2h45 ngày 27/01, Tottenham – Fulham: Đứng dậy và đi tiếp

Thứ Ba, 26/01/2010 12:32

(TT&VH) - Vị trí thứ 4 mà Spurs đang đứng chỉ mang đến một sự bình yên giả tạo. Thực tế đang chứng minh rằng thầy trò Harry Redknapp đang đứng trước nguy cơ bị những đối thủ cạnh tranh vượt mặt trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Vì thế, nhiệm vụ bắt buộc của họ đêm nay là phải kiếm 3 điểm trước đội khách Fulham.

Quả là phong độ của Spurs thời gian qua đang có vấn đề thật. Đã hai trận liên tiếp ở Premier League, hàng tấn công của họ im hơi lặng tiếng. Trước Hull City, sự bế tắc ấy chỉ mang đến một trận hòa, song trước Liverpool, nó khiến họ trả giá bằng một thất bại. Cuối tuần qua, dù được thi đấu trên sân nhà White Hart Lane, và chỉ phải tiếp Leeds, đối thủ đang chơi ở League One, Tottenham vẫn không thể tìm được chiến thắng. Trận hòa 2-2 ấy có lẽ còn tệ hơn cả một thất bại, vì nó khiến Spurs phải đá lại thêm trận lượt về tại Elland Road. Điều đó có nghĩa, họ sẽ phải chơi đến 6 trận trong vòng 19 ngày, mật độ đủ khiến một đội bóng phải trả giá.

Nhiệm vụ bắt buộc của Spurs (áo sẫm) là phải kiếm 3 điểm trước đội khách Fulham

Hoàn cảnh của Spurs bây giờ khiến họ không được phép mất điểm nữa. Sau thất bại trước đối thủ trực tiếp Liverpool, đội bóng của Redknapp chỉ còn hơn đối thủ này vỏn vẹn 1 điểm. Đã thế, Liverpool chỉ phải gặp kẻ khốn khó Wolverhampton ở vòng đấu 23 này. Man City, mặc dù đã chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp (thua Eveton 0-2), vẫn đang bằng điểm Spurs, nhưng đá ít hơn một trận. Rõ ràng vị trí thứ 4 mà Spurs đang đứng hết sức mong manh, và chỉ cần một cái sảy chân là họ sẽ phải trả giá.

Thực ra, sự trục trặc của Spurs đã xuất hiện từ cách đây 1 tháng trước, khi họ rời sân Craven Cottage của Fulham với trận hòa 0-0. Về mặt kết quả, đó là điều chấp nhận được bởi đây vốn là một sân đấu “đi dễ khó về” với nhiều đội bóng Premier League. Nhưng vấn đề là Redknapp đã đưa ra một quyết định sai lầm về chiến thuật khi để Robbie Keane, vốn chơi cực tồi đá chính, còn chân sút chủ lực Defoe chỉ được vào sân ở phút 71 và không có nhiều thời gian để thể hiện mình

Có vẻ như sau đó, chiến lược gia này đã rút kinh nghiệm bằng cách để Defoe đá chính liên tiếp ở những trận sau đó. Song có một thực tế là ở 3 trận gần nhất, khi chân sút này chơi trọn 270 phút, lần lượt đá cặp cùng Keane, Crouch và cả Pavlyuchenko, anh đều tịt ngòi. Cuối tuần qua, thậm chí Defoe còn đá hỏng một quả phạt đền trong trận hòa 2-2 với Leeds. Phong độ ấy khiến cho rất nhiều người lo ngại, bởi Defoe vốn là niềm hy vọng số một cho hàng công của Harry Redknapp

Cũng may cho Spurs, đêm nay Fulham sẽ không khó chịu như một tháng trước. Đội bóng của Roy Hodgson thường chơi cực kém mỗi khi xa nhà. Ở Premier League mùa này, Fulham chỉ giành vỏn vẹn 7 điểm trong 11 trận thi đấu sân khách, và chỉ ghi được vỏn vẹn 11 bàn thắng. Trận thắng 3-1 trước đội bóng League Two Accrington Stanley vừa rồi không hề cho thấy một sự tiến bộ về căn bệnh ấy. Lý do: Fulham đã bị cầm hòa 11 đến tận phút 59, và họ chỉ giành chiến thắng, khi đối phương đã bị đuổi 1 người từ cuối hiệp một.
 
 
Dự đoán: 3-1
 
 

LỰC LƯỢNG

Tottenham: Cudicini, Lennon và Woodgate vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Assou-Ekotto, Huddlestone & King là 50-50.

Fulham: Johnson, Kamara, Zamora dính chấn thương nhẹ và khả năng kịp bình phục chỉ được biết vào phút chót. Dempsey, Konchesky và Pantsil chắc chắn không thể thi đấu. Etuhu bận dự CAN.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Tottenham: Gomes - Corluka, Dawson, Bassong, Bale - Jenas, Palacios, Modric, Kranjcar - Crouch, Defoe.

Fulham: Schwarzer - Kelly, Hughes, Hangeland, Kallio - Duff, Baird, Murphy, Gera, Nevland - Johnson.

ĐỐI ĐẦU

26/12/09 Fulham-Tottenham 0-0

26/12/08 Tottenham-Fulham 0-0

15/11/08 Fulham-Tottenham 2-1

26/12/07 Tottenham-Fulham 5-1

01/09/07 Fulham-Tottenham 3-3

PHONG ĐỘ

Tottenham

23/01/10 Tottenham-Leeds 2-2

20/01/10 Liverpool-Tottenham 2-0

16/01/10 Tottenham-Hull 0-0

02/01/10 Tottenham-Peterborough 4-0

28/12/09 Tottenham-West Ham 2-0

Fulham

23/01/10 Accrington-Fulham 1-3

17/01/10 Blackburn-Fulham 2-0

05/01/10 Stoke-Fulham 3-2

02/01/10 Fulham-Swindon 1-0

28/12/09 Chelsea-Fulham 2-1

02h45 ngày 27/1, sân Fratton Park: Portsmouth - West Ham (lượt đi 0-2)

Những người cùng khổ

Họ là mặt trái của cơn bão chủ ngoại ở Premier League. Cùng chịu gánh nặng nợ nần, Portsmouth và West Ham đã lần lượt bán đi những trụ cột. Nhưng trong khi West Ham đã được cứu bởi bộ đôi ông chủ David Gold và David Sullivan thì Portsmouth vẫn đang vùng vẫy dưới đầm lầy khủng hoảng. Nếu như West Ham đã lần đầu tiên trong nhiều tháng liền thoát khỏi khu vực nguy hiểm thì Portsmouth vẫn đứng bét BXH. Nhưng cần biết rằng, Portsmouth chỉ mới đá 20 trận, không chơi bóng suốt gần 1 tháng qua vì vấn đề thời tiết. Đó là lợi thế rất lớn đối với Portsmouth, được nghỉ ngơi dài ngày và sẽ tiếp West Ham với những cầu thủ sung sức nhất. Ngoài ra, Portsmouth vẫn đáng sợ khi đá trên sân nhà, đã thắng 2/3 trận gần nhất ở Fratton Park

DỰ ĐOÁN: 2-1

03h00 ngày 27/1, sân Reebok: Bolton - Burnley (lượt đi 1-1)

Owen Coyle tái ngộ Burnley

Quyết định chuyển sang Bolton từ Burnley chỉ diễn ra cách đây 18 ngày. Ông đã đánh bạc khi 2 trận đầu tiên với Bolton là gặp Arsenal, để rồi thua cả 2. Nhưng cuối tuần qua, ông đã có chiến thắng đầu tiên ở đội bóng mới, trước Sheffield United ở Cúp FA.

Sau gia đoạn đầu gây bất ngờ, Burnley đã trở lại với hình ảnh đích thực của mình. Đội bóng ấy đã phải trả giá vì thành tích yếu kém trên sân khách, chỉ hòa 1 và thua đến 10 sau 11 trận. Đêm nay, Burnley khó có điểm khi tìm đến Reebok.

DỰ ĐOÁN: 2-0
 
T.Cương
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

changhiu - 2/15/2012 1:47:27 AM
Nếu hôm ấy bác H có mặt và giải thích vì sao lại phải đổi tên, VFF có chịu một phần chi phí cho việc đổi tên ko, tại sao phải đổi tên mà ngay đầu giải các cổ đông của VFF lại ký quyết định sử dụng...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...
tungjuve - 2/14/2012 1:49:50 PM
Quan điểm của tớ thì Nani không phù hợp với Juve.
Cesc - 2/14/2012 11:26:14 PM
không wan trọng ...