23h00 ngày 16/11, Barcelona – Atlante 3-1: Quả bóng Vàng có khác

Thứ Năm, 17/12/2009 09:02

(TT&VH) - Chưa đầy một phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, Lionel Messi đã sút tung lưới đối phương, mở ra chiến thắng cho Barca. Đẳng cấp của Quả bóng Vàng đã được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Do Messi chỉ mới bình phục chấn thương mắt cá nên Pep Guardiola đã quyết định cất quân bài chủ chốt trên ghế dự bị. Không những thế, Pep cũng gây bất ngờ khi để cả Henry ngồi ngoài, nhường vị trí tiền đạo trái cho Iniesta. Điều đó thể hiện sự thận trọng của HLV trẻ này, bởi ở khu vực giữa sân, ông bố trí tới 2 tiền vệ cơ bắp, có xu hướng phòng ngự là Busquets và Toure.

Đồng đội chia vui cùng Messi sau khi ghi bàn vào lưới Atlante

Nhưng dù đã thận trọng đến vậy, Barca vẫn phải chịu một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 5, Rojas bất ngờ sút tung lưới Valdes sau đường chuyền dài của đồng đội. Bàn thua sớm càng buộc Barca phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Song những cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Ibrahimovic, Alves hay Iniesta. Và Barca phải nhờ tới tình huống cố định mới cân bằng được tỷ số nhờ công của Busquets với cú đá nối từ quả đánh đầu của Toure.

Bàn thắng nói trên xuất phát từ đường phạt góc của Xavi, và thực tế, tình huống cố định là một trong những thứ vũ khí quen thuộc của Barca dưới thời Pep, tận dung tối đa khả năng “sắp đăt” của nhạc trưởng Xavi. Tuy vậy, để có thể giải quyết trận đấu một cách rốt ráo hơn, Barca phải cần nhiều hơn thế.

Và vì vậy, ngay đầu hiệp hai, Pep đã quyết định tung Messi vào sân thay Toure. Và khi Quả bóng Vàng mới có mặt trên sân được vài chục giây, sự khác biệt đã được thể hiện. Quả bóng Đồng Xavi có pha phối hợp hết sức tinh tế với Ibra, trước khi tiền đạo người Thụy Điển có đường chọc khe hoàn hảo vào khoảng trống để Messi ập tới, đi qua cả thủ môn đối phương rồi đưa bóng vào lưới. Ngôi sao người Argentina đã chờ đợi quá lâu để được ăn mừng bàn thắng tại Cúp TG các CLB, sau khi từng lỡ hẹn vào năm 2006. Và giờ, anh đã được toại nguyện.

Kể từ sau bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Messi, mọi chuyện trở nên quá đơn giản đối với Barca. Bởi một khi Messi & Co. đã tìm được cảm hứng, không ai có thể ngăn họ trình diễn thứ bóng đá kỳ ảo của mình. Không lâu sau bàn thắng của Messi, Iniesta khéo léo hút hậu vệ đối phương về phía mình, rồi xỉa bóng qua rừng hậu vệ đối phương, tạo điều kiện để Pedro nâng tỷ số lên 3-1. Cùng với Messi, Pedro cũng là một trong những cầu thủ khao khát ghi được bàn thắng nhất ở giải này. Và với bàn thắng nói trên, tiền đạo trẻ của Barca đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở cả 6 giải đấu mà mình tham dự trong cùng một mùa giải!

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Atlante cũng đã có cơ hội rút ngắn cách biệt, nhưng nếu các chân sút của Barca chỉnh thước ngắm chuẩn xác hơn thì tỷ số sẽ còn được nâng cao hơn nữa. Nhưng điều đó không quá quan trọng, bởi họ sẽ để dành “đạn” cho trận chung kết với Estudiantes, với mục tiêu dành chiếc Cúp thứ 6 trong năm 2009. Họ đã có Cúp VĐ Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp TBN, Siêu Cúp châu Âu, và chỉ còn chờ Cúp TG các CLB để hoàn tất bộ sưu tập đồ sộ của mình…
 
 

Đội hình thi đấu

Barcelona: Valdes - Alves, Marquez (Pique 54’), Puyol, Abidal - Busquets, Toure (Messi 54’), Xavi – Iniesta (Bojan 76’), Pedro, Ibrahimovic.

Atlante: Vilar – Velasquez (Pereyra 63’), Rojas, Martínez, Navarro - González, Bermúdez, Arreola, Guerrero – Solari (Carevic 56’), Marquez.

Bàn thắng: Busquets 35’, Messi 55’, Pedro 67’ – Rojas 5’

6 Pedro đã ghi được bàn ở cả 6 giải đấu mà anh tham gia mùa này, gồm 3 bàn ở Liga, 2 ở Champions League, 2 ở CÚp Nhà Vua, 1 tại Siêu Cúp châu Âu, 1 tại Siêu Cúp TBN và 1 tại Cúp TG các CLB.

Thùy Vy

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Quả thực có hai Barca đêm qua trong trận đấu với Atlante. - Barca trong hiệp 1 có vẻ mang hơi hướng của Barca trong hai năm cuối dưới triều đại Frank Rijkaard, một chút lúng túng, thiếu tự tin. Pep đã hơi chủ quan khi cho Rafael Marquez đá chính ngay từ đầu. Marquez giờ đây đã chậm, yếu, mà thi đấu lại rất "cóng". Hợp đồng anh vừa gia hạn với Barca mang màu sắc tình cảm hơn là chuyên môn. Cũng có thể Barca muốn thông qua anh để tiếp cận sâu hơn nữa vào thị trường Mexico nói tiếng Tây Ban Nha rộng lớn đầy tiềm năng. - Barca của hiệp hai là Barca mà chúng ta thường thấy vừa qua, hoa mỹ, thực tế, dũng mãnh mà đáng yêu đến vô cùng. Một khi họ tìm lại được cảm hứng và niềm vui với lối chơi ấy thì đối thủ thua là chuyện đương nhiên. Điều tuyệt vời là cả ba cầu thủ ghi bàn đều là những người lớn lên từ La Masia. - Nhiều người nói Barca năm nay đã đi hết chu kỳ thành công và sẽ đi lại vào vết xe đổi như hồi năm 2005, song hôm qua Barca đã chứng minh điều ngược lại. Trong hiệp 2 Pep và các cầu thủ đã làm rất tốt công việc của mình. Với nền tảng mọi mặt hiện nay, Barca thừa khả năng "chén" thêm nhiều danh hiệu nữa trong thời gian ngắn tới, mà trước hết là giải này: FIFA Club World Cup, thứ họ còn thiếu trong bộ sưu tập đáng nể của mình. Good luck to you, Barca!
hallee.aster  (hallee.aster@gmail.com) (11:19 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

harakiri - 2/9/2012 8:30:21 PM
Cỡ Pep mà nghe đựoc lời thách của bạn chắc cuời sặc chết mất thôi. Thế tôi thách MOU dám ở lại Real 4 hay 5 năm đấy,hiện nguyên hình liền
Kaiki - 2/9/2012 9:57:07 PM
Nếu tính theo như những gì đã qua với Mou thì điểm đến tiếp theo của ông có thể là nước Đức. khởi nghiệp chính thức làm HLV là ở quê nhà Bồ Đào Nha_vô địch BDN và CL rồi sang Anh_ chỉ vô địch ngoại...
Do Ng - 2/9/2012 10:58:37 PM
Pep mà huấn luyện HN ACB (năm 2011) của bầu Kiên thì chắc chắn xuống hạng trước 4 vòng đấu. Không có lực lượng thì may ra Harry Potter mới có thể làm phép cho chân gỗ thành siêu sao thôi. Bài báo chỉ...
Xuân Trường - 2/9/2012 9:26:06 PM
Trừ một vài fan hâm mộ Tuyển Anh một cách "cuồng", ai cũng nhận ra rằng Đội tuyển Anh chỉ là một đội bóng tầm thường trong khoảng 20 năm trở lại đây (các fan ít hiểu biết về bóng đá sẽ cãi lại điều...
Sumo - 2/9/2012 8:06:36 PM
Rõ rồi, qua bảng thống kê là đủ thấy Bundesliga là giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu.