Liga BBVA vòng 11: Nụ cười Castellon

Thứ Ba, 24/11/2009 10:03

(TT&VH) - Liga không chỉ có “siêu kinh điển”. Khi bóng chưa lăn ở Nou Camp, hãy dành những tràng pháo tay cho các đội bóng xứ Castellon. Chiến thắng 3-1 trước Osasuna giúp Valencia trở lại tốp 4, trong khi với chiến thắng tương tự trước Valladolid, Villarreal đã chính thức gạt qua một bên cuộc khủng hoảng.

Albelda ghi bàn sau 4 năm!

Trên sân đấu mà chỉ mới cách đây không lâu, Barca còn bị cầm hòa 1-1, Valencia chỉ mất đúng 45 phút để giải quyết trận đấu. Đây đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp và là trận thắng thứ 5 của họ trên sân khách từ đầu mùa, sau khi đã ca khúc khải hoàn ở Valladolid, Santander, Almeria và Malaga. Mặc cho các đội bóng lớn chạy đua vũ trang, Villa đã vươn lên dẫn đầu Pichichi với bàn thứ 9 từ đầu mùa.

Villa tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Valencia trước Osasuna

Tuy vậy, nhân vật đáng nói nhất trong chiến thắng ở Pamplona lại là cựu đội trưởng David Albelda, với bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đây là lần đầu tiên tiền vệ này lập công sau gần 4 năm qua, kể từ pha lập công trong trận thắng Mallorca 3-0 ngày 20/12/2005. Giữa hai cột mốc ấy, Albelda đã trải qua những biến cố lớn nhất trong sự nghiệp của mình, khi từng đưa CLB ra tòa do bị sa thải ở mùa 2007-08 cùng với Canizares và Angulo, dưới thời HLV Ronald Koeman và Chủ tịch Juan Soler. Biến cố ấy khiến Albelda mất chỗ đứng trong đội tuyển TBN và không có mặt trong chiến công ở EURO 2008.

Thời điểm xảy ra những tranh chấp pháp lý giữa Albelda và CLB cũng là giai đoạn Valencia khủng hoảng, thậm chí suýt rớt hạng ở mùa 07-08. Song giờ, những bất đồng đã được hàn gắn, Albelda đang dần tìm lại mình và Valencia của Unai Emery đã có thể chính thức chen chân vào cuộc đua tưởng như chỉ giành cho 2 ông lớn Barca và Real khi chỉ kém ngôi đầu bảng có 4 điểm.

Nilmar đã lên tiếng

Trong khi đó, người láng giềng của Valencia là Villarreal cũng tiếp tục đà phục hồi ấn tượng với chiến thắng có tỷ số tương tự trước Valladolid, trong đó có một cú đúp của Nilmar, tân binh đắt giá nhất trong lịch sử CLB (12 triệu euro).

Thực tế, trước trận này thì Tầu ngầm vàng đã có những chiến thắng còn đậm đà hơn trước Tenerife (5-0) và Lazio (4-1, ở Europa League). Tuy nhiên, Nilmar hầu như không đóng góp được gì sau những chiến thắng ấy. Đấy là điều khiến HLV Valverde không thể hài lòng, bởi canh bạc của ông gần như đặt cả vào tiền đạo người Brazil. Trước trận này thì Nilmar mới chỉ ghi được 1 bàn, trong trận thắng Malaga 2-1 ở vòng 8, trận đấu mà sau đó anh đã bị truất quyền thi đấu rồi bị treo giò 2 trận, biến những kỳ vọng thành nỗi thất vọng.

Tuy nhiên, giờ thì Valverde cũng đã có thể thở phào khi tiền đạo người Brazil đã có thể chuyển phong độ ấn tượng từ màu áo vàng của “Selecao” (ghi 6 bàn/5 trận gần đây) sang màu áo vàng của Villarreal. Hơn nữa, Nilmar cũng bắt đầu tìm thấy sự ăn ý với tiền đạo người Italia Rossi, tác giả của bàn còn lại vào lưới Valladolid. Đấy là những tín hiệu lạc quan giúp Villarreal tin vào một tương lai tươi sáng hơn sau sự khởi đầu tệ hại. Cần nhớ rằng, số bàn thắng mà Villarreal ghi được trong 3 vòng gần đây (10 bàn) thậm chí còn nhiều hơn cả tổng số bàn của họ trong 8 vòng đầu (7 bàn)!

Kết quả
 
Deportivo - Atletico 2-1
Tenerife - Sevilla 1-2
Real Madrid - Racing 1-0
Athletic Bilbao - Barcelona 1-1
Villarreal - Valladolid 3-1
Espanyol - Getafe 0-2
Mallorca - Almeria 3-1
Xerez - Sporting Gijon 0-0
Malaga - Real Zaragoza 1-1
Osasuna - Valencia 1-3
Vòng 12
Ngày 30/11 (chưa xác định giờ)
Valencia - Mallorca
Sporting Gijon - Villarreal
Atletico Madrid - Espanyol
Almeria - Athletic Bilbao
Sevilla - Malaga
Barcelona - Real Madrid
Racing - Deportivo
Getafe - Xerez
Zaragoza - Osasuna
Valladolid - Tenerife
Những chân sút hàng đầu
9 bàn – Villa (Valencia)
7 bàn – Ibrahimovic, Messi (Barcelona)
6 bàn - Keita (Barca), Pandiani (Osasuna)
Thùy Vy
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.