Wayne Rooney: Chưa bao giờ xuất sắc như thế

Thứ Hai, 08/02/2010 12:45

(TT&VH) - Chưa bao giờ Wayne Rooney chơi bóng với sự tự tin và phong độ lên cao đến như thế.

Tiền đạo của M.U đang ở đỉnh cao sự nghiệp của mình, không chỉ ghi những bàn thắng tuyệt đẹp, anh còn khủng bố đối thủ bằng sự quyết tâm, kiên định khó tin và một mình Rooney là đủ để đè bẹp mọi sự kháng cự, giống như cách mà anh làm cùng ĐT Anh ở EURO 2004, nhưng ở một đẳng cấp cao hơn.

Hoàn toàn không ngờ, Rooney từ một cầu thủ giỏi trở thành một lực lượng siêu nhiên không thể ngăn cản, trước mọi hàng thủ. Kể từ ngày 28/11/2009, khi M.U đánh bại Portsmouth 4-1 trên sân khách ở trận lượt đi, cho đến trận lượt về tối qua, khi một lần nữa đội bóng áo đỏ lại đè bẹp đối thủ, lần này còn đậm đà hơn, 5-0 ở Old Trafford, Rooney đã trải qua một giai đoạn thăng hoa thật sự. Tiền đạo tuyển thủ Anh ghi 14 bàn trong 12 trận gần nhất (so với “chỉ” 7 bàn trong 14 trận đầu mùa) và chắc chắn là chân sút số một của Premier League lúc này.

Rooney đang chơi với phong độ rất cao

Rooney bày tỏ sự biết ơn với các HLV của anh, Fabio Capello và Alex Ferguson, cho sự thay đổi đầy ấn tượng đó. “Tôi ghi bàn nhiều hơn vì đã thay đổi vị trí”, anh giải thích sau khi nã vào lưới Hull 4 bàn ở lượt trước, “Tôi chơi cao hơn trên hàng công và ngay giữa khu vực cấm địa. Capello đã đề nghị tôi làm như thế. Ông ấy nói tôi phải có mặt ở những khu vực có thể tạo ra sự nguy hiểm và tôi cho rằng ông ấy đã đúng”.

Còn đây là những gì Capello đã nói sau khi chứng kiến Rooney dẫn dắt M.U đè bẹp Manchester City ở bán kết Cúp Carling: “Rooney đã tiến bộ rất nhiều trong suốt 2 năm qua và mùa giải này cậu ấy thật tuyệt. Cậu ấy là thủ lĩnh của M.U trên sân. Với tôi, cậu ấy đã tiến bộ một cách toàn diện và đặc biệt là trong những tình huống tiếp cận khung thành… Tôi đã xem cậu ấy chơi bóng cả năm nay và cậu ấy chứng tỏ một sự trưởng thành vượt bậc”.

Cho tới giờ mọi chuyện không thể tốt hơn. Rooney đang rất thành công, cả trong và ngoài sân cỏ, với sự bảo bọc của Ferguson và Capello. Anh nhanh chóng trở thành kẻ hủy diệt mà mọi CĐV Anh đều chờ đợi bao lâu nay, nhưng cũng tìm ra được con đường tránh xa các ồn ào của một siêu sao luôn bị báo chí săm soi từng ly từng tí.

Từng bước trở thành huyền thoại

Trên sân bóng, đó là sự thay đổi về chất. Anh không chỉ là một tay săn bàn hiệu quả hơn, không chỉ thay đổi vị trí, không chỉ là một chuyên gia trong các tình huống một đối một như Michael Owen hay Jermain Defoe, cũng không chỉ là anh đã chạy nhiều hơn. Rooney giờ đây là một tiền đạo khác hẳn so với trước kia. Anh đang bước những bước đầu tiên để trở thành một huyền thoại.

Những trận đấu gần đây của M.U là các ví dụ khác nhau về việc Rooney đã trưởng thành như thế nào. Trước Hull, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, chân sút của Ferguson gần như dứt điểm thành công ở mọi cơ hội mà các đồng đội, hay chính anh, tạo ra, trong một thế trận hoàn toàn áp đảo và đối thủ chỉ biết chịu trận. Còn trước Arsenal, bàn quyết định số phận trận đấu là một đợt phản công mẫu mực do Rooney khởi xướng ngay bên ngoài khu cấm địa của đội nhà và được chính anh kết thúc sau đường chuyền tuyệt mỹ của Nani. Vào thời điểm Rooney có mặt trong vòng 16m50 của Arsenal và sút bóng tung lưới Manuel Almunia, anh đã di chuyển ở tốc độ cao nhất, cả có bóng và không bóng, vào khoảng 60 mét, trong không đầy 10 giây.

Tức là, Rooney không chỉ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, chính xác hơn, anh còn tỏ ra chủ động, tự tin và tư duy sáng suốt hơn trước kia rất nhiều. Nếu Ferguson và Capello là những tay thợ lành nghề bậc 7/7, thì Rooney chính là sản phẩm hoàn hảo nhất của họ. Trong các phẩm chất đó, lòng tin ở khả năng của bản thân có lẽ chính là điểm quan trọng nhất làm nên khác biệt nơi tiền đạo 25 tuổi. Chính sự tự tin là bệ phóng cho Rooney bay cao vào thời điểm này.

Bởi lẽ anh không chỉ là chân sút chủ lực của M.U, mà của cả ĐT Anh nữa, nên trong một năm World Cup, điều đó hết sức quan trọng. Cơ hội để Rooney trở thành người tiếp theo khoác băng đội trưởng ĐT Anh cũng hoàn toàn hiện thực, không chỉ vì anh đã cư xử tốt hơn John Terry ngoài đời, mà còn bởi trên sân bóng lúc này Rooney sẽ là người mang tới nhiều lòng tin nhất cho các đồng đội áo trắng, chứ không phải Steven Gerrard luôn chơi dưới năng lực của mình hay Rio Ferdinand mãi bị hành hạ bởi các chấn thương.
 
 
Trần Trọng
 
 

San bằng kỷ lục

Với cú đánh đầu vào lưới Portsmouth, Rooney đã có bàn thứ 21 ở Premier League và bàn thứ 23 trên mọi mặt trận khác nhau cho M.U mùa này. Thành tích tốt nhất của anh trước đó là mùa 2006-2007, cũng với 23 bàn, gồm 14 bàn ở Premier League, 5 bàn ở Cúp FA và 4 bàn ở Champions League.

THÀNH TÍCH GHI BÀN Ở M.U

Mùa giải Số bàn ở PL Các giải khác Tổng

2009-10 21 2 23

2008-09 12 5 17

2007-08 12 6 18

2006-07 14 9 23

2005-06 16 3 19

2004-05 11 6 17

0 thích.

Bình luận (51)

avatar đội bóng
wth: tôi đã nói rồi, cho dù Liga chỉ có 2 nhà vô địch từ trước đến nay nhưng bạn có biết chi tiết cuộc đua đến ngôi vô địch của từng năm ko? Năm nào cũng là Real và Barca vô địch nhưng các đội còn lại chỉ kém họ 1, 2 điểm khi mùa giải kết thúc thì mùa giải đó có cạnh tranh ko? --> Tôi có thể cho bạn bảng xếp hạng của bất cứ mùa giải nào mà bạn muốn, nhưng tôi nghĩ khi tranh luận về lĩnh vực này sẽ khó có hồi kết, vì vậy tôi chẳng muốn tiếp tục nữa.
United  (caodainghia@yahoo.com) (06:42 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@wth: Có nhiều fan MU thích nổ. chuyện ấy quá bình thường, đội bóng nào chả có những fan thích nổ "theo những cách khác nhau". Ví dụ như một số fan Barca, luôn ca ngợi Barca đá đẹp, đó là sự thật, nhưng lại vin vào đó đi chế diễu lối đá của những đội khác khô cứng, phản bóng đá, liệu đó có phải là "sự khiêm tốn"? Một số fan Real thì dựa vào bảng thành tích cũ kĩ ở C1 nhiều năm trước mà khinh bỉ nói kiểu như "MU chỉ là hạng tôm tép so với Real" - điều đó đúng nếu nhìn vào những chiếc cup, nhưng liệu đó có phải là "sự khiêm tốn" ? còn đối với tôi, 5 năm trở lại đến đầu mùa giải này thì Real chỉ là "oắt con" so với MU. Đa số fan MU khi gặp những nhận định như vậy, họ cũng tìm cách để bảo vệ đội bóng, chứ không như một số anti khi gặp hoàn cảnh tương tự chỉ biết chê fan MU thích nổ. Và tôi xin nhắc lại bạn đừng bao giờ vơ đũa cả nắm khi nhận định về fan MU, tôi coi đó là một sự xúc phạm. Fan Mu và những anti giống như hai người đang tranh luận, mỗi bên nên biết tôn trọng người đối diện, hãy dùng lí lẽ của mình để chiến thắng, hạn chế bớt những lời chê bai đi là hơn.
United  (caodainghia@yahoo.com) (06:29 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Tuệ: Vấn đề ở đây là bạn cho rằng EPL mạnh hơn Liga thì tôi nghĩ bạn nên ghi rõ đó là ý kiến của bạn thôi, đừng cho rằng đó là sự thật hiển nhiên và ép mọi người phải chấp nhận đó là sự thật ko thể chối cãi. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn nhưng tôi có thể nghĩ khác chứ, đúng ko nào? Bây giờ Liga đang dẫn đầu về số lần đoạt cup CL và cả UEFA Europa, vậy nếu tôi dựa vào đó để nói là Liga mạnh hơn thì sao? Thực ra thì tranh cãi như thế này cũng hơi vô bổ vì chẳng thể nào xách mỗi giải 7 đội đứng đầu ra giao chiến với nhau để xem giải nào mạnh hơn được. Chỉ mong các fan MU đừng thắng được vài trận là lại ca bài MU vô đối, rồi cái gì mà phong độ, cái gì mà đẳng cấp và coi tất cả chỉ là rơm rác, kiểu gì cũng ko thể hơn MU. Liv cũng 18 chức vô địch EPL, 4 hay 5 cai CL gì đấy mà đẳng cấp của Liv giờ đâu rồi?
wth  (James_dao1306@yahoo.com.sg) (09:48 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@wth: tôi có thể cho bạn biết rằng Liga mới chỉ có 9 nhà vô địch, kém xa so với 16 của SA và 23 của PL. Trong 78 chiếc cúp được trao thì hai anh bạn Real và Barca đã sở hữu 50 chiếc, trong đó có 23 mùa Real và Barca chia nhau nhất nhì. Còn bạn muốn biết vì sao lại có nhiều fan MU chê Real nói riêng và Liga nói chung trong diễn đàn này như vậy,xin thưa, nguyên nhân là đây: Real No.1 "Rooney là một cầu thủ giỏi nhưng anh ta chẳng bao giờ đủ trình để chơi cho các ông lớn laliga..." - bạn đừng vì giữa đường thấy người ta cãi nhau mà nhảy vào bênh bên yếu thế, hãy tìm hiểu căn nguyên của nó.
United  (caodainghia@yahoo.com) (01:09 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ mong các fan MU đừng thắng được vài trận là lại ca bài MU vô đối, rồi cái gì mà phong độ, cái gì mà đẳng cấp và coi tất cả chỉ là "rơm rác", kiểu gì cũng ko thể hơn MU --> từ ngày tôi biết xem bóng đá tới giờ, tôi chỉ thấy MU "mới thua có vài trận" chứ chưa bao giờ thấy MU "mới thắng được vài trận" như bạn nói cả, phải chăng bạn coi thường đội bóng này?. Còn một điều nữa, mong bạn và các bạn anti đừng ca cái điệp khúc "các fan MU" nữa, con người có người nọ người kia. Ở VN fan MU quá đông, tất nhiên sẽ dẫn đến số lượng những người thích huênh hoang đông hơn hẳn?.
United  (caodainghia@yahoo.com) (01:31 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ United: Lolz, tôi đã nói rồi, cho dù Liga chỉ có 2 nhà vô địch từ trước đến nay nhưng bạn có biết chi tiết cuộc đua đến ngôi vô địch của từng năm ko? Năm nào cũng là Real và Barca vô địch nhưng các đội còn lại chỉ kém họ 1, 2 điểm khi mùa giải kết thúc thì mùa giải đó có cạnh tranh ko? Nếu tôi chỉ nhìn vào chức vô địch ko thôi thì khoảng 20 năm gần đây tôi thấy Premier League cũng chả có tính cạnh tranh, toàn MU vô địch, chán phèo. Tôi nói các fan MU đừng có thắng được vài trận là ý nói mùa giải này này. Bài ca vô đối hồi cuối năm ngoái chưa được bay cao thì nay lại được hoà nhịp rộn ràng rồi đó. Và cái chuyện số fan MU thích "nổ" là chuyện của các bạn, của các fan MU. Các bạn cứ huênh hoang đi, chả ai cấm, nhưng huênh hoang ko có lý lẽ thuyết phục thì anti-fan bọn tôi cứ phản đối, thậm chí là "chọc ngoáy" như anh bạn Real No.1 gì đó kia kìa. À tôi quên, fan MU thì đội nào chẳng chê, đội nào chẳng đứng dưới MU chứ riêng gì Real. Năm ngoái Barca ko xứng đáng vào chung kết CL, MU thua vì ko có Fletcher, bạn thấy bài này có quen ko? Tóm lại là MU ko thể kém, nhỉ?
wth  (James_dao1306@yahoo.com.sg) (12:06 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"MU mạnh hơn Real trong thế kỉ 21 ở đâu ra thế? 10 năm gần đây Real có 4 cái Liga, 2 cái C1; MU có 5 cái PL, 1 cái C1, vậy MU có vượt xa Real ko?" Bạn có biết thế kỷ 21 bắt đầu từ năm nào không? Với các bạn fan MU: Theo tôi thấy thì ở đây không có fan Chelsea đâu, đa số chỉ đơn thuần là anti-MU thôi
nguyen mi  (minhcute@hotmail.com) (08:10 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong 10 năm nếu tính theo số danh hiệu thì MU ko hơn Real.Nhưng thử hỏi 5 năm nay ở CL , trong khi MU liên tục vào BK và đã vô địch 1 lần thì Real ở đâu , tứ kết còn ko vô nổi
