Những cái nhất ở vòng 25 giải Ngoại hạng Anh

Thứ Hai, 08/02/2010 13:11

(TT&VH Online) – Premier League vòng 25 mở đầu bằng chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Everton trong trận derby vùng Merseyside và khép lại với chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Arsenal trong trận derby thành London. Ngoài ra, ở vòng đấu này, NHM còn được chứng kiến chiến thắng hủy diệt 5-0 của “Quỷ đỏ” Man Utd trước Portsmouth… Dưới đây là những cái nhất của vòng 24 Premier League được Sky Sport (Anh) bình chọn.

Đội hình tiêu biểu: Brad Friedel (Aston Villa); Carragher (Liverpool), Richard Dunne (Aston Villa), Danny Higgnbotham (Stocke City), Danny Fox ( Burnley); Dirk Kuyt (liverpool),  Boateng (Hull City), Etherington (Stoke City); Altidore (Hull City), Drogba (Chelsea), Kevin Phillips (Birmingham)

Đội hình tiêu biểu vòng 25 Premier League

Trận đấu hay nhất: Burnley 2-1 West Ham

Đây được xem như một trận chung kết của "những kẻ khốn cùng" của giải Ngoại hạng Anh. Tiếp đón các cầu thủ West Ham trên sân nhà Turf Moor, tân binh Burnley chỉ cần 14 phút để làm tung lưới thủ thành Robert Green nhờ công của Nugent sau đường kiến tạo tuyệt vời của Danny Fox. Trong hiệp hai, tân binh này tiếp tục khoan thủng mành lưới của West Ham lần thứ hai ở phút 55. Nhưng trận đấu được đẩy lên cao trào khi West Ham có bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 81 do công của Ilan. 9 phút còn lại của trận đấu là sự giằng co quyết liệt, hồi hộp và đầy căng thẳng. Mido, Benni McCarthy… cùng các đồng đội đã tung ra tổng cộng 23 cú sút, nhưng thất bại là điều họ không thể cứu vãn.

Cầu thủ hay nhất: Kevin Phillips (Birmingham)

Nhiều người cho rằng cầu thủ hay nhất vòng đấu này sẽ phải là tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Didier Drogba khi anh là tác giả của 2 bàn thắng vào lưới Arsenal trong trận derby thành London hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, điều thường thấy là “Voi rừng” thi đấu rất hay trên sân nhà Stamford Bridge, và hơn thế nữa là anh có được sự hỗ trợ rất lớn từ các đồng đội. Điều đó có nghĩa không phải anh mà Kevin Phillips (Birmingham) mới được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu này. Trong trận gặp Wolverhampton, Birmingham để cho đội khách dẫn bàn trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng Kevin Phillips đã làm điều không tưởng khi ghi hai bàn trong 10 phút cuối trận và đem về chiến thắng ngoạn mục cho Birmingham.

Bàn thắng đẹp nhất: Daniel Fox (Burnley)

Từ một tình huống cố định, vị trí bóng gần giống với vị trí của một quả phạt góc, nhưng Daniel Fox đã có cú sút phạt xuất thần hạ gục thủ thành Robert Green của West Ham trong ngỡ ngàng của các đồng đội, cũng như NHM. Ngoài bàn thắng này của Daniel Fox, còn có những bàn thắng ngoạn mục khác trong tuần vừa qua như bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Hull City của Boateng trong trận gặp Man City, hay pha làm bàn đầy sức mạnh của Drogba khi nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea trong trận derby thành London với Arsenal…, hoặc pha ghi bàn của Mohamed Diamé (Wigan) vào lưới Sunderland.

Đường kiến tạo hay nhất: Cesc Fabregas (Arsenal)

Phút 17 của trận derby giữa Chelsea và Arsenal, đội trưởng của "The Gunners", Cesc Fabregas đã thể hiện nhãn quan chiến thuật cùng tố chất thủ lĩnh ở khu trung tuyến bằng đường chuyền dài tuyệt vời cho Arshavin. Tuy nhiên, pha đón bóng và dứt điểm của tuyển thủ người Nga đã không thắng nổi cái chân của thủ thành Petr Cech.

Cesc cùng các đồng đội đang dần rời xa giấc mơ vô địch Premier League

Pha cứu thua xuất sắc nhất: Brian Jensen (Burnley)

Chiến thắng trên sân nhà Turf Moor của Burnley trước West Ham có công rất lớn của thủ thành Brian Jensen. Trong trận này, thủ thành Jensen phải đối mặt với tổng cộng khoảng 23 cú dứt điểm từ các chân sút của West Ham, trong đó có pha dứt điểm khéo léo của Scott Parker, nhưng anh đã đổ người một cách ngoạn mục để cứu thua cho đội nhà. Ngoài pha cứu thua này, còn phải kể đến tình huống cứu thua của hậu vệ Leon Cort (Burnley) khi anh có pha cản phá xuất thần từ sau cú dứt điểm Benni McCarthy (nên nhớ, khi đó Mc Carthy đã lừa qua được thủ môn Jensen và chỉ còn anh cùng khung thành bỏ trống).

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất: Dimitar Berbatov (Man Utd)

Trong trận đại thắng 5-0 của Man Utd trước Portsmouth, Berbatov cũng có được bàn thắng cho riêng mình ở phút 62. Tuy nhiên, tiền đạo người Bungary này lại chính là tác giả của pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất tại vòng đấu 25 này. Trong hiệp một, khi tỉ số đang là 0-0, lão tướng Gary Neville đã có pha thoát biên dũng mãnh trước khi căng bóng thuận lợi cho Berbatov; nhưng tiền đạo nổi tiếng với phong cách thi đấu "lười nhác" này lại đưa bóng đi chệch cột dọc khi chỉ có anh đối mặt với thủ thành David James.

Pha “đốt lưới” ngoạn mục nhất: Wilson (Portsmouth)

Trong một trận đấu mà Man Utd đại thắng 5-0 thì có đến 3 bàn là nhờ các pha “đốt đền” của các cầu thủ Portsmouth. Bắt đầu là Vanden Borre giúp Man Utd nâng tỉ số lên 2-0; ngay sau đó là Richard Hughes nâng tỉ số lên 3-0 cho Man Utd… và cuối cùng là Wilson ấn định tỉ số 5-0 cho đội chủ sân Old Trafford. Nếu như hai bàn “đốt lưới” của Borre và Hughes là vô tình thì “bàn thắng” của Wilson như một cú dứt điểm ngoạn mục của một tiền đạo thực thụ và chẳng có vẻ gì như là vô tình cả!

AP (Theo Sky Sport)
0 thích.

Bình luận (20)

avatar đội bóng
Có bạn chê Man Utd vì không có cá nhân nào trong đội hình tiêu biểu. Đúng là người chỉ nghĩ đến cái phụ mà quên cái chính. Cái chính ở đây là chiến thắng của cả đội, của tập thể. Cái phụ là sự tôn vinh cá nhân. Fan MU chúng tôi cần gì những giải thưởng cá nhân. Chúng tôi chỉ cần danh hiệu cho đội bóng. Thử hỏi, trừ fan Chelsea, những fan của các đội có cầu thủ trong đội hình tiêu biểu như Aston Villa, Liverpool, Stoke City, Burnley, Hull City hay Birmingham có vui hơn fan MU không?
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (09:51 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một chiến thắng đẹp của MU mà, 5 sao đấy chứ...???? Nhưng mà thực tế là trong đội hình tiêu biểu vòng 25 chả thấy lấy một cái tên thế ? Ha ha, các Fan MU nói: Thắng là đẹp rồi. Họ cố để làm điều gì đó gây ấp lực cho Chelsea nhưng không thể.
Làng Nhô  (Tuyennx2009@yahoo.com) (08:17 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có một điều rất lạ: những tưởng năm nay MU suy yếu đi thì sẽ ít có anti-MU hơn! Vậy mà không phải, xem trên diễn đàn này vẫn còn rất nhiều, Nhưng phần lớn lại theo cái kiểu "dậu chưa đổ mà bìm đã leo". Tôi chợt nhận ra rằng mùa này MU chưa hề yếu đi như mình nghĩ. Một điều rõ ràng rằng: khi nào bạn không bị ghét nữa đồng nghĩa với việc bạn đã "chết" hoặc sắp "chết"! Còn nếu bạn vẫn bị nhiều kẻ ghét thì bạn còn rất đáng sợ!
rough  (tranhuutinh.v2k@gmail.com) (11:29 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ : Bạn là "fan phong trào", thảo nào biết có thế cũng phải?. Năm 2000 Real cũng gặp MU ở C1 và nếu tôi không nhầm thì một lượt hòa 0-0 và 1 lượt Real thắng 3-2 , nghe thì có vẻ hơi sát nút nhưng trận 3-2 là đá ở Old Trafford và Real liên tục dẫn bàn (2-0 rồi 3-1 ), tức là MU hầu như ko có cơ hội ( phút cuối mới ghi thêm bàn thứ 2 ) . Còn năm 2003 thì chênh lệch đẳng cấp còn rõ nữa , lượt đi thua 1-3 thì đã rõ , lượt về chắc bạn xem kết quả sáng hôm sau nên chỉ biết 4-3 tức là cũng ngang cơ lắm . Nhưng nếu ai xem thì chắc chắn sẽ biết người ngoài hành tinh nhảy múa với 1 cú hattrick như thế nào , và các cầu thủ Real đá như đi dạo trên Old Trafford ra sao ( vì MU lúc nào cũng trong tình cảnh phải ghi 3 bàn mới thắng ) .
Maradona  (maradonahnh@gmail.com) (10:38 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@trung úy: T thấy Real chỉ mạnh khoản marketing, tiếp thị mà thôi. Thực tế sân cỏ những năm qua là minh chứng rõ nhất Real "mạnh" cỡ nào. Dù vậy vẫn muốn Real vô địch Laliga hơn là để Barca độc cô cầu bại
Hunga4  (hunga4pro@gmail.com) (10:11 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Real No.1: mình ko phải fan của MU nhưng vào trang nào của MU mình cũng thấy bạn xía vào. Bạn thể hiện điều đó với Barca đi, điều đó hợp với bạn hơn, dàn sao Real đang No.2 !!
Real No.2  (mr.nylk@gmail.com) (09:03 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói chung hễ đội nào mà gặp MU là xui tận mạng. Cỡ như Arsenal mà thủ môn chịu không nổi phải đẩy bóng vào lưới nhà. Chelsea chỉ bắt chướt MU ở mỗi chuyện phòng ngự phản công, chứ làm sao bắt chước được vụ o.g.
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (07:59 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
trong bóng đá yếu tố may mắn tất nhiên là không thể thiếu, mà may mắn phải tự nhiên mà có đâu phải tự mình tạo ra chứ , tôi thấy mấy cậu trên này tàn nói MU thắng "rùa", chẳng qua tôi thấy các ông ghét MU vì MU thành công quá đạt nhiều danh hiệu thôi...
lê mạnh cường  (cothienlac8848@gmail.com) (07:20 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@trung uy: - Theo bạn, Real và MU đã gặp nhau bao nhiêu lần trong 10 năm qua? - Tôi chỉ nhớ Real đã thắng MU 3-1 và thua lại 3-4. Khá là cân bằng đấy.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (06:21 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
.....thắng 5-0 nhưng bàn mở tỉ số là Rooney ghi,vả lại nếu Manu không tấn công thì hậu vệ Pormouth tự sút vô lưới ah?
kaka  (duy.cristi@yahoo.com) (05:42 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
Huy - 2/14/2012 7:26:59 PM
Năm nay Ronaldo có lợi thế hơn Messi là Euro 2012, nếu Ronaldo vô địch CL; cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro thì đoạt QBV. Nếu Barca bảo vệ thành công CL và Tây Ba Nha bảo vệ thành công ngôi vương tại...
Tuan - 2/14/2012 7:26:55 PM
Cười Khe Khẽ giờ cũng đã phải dùng đến chữ "Nếu".
nhanvo - 2/14/2012 4:54:11 PM
Người có tài phải có tật, Busquet cũng không ngoại lệ. Thói đời lại hay ghen tỵ người tài, nhưng ở đây mọi người ghen cái tài của ảnh chỉ 1 phần thôi, còn ghét cái "lao sắc" của anh đến 10 phần lận....
tamvc - 2/14/2012 6:43:38 PM
Có thể xem đây như một lời khen!