3-1 thì Drogba tiếp tục thể hiện được giá trị của mình bằng bàn thắng thứ hai ở phút 90. Dường như các cầu thủ Chelsea muốn thắng đậm trận này để tạo đà cho trận đấu quan trọng sắp tới với Inter, đội bóng mới đây đã bất ngờ để thua Catania 1-3. Chiến thắng này trước mắt đã giúp Chelsea lấy lại được ngôi đầu bảng từ tay Man United và gia tăng áp lực lên "Quỷ Đỏ", đội bóng sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà tối 14/3.

Cầu thủ ghi bàn: Alex 16’, Parker 30, Drogba 56’ 90', Malouda 77'.

* Đội hình ra sân:

+ Chelsea: Turnbull, Ferreira, Terry, Alex, Ivanovic (Zhirkov 80'), Lampard, Mikel, Ballack, Malouda (Kalou 86'), Drogba, Anelka (J.Cole 65’).

+ West Ham: Green, Daprela, Upson, Gabbidon, Spector, Behrami, Kovac, Paker, Dyer, Mido, Ilan (Diamanti 84'). 

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Chelsea thắng xứng đáng khi họ vượt trội đối thủ. Nhưng West Ham thi đấu quá kém và ngờ nghệch. Lẽ ra Zola nên khép chặt hàng phòng ngự và cho người kèm sát Malouda thì lại để cho Spector non kém luôn để sống Malouda và vô tình tạo áp lực liên tục lên cặp trung vệ từ các pha tạt vào của Malouda.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (04:56 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Chelsea đã lấy lại ngôi đầu bảng. Tối nay MU tiếp Fullham trên sân nhà sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng để MU giành lại ngôi Vương!Cố lên MU!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (02:12 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đàn anh Chelsea mạnh mẽ đã có một chiến thắng đậm đà trước đàn em WestHam. Trước chel, WH đã tỏ ra quá yếu ớt theo đúng nghĩa đen, thua 100% các pha tranh chấp tay đôi, một sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn, nó chưa cho thấy được sức mạnh thật sự bây giờ của Chel. Cũng mong trận thắng này là nguồn nâng đỡ tinh thần rất lớn cho Chel trước khi tái đấu với Inter tại UCL (Inter vừa thua đậm Catania 3-1).
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (01:12 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tiếc cho Lampard khi cú đệm chân nhạy cảm của anh, bóng lại chạm cột. Chúc mừng Chelsea đã thắng. Cuộc đua với ManU vẫn khá hấp dẫn. 1 trong 2 đội này ai VD mùa này đều xứng đáng vừa được khen vừa bị chê ...
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (02:15 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sắp tới là cuộc đại chiến mất nhiều sức với Inter và sau đó là giai đọan " tử thần " ở PL thử xem Chelsea "cơ bắp" còn "lực" đến cở nào ?
Flower  (quoclinhtt@yahoo.com) (03:54 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Drogba khỏe thật, một mình chấp tới 2 hậu vệ Westham, nhìn M. Upson mà thấy tội...chịu không nổi. Chelsea chỉ cần tạt bóng từ cánh hoặc từ giữa sân, kiểu nào anh chàng này cũng...hứng tuốt, hay thật. Đúng là torres và thậm chí Rooney cũng phải... bái sư về cái khoản này. Cũng nhờ Drogba quậy tơi bời nên các tiền vệ tấn công thoải mái hành hạ hậu vệ Westham trong hệp hai. Trận này, Malouda tạt bóng quá chuẩn nhưng cũng là nhờ mấy hậu vệ Westham..."bở hơi tai" kèm Drogba nên cũng chả có thời gian mà chặn cánh do đó các quả tạt của Malouda rất thoải mái và có thời gian để nắn nót cho chính xác nên Westham...vỡ trận. Có lẽ quyết định sáng suốt nhất của Mourinho trong thời gian nắm chelsea là mua về Drogba và Abrahamovic cũng quá sáng suốt khi không vì cái "phốt" bán kết CL năm ngoái mà đẩy anh ta đi, nếu không thì...mệt đấy. Bravo Drogba có lẽ không thể gọi anh là "voi rừng" nữa mà phải gọi là...khủng long
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (10:26 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thế giặc nhàn nhưng điều quyết định là ta có nhân tài. ><
Tao.Top  (tao.top1@yahoo.com) (12:17 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này Malouda tạt tốt quá. Anh là cầu thủ hay nhất trận. Dù không nổi bật, Drogba ghi 2 bàn tiếp tục gây sức ép lên "siêu" Rooney. Khó hy vọng Fulham có thể làm gì được MU trên sân MU. Tuy nhiên, 2 vòng đấu sau thì Chel có lẽ sẽ tiến rất xa.
The Blues  (bknhl@yahoo.com) (12:46 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

Xuân Hồ - 2/9/2012 9:35:38 PM
Nếu không có Pep, Mou đã trở thành HLV vĩ đại nhất!
bầu Ki - 2/9/2012 9:50:25 PM
nhiều bạn bảo ông này giàu, chả phải đấu vì lợi cá nhân đâu, mấy chục tỷ băng móng tay ông ấy. Than ôi, đâu phải người cứ giàu là không "tiết kiệm". xem ở đây:...
Manucian1989 - 2/9/2012 8:51:55 PM
Theo nguồn tin thân cận của điệp viên trong phòng thay đồ thì năm sau mou sẽ dẫn dắt chelsea hoặc "rùa tai đỏ" và lúc ấy bạn HATE FUN SON phiên bản 2 và vài bạn phiên bản mới khác sẽ mặt đỏ như gấc
Trieu - 2/9/2012 9:35:58 PM
thật sự thấy rất tội nghiệp cho các chú trâu. nhẫn tâm quá!
changhiu - 2/9/2012 7:05:20 PM
Với cầu thủ VN, 27 tuổi là bắt đầu bước qua đỉnh đồi phong độ rồi bạn ạ!