Trước vòng 30 Premier League: Hiệu ứng từ châu Âu

Thứ Sáu, 12/03/2010 12:32

(TT&VH) - Những chiến thắng hủy diệt giữa tuần qua đã trở thành liều doping tinh thần cực lớn cho M.U và Arsenal khi trở lại đấu trường trong nước. Và dĩ nhiên Chelsea, đại diện Anh duy nhất chưa vượt qua vòng 1/8 Champions League, sẽ phải chịu không ít sức ép trong cuộc đua tam mã này.

StamfordBridgevà những nỗi ưu tư

Đó có thể là một cột mốc bản lề cho cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay. Việc lọt vào tứ kết Champions League một cách thuyết phục đã giúp M.U và Arsenal khá thảnh thơi khi tiếp tục hành trình chinh phục Premier League. Sự trở lại của Rooney với bàn thắng thứ 30 kể từ đầu mùa giải giúp M.U tự tin hơn rất nhiều về khả năng giữ vững ngôi đầu khi tiếp Fulham cuối tuần này. Chiến thắng 5 sao trước Porto cho thấy nỗi nhớ Fabregas dường như không hiện diện ở Emirates, khi Bendtner bén duyên trở lại, và Nasri sắc sảo ở khu trung tuyến. Và việc kiếm 3 điểm trên sân Hull rõ ràng không phải một nhiệm vụ quá khó khăn đối với thầy trò Wenger.

Lịch đấu đang ủng hộ Arsenal


Nước Anh đã có một chiến thắng huy hoàng tại Champions League giữa tuần qua, song sẽ hoàn hảo hơn nhiều nếu Chelsea tiếp tục theo bước M.U và Arsenal. Câu trả lời chỉ có vào giữa tuần sau, khi Stamford Bridge chào đón sự trở lại của một tên tuổi quen thuộc: Jose Mourinho. Thất bại 1-2 ở Milano về lý thuyết không phải quá tệ với Chelsea, nhưng sức ép phải thắng (và giữ sạch lưới) tại Stamford Bridge càng không nhỏ, nhất là khi mới đây đội bóng của Ancelotti đã bị Man City dội tới 4 bàn ngay trên thánh địa nhà. Đó là lần đầu tiên dưới triều đại Abramovich, Chelsea thua nặng nề trên sân nhà đến như thế.

Trước Mourinho, một người cũ của Stamford Bridge cũng sẽ trở lại với tư cách đối thủ: Gianfranco Zola. West Ham, với chỉ 3 điểm nhiều hơn khu vực cầm đèn đỏ, rõ ràng sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Nếu như bước vào sân với những cái đầu còn lo nghĩ đến trận đấu với Inter, Chelsea sẽ phải rất coi chừng. Nên nhớ ở lượt đi, họ cũng chỉ rời Upton Park với chỉ 1 điểm nhờ quả phạt đền của Lampard. Còn bây giờ, hàng thủ thiếu vắng Petr Cech đang là một điểm yếu chí mạng của đội chủ sân Stamford Bridge.

Cơ hội cho pháo thủ

M.U đang dẫn đầu BXH. Chelsea xếp thứ nhì với 2 điểm ít hơn, và thi đấu kém một trận. Nhưng trong cuộc đua tam mã đến ngôi vô địch ở mùa giải này, chính Arsenal mới là đội bóng có lợi thế hơn, ít ra là về lịch thi đấu.

Kể từ sau thất bại 0-2 trước Chelsea, Arsenal đã trải qua 4 chiến thắng liên tiếp ở Premier League, và sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu chuỗi trận ấy kéo dài lên con số 5 sau khi kết thúc vòng đấu này. Nhưng yếu tố giúp Arsenal tin vào một cuộc lật đổ chính là hai tháng còn lại của mùa giải. Hãy thử điểm mặt 9 đội bóng mà họ sẽ gặp trong thời gian tới. Đáng chú ý nhất chỉ có Tottenham (sân khách) và Man City (sân nhà), hai đội bóng đang cạnh tranh suất dự Champions League. Ở 7 trận còn lại, khả năng chiến thắng của họ là rất cao.

Trong khi ấy, cả M.U và Chelsea sẽ gặp không ít thách thức từ lịch thi đấu còn lại. Cuối tuần sau, M.U sẽ có cuộc đại chiến với Liverpool ở Old Trafford, và sau đó là các đối thủ rắn như Chelsea (3/4), Man City (17/4), Tottenham (24/4). Chelsea cũng nhọc không kém. Ngoài đối thủ trực tiếp M.U, họ còn chạm trán Aston Villa (27/3), Tottenham (17/4), và Liverpool (1/5). Ngoài ra, Chelsea còn phải chia sức cho cả cúp FA nữa, trong khi Arsenal đã dừng bước từ khá lâu (thua Stoke).

Mùa giải này, Arsenal thi đấu rất kém khi đối đầu với nhóm bộ tứ khi thua Chelsea, M.U cả 4 trận, và chỉ thắng được một Liverpool đang khủng hoảng. Nhưng nếu biết tận dụng tốt cơ hội trước những đối thủ yếu thì Pháo thủ hoàn toàn có cơ hội đăng quang. Chức vô địch của M.U mùa trước là một minh chứng rõ ràng nhất.

Vòng 30

(Trong ngoặc là kết quả lượt đi)

Thứ bảy, ngày 13/3, 19h45: Tottenham – Blackburn (2-0), 22h00 Birmingham – Everton (1-1), Bolton – Wigan (0-0), Burnley – Wolverhampton (0-2), Chelsea –West Ham (1-1), Stoke – Aston Villa (0-1). Chủ nhật, ngày 14/3, 0h30 Hull – Arsenal (0-3), 20h30 M.U – Fulham (0-3), 23h00 Sunderland – Man City (3-4). Thứ 3, ngày 16/3, 3h00 Liverpool – Portsmouth (0-2).
 

Tuấn Cương

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Tác giả viết rất đúng.nếu cuối mùa Arsenal có vô địch cũng không có gì ngạc nhiên cả~!
vnn1369  (vnn1369@gmail.com) (09:46 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình không thích từ doping cho lắm. Rõ ràng đó là chất cấm cơ mà. Bị phạt treo giò suốt đời í chớ . Mình thích từ "tiếp sức" hơn. Nhờ thắng to, giòn giã, lộng lẫy ở CL, mà tinh thần chiến ở EPL sẽ được tiếp thêm sức . Tận dụng đà tiến cứ thế mà phóng mạnh mẽ và quyết thắng, tội gì ... đi giật lùi hay ngồi câu cá nhỉ . Bởi ManU và Ars từ nay chỉ còn mỗi 2 em EPL và CL để trông nom chăm sóc chu đáo thôi à. ManU ơi , mình không muốn bạn mất mặt vì Fullham nữa đâu nha . 2 trận gặp nhau gần nhất, bạn đã thua trắng với tỷ số tổng là 0-5 rùi đó. Coi sao được ha? Lần này, nhớ rửa mặt cho sạch sẽ đẹp đẽ nghe bạn. Nợ người ta bao nhiêu, trả cho trọn, để tối ngủ nằm cười khoái chí hén . Mình chờ tin vui đến từ sân nhà OT thân yêu đó .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (05:26 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca