Milan thua nhục nhã: “Rossoneri” tự sát

Thứ Sáu, 12/03/2010 19:12

(TT&VH cuối tuần) -  7 bàn thua trong 2 trận thất bại với M.U ở vòng 1/8 là một trong những kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử Milan. Từ duy nhất để nói về những thất bại ấy: Tự sát.

Như một con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa mà cứ ngỡ mình chết như thiê nga (hoặc đã biết là sẽ chết như thế nhưng vẫn làm), Milan cháy rụi ở Old Trafford cũng như ở San Siro. Những ấn tượng về chiến thắng đẹp đẽ trên sân Bernabeu cũng nhanh chóng tan thành hư vô bởi chính Real Madrid cũng bị loại cùng ngày, cùng giờ với Milan vĩ đại và như thế, đội bóng của Berlusconi không chỉ được an ủi và sẽ chịu hầu hết những lời chỉ trích, bởi Real đã bỏ ra hơn 250 triệu euro để mua sắm mùa hè qua, gấp hơn 10 lần Milan. Nhưng những gì được chứng kiến là một nỗi chua chát kinh khủng với các tifosi Milan, bởi không ít người trong số họ đã có thể nhìn thấy trước những thất bại ấy ngay từ khi lá thăm vòng 1/8 đưa Milan đến với M.U trong cuộc bốc thăm vào tháng 12, thời điểm mà Milan vẫn còn bay nhảy theo điệu samba của Ronaldinho. Cái gì đến cũng đã phải đến, và có lẽ Leonardo, một tay HLV non trẻ và mơ mộng, cũng thừa thông minh để hiểu là những thất bại ấy khó có thể tránh khỏi: thời buổi này, chẳng ai có thể chiến thắng bằng cách đưa ra những tuyên bố ầm ỹ, những tư tưởng tấn công ào ạt và hào nhoáng mà không hề có một cơ sở vững vàng để đảm bảo cho chiến thắng ấy.

Rooney "hạ sát" Milan của Ambrosini

Ở San Siro, Milan đã chết như cách đây 2 năm, trước Arsenal. Ngày ấy, hòa 0-0 trên đất Anh và tiếp tục hòa 0-0 trên sân nhà, Ancelotti đã thúc đẩy cả đội lên tấn công ào ạt trong những phút cuối, một hành động tự sát, bởi đội ngũ già nua ấy không còn đủ sức để đương đầu với những chàng trai trẻ Arsenal và sự kiệt sức ấy đã khiến họ thủng lưới 2 bàn những phút cuối. Trước M.U, những khái niệm cơ bản nhất của sự cân bằng chiến thuật, sức trẻ và thể lực biến mất, trong khi lại có thừa sự ảo tưởng từ tuổi trẻ của một HLV muốn áp dụng cho một đội bóng quá già và không thể mơ được theo. Leonardo tự sát khi tung ra một đội hình siêu “tưởng bở”, bố trí 3 tiền đạo phía trên, 3 tiền vệ phía dưới thì 2 không phòng ngự nổi (Pirlo, Beckham). Chẳng có gì ngạc nhiên khi M.U khống chế hầu hết trận đấu khi tung ra sân từ đầu 5 tiền vệ (chỉ 1 người ngoài 30, Scholes), tận dụng ngon ơ những cơ hội có được và cũng chẳng cần phải dùng hết quyền thay người mà vẫn thắng. Ba tuần sau, Leonardo đến Anh với ảo tưởng chiến thắng. Trong suy nghĩ của anh, tấn công và bố trí một mớ tiền đạo là cách tốt nhất để dẫn đến thắng lợi. Tiếp tục 3 tiền đạo ra sân từ đầu (Ronaldinho-Borriello-Huntelaar) và nỗi khổ ải kinh người lại đổ ập xuống 3 tiền vệ (Ambrosini-Pirlo-Flamini) mà một đã bị theo như hình với bóng, trong khi 2 người còn lại không chỉ phải chiến đấu với những 4 tiền vệ M.U mà còn phải đương đầu với 2 hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao của đối phương (Evra, Neville). Trong một thế trận như thế, Milan may ra chỉ có thể thắng một khi Rooney chạy về sân nhà và sút tung lưới Van der Sar 4 lần!

Lịch sử là một khái niệm trừu tượng và giờ đây, nhờ các phương tiện truyền thông tối tân, có thể xem lại được qua băng hình, đĩa DVD hay You Tube. Lịch sử nói rằng người ta không thể chiến thắng chỉ bằng cách “nghĩ là họ sẽ thắng”, mà phải tạo ra thắng lợi bằng nhiều yếu tố khác nhau về chiến thuật và con người. Milan của Leo chỉ vĩ đại khi đương đầu với những đội bóng xây nên mơ mộng khác bằng tiền như Real Madrid, một đội bóng cũng phá vỡ mọi nguyên tắc cân bằng với việc sưu tập và lắp ghép các ngôi sao. Nhưng không thể trách Leo, người đâm đầu vào đá, vì anh cũng chỉ có bài 4-3-3 thôi, bởi từ bỏ sơ đồ ấy cũng là giết chết Ronaldinho, người không thể đá một chiến thuật nào khác. Mà Ronaldinho là ai? Con cưng của một người vì quá thừa thực tế nên đôi khi cũng cần phải mơ mộng viển vông, Berlusconi.
 
Anh Ngọc
0 thích.

Bình luận (14)

avatar đội bóng
Thua là thua và thắng thì ta có thể nổ vang trời! Nhưng cái cách thua của Milan làm những người yêu bóng đá Ý không thể chịu được, tấn công không đâu vào đâu, thủ thì quá tệ, nhìn cách đá cảu MIlan trong trận ấy thì không còn từ nào để miêu tả, nó còn hơn cả "tự sát" ấy chứ!
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (11:04 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhưng không thể trách Leo, người đâm đầu vào đá, vì anh cũng chỉ có bài 4-3-3 thôi, bởi từ bỏ sơ đồ ấy cũng là "giết chết" Ronaldinho, người không thể đá một chiến thuật nào khác. Mà Ronaldinho là ai? Con cưng của một người vì quá thừa thực tế nên đôi khi cũng cần phải mơ mộng viển vông, Berlusconi. Khâm phuc AN, đúng là không phải ai cũng nhìn ra vấn đề như a!
Dinh Khoi  (Dinhkhoiak@gmail.com) (11:01 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Trong một thế trận như thế, Milan may ra chỉ có thể thắng một khi Rooney chạy về sân nhà và sút tung lưới Van der Sar 4 lần!" Hơ hơ! Anh Ngọc coi thường Milan quá!
Trần Minh Cường  (tranminhcuong2712@gmail.com) (08:02 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Ngoc, là những Milanista, có lẽ chúng ta không nên bàn thêm về trận thua này nữa mà hãy hướng về seria A, Scudetto. Sáng nay nghe Inter ngã ngựa trước Cantania thì Milan hơn bao giờ hết có cơ hội lật ngược cơ hội đọat lại Scudetto từ Inter. Đầu tư mạnh như Real, Inter mà còn ngã ngựa đều đều huống chi là Milan thắt lưng buôt bụng. Bây giờ Milan sẽ tòan tâm tòan lực cho Scudetto. Mong Anh Ngoc có bài viết cho scudetto đang nóng bỏng trở lại hơn là than vãn cho trận thua đã qua
Andy  (andy.tran73@yahoo.com.vn) (10:03 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Ngọc viết nhiều về AC quá, có đến 3-4 bài rồi thì phải. Có cảm giác là anh quá giận và quá đau nên viết cho...cạn lời thì phải! Nói thật anh đừng buồn nhé, anh viết hay nhưng nhiều về AC quá nên không có cảm giác háo hức và chất lượng vì những phân tích đều na ná giống nhau. Nói thật tôi thích anh viết về Mourinho, về trọng tài về Calcio về Tifosi và về Calciopoli hơn, nhất là về giải bóng đá của các "cha xứ", hay vô cùng và cảm giác anh viết với sự trong sáng và hứng thú thăng hoa chú không bị gò bó áp lực (có lẽ là áp lực của một fan trung thành chăng?)như viết về AC. Cảm ơn anh và luôn mong chờ bài viết của anh.
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (11:39 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tiếc nuối, hằn học, dằn vặt... mà làm gì. Thua là do kém toàn diện chứ đâu phải chỉ do chiến thuật. Chất lượng cầu thủ kém thì chiến thuật kiểu gì cũng thua. Tiền đạo thì không qua được hậu vệ M.U, hậu vệ thì ngôn ngăn được Rooney... thì đá kiểu gì. Tóm lại, mình ngoại đạo biết gì nhiều mà nói. Fan của đội nào thì nên nói kiểu fan thôi, chứ đụng vào chuyên môn thì không ổn... Xin lỗi nặng lời nhé.
