Villarreal sa thải Ernesto Valverde: "Chết" vì trận hòa Barca ở Nou Camp?

Thứ Ba, 02/02/2010 12:55

(TT&VH) - Ngay sau trận thua 0-2 của Villarreal trước Osasuna, BLĐ "Tàu ngầm Vàng" đã tống đạt quyết định sa thải tới HLV Ernesto Valverde, chấm dứt mối tình chỉ mới kéo dài được hơn nửa năm nhưng đã không thiếu bão giông. Không thể nói rằng BLĐ Villarreal thiếu kiên nhẫn nữa. Họ đã chờ đợi Valverde quá lâu, đã cho ông quá nhiều cơ hội, song đổi lại, những gì họ nhận được chỉ là một đội bóng phập phù chìm nổi thất thường. Nếu lãnh đạo Villarreal mà thiếu kiên nhẫn, họ đã sa thải Valverde ngay từ hồi đầu tháng 10, khi Villarreal không thắng nổi một trận nào trong 7 trận đầu mùa và để thua cả tân binh Xerez, đội mà trước khi thắng họ thậm chí còn chưa có được một điểm nào.

Cuộc phiêu lưu của Ernesto Valverde ở El Madrigal đã chính thức chấm dứt

Điều đáng tiếc ở đây là Villarreal của Valverde có nhiều thời điểm tưởng đã gượng dậy được để trở lại là mình. Chính sau trận thua không kịp vuốt mặt trước Xerez ấy, các cầu thủ Villarreal đã như bừng tỉnh để rồi từ đó tới cuối năm 2009 trình diễn một phong độ còn trên cả tuyệt vời. 8 trận trong thời gian ấy, Villarreal thắng tới 6 và vươn một mạch từ vị trí đội sổ lên thứ 9. Đỉnh cao của sự hồi sinh chính là trận gặp Barca ở Nou Camp trong vòng đấu đầu tiên của năm 2010. Trận ấy Villarreal không thắng (hòa 1-1), nhưng họ chơi cực hay, cực kỳ hợp lý, khiến cho những nhà đương kim vô địch phải cảm thấy may mắn vì đã có 1 trận hòa.

Sau đỉnh cao đúng là... vực sâu. Từ trận hòa ở Nou Camp, Villarreal vụt biến thành một đội bóng khác hẳn. Chính xác hơn thì họ đã quay lại với hình ảnh bạc nhược quen thuộc hồi đầu mùa. 6 trận sau đó, Villarreal chỉ thắng được 1, nhưng là trước đội bét bảng Zaragoza. Ở Liga, Villarreal ngoài trận thua Osasuna mới đây còn thua tan tác Valencia và để cho Almeria cầm hòa ngay trên sân nhà. Còn ở Cúp Nhà Vua, họ bị đội hạng Nhì Celta loại sau khi để thua ngay trên sân nhà ở lượt về. Rất khó để đưa ra một lời giải thích chung nhất cho sự sa sút ấy. Nhưng có vẻ như nó gắn liền với tình trạng mất cân bằng tâm lý sau trận đấu ở Nou Camp.

Tới lúc này thì BLĐ Villarreal không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Nếu không thay đổi một cái gì đó, Villarreal rất có thể lại rơi vào tình trạng "tậm tịt" như hồi đầu mùa, hoặc tệ hơn là như Espanyol của chính ở mùa 07-08. Lúc ấy, Espanyol sau một lượt đi chơi "như lên đồng" và lọt vào top 4 bỗng rơi như máy bay mất lái và khổ sở cho đến tận bây giờ.

Ai thay Valverde?

Ngay sau khi có quyết định sa thải Valverde, lãnh đạo Villarreal cũng công bố luôn danh tính người sẽ thay ông từ nay cho tới cuối mùa. Người được chọn là Juan Carlos Garrido, HLV Villarreal B. Không có nhiều điều để bàn về hồ sơ của Garrido. Ông này sinh năm 1969, chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp, và thành tích ấn tượng nhất là dẫn dắt Villarreal B giành vé thăng hạng Liga Adelante, tức giải hạng Nhì. Villarreal B của Garrido hiện đang có thành tích khá tốt, được 33 điểm sau 22 vòng, đứng thứ 7 nhưng chỉ kém vị trí thăng hạng có 4 điểm.

Vòng 20, vòng "sát tướng": Mendilibar cũng bị trảm

Vòng 20 quả là vòng đấu "sát tướng". Trong cùng một ngày, Liga có tới 2 HLV mất việc. Sau Valverde ít lâu, tới lượt Mendilibar của Valladolid nhận tin bị sa thải. Sau trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Almeria, Valladolid của Mendilibar đã tụt xuống vị trí thứ 17 và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng có 1 điểm. Tính đến thời điểm này của mùa, Valladolid chỉ mới có được 3 trận thắng, hòa 9 và thua 8 trận. Họ là đội để lọt lưới nhiều thứ 3 ở Liga với 36 bàn thua, chỉ hơn Tenerife (39) và Zaragoza (42).

Việc Mendilibar bị sa thải mở đường cho sự tái xuất của Onesimo Sanchez Gonzalez, người trước đây là HLV đội trẻ Valladolid. Thời còn là cầu thủ, Onesimo (sinh tại Valladolid vào năm 1968) nổi tiếng với tài rê dắt bóng, tới mức cả Johan Cruyff cũng bị thuyết phục và nằng nặc yêu cầu lãnh đạo Barca mua Onesimo về cho "Dream Team" của ông. Tuy nhiên, sự nghiệp HLV của Onesimo thì lại không được hào hùng như vậy. Cho tới giờ, sân chơi chủ yếu của Onesimo vẫn là giải hạng Ba, với các đội như Huesca, Palencia.

7 người mất việc

Vòng CLB Người đi Người đến

7 Atletico Abel Resino Quique Flores

10 Racing Mandia Portugal

14 Zaragoza Marcelino Gay

15 Almeria Hugo Sanchez Juanma Lillo

17 Xerez Ziganda Nestor Gorosito

20 Villarreal Valverde Juan Garrido

20 Valladolid Mendilibar Onesimo
 
V.C
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA