Hành tinh bóng đá

Cú vươn vai “vĩ đại” của bóng đá Lào và Alfred Riedl: Phần thưởng cho lòng dũng cảm!

10/12/2009 12:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Lào là hiện tượng thú vị nhất, bất ngờ nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 25. Lào mang lại sự tươi mới ở một giải đấu đã ít nhiều có sự khô cứng và như được mặc định qua cả chục năm.

Đi lên từ gian khó

Lào trong quá khứ là 1 đội bóng yếu, 1đối thủ lót đường, 1 ngân hàng điểm và đôi khi là cái rổ đựng bóng. Đã từng đối đầu và ghi bàn vào lưới của các cầu thủ đất nước “Triệu Voi” nên tôi hiểu rất rõ về họ. Các cầu thủ Lào có kỹ thuật, điều đó không thể phủ nhận khi chúng ta đã được chứng kiến Keolakhone sút xa hạ gục Malaysia tại Sea Games ‘97 hay được tận mắt nhìn Chalana đi bóng qua 1 loạt hậu vệ Việt Nam trước khi làm thủng lưới thủ môn Văn Cường tại Tiger Cup 96. Nhưng thể lực thì yếu và đặc biệt ý thức chiến thuật lại rất kém, thua cũng cười, vì với họ được chơi bóng đã là vui rồi.

U23 Lào đã viết câu chuyện cổ tích giữa SEA Games hiện đại - Ảnh:QK

Cách đây 2 năm đã từng có 2 cầu thủ trẻ của Lào đến thử việc ở CLB Thể Công.. Đó là Lee, hiện đang là trung vệ đội trưởng đội tuyển QG Lào và Dao, 1 tiền vệ gốc Việt rất kỹ thuật của đội U23 đang thi đấu tại SEA Games. Mặc dù chỉ ở lại TC có 1 tuần nhưng 2 cầu thủ trẻ rất ngưỡng mộ TC và nền bóng đá của VN. Họ tâm sự: “Đến đây bọn em mới biết thế nào là bóng đá chuyên nghiệp, đội bóng được tập luyện bài bản và đầu tư đúng mức. Điều kiện tập luyện sinh hoạt tốt, chế độ đãi ngộ cũng vậy. Bọn em ở bên Lào chỉ chơi bóng đá nghiệp dư. Thu nhập 1 năm không bằng lương trung bình của các cầu thủ VN trong 1 tháng- chỉ khoảng 30 triệu. Có lẽ được chơi bóng ở V- League là mơ ước lớn nhất của đời cầu thủ…”.

“Lột xác” đến ngỡ ngàng.

Vậy mà những anh chàng nghiệp dư và non nớt ấy đang làm nên 1 cơn địa chấn ở Vientiane.

Nếu như trận đấu đầu tiên gặp Myanma họ làm tất cả kinh ngạc bởi lối chơi tấn công biến hóa và đa dạng thì trong chiến thắng 2-0 trước “đại gia” Indonesia, Lào đã khiến tất cả những ai chứng kiến trận đấu phải sửng sốt. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến các cầu thủ Lào chơi hay đến như vậy. Về tinh thần, họ không thua kém Việt Nam, về bản lĩnh họ cũng không kém cạnh khi so với ứng cử viên số 1 Thái Lan. Họ kiên trì và không bị nôn nóng hay hoảng loạn khi bị Myanma dẫn trước, họ dồn ép Indonesia, ghi bàn thắng trước, sau đó bình tĩnh đưa đối thủ vào bẫy bằng lối chơi phòng ngự phản công trước khi ghi bàn thắng thứ 2 như một nhát kiếm quyết định. Còn về lối chơi , Lào thực sự là 1 khối thống nhất, họ đang thể hiện 1 lối chơi tổng lực hừng hực khí thế. Tấn công và phòng ngự cả đội, trong đó nổi bật là các cá nhân xuất sắc như mũi nhọn Lamnao(8), tiền đạo Khampheng(25) hay cầu thủ chạy cánh trái Kayson(13). Nếu như Lamnao đã được nhiều người biết đến thì cầu thủ có cái kèo trái rất khéo lại là 1 bất ngờ thú vị. Xử lý bóng khôn khéo và thông minh, sở hữu những quả tạt đẳng cấp châu lục, mà bàn thắng gỡ hòa trong trận khai mạc là một minh chứng.

Tất cả là nhờ “nhà truyền giáo” A. Riedl

Phải gọi HLV Alfred Riedl là “nhà truyền giáo”. Bởi vì chỉ có “nhà truyền giáo” thì mới dám dấn thân vào những vùng “trắng” và đói nghèo. Bởi vì chỉ có “nhà truyền giáo” mới dám thực hiện những việc dũng cảm, dám làm những việc mà nhiều người bảo là “điên” là “tham tiền”. Bởi những gì ông mang đến cho nền bóng đá Lào là thật đặc biệt. Ông đã mang đến niềm tin và hy vọng đến với nền bóng đá đã quen với thất bại. Ông đã truyền đạt tất cả ý tưởng, kinh nghiệm của mình cho các cầu thủ trẻ, biến họ từ những đứa trẻ đang học việc bỗng chốc thành những người anh hùng dân tộc. Cái tài của một HLV là ở chỗ luôn có thể áp đặt ý tưởng lối chơi, phong cách của mình lên 1 đội bóng, dù đội bóng đó mạnh hay yếu. Nếu như phong cách của nhà phù thủy Calisto là “Latin và fighting (chiến đấu)” thì phong cách của “thầy giáo” Riedl xuyên suốt từ đội tuyển VN cho đến U23 Lào là lối chơi tấn công bài bản với miếng đánh quyết định từ 2 biên. Và ở SEA Games lần này, thật tình cờ khi 2 HLV từng là đối thủ trong cuộc đua đến chức danh HLV trưởng đội tuyển QG VN bỗng chốc trở thành những nhân vật “hot” nhất.

Bây giờ, nếu có một sự lựa chọn, liệu có bao nhiêu người giống như tôi, chọn Việt Nam và Lào, Calisto và Alfred Riedl vào chung kết? Hàng chục triệu người Việt Nam? Chưa đủ, vì cả triệu người Lào cũng đang chờ như thế!

Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm