Đối thủ của Inter: Roma mơ một cuộc đua tay đôi

Thứ Ba, 09/02/2010 19:07

(TT&VH) -  Giờ thì những Romanista ở thủ đô đang sướng như điên. Trong khi đội bóng mà họ ghét nhất là Lazio đã bước một chân xuống hạng, thì Roma đã độc chiếm vị trí thứ 2 và giờ đây đang mơ đến một cuộc đua tay đôi với Inter đến cuối mùa.

Ở Roma, người ta bảo, nếu xu hướng hồi sinh của Roma-từ cuối bảng leo lên thứ nhì-tiếp tục được khẳng định trong thời gian tới, đã đến lúc Mourinho phải làm dấu thánh. Đội bóng của Ranieri, người từng bị Mourinho làm nhục nhiều lần trước micro trong thời gian cầm quân ở Juve, vẫn chiến thắng theo mọi cách. Ở Firenze, nơi Roma chưa thắng nổi trận nào trong 5 năm qua, Roma đánh bại Fiorentina bằng cú sút chính xác duy nhất của họ trong trận đấu, ở phút 82. 3 điểm để vượt qua Milan trong một chiến thắng nghẹt thở nữa ở những phút cuối cùng, một phong cách đang ngự trị ở đội bóng thủ đô: đó là bàn thắng thứ 9 mà Roma đã ghi trong thời điểm cuối trận ở mùa này, và là chiến thắng thứ 3 liên tiếp theo cách ấy. Riise đánh đầu hạ Juve ở giây cuối, Okaka đánh gót ghi bàn quyết định trong trận gặp Siena và bây giờ đến lượt Vucinic. Roma đã biết thắng theo cách thực dụng nhất có thể, dựa trên một hàng phòng ngự thép với cặp Juan-Mexes (chỉ để lọt lưới 2 bàn/5 trận gần nhất), sự tỏa sáng của các cầu thủ (đến Baptista cũng đã lấy lại phong độ) và sự sắc bén trước khung thành (ngay cả khi vắng Totti, Toni lẫn Vucinic, Roma vẫn ghi được bàn thắng).

Roma mơ một cuộc đua tay đôi tới Scudetto

Từ sự vươn lên vị trí nhì bảng của Roma, đã xuất hiện trở lại khả năng mở lại cuộc đua Roma-Inter ở Serie A, và đương nhiên, Cúp Italia, khi cả 2 đội đang trên đường vào chung kết, như các mùa bóng 2006-07 và 2007-08 đã qua. Nếu tính 23 vòng, Roma đã đứng ngay sau Inter ở mùa 2006-07, mùa đầu tiên ở thời hậu Calciopoli (nhưng kém Inter 14 điểm). Họ cũng đứng thứ 2 ở mùa 2007-08, khi kém Inter 11 điểm. Mùa trước, khi Roma khủng hoảng và tụt xuống thứ 6, khoảng cách tăng lên thành 13 (Inter 53, Roma 40). Một năm sau, khi cách biệt rút ngắn xuống còn 8 điểm, khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 đội trong 4 mùa bóng qua, niềm hy vọng của các CĐV Roma không phải là không có cơ sở. Nhưng không dễ dàng đuổi theo Inter. Những điều mà Roma cần làm không ít: 1) Tiếp tục duy trì chuỗi trận ấn tượng, 2) Tìm mọi cách bỏ xa sự bám đuổi của Milan (mới chỉ ghi được 1 bàn/4 trận gần nhất) và tận dụng mọi sự sơ sẩy (nếu có) của Inter ở Champions League để tăng cường sức ép lên đội quân của Mourinho, 3) Đánh bại Inter trong trận đối đầu trực tiếp.

Điểm hẹn: Serie A vòng 31, ngày 28/3/2010, Roma-Inter. Các romanista mơ một cuộc phục kích lãng mạn trên thánh địa Olimpico, khi cuộc đua Roma-Inter cho Scudetto lại mở ra (họ hy vọng Inter đã đuối sức ở Serie A do tác động của Champions, điều thường xảy ra mọi năm, vào mùa xuân). Roma đã thua Inter 3 lần liên tiếp tại sào huyệt (0-1, 1-4 và 0-4 lượt đi các mùa 2006-07, 2007-08 và 2008-09) và để sổng đối thủ trong những cuộc đối đầu trực tiếp sau đó ở lượt về, tạo điều kiện cho Inter băng về Scudetto mà không còn đối thủ ngăn cản. Với một lối chơi thực dụng hơn, nhưng với một đội ngũ ít chiều sâu hơn những đội Roma của Spalletti đã thất bại trong cuộc đua với Inter những mùa trước, có thể hy vọng gì ở Roma trong tay Ranieri?
 
 
A.N
 
 
19
 
Thắng Fiorentina, Roma trải qua 19 trận liên tiếp không thua ở tất cả các giải đấu (Serie A, Cúp Italia và Europa League), với 16 trận thắng và 3 trận hòa. Dưới tay Ranieri, Roma đã đá 21 trận ở Serie A, chỉ thua 3, thắng 13 và hòa 5 trận. 19 trận liên tiếp không thua cũng là điều Ranieri chưa từng làm được trong sự nghiệp HLV. Chỉ cần một trận không thua nữa, Roma Ranieri sẽ đạt bằng kỉ lục không thua trong lịch sử Roma mà Capello đã lập được mùa 2003-04.
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
khổ quá, cùng ở thủ đô với nhau, sao không cùng mong 2 đội thành công, luân phiên vô địch Serie A có phải hơn không? ước gì Lazio thắng tất cả các trận còn lại của mùa bóng nhỉ
Phong Vân  (phongvan215@yahoo.com) (03:40 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Roma hiện tại là cứu cánh của các nhà báo viết về Calcio Dù khoảng cách giữa họ và Inter tới tận 8 điểm (có thể là 11 điểm sau đêm nay), Roma vẫn được "nổi lên" là một ứng cử viên đua tranh Thôi như vậy cũng đỡ, kẻo Inter lại bị mang tiếng là vô địch vì các đối thủ quá yếu, mà thực ra là do họ quá mạnh Nhưng rồi Roma cũng sẽ đi theo vết xe đổ của mọi đội bóng tại Ý thôi. Sau những trận gặp Inter thì là...khủng hoảng toàn diện
Nam  (dung_hoi111@yahoo.com) (01:27 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng! Sẽ có ngày đó, nhưng Inter đáng được hưởng những gì đang có hiện nay. Chỉ những ai trải qua cảm giác chờ đợi 18 năm ròng mới hiểu cái giá của 4 Scudetto gần đây. Chỉ khi nào 3 ngôi sao hiện lên trên logo của Nerazzurri thì có lẽ đó mới là lúc tifosi của họ thoả mãn.
Masti  (cutimap87@yahoo.com) (01:02 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sông có lúc - người có khúc Inter đâu thể thống trị mãi được, rồi cũng sẽ có ngày ...
N.H.M  (nhm.1612@gmail.com) (07:06 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Ngọc ơi! bác mơ mộng quá đấy! Em cũng là CĐV của Roma đây nhưng so với Scudetto năm 2001 thì Roma đã yếu đi trông thấy còn Inter sau vụ Calciopoli thì phải nói SeriA là Inter và phần còn lại! Inter mùa này không vô địch thì chỉ có thể là họ tự bắn cả băng AK vào chân thôi chứ vài viên thì họ vẫn ... vô địch đấy! Roma thì chỉ mơ vị trí thứ 2 để dự C1 năm sau thôi chứ lực lượng của họ "ăn đong từng bữa" thì không chạy Marathon được với Inter đâu! Với CĐV viên của Roma thì Lazio xuống hạng là niềm vui vô bờ, thậm chí là hơn cả chức vô địch ấy chứ! Điều này bác nói đúng, thậm chí CĐV của Lazio ăn mừng chức vô địch năm 2000 thì CĐV của Roma còn ra cà khịa vì ... ngứa mắt cơ mà! bác A.N vui tính quá!
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (12:48 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

hehe - 2/9/2012 8:59:41 PM
Bạn tưởng đậu đại học điểm cao là kinh lắm à. Những cầu thủ đá ở V-league là cầu thủ giỏi, còn bạn đã làm nghề giỏi chưa mà đem ra so sánh, tất nhiên bóng đá so với nhiều nghề khác ăn đứt về lương...
Châu - 2/9/2012 9:21:45 PM
Đồng ý với bạn, sao cứ phải đưa VPF vào? Định comment giống ý bạn, may quá, comment của bạn được duyệt đăng rồi. Nhiều lần nói hộ VPF 1 câu, nhưng comment nó cứ đi đâu.
Xuân Hồ - 2/9/2012 9:35:38 PM
Nếu không có Pep, Mou đã trở thành HLV vĩ đại nhất!
bầu Ki - 2/9/2012 9:50:25 PM
nhiều bạn bảo ông này giàu, chả phải đấu vì lợi cá nhân đâu, mấy chục tỷ băng móng tay ông ấy. Than ôi, đâu phải người cứ giàu là không "tiết kiệm". xem ở đây:...
Manucian1989 - 2/9/2012 8:51:55 PM
Theo nguồn tin thân cận của điệp viên trong phòng thay đồ thì năm sau mou sẽ dẫn dắt chelsea hoặc "rùa tai đỏ" và lúc ấy bạn HATE FUN SON phiên bản 2 và vài bạn phiên bản mới khác sẽ mặt đỏ như gấc