Grant, Ancelotti và cái bóng Mourinho

Thứ Tư, 16/12/2009 12:43

(TT&VH) - Ngày về của Avram Grant. Vị HLV người Israel nói rằng ông quá bận rộn với cuộc chiến trụ hạng của Portsmouth để tự cho phép chìm đắm trong những cảm xúc ở mái nhà xưa Stamford Bridge. Thực ra, nơi ấy không có chỗ cho cảm xúc. Nó chỉ chấp nhận chiến thắng. Ai không chiến thắng, kẻ ấy phải ra đi. Đó là lý do Grant bị sa thải. Đó là lý do niềm tin dành cho Ancelotti đã bắt đầu lung lay.

Nếu là CLB, chỉ có Real Madrid. Nếu là ĐTQG, chỉ có Brazil và Italia. Ở những đội bóng đó, ngay cả khi đang đứng ở vị trí số 1, cổ động viên cũng la ó, huýt sáo HLV như thường. Sau trận hòa Everton 3-3 cuối tuần qua, Ancelotti và các học trò đã bị người hâm mộ ở Stamford Bridge huýt sáo, một cách thể hiện sự tức giận, bất bình và thất vọng. Đó chỉ là nhóm nhỏ người nghèo nàn lòng vị tha, sự cảm thông. Thủ thành Petr Cech, người đang có phong độ tệ hại, sẵn sàng công khai chỉ trích họ. Nhưng Ancelotti thì không: "Tôi rất hiểu cảm giác của họ. Nói thật, tôi là người thất vọng đầu tiên và lớn nhất về kết quả này".

Niềm tin dành cho Ancelotti đã bắt đầu lung lay

Trận thứ 4 liên tiếp, Chelsea không biết đến chiến thắng, sau 2 trận hòa trên sân nhà trước đội bóng bé nhỏ APOEL Nicosia (2-2) và Everton, thất bại 1-2 ở Man City và trận thua trên chấm 11m trước Blackburn (hòa 3-3 sau 120 phút). Lần gần nhất Chelsea không thắng 4 trận liên tiếp đã cách đây 27 tháng, vào tháng 9/2007. Hệ quả: Jose Mourinho, người đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 50 năm của Chelsea bằng 2 chức VĐ liên tiếp, bị sa thải. Thay thế Mourinho chính là Avram Grant, được đôn từ cương vị Giám đốc kỹ thuật, như ở Portsmouth hiện tại.

Từ một đội bóng suy sụp mọi mặt sau sự ra đi của Mourinho, Chelsea của Grant đã lọt vào CK Cúp Carling. Họ thua Tottenham 1-2 sau khi dẫn trước. Chelsea của Grant bám đuổi sát M.U ở Premier League, đến vòng cuối chỉ còn kém hiệu số bàn thắng. Nhưng cuối cùng chỉ đứng thứ 2. Grant còn đưa Chelsea đến trận CK Champions League (chưa có HLV nào làm được) và chỉ cách đỉnh cao châu Âu đúng 1 bước chân, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng những giọt nước mắt của Terry trên bờ vai của Grant dưới cơn mưa ở sân Luzhniki đã khép lại mùa giải trắng tay của Chelsea. Ngày nhận quyết định sa thải từ BLĐ, Grant tự hào nói rằng ông "suýt" đoạt cú ăn ba. Mourinho, lúc bấy giờ đang nghỉ ngơi, không ngần ngại chê bai người kế nhiệm: "Suýt có nghĩa là không".

Thói quen chiến thắng

Grant đi ra từ bóng tối vô danh. Scolari là nhà VĐ World Cup. Hiddink tràn ngập chiến tích ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Và bây giờ là Carlo Ancelotti, với hành trang là 2 chiếc Cúp Champions League và 1 scudetto khi tìm đến Chelsea. Bất cứ ai cũng bị đè nặng bởi cái bóng Mourinho. Grant toàn thua các trận CK nhưng Mourinho luôn chiến thắng. Scolari yếu bóng vía ở trận cầu lớn trong khi Mourinho vượt trội trong các cuộc đối đầu với Ferguson, Wenger và Benitez ở Premier League. Chelsea của Hiddink dẫn bàn, chơi hơn người nhưng thua ngược trước Barca. Điều đó hiếm khi xuất hiện dưới thời Mourinho.

Nhóm CĐV đã la ó, huýt sáo Ancelotti có lẽ luôn nhớ về Mourinho. Chelsea của Mourinho không bao giờ hòa với tỷ số 3-3 như trận gặp Everton vừa qua, bởi theo Người đặc biệt, "tỷ số của một trận hockey chỉ là trò đùa lố bịch". Cả 3 bàn thua của Chelsea đêm thứ Bảy đều đến từ cố định. Trước đây, tình huống cố định là vũ khí mà Chelsea của Mourinho trừng phạt đối phương chứ không có điều ngược lại. Nếu Chelsea của Mourinho đã tạo ra khoảng cách 5 điểm, các đối thủ đừng có mơ soán ngôi họ, kể cả M.U. Nhưng Chelsea của Ancelotti tạo ra cảm giác họ có thể mất ngôi ở bất cứ thời điểm nào.

Tóm lại, Mourinho đã biến Chelsea thành biểu tượng của chiến thắng, quá quen với những chiến thắng. Khi người hâm mộ không còn thấy chiến thắng, áp lực đè nặng lên HLV là tất yếu. Kể cả người đó là Mourinho, về sau đã trở thành nạn nhân của chính mình.
 
ĐỨC LỘC
0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
BBT>>> Mong bạn gửi lại bình luận có dấu. Thân.
Tony Tran  (sushilove04@yahoo.com) (10:21 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mua lại MU đi rồi “đóng cửa” với Mou
Interinho  (interinho@yahoo.com) (10:02 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ George: "...nhưng không như 1 HLV gốc Anh thuần túy, ông đánh mất trong đội bóng sự chắc chắn trong phòng ngự trước các tình huống cố định..." Bạn George (Best ?)cho mình hỏi HLV người gốc Anh nào xây dựng được lối chơi dựa vào sự chắc chắn của hàng thủ. Xin bạn đừng trả lời là Alex Ferguson nhé, vì Alex nổi tiếng với khả năng vận hành lối chơi linh họat dựa trên hàng tiền vệ đa năng + khả năng motivate cầu thủ trẻ. Những ví dụ tiêu biểu cho thành công của Alex là Giggs, Scholes, Becks, CR7, Rooney, chứ ko phải là Rio, Vidic hay Jaap Stam trước đây. Ngòai ra thật sự khó nghĩ được 1 cái tên HLV người gốc Anh nào nổi tiếng. Mong bạn có thể khai sáng hộ mình.
SingRos  (lecamdu@yahoo.com) (06:35 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao chỉ thấy nói đến những người này mà chẳng thấy ai nhắc đến "gã thợ hàn" nhể???? Không có ông ấy chưa chắc 3 người này đã thành công, còn lý do làm sao chắc các bạn đều biết. Không có ông ấy thì đâu có L8, T26, C1 và C10. Toàn là những cầu thủ trụ cột mà ông ấy đã 1 mình dần đưa lên đến đỉnh cao rồi được các vị sau này sử dụng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhớ đến ông ấy cả. Đúng là cuộc đời quá bất công
Lê Nam  (phamthaico@gmail.com) (07:42 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To ABU : Mou làm gì có cửa ở MU
fan  (vanchungsg@yahoo.com) (09:15 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@SingRos: có lẽ tôi viết không rõ nên bạn hiểu nhầm. vẫn thường biết bóng đá từ lâu rồi ưa thích lối đá giãn biên sử dụng những đường tạt cánh, cộng thêm các tình huống cố định như phạt góc, đá phạt để các cầu thủ có chiều cao tốt đánh đầu. đó là sở trường của các đội bóng chơi ở EPL. Carlo Ancelotti là HLV Italia kỳ cựu, quen thuộc với lối chơi "trên mặt đất" và đậm tính chiến thuật ở nước Ý, ông có thể chưa thích nghi với việc huấn luyện, chỉ đạo phòng ngự bóng chết ở Anh. có thể đó là lý do khiến cho Chelsea mất đi sự chắc chắn cố hữu ở tuyến sau trong những tình huống phòng thủ. về các HLV gốc Anh, hình như tôi cũng chưa thấy ông nào có khuynh hướng, hay giỏi về phòng ngự cả. nhưng họ thì biết cách khai thác các tình huống không chiến tốt, đó là điều chắc chắn.
George  (georgevn@gmail.com) (09:23 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Về sau đã trở thành nạn nhân của chính mình" - Chính xác. Khi bạn mang tới chiến thắng thì chỉ 1 điều duy nhất có thể thỏa mãn đó là phải thắng nhiều hơn nữa. Ancelotti đang đối mặt với áp lực, nhưng Ance cũng là 1 HLV giỏi. Tôi hy vọng ông sẽ vượt qua chứ đừng như Scolari, Grant và Hiddink đều thua vào nhưng thời khắc quyết định. Dù thế nào thì Mourinho, Ancelotti, Scolari và Hiddink đều là những HLV xuất sắc. Và mọi sự so sánh chỉ là khập khiễng.
