CAN 2010 – Lượt trận cuối bảng A: Angola và Algeria “dắt tay” nhau vào tứ kết

Thứ Tư, 20/01/2010 07:36

(TT&VH) - Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Angola và Algeria đã hòa không bàn thắng để dắt tay nhau vào tứ kết, biến chiến thắng 3-1 của Mali trước Malawi trở nên vô nghĩa. Điều đó càng làm dấy lên những lời đồn đại rằng kết quả này có sự dàn xếp.

Ở lượt trận cuối thì 2 trận đấu sẽ được tổ chức cùng giờ để tránh xảy ra tiêu cực. Nhưng chỉ trong vòng 3 phút, Mali đã ghi liền 2 bàn vào lưới Malawi nhờ công của hai ngôi sao đang thi đấu ở Liga là Kanoute và Seydou Keita. Trong đó, bàn mở tỷ số của Kanoute được chỉ sau vài chục giây sau khi bóng lăn, sau khi thủ môn đối phương lúng túng phá bóng lên quá nhẹ từ quả chuyền về của đồng đội. Đến cuối trận, Bagayoko ghi thêm một bàn nữa ấn định chiến thắng 3-1 cho Mali.

Thánh Allah cũng không thể giúp Mali giành vé đi tiếp.

Tuy vậy, dù có ghi thêm 10 bàn nữa thì Mali cũng bị loại bởi trận đấu cùng giờ giữa Angola và Algeria đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Angola đứng đầu bảng với 5 điểm, còn Algeria, dù cùng được 4 điểm như Mali, nhưng xếp trên nhờ ưu thế đối đầu trực tiếp (thắng 1-0 ở lượt trận thứ hai). Algeria chỉ bị loại nếu như Malawi thắng hoặc hòa Mali. Nhưng do trận đấu giữa Mali và Malawi được định đoạt quá chóng vánh, nên cả Angola và Algeria cũng không quá quyết tâm, bởi chỉ cần hòa là cả hai sẽ dắt tay nhau vào vòng tứ kết.

Kết quả đó đã làm rộ lên những ý kiến cho rằng cả hai đã bắt tay nhau, nhất là khi HLV Manuel Jose của Angola đã cất tiền đạo Flavio (đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 3 bàn) lên ghế dự bị với lý do “bị chấn thương”. Hơn nữa, như đã biết thì trước đó, cả Mali lẫn Malawi đều bị hủy vài buổi tập do những “sơ ý” của BTC. Vì thế mà ngôi sao Kanoute của Mali (đã 32 tuổi) chỉ biết ngậm ngùi than thở: “Thật buồn khi giải đấu cuối cùng của tôi lại kết thúc đáng thất vọng thế này”.

Đương nhiên, HLV Rabah Saadane của Algeria đã tỏ ra khá giận dữ trước những cáo buộc của báo chí rằng trận hòa 0-0 giữa tuyển nước này và Angola được sắp xếp trước. Tuy nhiên, khán giả Angola dường như cũng đã… đoán trước được những gì diễn ra trên sân, nên các khán đài còn rất nhiều chỗ trống, và phần đông khán giả đều là người Algeria!

Còn HLV Manuel Jose của Angola thì cho biết ông không quan tâm tới những gì mà báo chí nói. Đây là lần thứ hai Angola lọt vào tới vòng tứ kết CAN sau năm lần tham dự. Angola sẽ chạm trán với đội bóng đứng thứ hai bảng B (Bờ Biển Ngà, hoặc đội thắng trong cặp đấu giữa Ghana và Burkina Faso). Manuel Jose nói rằng ông rất muốn gặp Burkina Faso, không chỉ bởi đội bóng này bị đánh giá thấp hơn Bờ Biển Ngà, mà bởi “HLV của Burkina Faso vốn là học trò cũ của tôi, bác sĩ của họ là bạn thân của tôi”.

Angola – Algeria 0-0

Mali – Malawi 3-1

Kanoute 1’, Keita 3, Bagayoko 85’ – Mwafurliwa 58’

Angola và Algeria vào tứ kết

Trước loạt trận cuối bảng C: Trận “chung kết” của Amodu

Với việc Ai Cập đã giành chiếc vé vào tứ kết đầu tiên của bảng C và chưa chắc đã tung hết sức trong trận đấu với Benin (vì cũng đã chắc ngôi đầu bảng) nên Nigeria cần phải tự quyết định số phận bằng một chiến thắng trước Mozambique. Bằng không, HLV Shuaibu Amodu sẽ phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

Ngay từ bây giờ, những lời đồn đại rằng HLV Amodu sẽ bị sa thải nếu như Nigeria bị loại sớm đã râm ran khắp nơi. Vì thế LĐBĐ Nigeria (NFF) đã lên tiếng phủ nhận thông tin Phó Tổng thống nước này, ông Goodluck Jonathan yêu cầu sa thải HLV Shuaibu Amodu ngay lập tức. Báo chí Nigeria cho hay PTT Jonathan đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt trước khi ra đề nghị NFF cách chức Amodu sau khi đội nhà khởi đầu tệ hại ở CAN 2010 (thua Ai Cập 1-3 ở trận ra quân).

Những thông tin như kể trên có thể tác động xấu tới tâm lý thi đấu của thầy trò HLV Shuaibu Amodu trước trận đấu quyết định với Mozambique. Nhưng dù sao, với sự trở lại của chân sút chủ lực Obefami Martins, “Đại bàng xanh” vẫn tự tin sẽ đánh bại được đối thủ để nối gót Ai Cập vào vòng sau. Hơn nữa, cả trong trường hợp bằng điểm với Benin thì Nigeria cũng vẫn sẽ giành quyền đi tiếp nhờ ưu thế đối đầu (1-0).

Dự đoán cùng chuyên gia

HLV người Serbia Bora Milutinovic, từng dẫn dắt ĐT Nigeria dự World Cup’98.

23h00 ngày 20/1

Nigeria – Mozambique 2-0

Ai Cập – Benin 1-1
 
Vy Thùy
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA