(TT&VH) - CAN 2010 đang nóng lên từng ngày, không phải vì vụ xả súng vào ĐT Togo hôm 9/1, cũng không phải vì hàng loạt bất ngờ trong loạt trận ra quân, mà là bởi những ì xèo về công tác tổ chức, khi đã xuất hiện những lời cáo buộc rằng BTC đang tìm mọi cách để đưa chủ nhà Angola an toàn vào tứ kết.
Hôm qua, Malawi đã chính thức đệ đơn khiếu nại lên BTC CAN 2010 (COCAN) thông qua LĐBĐ Châu Phi (CAF). Trước đó, HLV Kinnah Phiri phàn nàn rằng tuyển Malawi đã ba lần bị cản trở sử dụng sân tập. Ông Phiri cho rằng đây là một "âm mưu" nhằm phá hoại tinh thần của các cầu thủ Malawi trước trận đấu quan trọng với Angola, nước chủ nhà của CAN 2010, dẫn tới việc đội của ông đã thất thủ 0-2. Thậm chí, ông Phiri còn không ngần ngại khi cho rằng CAF và COCAN đang tìm mọi cách để giúp Angola lọt vào tứ kết.

Người phát ngôn của CAF, ông Souleymane Habuba đã xác nhận rằng CAF đã nhận được đơn khiếu nại của Malawi nhưng khi được hỏi về hướng giải quyết cho vụ việc này, ông Souleymane chỉ có thể cho biết rằng CAF đã chuyển đơn khiếu nại sang COCAN (!?).
Hiện sau 2 lượt trận, Angola đang dẫn đầu bảng A với 4 điểm và chỉ cần hòa Algeria ở lượt đấu cuối là họ có thể giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, dù thua Angola ở lượt trước, song do đã thắng Algeria tới 3-0 ở trận mở màn nên hy vọng dành cho Malawi cũng vẫn còn nhiều. Lượt cuối, họ sẽ gặp đội bóng đang đối mặt với nguy cơ bị loại là Mali, do mới chỉ kiếm được 1 điểm.
Nhưng không chỉ Malawi, cả ĐT Mali cũng đang bày tỏ sự bất bình trước những khuất tất trong công tác tổ chức của CAN 2010. Bởi khi họ đến sân tập thì đã thấy cửa khóa kín vì ĐT Algeria đang tập ở trong. BTC đã thông báo đổi giờ tập mà không hề thông báo cho ĐT Mali. Sau vài chục phút gọi cửa mãi không thấy, họ đành quay về khách sạn, và như vậy, đội quân của HLV Stephen Keshi đã không thể có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quyết định với Malawi.
Không những thế, Mali còn không có được sự phục vụ của tiền vệ chủ lực Mahamadou Diarra. Tiền vệ của Real Madrid đã nhận hai thẻ vàng trong trận hòa 4-4 với Angola và trận thua 0-1 trước Algeria nên sẽ phải nghỉ thi đấu trận cuối cùng. Ngoài ra, Mali sẽ mất tiền vệ Bakary Soumare, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Boulogne ở Pháp, cũng vì lý do tương tự. Chắc chắn rằng sự vắng mặt của bộ đôi Diarra- Soumare sẽ ảnh hưởng không nhỏ lên lối chơi của Mali. Nếu muốn lọt vào vòng đấu tiếp theo của CAN 2010, Mali phải đánh bại Malawi trong trận đấu tới, đồng thời Angola cũng phải đánh bại Algeria trong trận đấu cùng giờ.
Ở lượt cuối, các trận đấu sẽ được tổ chức cùng một giờ để tránh những tiêu cực có thể xảy ra. Nhưng với những điều khó hiểu về công tác tổ chức như thế này thì điều gì cũng có thể xảy ra.
|
Dự đoán cùng chuyên gia HLV người Đức Winfried Schaefer, người có nhiều năm làm việc tại châu Phi, hiện dẫn dắt Al Ain của UAE. 23h00 ngày 18/1 Angola - Algeria 2-1 Malawi - Mali 1-1 Xếp hạng sau 2 lượt trận: 1.Angola (4/6-4), 2.Malawi (3/3-2), 3.Algeria (3/1-3), 4.Mali (1/4-5). |