Loạt trận đấu sớm Premier League: Món quà lưu niệm

Thứ Năm, 17/12/2009 08:39

(TT&VH) - Trong dịp kỷ niệm lần thứ 900 dẫn dắt M.U ở giải vô địch Anh, Sir Alex đã nhận được một món quà lưu niệm từ người đồng nghiệp Mick McCathy. Trước một đội bóng đã yếu, lại tung ra một đội hình hai thì chiến thắng 3-0 vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Châu chấu đá voi

Những mancunian đã lo ngại hơi thừa về một cú sốc ở Old Trafford. Đó hoàn toàn không phải là một Wolverhampton vừa mới quật ngã Tottenham ngay tại White Hart Lane cuối tuần trước. Đội bóng vừa mới giành 2 chiến thắng liên tiếp này (lần đầu kể từ năm 1983) đã tự làm suy yếu chính mình khi đưa ra tới 10 sự thay đổi so với trận đấu trước. Ngoại trừ thủ thành lão luyện Marcus Hahnemann, tất cả những cái tên còn lại, đều ít khi được đá chính. Thay vì cặp tiền đạo chủ lực Blake-Doyle, Mick McCathy chỉ bố trí một mình chân sút số ba Meierhofer trên hàng tấn công. Trong khi đó, cặp trung vệ Manciene-Elokobi thì quá trẻ và thiếu kinh nghiệm.

MU thắng dễ Wolverhampton 3-0

Điều E30 của bộ luật Premier League khẳng định các CLB phải sử dụng đội hình mạnh nhất trong các trận đấu của giải, nhưng thực tế, điều này rất mơ hồ, vì chẳng ai cấm những HLV xoay tua cả. Chỉ có điều xoay tua như Mick McCathy thì hơi quá. Rõ ràng chiến lược gia này đã có tâm lý buông xuôi để tập trung sức cho trận đấu với đối thủ trực tiếp Burnley vào cuối tuần hơn, và trong bối cảnh ấy, M.U không thắng mới lạ. Suốt 90 phút, đội khách chỉ sút được đúng 5 quả, nhưng đều tìm chim. Ngược lại, các cầu thủ chủ nhà thoải mái uy hiếp khung thành đối phương, tung ra 18 cú sút, trúng đích 10, và 3 trong số đó trở thành bàn thắng. M.U cũng gấp 3 đối thủ về số pha phạt góc (9-3). Không ngạc nhiên, khi giữa hiệp hai, nhiều CĐV Wolves đã đứng cả dậy và hô vang đòi trả lại tiền vé cho họ.

Mà điển hình nhất của trận đấu “kính biếu” ấy là tình huống bước ngoặt ở phút thứ 30. Trung vệ Ronald Zubar đã vụng về để bóng chạm tay trong một tình huống cản phá phạt góc, và Rooney chẳng từ chối cơ hội ấy khi đứng trước chấm 11m. Kể từ khi chấm dứt cơn khát, “Số 10” đã ghi được 4 bàn thắng sau 4 trận, nhưng 3 trong số đó đến từ những quả phạt đền. Những con số ấy rõ ràng chưa thể khẳng định được phong độ đích thực của một chân sút đẳng cấp như anh.

3-0 là còn nhẹ

McCathy thản nhiên, Sir Alex thông cảm

Đáp lại những lời “sỉ vả” của CĐV kiểu như “thật là phí tiền”, hay “Đội 1 của chúng tôi đâu”?, McCarthy nói: “Tôi đã sử dụng những người tốt nhất có thể cho tối nay. Họ đều là những cầu thủ lành lặn, và hoàn toàn xứng đáng đứng trong hàng ngũ những người tốt nhất trong đội hình Wolves. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định của tôi, cũng như chịu trách nhiệm về việc Wolves có trụ lại được ở Premier League hay không. Tất cả những gì tôi làm đều phục vụ cho các cầu thủ, và cho cả CLB, chứ không phải cho cá nhân nào khác”.

Trong khi đó, HLV Alex Ferguson nhận định: “Dù thế nào, Wolves cũng đã có một trận đấu tốt. Còn việc họ đưa ra đội hình 2 cũng chẳng có gì ngạc nhiên, đơn giản chỉ vì họ sẽ có 1 trận quan trọng vào thứ Bảy tới”. Vì giành chiến thắng dễ dàng nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chiến lược gia lão làng này tỏ ra khá thông cảm với đồng nghiệp người Ireland.

Chiến thắng cách biệt trước một đối thủ như thế rõ ràng chẳng nói lên nhiều điều ngoài ba điểm cần thiết cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Thực tế thì trước khi mở được tỷ số, M.U đã không ít lần cảm thấy bế tắc trước sơ đồ 4-5-1 nhăm nhăm phòng thủ của đối phương. Đó là khi đôi cánh đội chủ nhà, nhất là Obertan, tỏ ra khá vẽ vời trong các tình huống triển khai tấn công, còn Berbatov thì vẫn chậm chạp. Trong khi ấy, Rooney thì bỏ lỡ hai cơ hội (một sút chệch cột dọc, một không thắng nổi Hahneman). Cả trung vệ Vidic cũng khiến đội nhà tiếc nuối bởi một pha volley hụt. Đội khách dù liên tục chịu trận, nhưng cũng có một tình huống khiến chủ nhà thót tim khi Friend đá nối cận thành khiến bóng đi sạt xà trong gang tấc.

Trong một thế trận áp đảo hoàn toàn, do đối phương đã tỏ ra buông xuôi, lẽ ra M.U cần phải thắng đậm hơn nữa để cạnh tranh hiệu số bàn thắng thua với Chelsea khi cần thiết. Trước khi bắt đầu vòng này, đội bóng thành Loncon có hiệu số bàn thắng bại lên đến +27, so với +20 của M.U. Và sau lượt đấu sớm, họ vẫn vững vàng ở ngôi đầu, dù đá muộn hơn 1 trận (gặp Portsmouth trên sân nhà).

Tất nhiên, cũng phải ghi nhận những dấu ấn tích cực của M.U ở trận này. Ngoài phẩm chất sút xa đã được minh chứng, tiền vệ trẻ Gibson còn thể hiện khả năng đá phạt góc khá tốt không thua gì đàn anh Ryan Giggs. Chính anh đã khiến Ronald Zubar phải lúng túng để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền, và sau đó là một đường phạt góc như đặt để trung vệ Nemanja Vidic ghi bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này. Berbatov cũng đã lấy lại niềm tin của người hâm mộ với một pha xử lý cực kỳ tinh tế. Từ cú vẩy bóng của Scholes, tiền đạo người Bulgaria móc bóng rất nhanh không cần quan sát, để Valencia băng xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Và dù chưa thực sự xuất sắc, M.U cũng đã lấy lại thăng bằng về mặt tâm lý sau cú ngã trước Villa, đồng thời gây một sức ép tương đối lên kình địch Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải này. Đó mới là điều quan trọng.

Kết quả các trận

M.U – Wolves 3-0

Birmingham - Blackburn 2-1

Bolton - West Ham 3-1

Hull City - Everton 3-2

Sunderland - Aston Villa 0-2

Đá muộn

Burnley – Arsenal

Chelsea – Portsmouth

Liverpool – Wigan

Tottenham – Man City

+ BXH

Vòng 18

Thứ Bảy, ngày 19/12, 19h45 Porthsmouth – Liverpool 22h00 Aston Villa – Stoke City, Blackburn – Tottenham, Fulham – M.U, Man City – Sunderland. Chủ nhật, ngày 20/12, 0h30 Arsenal – Hull City, 20h30 Wolves – Burnley, 22h00 Everton – Birmingham, 23h00 West Ham – Chelsea. Thứ Ba, ngày 22/12, 3h00 Wigan – Bolton.

Tuấn Cương

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
MU thắng : Hoàng Hà hậm hực ,hớt hơ hớt hãi,hò hét hâm hâm ,hu hu hic !( khóc) MU thua: Hoàng Hà hoan hỉ , hớn hở hân hoan , hùng hùng hổ hổ , ha ha ,hỉ !(cười)
mus  (vanchungsg@yahoo.com) (03:54 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
sao lại ko có ai đoái hoài, có mà cả diễn đàn theo dõi ấy chứ, đọc cm lúc nào cũng phải xem có abu và nhh ko mới hay, 2 chuyên gia...
hihihaha  (waynerooney121588@yahoo.com) (03:54 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là món quà lưu niệm cho trận dẫn dắt MU thứ 900 của Sơ A-Les, thế mới thấy cái "uy" của Sơ đối với Giải ngoại hạng như thế nào, đúng là Wolves đã “tặng” cho MU 3 điểm trong trận đấu này. Thế mới thấy, dù các cầu thủ của MU trình độ cũng bình thường so với các đội khác, nhưng chỉ cần Sơ A-les muốn là MU sẽ thắng. Quá tuyệt.
abu  (abus.vn@gmail.com) (10:08 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Abu: Bạn nên xem lại Arsenal của bạn,hôm qua có muốn thắng cũng thắng được đâu,hehe,đấy gọi là càng đá càng đuối đấy.Tôi sẽ chóng mắt xem nếu không tăng cường vào mùa đông thì Ars sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ mấy nhé bạn Abu.
Lamx  (ju_z87@yahoo.com) (12:26 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tội nghiệp cậu abu.lúc nào cũng thích gây sự mà chả ai thèm đoái hoài United mất đi cầu thủ xuất sắc nhất của mình mà cũng đủ làm cho Chelsea biết mùi rằng vô địch EPL khó đến nhường nào huống hồ là 3 lần liên tiếp. Mùa này United vẫn sẽ vô địch và sẽ thành đội vô địch nhiều lần nhất.. Chelsea có lẽ đến khi chúa băng hà vẫn chưa đuổi kịp
CR7  (theboss_isme@yahoo.com) (01:03 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

harakiri - 2/9/2012 8:30:21 PM
Cỡ Pep mà nghe đựoc lời thách của bạn chắc cuời sặc chết mất thôi. Thế tôi thách MOU dám ở lại Real 4 hay 5 năm đấy,hiện nguyên hình liền
Kaiki - 2/9/2012 9:57:07 PM
Nếu tính theo như những gì đã qua với Mou thì điểm đến tiếp theo của ông có thể là nước Đức. khởi nghiệp chính thức làm HLV là ở quê nhà Bồ Đào Nha_vô địch BDN và CL rồi sang Anh_ chỉ vô địch ngoại...
Do Ng - 2/9/2012 10:58:37 PM
Pep mà huấn luyện HN ACB (năm 2011) của bầu Kiên thì chắc chắn xuống hạng trước 4 vòng đấu. Không có lực lượng thì may ra Harry Potter mới có thể làm phép cho chân gỗ thành siêu sao thôi. Bài báo chỉ...
Xuân Trường - 2/9/2012 9:26:06 PM
Trừ một vài fan hâm mộ Tuyển Anh một cách "cuồng", ai cũng nhận ra rằng Đội tuyển Anh chỉ là một đội bóng tầm thường trong khoảng 20 năm trở lại đây (các fan ít hiểu biết về bóng đá sẽ cãi lại điều...
Sumo - 2/9/2012 8:06:36 PM
Rõ rồi, qua bảng thống kê là đủ thấy Bundesliga là giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu.