Robinho: Ở châu Âu tôi chỉ biết chạy, ở Brazil tôi mới được chơi bóng

Thứ Ba, 09/02/2010 10:15

(TT&VH Online) – Ngay trong trận ra mắt Santos sau khi trở về từ châu Âu, Robinho đã có màn tái xuất không thể ấn tượng hơn khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà trước Sao Paolo bằng một cú đánh gót điệu nghệ. Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo người Brazil tỏ ra rất hạnh phúc với bàn thắng này và bày tỏ về những ngày tháng khó khăn ở châu Âu khi khoác áo Real Madrid và Man City.


Robinho ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Santos

Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Robinho đã bất ngờ chấp nhận giảm lương (đến 45 ngàn bảng/tuần) để được trở về Brazil khoác áo Santos từ Man City. Trong cuộc họp báo ngày ra mắt, Robinho thổ lộ muốn ở lại Santos lâu dài chứ không chỉ 6 tháng như quy định của bản hợp đồng cho mượn, muốn thể hiện hết khả năng của mình để đoạt các danh hiệu cao quý với Santos chứ không phải ra sân một cách miễn cưỡng như ở Man City. Và ngay ở trận đấu đầu tiên cho Santos, Robinho đã chứng tỏ rằng một khi thoải mái về tinh thần anh có thể trở lại với hình ảnh của một “Pele mới” ngày nào mà bàn thắng đẹp như mơ vào lưới Sao Paolo là một minh chứng.

“Tôi đến đây để tìm kiếm niềm vui. Tôi đã từng rất thất vọng khi mọi việc không tuân theo ý mính. Bây giờ, tôi biết trách nhiệm của mình ở Santos. Trận đấu hôm Chủ nhật vừa qua, tôi đã khiến cho nhiều người cảm thấy hạnh phúc. Tôi biết mọi người bàn tán nhiều về cái cách mà tôi đã ghi bàn, nhưng thật ra cũng chẳng có gì, bởi trong pha bóng này, đó là cách duy nhất tôi có thể ghi bàn. Tôi rất hạnh phúc với kết quả này, nhưng tôi vẫn phải thi đấu nhiều hơn nữa bên cạnh các đồng đội mới để có phong độ tốt hơn”, Robinho phát biểu sau trận đấu.

Robinho cũng cho biết anh đã không thể thích ứng được với chiến thuật của các HLV của châu Âu mà cụ thể là Fabio Capello (Real Madrid) và mới đây nhất là Roberto Mancino (Man City).
 
Cựu tiền đạo của Man City và Real cho hay: “Họ có một lối suy nghĩ khác. Ở Brazil, các HLV thường tôn trọng đặc trưng riêng của mỗi cầu thủ chứ không như ở châu Âu. Ở châu Âu, các HLV quen chỉ đạo các cầu thủ chơi theo sơ đồ 4-4-2 mà không cần biết bạn có thể làm gì. Nếu bạn là một tiền đạo, HLV sẽ đưa bạn vào sân chỉ để chạy. Bạn phải chạy và tất cả chỉ có thế. Còn ở Brazil, chúng tôi được tự do chơi bóng”.

M.V (Theo Daily Mail)
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
To Peregino: Tại sao cứ nói cái chuyện "thử" "nếu" ấy nhỉ. Chuyện đã xảy ra mà còn nhiều nghi vấn nữa là những chuyện chưa xảy ra. Bạn nói Liga khắc nghiệt hơn EPL à. Tôi ko quan tâm. Tôi chỉ biết hiện nay EPL đang đứng đầu bảng xếp hạng của UEFA. Mấy năm gần đây EPL có 3 đội vào bán kết UCL. Còn cái chuyện các ông chủ của Liga thiếu kiên nhẫn thì có gì là hay ho. Nếu Martin Edwards ko kiên nhẫn thì đâu có 1 Fergie tài năng.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (10:44 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thử vứt Wenger hay Ferguson sang một môi trường khắc nghiệt như Real hay Barca, nơi HLV chỉ là một anh làm thuê (coach) chứ không phải là một nhà quản lý (manager) xem các ông này thành công đến đâu rồi hãy phán tiếp, các PL-mania ạ.
Peregrino  (tuquyetthang@yahoo.com) (09:37 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem kìa, máy sấy tóc cổ vũ cho kẻ thất bại Robinho kìa. Hóa ra mượn cớ để trêu chọc MU. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Mấy ông này chuyện gì cũng phải kéo MU vào. Hận thù mù quáng mà. Chính những ông này cứ mở mồm ra là nói fan MU hay chỉ trích, hay dìm đội khác, hay chê bai đối thủ đấy. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (09:34 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
giờ đã hiểu vì sao Robinho không thể trở thành một cầu thủ lớn!
Milan  (yeumaytinh@ymail.com) (02:49 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Điều Robinho nói chỉ thể hiện khả năng thích nghi không tốt và sự yếu kém về tinh thần thôi. Bóng đá thì sự hứng khởi, đam mê cũng quan trong, nhưng đâu phải anh ra sân chỉ để tìm niềm vui cho mình, mà còn là thành quả của đội bóng nữa. Nếu còn nghĩ thế thì Robinho chả bao h là cầu thủ lớn được, làm sao có thể so với Pele.
Xuân Lương  (luonghoaixuan@gmail.com) (02:19 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu cả đội cứ mạnh ông nào ông đó chạy thì còn gọi là bóng đá ah?bóng đá tôn vinh tính tập thể, kỉ luật. Robinho chưa đủ tầm để chơi tự do, cỡ kaka hay ronaldo, ro vẩu...vì ông cứ có bóng là lại ngoáy ngoáy,chỉ được cái đẹp mắt chứ tính hiệu quả không cao. Nếu không tu sửa bản thân thì lui tàn sự nghiệp thui,Như denilson- về hải phòng đó.
khanhvu  (atvuhuukhanh@yahoo.com) (11:22 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Giỏi lắm Robinho(Nho), hãy gọi Đéc Sơn (Sơn )của M.u cùng về nhé! Hãy "cứu" bạn nếu không bị Ngài Phê gu "trù ủm" ở đội trẻ chỉ có "tiêu đời" em Sơn" thôi!!! Nên mới có thơ rằng: Đôi lời Nho gởi tới Sơn Còn nhớ năm nao ở vỉa hè Tụi mình đá bóng cùng một phe Sơn chuyền, Nho sút tung mành lưới Chúng bạn reo to sướng qúa trời Cũng từ dạo ấy ta cùng tiến Qua tới trời Âu quyết với đời Chấn thương mới chợi nhận ra Liga không cập, cập nhầm Phờ ri mơ Mấy lời anh nhắn đến em Trở về cố quận cho vui cuộc đời. Tháng ngày ta đá thong dong Chấn thương hết sợ, sáng ra cuộc đời Santos đây, đưa tay vẫy gọi Rồi Sơn chuyền, Nho sút khán đài nỗ tung!!!! Ha Ha Ha!!! còn có cát na van để mà nhảy múa...
Máy sấy tóc  (Motpr@yahoo.com.vn) (10:54 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA