Khác với Inter và cả Milan, Juventus chỉ có một trận thắng “xấu xí” với bàn duy nhất do công của một hậu vệ. Nhưng chừng đó cũng đủ để họ có 3 điểm, củng cố vị trí và có thêm những vấn đề phải suy ngẫm.

Thứ Ba, 24/11/2009 10:30     In
(TT&VH) - Không áp đảo và thắng cách biệt theo đúng kiểu “bề trên” như Inter, cũng không quan niệm “xởi lởi trời cho” như Milan khi đánh bại Cagliari trong cơn mưa gôn, Juventus chỉ có một trận thắng “xấu xí” với bàn duy nhất do công của một hậu vệ. Nhưng chừng đó cũng đủ để họ có 3 điểm, củng cố vị trí và có thêm những vấn đề phải suy ngẫm.

Đúng là Del Piero đã trở lại sân cỏ sau một thời gian dài chấn thương, nhưng trái với kỳ vọng, anh phải bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị và chỉ vào sân ở giữa hiệp hai. Có thể HLV Ciro Ferrara không muốn phá vỡ kết cấu 4-2-3-1 từng đại thắng Atalanta tới 5-2 ở vòng đấu trước bằng cách đưa Del Piero vào đá cặp với Amauri từ đầu, bởi nếu thế, Juve sẽ trở lại đá 4-3-1-2. Nhưng cũng có thể ông e ngại sự kết hợp chưa được kiểm nghiệm hiệu quả giữa bộ đôi Del Piero – Diego sẽ gây tác dụng ngược.

Đồng đội chia vui với Grosso (ngoài cùng bên trái) sau khi ghi bàn
duy nhất giúp Juve hạ Udinese 1-0

Thực tế chứng minh Ciro đã không sai, nhưng cũng chẳng đúng. Vẫn là “bộ sậu” từng nghiền nát Atalanta hôm trước (chỉ khác Trezeguet được thay bằng Amauri), nhưng khi Camoranesi không chơi như “lên đồng” nữa, sức sống hừng hực đã không còn được thể hiện. Bàn thắng của Grosso ở phút 51 đúng là một món quà bất ngờ cho Juve trong một trận đấu mà họ không có những cơ hội thực sự rõ nét. Cho đến lúc này, sau tổng cộng 19 trận đấu chính thức dưới quyền HLV Ferrara, diện mạo của Juventus vẫn chưa được định hình bởi sự thất thường và thiếu bản sắc. Thật may, họ vẫn còn chốt chặn Buffon thi đấu rất ổn định, và nhờ đó, có được những kết quả tích cực.

Delio Rossi làm HLV Palermo thay Zenga

Sau khi không giúp được Palermo đánh bại đội bóng cũ Catania trong trận derby đảo Sicilia cuối tuần qua, HLV Walter Zenga đã trở thành nhà cầm quân thứ 7 ở Serie A mùa này bị mất việc. Hôm qua, ông đã bị sa thải chỉ sau hơn 4 tháng nắm quyền ở đội bóng áo hồng.

Sau 13 vòng đấu, Palermo của Zenga đang có 17 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Serie A. Đây là thành tích bằng với những gì họ có sau cùng kỳ mùa trước, nhưng chưa đạt được sự kỳ vọng của chủ tịch Zamparini. Zenga bị sa thải phần lớn vì Palermo đã chơi đầy thất vọng ở những trận gần đây. Trận derby hòa Catania (trong thế dẫn trước và được chơi sân nhà) đã là trận thứ 4 liên tiếp không thắng của Palermo, trong đó có 2 trận thua trước Inter và Bologna.

Cũng ngay trong tối qua, người thay thế cho Zenga cũng đã được xác định xong, và đó là Delio Rossi, chiến lược gia đã giúp Lazio giành Cúp Italia mùa trước. Website chính thức của Palermo cho biết hai bên đã thống nhất một hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2011 và có kèm thêm điều khoản cho phép gia hạn thêm một mùa giải nữa. Delio Rossi sẽ được phép đưa đến sân Renzo Barbera các trợ lý đã từng cùng ông làm việc khá thành công tại Lazio trước đây. Như vậy, hiện đang có sự tráo đổi thú vị trên ghế huấn luyện ở Lazio và Palermo, khi Delio Rossi đang dẫn dắt Palermo còn HLV của Palermo mùa trước, Ballardini, lại đang cầm quân Lazio. Chỉ có điều, tương lai của Ballardini ở đội bóng thủ đô cũng đang hết sức bấp bênh.

Ferrara không sai khi dè dặt thử nghiệm bộ đôi Del Piero – Diego ở 1/3 thời gian cuối trận, bởi từ khi Del Piero xuất hiện, Diego đã chơi mờ nhạt hẳn. Và mặc dù trở lại vị trí “số 1” trong sơ đồ 4-3-1-2, anh không cho thấy rõ vai trò dẫn dắt của mình. Trong khi đó Del Piero cũng không tạo ra được một hiệu ứng đáng kể nào, có lẽ do đã xa sân cỏ quá lâu. Đã xuất hiện một vài tín hiệu chứng tỏ những lo ngại về sự “lệch pha” giữa hai ngôi sao có xu hướng làm chủ trận đấu này là có cơ sở, mặc dù trước một đối thủ không đủ khả năng tạo bất ngờ như Udinese, điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến thế trận của Juventus. Tuy nhiên, sau những gì Juve đã thể hiện ở những trận đấu hay dở thất thường gần đây, người ta chẳng thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở trận đấu tiếp theo của “Lão phu nhân”. Mà đó lại là một trận đặc biệt quan trọng trên sân của đội đầu bảng Bordeaux ở lượt áp chót vòng bảng Champions League.

Cũng có lúc “hắt hơi sổ mũi”, nhưng Inter của Mourinho đang băng băng trên đường Scudetto bằng sự lạnh lùng thường thấy. Sau chặng khởi động ì ạch, cỗ xe Milan bắt đầu nhảy qua mọi chướng ngại vật bằng một lối đá liều lĩnh nhưng hiệu quả. Cũng chưa để hụt bước, nhưng cách tiến lên của Juventus khiến người ta cảm thấy bất an hơn cả. Đội bóng của Ferrara phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng của những cá nhân, thay vì tạo nên sức mạnh từ chiến thuật và sự thống nhất.

Một bàn thắng của Grosso là đủ để Juve đánh bại Udinese và duy trì tương quan với hai đội bóng thành Milan. Nhưng xét trong bối cảnh cả chặng đường gần đây, một bàn đó là chưa đủ để khiến các bianconeri an lòng.

Kết quả
 
Fiorentina – Parma 2-3

Bologna – Inter 1-3

Roma – Bari 3-1

Sampdoria – Chievo 2-1

Livorno – Genoa 2-1

Palermo – Catania 1-1

Napoli – Lazio 0-0

Milan – Cagliari 4-3

Siena – Atalanta 0-2

Juventus – Udinese 1-0

Vòng 14

Chủ nhật 29/11: 00h00: Udinese-Livorno,02h45: Genoa-Sampdoria
21h00: Atalanta-Roma, Bari-Siena, Cagliari-Juventus, Chievo-Palermo, Inter-Fiorentina, Lazio-Bologna, Parma-Napoli

Thứ hai 30/11

02h45: Catania-Milan

Chân sút hàng đầu

9 bàn: Di Natale (Udinese), Totti (Roma)

8 bàn: Milito (Inter), Pazzini (Sampdoria)

7 bàn: Hamsik (Napoli)

Vĩnh Nguyên

Bình luận (1)