Văn Tèo  (hoangphong77@gmail.com) (07:09 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Trong một thế trận như thế, Milan may ra chỉ có thể thắng một khi Rooney chạy về sân nhà và sút tung lưới Van der Sar 4 lần!" Em là 1 Manucian nhưng khi đọc những dòng này của anh Anh Ngọc (1 Milanista chính hiệu) cũng thấy không khỏi buồn lòng. Có thể thấy Milan đã làm cho người hâm mộ của mình đau đớn đến thế nào. Nhưng cuộc chơi là vậy, không có chỗ cho kẻ viển vông. Hy vọng những năm sau có thể thấy Milan tung hoành trời Âu như thuở nào.
Mr.Bờm  (xbloodknight@gmail.com) (07:26 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cơ bản là Leo có quá ít nguyên liệu để xây dựng đội bóng. Ance đã quá khôn ngoan khi nhảy khỏi con tàu sắp đắm. Hàng thủ Milan trong trận đá với MU có lẽ còn kém hơn Everton.
harakiri  (harakiri_09@yahoo.com) (08:15 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Ngọc ơi, tôi không biết gì về chuyện nội bộ Milan, nên tôi không dám có ý kiến. Nhưng ở bình diện là một fan ManU, tôi thấy anh phê phán thẳng thừng với Milan như vậy cũng đủ rồi. Biết là anh cũng đau như chính tỷ số chung cuộc đã hiện rõ, như những gì Milan đã trình diễn và nhận trên sân cỏ. Nhưng sẽ tốt hơn cho Milan đó là sự động viên sau trận đòn roi thẳng tay, cho họ điểm tựa để đứng dậy. Vì vẫn còn những ngày mai để mà sống, còn đó cả tương lai để mà hướng tới và làm lại tất cả cơ mà. Cũng như nói về chuyện lịch sử. Nó chảy vô hình trong tư tưởng, hiện hữu trong tinh thần và nhiều khi đó cũng là sức mạnh. ManU có yếu tố này, để đem ra chiến với Milan và đã thắng, nhờ những thất bại lịch sử đớn đau đã qua. Xét về tuổi cầu thủ hiện nay, Milan chả già hơn ManU đâu, chỉ có lối chơi lầm lỗi, mới khiến khán giả có cảm giác đó thôi. ManU thì ngược lại, đĩnh đạc mà tươi trẻ. Ngược đời quá ha ? Riêng với Leo, ông còn trẻ lắm, rồi thời gian sẽ cho ông í kinh nghiệm trận mạc, như đã cho Sir AF. Liệu Mr. Berlusconi có chờ nổi hay không? Nhưng theo tôi, chuyện khó khăn nào cũng có lối mở. Hy vọng là đọc bài kế tiếp của anh về Milan, tôi sẽ thấy ... bình minh ló dạng nha. Còn lúc này, toàn là hoàng hôn với bóng đêm không à .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (08:25 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng có gì để gọi là "tự sát" đối với một đội hình không có nhiều lựa chọn như MIlan vào thời điểm này. Leo chỉ có trong tay những cầu thủ như thế, và với những cầu thủ thế thì việc không dùng 4-3-3 thì mới là một cuộc "tự sát". Tác giả rất am hiểu về bóng đá Italia nhưng dường như Milan lại là ngoại lệ. Theo Anh Ngọc thì Ronaldinho không thể chơi với chiến thuật 4-3-3, vậy thì anh thử đưa ra một gợi ý cho Leo, một tay HLV non trẻ và mơ mộng, xem? Tôi có thể mường tượng ra gợi ý của Anh Ngọc là cất Ronaldinho trên ghế dự bị và chơi 4-1-3-2 như Inter hay 4-2-3-1 như Chelsea để đỡ lãng phí một tiền đạo. Tôi không dám bình về chiến thuật này mà để cho các bạn đọc khác có ý kiến. Anh Ngọc cũng cho rằng Leo đã nhìn thấy trước được thất bại. Vâng, nhưng chẳng có ai mà dại dột đến độ thấy thất bại mà vẫn không điều chỉnh. Vấn đề là không thể điều chỉnh gì khác được ở trận lượt về này. Mà đến như Leo và các cầu thủ cũng còn nhận thấy trận thua này không phải là sự tận thế thì cớ gì Anh Ngọc lại đau quá như vậy?.
Luong Ngoc  (tuananhbhxh@gmail.com) (11:26 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Văn Sỹ Làng - 2/13/2012 6:34:42 PM
Thực sự thì cũng đáng tiếc cho Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Với chất giọng còn hơi "THÔ" của tuổi 15 chưa đúng với kỳ vọng và quảng cáo của mẹ em, giá như ngoài các ngôn ngữ Anh, Ý, Nga, Hoa, Việt, ... em...
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