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (09:13 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@wth: - Thập kỷ đầu thế kỷ 21 kéo dài từ 2000 - 2009. - Trước hết, tôi không so sánh giữa Liga và EPL. Tôi chỉ muốn chỉ ra cho những ai nói "Real xuất sắc nhất thế kỷ" rằng các tổ chức thế giới đã đánh giá như thế; rằng 10 năm đầu thế kỷ 21 thì đội xuất sắc nhất là Barca rồi đến MU. Không hề có mặt Real trong 2 vị trí dẫn đầu. - Thứ hai, có bao giờ Liga có đến 3 đội bóng vào đến bán kết ECL trong nhiều năm liên tiếp? Valencia, Deportivo đã từng là những đội mạnh. Nhưng từ lâu rồi họ chỉ biết cầm cự với các khoản nợ hơn là thi đấu cho mục tiêu chinh phục. - Thứ ba, tôi không nói Valencia, Deportivo kém hơn MC, Tottenham. Tôi chỉ nói, trong khuôn khổ 1 giải đấu, tính cạnh tranh ở EPL là cao hơn. Liga bắt đầu, người ta không ngần ngại đặt cửa Barca hoặc Real vô địch. EPl bắt đầu, luôn có 4 ứng cử viên vô địch. Và thực chất là chỉ cho đến 2/3 quãng đường, người ta mới xác định đội nào có ưu thế hơn. Còn ở Liga, chẳng đội nào đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Barca hay Real. - Các bạn anti EPL cứ chê EPL. Nhưng tôi muốn hỏi các bạn có bao giờ xem Ath Madrid - Villareal hay Espanyol - Getafe hay Valencia - Sevilla một cách thích thú? Hay đối với các bạn, Liga chỉ là El Classico?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:54 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Tuệ: Bạn cho xin cái nguồn? Tôi chỉ nhớ thethaovanhoa co đăng bài đánh giá của IHFS gì gì đó Barca số 1, MU số 2, Real số 3,95 suýt nữa thì 4 nhưng đấy là họ tính từ năm 91 ạ. Còn nói TK 21 thì như bạn nói đấy: 2000 - 2009. Tính trên các danh hiệu thì MU có vượt xa ơi là xa Real ko? Bạn thử xem lại Liga họ đá giờ nào? Trước đây chưa có truyền hình cáp thì TV chiếu giải nào? Bạn có chắc là chất lượng những trận Ath Madrid - Villareal hay Espanyol - Getafe hay Valencia - Sevilla kém hơn so với những kiểu như Tottenham - Aston Villa, Bolton - Fulham hay Liverpool - Arsenal ko? Bạn đã xem và so sánh chưa? Bạn nói PL có 3 đội vào bán kết CL liên tiếp trong nhiều năm? Nhiều là bao nhiêu? Và bạn có khẳng định năm nay sẽ tiếp tục là năm mà 3 đội PL sẽ tiếp tục vào bán kết CL ko? Bạn nói PL luôn có 4 ứng cử viên cho chức vô địch vào đầu mùa giải, điểm này thì tôi thừa nhận là PL hơn Liga nhưng liệu sang năm người ta có còn đánh giá cao Arsenal và Liverpool đến thế sau những gì họ thể hiện gần đây không bạn? Liverpool có chìm trong nợ nần ko? Arsenal đã có tiền đầu tư vào sao để cạnh tranh chức vô địch chưa? Tôi thấy bạn coi thường Liga quá trong khi bạn không biết rõ về nó nên tôi muốn hỏi bạn vài câu thế thôi
wth  (James_dao1306@yahoo.com.sg) (12:27 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Trai Huế - 2/14/2012 3:37:15 PM
Nếu như HN-ACB không có tình trạng “lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên hạng” như mấy năm qua thì bầu K. có trở thành Idol bất đắc dĩ như vậy không nhỉ? Bầu K. chẳng có gì để mất cả! Một xanh cỏ hai...
Hồng Mạnh - 2/14/2012 3:35:24 PM
Ông nhà báo này thật hài hước Làm xấu mặt các Cules quá đi
Whistle - 2/14/2012 3:37:31 PM
Quả thật là thật khó để đặt niềm tin vào cặp Pepe - Ramos được, không chỉ bóng bổng mà cả những pha đan lát của đối phương cảm giác 2 trung vệ này cũng k thể theo kịp. Xem Real đấu lúc nào cũng nơm...
hutrucdaisu - 2/14/2012 3:38:35 PM
bạn có thấy là bản thân phát biểu vô duyên và phản cảm đến nỗi có nhiều người "không thích" như vậy không?
khd58 - 2/14/2012 2:44:29 PM
Hay! Cậu nói như có sách. 2 Tuần nữa lại lên nhé!