Dortmund thua Frankfurt trên sân nhà: Hội chứng mất điểm

Thứ Ba, 09/02/2010 12:38

(TT&VH) -  Leverkusen, Schalke rồi Hamburg bị cầm chân. Thi đấu muộn nhất, Dortmund cũng không tránh được vết xe đổ của các ứng viên đã ra sân trước đó. Thậm chí, đội bóng vàng - đen còn trắng tay ngay trên sân nhà trước Frankfurt của “người cũ” Michael Skibbe.

Một tuần sau thất bại 1-4 trên sân của Stuttgart và chia tay với chuỗi 6 trận toàn thắng, Dortmund đứng trước cơ hội lấy lại phong độ khi được đón tiếp Frankfurt trên sân nhà. Tuy nhiên, với lực lượng sứt mẻ đáng kể khi tiền vệ sáng tạo Jakob Kuba dính chấn thương còn tiền đạo Mohamed Zidan chưa hồi phục thể lực sau CAN 2010, huấn luyện viên Juergen Klopp đứng trước một bài toán khó. Ông buộc lòng phải tung tiền đạo trẻ Damien Le Tallec, em trai của chân sút Anthony Le Tallec từng đá cho Liverpool nhưng nay đang khoác áo Le Mans, vào sân ngay từ đầu, chơi vị trí tiền vệ cánh phải do Kuba để lại. Đây là lần đầu tiên cầu thủ người Pháp này được đá chính trong màu áo Dortmund, sau 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị.

Dorrtmund trắng tay ngay trên sân nhà trước Frankfurt

Những sự điều chỉnh của Klopp đã không thật sự phát huy hiệu quả, nhất là khi Dortmund phải đối đầu với một Frankfurt đang tiến bộ từng ngày dưới sự dẫn dắt của Skibbe, người từng có hơn 10 năm gắn bó với đội bóng vàng - đen ở cương vị huấn luyện viên đội trẻ cũng như đội một. Chỉ tăng cường thêm tiền đạo Halil Altintop trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng Frankfurt lại như lột xác. Dường như họ đã trút mọi tức giận sau trận thua 1-2 trước Cologne ngay trên sân nhà lên đầu Dortmund tội nghiệp. Ở Signal Iduna Park, cả hai đội đã chơi trò rượt đuổi tỷ số khá hấp dẫn, khi 2 lần Frankfurt vượt lên dẫn trước thì cả 2 lần Dortmund đều san bằng cách biệt sau chưa đầy 10 phút. Nhưng đến lần thứ ba, lúc Alexander Meier lập công cho Frankfurt, thì Dortmund không thể phản kháng nữa.

Lucas Barrios tiếp tục tỏa sáng, ghi bàn thắng thứ 11 của anh ở Bundesliga mùa này, đuổi kịp thành tích của Kevin Kuranyi bên phía Schalke, đội bóng láng giềng của Dortmund. Zidan đã nỗ lực thi đấu sau 3 tuần mệt mỏi với CAN 2010, đóng góp đường chuyền quyết định trong cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để Dortmund giữ lại dù chỉ 1 điểm trước đội khách Frankfurt. Thua 2 trận liên tiếp, Dortmund tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 5, bị bộ đội Leverkusen - Bayern bỏ xa 9 điểm và chỉ còn hơn cặp Bremen - Frankfurt ở những vị trí tiếp theo có 5 điểm. Không còn đấu một Dortmund bất bại 12 trận liền, trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp, giờ chỉ còn một Dortmund yếu đuối. Mọi sự thay đổi quá nhanh, như chính đà thăng tiến của đội bóng vùng Ruhr này vậy.

Dortmund đã khép lại một vòng đấu thất vọng cho các ứng viên giành Đĩa bạc. Leverkusen, Schalke và Hamburg chỉ có 1 điểm, trong khi Dortmund trắng tay. Dường như tất cả đang lùi lại để nhường đường cho Bayern vượt lên phía trước, với một phong độ không thể cản phá của thầy trò Louis van Gaal...

Kết quả vòng 21

Bremen - Hertha 2-1

Wolfsburg - Bayern 1-3

Cologne - Hamburg 3-3

Freiburg - Schalke 0-0

Bochum - Leverkusen 1-1

Hoffenheim - Hannover 2-1

Nuremberg - Stuttgart 1-2

Mainz - Gladbach 1-0

Dortmund - Frankfurt 2-3

Chân sút hàng đầu

13 bàn - Kiessling (Leverkusen)

11 bàn - Barrios (Dortmund), Kuranyi (Schalke).

Lịch vòng 22

Thứ Bảy 13/2 (30 Tết)

02h03 Gladbach - Nuremberg (lượt đi 0-1)

21h30 Leverkusen - Wolfsburg (3-2)

Stuttgart - Hamburg (1-3)

Bochum - Hoffenheim (0-3)

Hannover - Bremen (0-0)

Hertha - Mainz (2-1).

Chủ nhật 14/2 (mùng 1 Tết)

00h30 Bayern - Dortmund (5-1)

21h30: Schalke - Cologne (2-1)

23h30: Frankfurt - Freiburg (2-0).
 
Đông Hà
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA