Inter kiếm tìm chiến thắng ở Nou Camp: Từ Kiev đến Barcelona

Thứ Ba, 24/11/2009 12:09

(TT&VH) -  5 phút cuối điên rồ nhưng hào nhoáng trong chiến thắng trên sân Dynamo Kiev có đủ để khiến các tifosi tin rằng, điều tương tự có thể lặp lại trên sân Nou Camp, trước những nhà ĐKVĐ Champions? Chưa đủ, nhưng những hy vọng vẫn tồn tại.

Chỉ một lần thắng ở Nou Camp

Lịch sử nói rằng, sào huyệt của Barcelona là nơi chôn cất những giấc mơ Châu Âu của Inter. Ở Cúp Hội chợ (Cúp tiền thân của Cúp UEFA, giờ là Europa League), Inter đã từng bị Barca đánh bại 4 bàn không gỡ cách đây tròn nửa thế kỉ và bị loại ở tứ kết. Ở Champions League mùa 2002-03 là một thảm bại 0-3 nữa trước những cú ghi bàn của Saviola, Kluivert và Cocu. Chiến thắng chỉ đến một lần duy nhất ở đây vào năm 1970 ở Cúp Hội chợ, khi Inter của HLV người Paraguay Heriberto Herrera đánh bại Barca 2-1.

Mourinho muốn nhân cơ hội này để lật đổ Barcelona ngay từ sớm

40 năm đã qua kể từ ngày ấy, Barca luôn ở một đẳng cấp khác so với Inter và trận lượt đi vòng bảng hòa không bàn thắng ở San Siro là sự khẳng định rõ ràng ở mức chênh lệch ấy. Những năm tháng qua cũng nói rằng, kể từ khi đến San Siro, Mourinho đã đánh mất thói quen chiến thắng những đối thủ tầm cỡ châu lục và trong con mắt các đại gia châu Âu, Inter vẫn chỉ là một đội bóng xoàng xĩnh. Với Porto, ông đã từng hạ gục M.U trên đường đến chiến thắng vào năm 2004. Với Chelsea, ông đã từng đánh bại Barcelona, Bayern và chỉ ngán mỗi Liverpool. Nhưng Inter dưới tay Mourinho đã một năm rưỡi nay không tạo nên bất cứ nguồn cảm hứng nào khi đối đầu với những đội bóng lớn. Họ bị M.U đánh bại và hòa với Barcelona trong một trận đấu mà đội bóng TBN đã làm mưa làm gió suốt cả trận. Giờ lại là Barca, trên sân Nou Camp….

Thời cơ đã đến?

Nhưng dường như đã đến thời điểm để Inter nhanh chóng xóa đi những kí ức buồn ấy. Inter, ông chủ hùng mạnh của Serie A, chưa bao giờ có một cơ hội tốt đến thế để đánh bại nhà ĐKVĐ Champions League, khi thậm chí họ đang có nguy cơ bị loại. Kể từ trận hòa 0-0 hồi tháng 9 trên sân San Siro, đã có rất nhiều điều thay đổi. Trong vòng 2 tháng, đội bóng của Mourinho tái chiếm vị trí đầu bảng dường như được tạo ra là để dành riêng cho họ ở Serie A. Và ở Kiev, lần đầu tiên sau hơn một năm nhạt nhòa trên đấu trường châu lục, Inter lột xác và rũ bỏ được hình ảnh ủy mị và yếm thế của họ để chiến thắng và đoạt vị trí dẫn đầu của Barcelona. Lối chơi của đội bóng được thể hiện một cách rõ ràng, những ngôi sao thay nhau tỏa sáng trong một lối chơi tập thể chắc chắn và mạnh mẽ, sự ra đi của Ibrahimovic chẳng còn ai mảy may nhớ đến.

Những chục triệu euro được chuyển vào két sau khi bán tiền đạo người Thụy Điển cho chính Barca giờ đây đang khiến giới hâm mộ so sánh vụ chuyển nhượng ấy với việc Juve bán Zidane cho Real: bán đi một ngôi sao bắt cả đội phụ thuộc vào phong độ và cảm hứng của anh ta để lấy tiền tăng cường tất cả những vị trí trọng yếu nhất và từ đó chiến thắng. Nhưng không chỉ những tân binh đẳng cấp ấy tạo ra sự khác biệt, mà cả những nhân tố mới đang dần định hình. Mourinho đã có một Balotelli bùng nổ ở Serie A và giờ ông chờ đợi anh đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết những trận đấu khó khăn và bế tắc tột độ của Inter.

Mourinho không muốn tự sát

102

Các bàn thắng vào lưới Bologna là bàn thứ 100, 101 và 102 mà Inter ghi được trong 51 trận Serie A dưới tay Mourinho (chỉ thua 5 trận trong số đó). Không đội nào ghi được nhiều bàn trong thời gian ấy như Inter. Sau họ là Juve (95 bàn), Milan (88), Roma (87), Genoa (79) và Udinese (76).

Chưa thể nói 5 phút ở Kiev có thể tạo nên một Inter mạnh mẽ và tỏa sáng ở Cúp châu Âu, nhưng có thể nói rằng chiến thắng ấy đã trút đi trên vai các học trò Mourinho những gánh nặng ngàn cân mà chính họ cứ tự chất lên vai mình. Giờ đây, khi chỉ cần 1 chiến thắng trong 2 trận còn lại ở vòng bảng để chính thức có mặt ở vòng 1/8, Inter có thể đạt được mục đích ấy bằng cách nào? Nghiến răng chiến đấu để quyết tâm đánh bại Barcelona lẫn Rubin Kazan nhằm giành ngôi đầu bảng bằng mọi giá để tránh gặp những đối thủ xương xẩu ở vòng knock-out, do đó không lặp lại thảm họa thua M.U như ở mùa trước, hay cứ ra sân Nou Camp và chơi bóng với một thái độ bình tĩnh và thanh thản để rồi đặt toàn bộ hy vọng vào trận cuối cùng với Rubin? Mourinho không muốn tự sát một lần nữa, và một HLV dày dạn kinh nghiệm như ông thừa hiểu những phút thăng hoa dữ dội như 5 phút cuối trên sân Kiev không phải lúc nào cũng lặp lại.

Chiến thắng Barcelona tại hang ổ của họ không là điều dễ dàng, nhưng chỉ cần không thua (hòa hoặc thắng) là có thể thu được một thắng lợi kép: 1) tăng thêm sự tự tin cho cả đội, thúc đẩy ý chí chiến đấu và củng cố thêm tinh thần đã có sau trận thắng Dynamo Kiev, 2) gián tiếp đẩy Barcelona vào thế khó khăn hơn nữa, thậm chí có thể loại thẳng cẳng các nhà ĐKVĐ, khi một kết quả thắng-thua của trận Rubin-Dynamo Kiev xảy ra. Điều đó sẽ khiến Barca tụt xuống thứ 3 trong bảng và phải tự cứu mạng mình trong trận cuối cùng trên sân Kiev. Đấy chắc chắn không phải là một cuộc dạo chơi.

Guardiola sẽ làm tất cả những gì có thể để hạ gục Mourinho nhằm mở ra một con đường sống cho Barcelona. Đấy sẽ là một trận tử chiến trên sân Nou Camp mà Inter không thể lại tiếp tục vào trận với một cách tiếp cận thụ động như những trận đấu đã qua. Barcelona không phải Kiev hay Rubin, những đội bóng không biết cách kết liễu Inter sau khi đã có bàn dẫn trước. Tinh thần Inter đã hồi sinh trong 5 phút cuối của chiến thắng ở Kiev. Mou, đừng để tinh thần ấy chết một lần nữa.

Anh Ngọc (Roma, Italia)

0 thích.

Bình luận (17)

avatar đội bóng
@Lê Mạnh Hùng lại nhầm rồi tớ rất hâm mộ cá tính của Mourinho và cả Inter nữa.Tớ cũng nhiều tuổi rồi ko tranh cãi về chuyện thắng thua của Chels và Man U đâu chỉ vì nghe cậu nói rất hiểu Mourinho làm tớ giật mình.Ngay cả người bạn tớ chơi hàng chục năm mà nhiều lúc còn chưa hiểu hết vậy mà 1 CĐV Việt Nam xa xôi có thể khẳng định mình rất hiểu HLV cá tính này
Man U  (qmcuong1211@yahoo.com) (10:13 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Man U chắc hẳn không thích Mourinho rồi! Chắc rồi, vì Mourinho mà MU phải ngồi chiếu dưới suốt 2 mùa giải 2004-2005 và 2005-2006. Nếu Mourinho mà còn ở lại PL thì chắc gì Man U còn được như bây giờ. Chuyện báo nước ngoài hay báo nước trong nói thế này thế nọ về Mourinho cũng đều dựa trên quan điểm và sự phân tích của tác giả. Mình cũng có quyền đưa ra nhận định mà!!! Man U năm nay cẩn thận không Chelsea với sơ đồ kim cương từ thời Mourinho để lại lại cướp mất Chức vô địch là trắng tay đấy!
Le Manh Hung  (hungbacsy@gmail.com) (10:11 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong ảnh:Mourinho đang "ngửa mặt lên trời,hận đời vô đối". Sau đêm nay,ông "úp mặt xuống gối,vô đối thật sao?" Nói vui vậy thôi chứ theo tôi trận đấu sẽ có kết quả hòa.Hàng công của Inter không sắc bén lắm.Mà Barca cũng sẽ chịu hệ lụy từ vụ Henry.
hihi  (tuto_57@yahoo.com) (09:32 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Lê Mạnh Hùng có vẻ mạnh miệng quá khi nói bạn rất hiểu HLV Mourinho khi mà bạn chỉ theo dõi ông qua tivi và báo đấy.Ngay cả những nhà báo nước ngoài cũng chưa dám nói vậy đúng là ....
Man U  (qmcuong1211@yahoo.com) (09:27 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đúng,inter hãy tiến lên trên con đường phục hưng của bóng đá Ý.Hãy thi đấu 1 trận đấu để đời để cho tất cả thấy inter đã không còn là 1 gã khờ ở CL..Tất cả các tifosi chờ đợi 1 chiến thắng của các bạn
gấu  (ilike_andrea@yahoo.com) (08:10 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Ngọc nói có lý ! Hay quá ! Hoan hô ! Đây chính là 1 “trận tử chiến”, Mourinho sẽ không bao giờ để “TINH THẦN INTER HỒI SINH” rồi “chết một lần nữa”. Chuyện này sẽ không bao giờ xãy ra vì “thời cơ đã đến” ! Dù đội hình chưa hoàn hảo như mong muốn, nhưng với sự thay đổi về “con người, lối chơi và nhất là tinh thần” trong mùa này thì Bar sẽ thấy sự lợi hại của “BINH ĐOÀN INTERINHO” vào rạng sáng ngày mai : ngày định mệnh của Bar – Bar Giã Biệt Champions League ! FORZA INTER!!!!!!! PAZZA INTER!!!!!!! GRANDE INTER!!!!!!!
Dolongdao  (dolongchiton@yahoo.com) (07:59 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Ngọc nói có lý ! Hay quá ! Hoan hô ! Đây chính là 1 “trận tử chiến”, Mourinho sẽ không bao giờ để “TINH THẦN INTER HỒI SINH” rồi “chết một lần nữa”. Chuyện này sẽ không bao giờ xãy ra vì “thời cơ đã đến” ! Dù đội hình chưa hoàn hảo như mong muốn, nhưng với sự thay đổi về “con người, lối chơi và nhất là tinh thần” trong mùa này thì Bar sẽ thấy sự lợi hại của “BINH ĐOÀN INTERINHO” vào rạng sáng ngày mai : ngày định mệnh của Bar – Bar Giã Biệt Champions League ! FORZA INTER!!!!!!! PAZZA INTER!!!!!!! GRANDE INTER!!!!!!!
Dolongdao  (dolongchiton@yahoo.com) (05:36 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hay cho xem ! Barca se de bep Inter tai thanh dia cua minh Cau tra loi se co vao toi nay
riodejaneiro  (alexandre_pato35@yahoo.com) (04:57 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Inter đến Nou Camp không phải để dạo chơi, chúng ta đến để kiếm điểm. Trên sân nhà, Barca rất mạnh nhưng không phải là đội không thể đánh bại. Tôi tin rằng Inter sẽ có điểm tại thánh địa Nou Camp.
vuongson_thanh  (vuongsonthanh@gmail.com) (04:48 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hãy tin tôi các bạn ạ! Chắc chắn đêm nay Inter sẽ nghiền nát Barca vì Mourinho muốn Inter vụt lớn bằng thách thức lớn này. Con người của Mourinho là con người ưa thách thức và mạo hiểm, càng khó khăn càng thích. Càng gặp đội bóng lớn càng là lúc Mourinho thể hiện sự đặc biệt của mình. Tôi theo dõi Mourinho từ năm 2003 nên rất hiểu ông. Chưa có một HLV nào thực sự tài năng và cá tính như ông nhưng sự cá tính lại gắn liền với hiệu quả thì đúng là quá đặc biệt rồi. Inter sẽ thắng và Barca sẽ phải ôm hận. Forza Inter và Grande Mourinho!!!!!!!!!!
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (04:18 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

waya - 2/5/2012 12:41:31 AM
k biết tự trọng. liên quan gì MU ở đây ? Chúc mừng Arsenal trở lại với cách chiến thắng làm ngất ngây người hâm mộ. Vững bước nhé các pháo thủ
nobody - 2/5/2012 12:53:49 AM
VÀAAAO! AGUERO. Nhớ quá! Nhớ trận Liverpool - MU (2-1 héhé).
FLee - 2/4/2012 11:08:15 PM
@ducmanh: bác vớ vẩn quá, bảo Mou hay Alex qua Wigan thì mấy bác đấy có sang không? Tôi thấy chỉ cần Pep duy trì được thành công ở Barca khoảng 10 năm hoặc thành công khi chuyển qua 1-2 đội mạnh khác...
Peregrino - 2/5/2012 12:35:35 AM
Nếu sinh ra và lớn lên ở Anh thì chắc đã chẳng có thành công ấy
deco - 2/4/2012 9:58:01 PM
Sinh thêm thế này, cộng với tính chất công viêc của bố mẹ, thế nào cũng xảy ra trường hợp " Ở nhà một mình" của mấy đứa trẻ