02h45 ngày 17/12, Burnley – Arsenal: Kháng cự đến cùng

Thứ Tư, 16/12/2009 12:12

(TT&VH) - Nếu như Burnley sẽ kháng cự đến cùng để nuôi hy vọng trụ hạng, thì Arsenal cũng sẽ làm tất cả để thực sự có thể sống lại hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Trận đấu ở Turf Moor hôm nay sẽ hứa hẹn rất nhiều quyết liệt vì lẽ đó, và cũng bởi vì Pháo thủ vẫn chưa thể khiến người hâm mộ tin tưởng về một màn trình diễn thực sự mang dáng dấp một gã khổng lồ.

Chiến thắng trước Liverpool cuối tuần trước có thể khiến nhiều người lạc quan về tương lai của Gunners mùa này. Nhưng nói gì thì nói, những gì Arsenal làm được vẫn chưa thể khiến các CĐV an tâm. Nếu chiến thắng trước Burnley, các Pháo thủ sẽ tiếp tục tạo được khoảng cách vừa đủ để hy vọng. Nhưng để có được điều đó, chắc chắn họ cũng phải đổ không ít mồ hôi.

Chỉ có chiến thắng thì Fabregas và đồng đội mới sống lại hy vọng mong manh
cạnh tranh chức VĐ Premier League

Sau 5 vòng đấu không biết đến chiến thắng, Burnley đang ngập trong khủng hoảng. Trên lý thuyết, họ cũng chẳng thể sánh được với Arsenal, dù các vị khách London cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Tuy nhiên, khi Arsene Wenger cùng các học trò vẫn còn giữ thói quen chơi không tốt trên sân khách, họ sẽ cần rất nhiều nỗ lực để trở về với 3 điểm.

Đối mặt với các Pháo thủ hôm nay sẽ là một đối thủ yếu hơn về chuyên môn, nhưng lại thừa cơ bắp và sự quyết tâm. Sẽ không ngạc nhiên nếu Arsenal tiếp tục phải thi đấu với ám ảnh sợ chấn thương, và vì thế sẽ hạn chế sự thăng hoa của họ. Với Gunners, mục tiêu chiến thắng vẫn là cao nhất. Nhưng những rủi ro mà Burnley có thể tạo ra vẫn rất đáng kể. Trong trường hợp đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự số đông và phản công nhanh, Arsenal sẽ phải rất nỗ lực để tránh bị cuốn vào một trận chiến thể lực.

Nếu chiến thắng, đội bóng của Wenger sẽ có cơ hội giành không ít điểm ở những vòng tới, khi chỉ gặp Hull City, Portsmouth, Everton, và xen giữa là Aston Villa. Tuy nhiên, trái lại, đó sẽ lại là một rào cản tâm lý khiến họ khó đá hơn ở giai đoạn thi đấu dày đặc giữa Giáng sinh và năm mới.
 
Dự đoán: 1-2
 
 

Lực lượng

Burnley: Paterson và Jay Rodriguez đã có thể trở lại sau các chấn thương khác nhau.

Arsenal: Clichy, Gibbs và Eboue vẫn vắng mặt. Fabregas, Arshavin, Gallas, Walcott và Traore đều bị các chấn thương nhẹ sau trận gặp Liverpool, khả năng ra sân chưa rõ ràng

Đội hình dự kiến

Burnley: Jensen, Mears, Carlisle, Caldwell, Jordan, Guerrero, Alexander, Bikey, Elliott, Blake, Fletcher.

Arsenal: Almunia; Sagna, Gallas, Vermaelen, Silvestre, Fabregas, Song, Denilson, Diaby, Eduardo, Nasri.

PV

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Hài thật arsenal kém chel 3 điểm và 1 trận chưa đấu Có đúng không nhễ?
fan  (vanchungsg@yahoo.com) (09:27 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ko hài thì sao đây , khi mà Arsenal như một nàng đỏng đảnh .Nên tập chung vÀO fA CÚP ĐỂ ĐOẠT LẤY MỘT DANH HIỆU SAU BAO NĂM KHÁT KHAO CHỜ ĐỢI VÀ LÀM TIỀN ĐỀ CHO NHỮNG NĂM SAU .bIẾT MÌNH BIẾT TA MỚI LÀ TRI TÚC .đÊM NAY LẠI HOÀ THÔI , KO CÓ CỬA THẮNG .mÀ SUY CÙNG THÌ THẮNG CŨNG CHẲNG ĐỂ LÀM GÌ .hÃY CHỞ VỀ VỚI THỰC Tại TrÊN ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH .
Van Thanh  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (08:57 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ có chiến thắng thì Fabregas và đồng đội mới sống lại "hy vọng mong manh" cạnh tranh chức VĐ Premier League Hài thật arsenal kém chel 3 điểm và 1 trận chưa đấu mà bảo hi vọng mong manh
nam  (acxen_lupang_91@yahoo.com) (03:50 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...