Tung  (tungttvn@yahoo.com) (01:30 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Hùng viết thế chính tỏ ban không biết gì về Chelsea về Ancelotti và Mourinho. Đầu tiên là chiến thuật hình kim cương chỉ áp dụng từ khi Ancelotti về Chelsea.Chưa một huấn luyên viên nào khi tiếp quản một câu lạc bộ mới lại không cần bất cứ một cầu thủ mới nào ngoài Ancelotti. Đỉnh cao nhất của Mourinho mãi mãi chỉ là ở Chelsea mà thôi.
Tran Anh  (thaianhphuluong@yahoo.com) (02:34 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Mạnh Hùng Chelsea thời Mou chưa bao giờ đá mô hình 4-4-2 kim cương. Sơ đồ chiến thuật yêu thích của Mou, cái đã đóng góp rất lớn vào việc Chelsea giành được 2 chiếc cúp EPL là 4-5-1 (4-3-3) với 2 tiền vệ/tiền đạo chạy cánh (Duff, Cole, Robben). Mou đã từng thử nghiệm mô hình kim cương nhằm tìm cách kết hợp Lampard, Ballack ở hàng tiền vệ, cũng như Drogba, Sheva trên hàng công nhưng không thành công, dẫn đến mùa giải thất bại đầu tiên năm 2007. @tác giả đồng ý với tác giả là triết lý và phong cách chơi bóng của Chelsea hiện tại vẫn mang đậm dấu ấn của Mou, nhưng những đóng góp của các đời HLV đã qua là đáng được trân trọng. Grant lần đầu tiên đưa Chelsea vượt qua Liverpool ở UCL, tiến rất sát đến vinh quang ở cả 3 mặt trận, nếu như chúng ta nhớ Chelsea đã phải đối mặt với khủng hoảng niềm tin thế nào sau khi Mou ra đi, thì có thể nhận ra sự hiện diện của Grant đã đem lại điều gì cho đội bóng. Ngoài ra, ông ấy tìm ra cách kết hợp Ballack và Lampard, điều Mou không làm được. Tiếp sau Grant là Scholari, tuy ông ra đi như 1 người thất bại, nhưng cái ông làm được là cho thấy Chelsea cũng có thể chơi thứ bóng đá mềm mại, với những Anelka, Deco. Chỉ tiếc là ông quá cực đoan, thiếu kinh nghiệm dẫn dắt CLB và vội vàng, khi muốn thay đổi mọi thứ trong 1 thời gian ngắn, dẫn đến hệ quả là 1 Chelsea "có vẻ hoa lệ" nhưng dễ vỡ, mong manh. Không như 2 người trên, sự ra đi của Guss Hiddink để lại nhiều tiếc nuối nhất, dưới tay Hiddink, Chelsea vận hành trơn tru trở lại, vẫn với phong cách bóng đá cũ, nhưng với chiến thuật mới, với những con người mới, như sự kết hợp Drogba-Anelka, sự hồi sinh của Ballack, và quan trọng nhất, niềm tin chiến thắng. Bàn thua trước Barca ở UCL là 1 đòn bất ngờ được thực hiện bởi 1 nhà vô địch, và Chelsea không có gì phải xấu hổ khi dừng cuộc chơi ở đó. Nếu như Hiddink ở lại, ông còn có thể làm được nhiều hơn nữa cho Chelsea. Về phần Ancelotti, thời gian ông ở Chelsea không dài, ông mang lại cho đội bóng mô hình kim cương vận hành khá hiệu quả, nhưng không như 1 HLV gốc Anh thuần túy, ông đánh mất trong đội bóng sự chắc chắn trong phòng ngự trước các tình huống cố định. còn quá sớm để đánh giá công-tội của Carlo, phải chờ xem thời gian trả lời.
George  (georgevn@gmail.com) (02:41 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi chỉ bổ sung thêm 1 ý là đồng chí nào nói khi Ance ở SeriA thúc thủ trước Mourinho thì nên xem lại .Mùa bóng 08, AC-Inter bất phân thắng bại trong 2 loạt đấu nhé (mỗi đội thắng 1 lần, Adriano ghi bàn bằng tay ở lượt về). So sánh bao giờ cũng chẳng đem lại điều gì, nhưng nếu cần thiết phải so sánh thì nên so sánh cho đúng 1 tí, kẻo người đọc ức chế lắm...
nguyen  (nguoigia_embe@yahoo.com) (02:59 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Văn Sỹ Làng - 2/13/2012 6:34:42 PM
Thực sự thì cũng đáng tiếc cho Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Với chất giọng còn hơi "THÔ" của tuổi 15 chưa đúng với kỳ vọng và quảng cáo của mẹ em, giá như ngoài các ngôn ngữ Anh, Ý, Nga, Hoa, Việt, ... em...
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