Chelsea = M.U + 2: Song tấu

Thứ Ba, 09/02/2010 16:03

(TT&VH) - M.U gọi. Chelsea trả lời. Rooney nổ súng. Drogba đáp trả. Đá trước, M.U chiếm ngôi đầu. Đá sau, Chelsea đoạt lại. Rooney đã san lấp kỷ lục 23 bàn của mình. Drogba đã có 22 bàn dù bận tham dự CAN. M.U và Chelsea đã thiết lập thế song mã trong cuộc đua giành chức VĐ. Rooney và Drogba song hành tiến đến những danh hiệu cá nhân cao quý, Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Liverpool sớm giương cờ trắng trong cuộc khủng hoảng đen tối. Arsenal vẫn chỉ đóng vai trò góp vui hơn là một ƯCV thực thụ. Khi mùa giải còn 13 vòng, Premier League trở lại với thế song mã Chelsea - M.U như 4/5 mùa gần đây. Tính kịch tính và hấp dẫn của mùa 2007-2008 tái hiện khi mãi đến trước vòng cuối cùng, M.U chỉ nhỉnh hơn Chelsea hiệu số bàn thắng - bại. Nhưng mùa ấy, trong sự so kè đến từng milimét, M.U vẫn kiểm soát số phận của mình một cách chủ động. Mùa này thì khác, cực kỳ khó lường.

Drogba đã có 22 bàn làm vốn dù bận dự CAN 2010

Thói quen khởi đầu chậm chạp cùng cuộc khủng hoảng chấn thương khủng khiếp ở hàng thủ đã khiến M.U luôn ở thế rượt đuổi. Nhưng bất cứ ai cũng nhìn thấy sở trường đã đưa họ lên đỉnh 3 mùa gần nhất: tăng tốc vù vù trong giai đoạn 2. Chelsea không phải là kẻ bất khả chiến bại, từng vài lần vấp ngã. Nhưng tính ổn định của phong độ đã giúp họ chiếm vị trí số 1 nhiều vòng nhất mùa này. Với 58 điểm, Chelsea đang nhỉnh hơn M.U 2 điểm. Nhưng M.U còn cuộc đối đầu trực tiếp trên sân nhà đầu tháng Tư. Chelsea đá sân nhà cực tốt, M.U giành nhiều điểm hơn ở sân khách. M.U đã để thua nhiều trận, Chelsea lại có quá nhiều trận hòa. Còn tấn công và phòng ngự? M.U hiện sở hữu hàng công mạnh nhất với 61 bàn, hơn Chelsea vỏn vẹn 1 bàn. Hàng thủ thì bằng nhau tuyệt đối, với 20 bàn thua, gồm 8 ở sân nhà và 12 ở sân khách.

Chelsea và M.U xứng đáng là những nhà VĐ của mùa này. Không chỉ vì thứ sức mạnh họ thể hiện trong những chiến thắng, những ngày tháng thăng hoa. Mà còn qua cái cách họ lì lợm và bản lĩnh đứng dậy sau mỗi cú vấp, mỗi thất bại, lúc khó khăn nhất và lúc chịu nhiều sức ép nhất. Bằng chứng là cả Chelsea lẫn M.U chưa từng thua 2 trận liên tiếp ở Premier League mùa này. Bằng chứng là Chelsea vẫn toàn thắng trong thời điểm mất hàng loạt trụ cột vì CAN còn M.U đã không bị đánh gục ngay cả khi kéo 3 tiền vệ xuống đá phòng ngự.

Drogba và Rooney quyết định cuộc đua?

Khi Ronaldo ra đi, Torres đã trở thành ƯCV số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới. Torres vẫn đáng sợ trước khung thành đối phương, nhưng tiếc thay, thời gian trên sân của anh chỉ tương đương thời gian trong bệnh viện. Fabregas cũng từng có giai đoạn nổi lên ầm ầm, nhưng những đánh giá tốt đẹp dành cho anh đã đi xuống cùng với phong độ của Arsenal. Sẽ chỉ còn 2 ngôi sao lớn nhất ở Premier League mùa này: Drogba và Rooney.

Không khó để nhận ra điểm giống nhau giữa Drogba và Rooney: cơ bắp, tốc độ, mạnh mẽ, cán lướt và khả năng tạo ra đột biến, xoay chuyển cục diện trận đấu. Ở mùa này, họ còn đáng sợ hơn ở khả năng dứt điểm. Rooney đang là chân sút số 1 Premier League với 21 bàn từ 24 trận. Drogba thi đấu ít hơn 4 trận (một phần vì CAN) và ghi ít hơn 4 bàn. Trong 10 trận gần đây ở mọi đấu trường, họ cùng ghi được 10 bàn.

Ở M.U, vai trò của những tiền vệ như Giggs, Nani hay Valencia là đáng kể. Nhưng Rooney vẫn là điểm tựa của đội bóng, để rồi HLV Ancelotti từng đánh giá "M.U sẽ suy yếu nếu Rooney dính chấn thương". Chelsea vẫn toàn thắng, hàng công vẫn nổ súng đều đặn trong 1 tháng không Drogba. Nhưng thiếu Drogba 3, 4 tháng thì khó tin rằng Chelsea có thể giữ vững ngôi đầu và giành chức VĐ. Tóm lại, đó là những cầu thủ có ảnh hưởng nhất đối với đội bóng. Và chính họ, với phong độ và những bàn thắng, sẽ quyết định cuộc đua giành chức VĐ Premier League mùa này.

Trên bàn cân

+ Hàng công: M.U đang sở hữu hàng công mạnh nhất Premier League với 61 bàn, chỉ hơn Chelsea đúng 1 bàn. M.U có các giải pháp dự phòng cho Rooney là Berbatov, Owen và Diouf. Hỗ trợ cho Drogba ở Chelsea có Anelka, Sturridge và Borini.

+ Tiền vệ: Đây chính là sự khác biệt của Chelsea và M.U so với phần còn lại. Họ vừa mạnh về chất lượng cầu thủ (đẳng cấp, kinh nghiệm, sự ăn ý) lẫn chiều sâu (rất hữu ích cho chính sách xoay vòng). Hàng tiền vệ Chelsea rất mạnh ở trung lộ, với các tiền vệ trung tâm nổi tiếng là Essien, Lampard, Ballack, Deco. M.U được đánh giá cao ở hai cánh, với Giggs, Valencia và một Nani bất ngờ "lột xác".

+ Hàng thủ: Họ cùng để thủng 20 bàn, với 8 ở sân nhà và 12 ở sân khách. Xét về mặt tên tuổi thì tương đương nhau. Trong khi M.U đã và đang hứng chịu vấn nạn chấn thương thì Chelsea luôn gặp vấn đề với phòng ngự bóng bổng.

13 trận còn lại

Chặng đường còn lại của mùa giải, cả 2 cùng có lịch thi đấu gần giống nhau. Sự khác biệt có chăng là M.U được đá trận đối đầu trên sân nhà Old Trafford vào đầu tháng Tư.

+ Chelsea: Everton (SK), Wolves (SK), Man City (SN), Portsmouth (SK), West Ham (SN), Blackburn (SK), Aston Villa (SN), MAN UTD (SK), Bolton (SN), Totenham (SK), Stoke (SN), Liverpool (SK), Wigan (SN).

+ M.U: Aston Villa (SK), Everton (SK), West Ham (SN), Wolves (SK), Fulham (SN), Liverpool (SN), Bolton (SK), CHELSEA (SN), Blackburn (SK), Man City (SK), Tottenham (SN), Sunderland (SK), Stoke City (SN).
 
Đ.LỘC
0 thích.

Bình luận (15)

avatar đội bóng
To KienNT: Graham có nhiều đóng góp cho Ars nhỉ. Nhưng nói bạn đừng giận, mấy thứ đó chỉ oách với Arsenal thôi chứ có là gì với các đội khác. Này nhé: Bộ tứ huyền thoại bằng thế nào bộ 3 Hà Lan của AC Milan, 5 đứa trẻ của MU v..v. Trận cầu lịch sử chỉ là với Ars thôi chứ chẳng là gì so với bóng đá Anh. Cả 2 chiếc cúp châu Âu trong lịch sử đội bóng. Tôi thông cảm với bạn, Ars ko có nhiều cúp châu Âu nên Graham được tôn vinh là phải. Nhưng thành tích đó so với các đội khác có phải là quá nhỏ bé ko. Vừa là HLV thành công vừa là cầu thủ thành công. Bóng đá Anh ko hiếm. Kenny Daglish chẳng hạn. Tóm lại, những thành công của Graham người khác cũng có. Nhưng tội của Graham là độc nhất vô nhị. Ông là HLV DUY NHẤT bị kết án ăn hối lộ của cò cầu thủ. Vậy thì nói đến Graham, người ta chỉ nói đến vụ hối lộ thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Bạn yên tâm, tôi hay đọc lại những comment cũ lắm Có gì cứ trao đổi nhé.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (12:24 11/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@nguyễn Lê: nếu tôi nhớ không lầm thì đội đầu bảng luôn được đá lượt về trên sân nhà (Chel-Inter). năm nay có thay đổi về luật đó ah?
George  (georgevn@gmail.com) (12:39 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Lê: xem lại bài viết của mình đi. sai bét rùi nè. Thứ nhất: Chel cũng đá ECL lượt về trên sân nhà vì đứng đầu bảng ở vòng loại. Thứ hai: trong những trận bạn kể ra của hai đội không có chuyện cả hai cùng không mất điểm nào vì MU đối đầu Chel mà làm sao cả hai cùng không mất điểm đây???? Vài lời góp ý mong bạn không giận mình, mình cũng là fan MU. MU thua mình buồn mãi không ngủ được, MU thắng mình vui cũng mãi không ngủ được. MU vô địch mình hạnh phúc vô bờ, mong MU mãi mãi vô địch Ngoại hạng dù cho nhiều người nói như thế giải sẽ không còn cuốn hút.
cobengoc  (ngocphuong19872004@yahoo.com) (11:57 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
he he đọc Honammai viết hay lắm .thật là " trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra lượng" .Giáo sư ơi ! hãy từ bỏ tư duy cũ kỹ đi .6 năm rồi đó , ngài định bắt các CĐV arsenal chò đợi đến bao giờ Zậy? .Bóng đá chứ có phải làm thơ đâu.Thôi bác nên về làm giáng viên ĐH đi thôi.
Dũng  (maidung@yahoo.com) (09:30 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea hiện đang có cơ hội hơn với hàng tiền đạo của họ, khi Drogba im thì Anelka lại lên tiếng Đối với MU thì gay go hơn nếu Rooney không ghi bàn Tuy nhiên với phong độ đang hừng hực của Quỷ Đỏ, tôi tin chỉ cần 1 sa sẩy của Chelsea cũng đủ để họ lama vào tình cảnh của Liv mùa trc! Bản lĩnh và may mắn sẽ quyết định tất cả thôi! Ai tận dụng được may mắn sẽ là người chiến thắng!
cafeden  (cafeden@live.com) (09:00 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Làm một chút số học khô khan, về các trận còn lại có thể mất điểm của song mã Chel-MU: - Chel: Everton (SK), Aston Villa (SN), MAN UTD (SK), Totenham (SK), Liverpool (SK). Còn - MU: Aston Villa (SK), Everton (SK), Liverpool (SN), CHELSEA (SN), Man City (SK). Như vậy là cân bằng, kể cả trong 5 trận đó có trận cả hai đội ko mất điểm nào, từ giờ đến cuối mùa các ct 2 đội chân cẳng còn nguyên. Vậy là Chel đang có ưu thế hơn (2đ). Trên đấu trường ECL, Chel phải gặp Inter-Mou phong độ đang lên (lượt về Chel phải đá sân khách), khoai hơn AC-MU rồi (AC phong độ đang xuống, Mu lượt về đc đá sân nhà). Như vậy khả năng Chel bị loại khỏi ECL trước MU là rất cao. Chà chà, Chel sẽ có điều kiện tập trung vào PL nhiều hơn MU. Nguy tai, nguy tai. Ôi ae MU ta cố gắng cổ vũ hết mình cho MU đê, và ... "trù ẻo" cho Chel mất thêm điểm vào những trận gặp Man City (SN), Blackburn (SK) + MU hạ gục Chel ở trận đối đầu, he he !!!.
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (12:38 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã 3 mùa qua United luôn là đội chiếm thế thượng phong trong cuộc đua đến chức vô địch.Trong đó có 2 mùa vô địch trước 2 vòng đấu(06/07,07/08) Năm nay có lẽ là năm khó khăn nhất của United khi lực lượng suy giảm. Nhưng có hề chi khi đích đến đâu có quan trọng bằng cảm xúc khi đi trên con đường đến đích. Tôi tin rằng với sức ép khủng khiếp từ đằng sau của United các ông già Chels sẽ không trụ nổi và cuối cùng phải tự dâng vương miện lần thứ 4 liên tiếp cho United. United sẽ thống trị 4 năm liên tiếp
CR7  (buicuong.utd@gmail.com) (10:54 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
EPL năm nay rơi vào thế so bó đũa chọn cột cờ vì Top 4 yếu đi nhiều trong khi các đội theo sau lại mạnh lên tương đối. Tuy nhiên, sót lại sau cùng vẫn chỉ còn 2 màu Xanh Chelsea và Đỏ MU. Điều đó cho thấy họ là 2 đội ổn định nhất và có thực lực nhất và ai vô địch cũng xứng đáng. Chelsae thiếu cầu thủ cho CAN mà vẫn giữ ngôi đầu, MU từng thiếu gần hết hàng HV nhưng vẫn kè sát bên. Cục diện giải năm nay sẽ được quyết định ở trận lượt về trên sân MU. Hy vọng MU sẽ vượt qua Chelsea nhưng quả bóng tròn, không ai nói trước điều gì., Fan MU chẳng ai muốn chuyện đó nhưng chúng tôi biết nếu trắng tay mùa này thì mủa sau MU sẽ lại trở lại nên ... chẳng sao cả , MU vẩn là đội bóng chúng tôi yêu mến
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (10:43 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc bài của fan MU đáng yêu thật, như là đọc báo Hoa học trò vậy
Peregrino  (tuquyetthang@yahoo.com) (09:39 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM ( Tiếp): DẬY SÓNG TRƯỜNG GIANG :GIA CÁT LƯỢNG VÙI DẬP CHU DU GIẤC MƠ ÂU TRA FOT :TÀO MẠNH ĐỨC NGHÊNH TIẾP CỐ NHÂN Đây nói chuyện đại chiến giữa Gia Cát lượng và Chu Du.Một bên là một đấng anh hào một thời , một bên là một trang tuấn kiệt một đời. Kẻ sau ,làm Tào Tháo vỡ mộng nơi XÍCH BÍCH. Người trước, làm Tào Tháo bạt vía chốn HOA DUNG. Như đã nói ,Chu Du sau BA phen (ASN -CHE : 0-3) bị Gia Cát Lượng đánh bại chiếm mất ngay đất KINH Châu trước ngay mắt mình , dắp tâm cất quân báo thù , đoạt lại thành trì , quyết đem hơn 22 van tinh binh đến đánh Gia Cát . Về Gia Cát Lượng hay tin vẫn bình tĩnh như không ,LƯỢNG BÌNHvề Chu Du với tướng sĩ của mình rằng : Chu Du hùng tâm tráng khí ; tài hoa . Cầm , kỳ , thi , họa điều giỏi.Hiềm nổi Du lòng dạ không rộng, vốn xuất thân từ gia đình buôn bán nên bản tính ham lợi trước mắt , quên kế lâu dài; .Luyện quân trên thao trường thì giỏi , nhưng lâm trận thì thường " Hoa Hòe , hoa Sói".Khi vào trận thì chỉ biết mỗi tấn công, lúc lui quân tthì hoảng loạn, rối bời .Đã thế , Du lại kiêu dũng , háo danh.Kiêu dũng làm người ta mất khôn , háo danh làm người ta mạn tính .Phàm mưu đồ ĐOẠT thiên hạ thì phải đủ ba yếu tố :Thiên thời , địa lợi , nhân hòa. NAY ,thiên thời thì TàoTháo thuận đà chiếm lĩnh ,nhân hòa thì Chúa công ta trồng chăm nắm giữ .Địa lợi , tuy Trường Giang cách trở nhưng Du chỉ biết mỗi " THỦY CHIẾN" .Vậy nên mỗi rời xa lãnh địa để đánh thành, đoạt đất thì đó là bỏ sở trường đi dùng sở doản .Quân binh như người "Khôn nhà , dại chợ" .Tất cả những những điều này qui lại ở Ba chữ : Không tri túc( biết đủ) LƯỢNG ta bình sinh cẩn thận , bản tính cầu thực không cầu danh; khiêm nhường cầu học.Trọng kẻ sĩ , quí nhân tài.Tướng sĩ của chúng ta qua bao phen trận mạc dạn dày , nức tiếng khắp cả" HOA HẠ ".Tấn công , thoái thủ điều thuần thục.Công thì như SƯ TỬ đớp mồi , lui thì như HỔ dữ thu mình .Sau bao công phu nghiên cứu từ xưa tới nay ; từ quân ta tới quan địch, tất cả chiến lược, chiến thuật dùng binh ta điều ghi chép đầy đủ vào một cuốn , đấy là " KIM CƯƠNG SÁCH" các người cứ thế mà thì hành .Trước thì đánh thắng Chu Du , sau là để tranh bá thiên hạ lâu dài .
HONAMMAI  (honammai@yahooo.com) (08:14 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

hehe - 2/9/2012 8:59:41 PM
Bạn tưởng đậu đại học điểm cao là kinh lắm à. Những cầu thủ đá ở V-league là cầu thủ giỏi, còn bạn đã làm nghề giỏi chưa mà đem ra so sánh, tất nhiên bóng đá so với nhiều nghề khác ăn đứt về lương...
Châu - 2/9/2012 9:21:45 PM
Đồng ý với bạn, sao cứ phải đưa VPF vào? Định comment giống ý bạn, may quá, comment của bạn được duyệt đăng rồi. Nhiều lần nói hộ VPF 1 câu, nhưng comment nó cứ đi đâu.
Xuân Hồ - 2/9/2012 9:35:38 PM
Nếu không có Pep, Mou đã trở thành HLV vĩ đại nhất!
bầu Ki - 2/9/2012 9:50:25 PM
nhiều bạn bảo ông này giàu, chả phải đấu vì lợi cá nhân đâu, mấy chục tỷ băng móng tay ông ấy. Than ôi, đâu phải người cứ giàu là không "tiết kiệm". xem ở đây:...
Manucian1989 - 2/9/2012 8:51:55 PM
Theo nguồn tin thân cận của điệp viên trong phòng thay đồ thì năm sau mou sẽ dẫn dắt chelsea hoặc "rùa tai đỏ" và lúc ấy bạn HATE FUN SON phiên bản 2 và vài bạn phiên bản mới khác sẽ mặt đỏ như gấc