Cameroon lách qua khe cửa hẹp: Sư tử... rợn tóc gáy

Thứ Bảy, 23/01/2010 08:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một kịch bản rợn tóc gáy đã xuất hiện sau lượt trận cuối cùng ở bảng D kết thúc: 3 đội Zambia, Cameroon và Gabon cùng có 4 điểm, và “Sư tử bất khuất” tiếp tục chứng minh sự... bất khuất của mình khi lội ngược dòng cầm hòa Tunisia để đoạt vé vào tứ kết cùng với Zambia.

Dường như Cameroon ở CAN 2010 luôn luôn gắn liền với hình ảnh của một nghệ sĩ xiếc trên dây. Họ bất ngờ thất bại trước Gabon ngay trận ra quân, lao vào một màn rượt đuổi nghẹt thở với Zambia ở lượt trận thứ 2 (Cameroon thắng 3-2) để rồi hú vía lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết sau một màn rượt đuổi khác trước Tunisia. Trong cả 3 trận, Cameroon đều mắc phải một sai lầm tâm lý sơ đẳng, khi luôn vào cuộc với sự chủ quan thấy rõ và để thủng lưới từ rất sớm, thậm chí là trận sau... sớm hơn trận trước: Gabon sút tung lưới Cameroon vào phút 17, Zambia chỉ mất 8 phút sau hồi còi khai cuộc là ghi bàn, và Tunisia xuất sắc hơn tất thảy, khi chọc thủng lưới “Sư tử bất khuất” ngay từ phút đầu tiên.


Cameroon cầm hòa Tunisia để đoạt vé vào tứ kết cùng với Zambia.

Thế nhưng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như thế, người ta mới hiểu rằng đặc tính “bất khuất” của họ đáng sợ đến thế nào. Bị dội một gáo nước lạnh ngay sau tiếng còi khai cuộc, các CĐV Cameroon có lẽ đã nghĩ đến việc sắp xếp hành lý về nước, nhưng “Sư tử đầu đàn” Samuel Eto`o đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình đúng lúc với bàn cân bằng tỉ số, và nếu Amine Chemiti đánh đầu ghi bàn đầu tiên cho Tunisia vào phút đầu tiên của hiệp 1, thì tiền đạo người Cameroon cũng chỉ mất chừng  ấy thời gian sau khi tiếng còi hiệp 2 cất lên để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tunisia là đội bóng duy nhất khiến Cameroon phải ở vào thế rượt đuổi đến 2 lần, nhưng cũng phải chịu chung kết cục với Gabon, đội duy nhất đánh bại “Sư tử bất khuất” ở CAN 2010, nhưng đã thua cả 2 trận còn lại.

Kanoute chia tay tuyển Mali

Sau chiến thắng 3-1 trước Malawi ở lượt trận cuối cùng vòng bảng CAN 2010, Frederic đã lập tức đưa ra quyết định... chia tay. Lý do mà anh đưa ra là vì quá thất vọng với việc ĐT Mali đã bị loại bất chấp việc giành trọn 3 điểm trong trận đấu cuối cùng: “Đó là cuộc sống. Tôi rất tiếc vì không thể giúp đội tuyển của mình tiến xa hơn trong lần cuối cùng chơi ở CAN. Không thể diễn tả nổi nỗi thất vọng này, và tôi quyết định chia tay đội tuyển”. Tiền đạo 32 tuổi hiện thuộc biên chế của CLB Sevilla (TBN) ra mắt ĐT Mali lần đầu năm 2004 và từ đó đến nay, anh đã chơi tổng cộng 38 trận, ghi được 23 bàn cho ĐTQG. Ở CAN 2010, anh ghi được 2 bàn thắng, đều trong trận ra quân hòa Angola (Mali bị dẫn 0-4 để rồi lội ngược dòng không tưởng cân bằng tỉ số 4-4).

Đối thủ của Cameroon ở tứ kết là một thách thức thực sự: ĐKVĐ Ai Cập. Đội bóng ấy chẳng là gì ở World Cup sắp tới (không thế vượt qua vòng loại), nhưng là một nhà vua với quyền lực bao trùm ở giải VĐ châu Phi. Chiến thắng trước Benin đã giúp Ai Cập “phá sâu” kỷ lục bất bại liên tiếp dài nhất ở các VCK CAN (16 trận từ năm 2004 đến nay) của chính họ, sau khi đã đạp đổ kỷ lục 14 trận của chính Cameroon lập trong giai đoạn 1994-1998 ở loạt trận thứ 2 của CAN 2010. Sự ổn định ấy của Ai Cập trái ngược với hình ảnh bấp bênh của Cameroon hiện tại. “Sư tử bất khuất” đã chứng minh được phần nào bản lĩnh của họ, nhưng thực tế là người ta chờ đợi những màn trình diễn đem lại sự an tâm nhiều hơn là thứ bản năng được đánh thức ở thế chân tường như hiện tại.


Ở trận đấu còn lại của bảng D, Zambia đã dễ dàng khuất phục Gabon 2-1, đập tan luận điệu ngạo mạn của HLV Alain Giresse bên phía Gabon trước trận (phát biểu rằng ông muốn Gabon đoạt ngôi đầu bảng). Thắng lợi ấy cũng giúp họ đoạt ngôi đầu bảng và trở thành bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng CAN năm nay. Zambia bằng điểm, bằng cả hiệu số (cùng 5-5) với Cameroon, nhưng họ đẩy “Sư tử bất khuất xuống vị trí thứ hai nhờ số bàn thắng ghi vào lưới 2 đối thủ Gabon và Tunisia nhiều hơn (3 bàn so với 2 của Cameroon), trong khi Gabon, cũng có 4 điểm, nhưng bị loại vì ghi bàn ít nhất trong số 3 đội (hiệu số 2-2).


    An Linh

Kết quả loạt trận cuối cùng bảng D

Cameroon - Tunisia   2-2
Gabon - Zambia        1-2

Lịch vòng tứ kết

23h00 ngày 24/1    
Angola - Ghana  (1)

02h30 ngày 25/1
BBN - Algeria  (2)

23h00 ngày 25/1    
Ai Cập - Cameroon  (3)

02h30 ngày 26/1
Zambia - Nigeria  (4)

Vòng bán kết

Ngày 28/1
Thắng trận (2) - Thắng trận (4)
Thắng trận (1) - Thắng trận (3)


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Minh - 5/22/2012 10:12:44 PM
Hu hu chuyện này là thật rồi. Trên trang chủ còn treo dòng Farewell Drogba. Nhưng dù sao CHelsea cũng cần xai r tổ đội hình,vô địch không có nghĩa đây là đọi hình mạnh
Namnhi - 5/22/2012 10:03:31 PM
Nghe hài nhỉ, Thanh Hóa lấy đâu ra truyền thống. Năm 2008 rớt hạng, năm 2009 mua lại xuất của Thể Công. 10 năm V.league tồn tại thì góp mặt được 4 tới 5 lần, lại chưa 1 lần góp mặt tôp 5. Cũng có các...
HK - 5/22/2012 9:55:43 PM
Chelsea đâu có năn nỉ Barca với Bayern thua họ.  Tại 2 đội kia đá tệ, cơ hội nhiều mà không đá vô được thì trách ai đây?Họ cũng muốn tấn công lắm chứ bộ, mà trình độ có nhiêu đó thôi, làm sao mà...
anhdung - 5/22/2012 9:00:51 PM
Thành phần BHL ĐTQG - "Ê kíp này là những cộng sự quen thuộc"...Thực tế  - một bài học sea Gems tại Idonéia còn lắng đọng mãi trong lòng NHM cho thấy ê kíp này (Thanh Hùng,Văn Sỹ) chẳng giúp...